  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2011(UTC) Bài viết: 39 Đến từ: tphcm
Cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
|
tôi yêu chị bằng một tình yêu đầu đời trong sáng, chân thành và không kém nồng nàn. chị cũng yêu tôi bằng tình yêu nồng cháy của những người từng trãi? tình yêu của tôi và chị cứ thế tiến triển theo thời gian. tôi và chị thật sự hạnh phúc. tôi và chị ở xa nhau? thật xa? nhưng tôi tin chị ? tin vào tình yêu của chị và tình yêu của chính bản thân mình? tôi cứ nghĩ tình yêu của mình như thế là tốt đẹp ? sẽ không có gì phải lo? nhưng tôi đã lầm? tôi sẽ không lo mất chị? không sợ nếu không có sự xuất hiện của người thứ 3? người ấy luôn ở bên chị? hàng ngày? và điều đó làm tôi lo lắng mặc dù từ trước tới giờ tôi vẫn tin vào tình yêu của mình?
trong thời gian này? chị gặp khó khăn trong công việc?và tôi không thể giúp gì? chị bận? rất bận? chị đã không gọi điện hay nhắn tin cho tôi thường xuyên như trước? trong 2 ngày tôi chỉ nhận đúng 1 tin nhắn từ chị? và điều đó làm tôi buồn? trong khi đó? người kia viết những dòng chữ trên blog cho tôi làm tôi đau? rất đau?viết về cuộc sống bên chị? viết về tình cảm của 2 người, về những việc mà đi quá giới hạn chịu đựng của tôi...
tôi vẫn còn tin vào chị ? nhưng tôi không nói cho chi biết? nhưng cuối cùng tôi đã quyết định nói hết cho chị những suy nghĩ trong lòng mình? về sự bực tức? giận hờn? những hoài nghi? nói hết..hết tất cả?và rồi tôi và chị đã cải nhau? cãi về những vấn đề mà tôi đề ra?
và rồi chị bình tĩnh phân tích cho tôi? lúc nào chị cũng thế? chị luôn bình tĩnh lắng nghe tôi? phân tích những gì tôi hoài nghi?những lúc đó tôi nghĩ trên thế gian này không có ai yêu tôi hơn chị? nhưng những suy nghĩ trong lòng vẫn còn? tôi vẫn luôn hỏi chị?hờn dỗi?(thường là 2 tháng lại xảy ra 1 lần)nhưng lần này khác mọi lần? lúc trước tôi và chị tranh luận xong là lại cười với nhau? tôi lại là người cảm thấy hạnh phúc ? tôi không hiểu? dường như sau những lần như thế tôi và chị lại hiểu nhau hơn? giả quyết những vấn đề trong lòng? nhưng lần này? sau khi giảng giải cho tôi? chị đã khóc? tim tôi đau như cắt?tôi rất khó thở? tôi đã sai sao?uhm? tôi sai rồi?tôi đã làm cho chị khóc? sau 2 ngày không gọi cho tôi? chắc chị cũng nhớ tôi như tôi nhớ chị vậy? vậy mà tôi lại làm chị khóc? tôi thật tồi tệ? không ra gì?..hic? và tôi cũng khóc? khóc trong im lặng?
giờ thì tôi nhận ra rằng để có tình yêu là rất khó? nhưng biết cách giữ tình yêu thì càng khó hơn? giờ thì tôi tin không ai có thể thay thế chị trong tim tôi? tôi lại yêu chị nhiều hơn nữa? trong mấy ngày này tôi nhận ra rằng mình yêu chị hơn những gì tôi nghĩ? tôi nhớ chị muốn phát điên lên? tôi không thể ngủ? tôi không thể cười? tôi cứ nhớ chị? ngồi im mà nhớ chị ?tôi gọi?chị không nghe máy?chị nhắn tin bảo chị chưa muốn nói chuyện? tôi đau lắm? nhưng cũng đành chấp nhận vì tôi là người có lỗi mà? giờ thì tôi nhận thức rõ hơn rằng? tình yêu cần sự tin tưởng?tôi cần tin tưởng chị hơn nữa? tin vào tình yêu của chị? rồi tôi và chị sẽ hạnh phúc ?
và giờ? em muốn nói với chị rằng: EM YÊU CHỊ? yêu chị rất nhiều? đừng giận em nữa nha? em sẽ ngoan mà??sẽ rất ngoan? em chỉ muốn chị cười? cười lên chị nhé? em mong rằng? ngày mai lại được nhận được tin nhắn? NHÓC YÊU,NGTA NHỚ NHÓC?hihi? và rồi em sẽ nhắn? NHÓC YÊU CŨNG NHỚ NGTA NHIỀU, HÔN NGTA CỦA NHÓC.? và cả 2 sẽ cùng cười? như thế chị nhé?
|
 2 người cảm ơn enigmatic girl cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 05-07-2011(UTC) Bài viết: 183 Đến từ: bac lieu
Cảm ơn: 70 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
|
Originally Posted by: enigmatic girl  tôi yêu chị bằng một tình yêu đầu đời trong sáng, chân thành và không kém nồng nàn. chị cũng yêu tôi bằng tình yêu nồng cháy của những người từng trãi? tình yêu của tôi và chị cứ thế tiến triển theo thời gian. tôi và chị thật sự hạnh phúc. tôi và chị ở xa nhau? thật xa? nhưng tôi tin chị ? tin vào tình yêu của chị và tình yêu của chính bản thân mình? tôi cứ nghĩ tình yêu của mình như thế là tốt đẹp ? sẽ không có gì phải lo? nhưng tôi đã lầm? tôi sẽ không lo mất chị? không sợ nếu không có sự xuất hiện của người thứ 3? người ấy luôn ở bên chị? hàng ngày? và điều đó làm tôi lo lắng mặc dù từ trước tới giờ tôi vẫn tin vào tình yêu của mình?
trong thời gian này? chị gặp khó khăn trong công việc?và tôi không thể giúp gì? chị bận? rất bận? chị đã không gọi điện hay nhắn tin cho tôi thường xuyên như trước? trong 2 ngày tôi chỉ nhận đúng 1 tin nhắn từ chị? và điều đó làm tôi buồn? trong khi đó? người kia viết những dòng chữ trên blog cho tôi làm tôi đau? rất đau?viết về cuộc sống bên chị? viết về tình cảm của 2 người, về những việc mà đi quá giới hạn chịu đựng của tôi...
tôi vẫn còn tin vào chị ? nhưng tôi không nói cho chi biết? nhưng cuối cùng tôi đã quyết định nói hết cho chị những suy nghĩ trong lòng mình? về sự bực tức? giận hờn? những hoài nghi? nói hết..hết tất cả?và rồi tôi và chị đã cải nhau? cãi về những vấn đề mà tôi đề ra?
và rồi chị bình tĩnh phân tích cho tôi? lúc nào chị cũng thế? chị luôn bình tĩnh lắng nghe tôi? phân tích những gì tôi hoài nghi?những lúc đó tôi nghĩ trên thế gian này không có ai yêu tôi hơn chị? nhưng những suy nghĩ trong lòng vẫn còn? tôi vẫn luôn hỏi chị?hờn dỗi?(thường là 2 tháng lại xảy ra 1 lần)nhưng lần này khác mọi lần? lúc trước tôi và chị tranh luận xong là lại cười với nhau? tôi lại là người cảm thấy hạnh phúc ? tôi không hiểu? dường như sau những lần như thế tôi và chị lại hiểu nhau hơn? giả quyết những vấn đề trong lòng? nhưng lần này? sau khi giảng giải cho tôi? chị đã khóc? tim tôi đau như cắt?tôi rất khó thở? tôi đã sai sao?uhm? tôi sai rồi?tôi đã làm cho chị khóc? sau 2 ngày không gọi cho tôi? chắc chị cũng nhớ tôi như tôi nhớ chị vậy? vậy mà tôi lại làm chị khóc? tôi thật tồi tệ? không ra gì?..hic? và tôi cũng khóc? khóc trong im lặng?
giờ thì tôi nhận ra rằng để có tình yêu là rất khó? nhưng biết cách giữ tình yêu thì càng khó hơn? giờ thì tôi tin không ai có thể thay thế chị trong tim tôi? tôi lại yêu chị nhiều hơn nữa? trong mấy ngày này tôi nhận ra rằng mình yêu chị hơn những gì tôi nghĩ? tôi nhớ chị muốn phát điên lên? tôi không thể ngủ? tôi không thể cười? tôi cứ nhớ chị? ngồi im mà nhớ chị ?tôi gọi?chị không nghe máy?chị nhắn tin bảo chị chưa muốn nói chuyện? tôi đau lắm? nhưng cũng đành chấp nhận vì tôi là người có lỗi mà? giờ thì tôi nhận thức rõ hơn rằng? tình yêu cần sự tin tưởng?tôi cần tin tưởng chị hơn nữa? tin vào tình yêu của chị? rồi tôi và chị sẽ hạnh phúc ?
và giờ? em muốn nói với chị rằng: EM YÊU CHỊ? yêu chị rất nhiều? đừng giận em nữa nha? em sẽ ngoan mà??sẽ rất ngoan? em chỉ muốn chị cười? cười lên chị nhé? em mong rằng? ngày mai lại được nhận được tin nhắn? NHÓC YÊU,NGTA NHỚ NHÓC?hihi? và rồi em sẽ nhắn? NHÓC YÊU CŨNG NHỚ NGTA NHIỀU, HÔN NGTA CỦA NHÓC.? và cả 2 sẽ cùng cười? như thế chị nhé?
còn mình thì nhớ cô ấy từng giờ, từng ngày,từng đem, lúc nào củng nhớ.mình sẻ đợi cô ấy,cho dù là bao lâu mình vẫn đợi,đợi một ngày nào đó cô ấy trở về với mình,trái tim mình đả tặng cho cô ấy từ lâu rối,mình không muốn làm tổn thương đến một ai nửa cả,buồn thì mình vào diển đàn này có các bạn là mình vui rối.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
Originally Posted by: enigmatic girl  .....giờ thì tôi nhận ra rằng để có tình yêu là rất khó? nhưng biết cách giữ tình yêu thì càng khó hơn? giờ thì tôi tin không ai có thể thay thế chị trong tim tôi? tôi lại yêu chị nhiều hơn nữa? trong mấy ngày này tôi nhận ra rằng mình yêu chị hơn những gì tôi nghĩ? tôi nhớ chị muốn phát điên lên? tôi không thể ngủ? tôi không thể cười? tôi cứ nhớ chị? ngồi im mà nhớ chị ?tôi gọi?chị không nghe máy?chị nhắn tin bảo chị chưa muốn nói chuyện? tôi đau lắm? nhưng cũng đành chấp nhận vì tôi là người có lỗi mà? giờ thì tôi nhận thức rõ hơn rằng? tình yêu cần sự tin tưởng?tôi cần tin tưởng chị hơn nữa? tin vào tình yêu của chị? rồi tôi và chị sẽ hạnh phúc ?.......
cái cảm giác 1 mình thật khó chịu, những lúc ngta giận hay vì một lý do gì đó ngta phải suy ngẫm, ngta lại muốn một mình và k muốn nói chuyện với mình. Có ai biết rằng ng k được nói chuyện sẽ cảm thấy thế nào, cảm thấy nhớ, cảm thấy yêu, cảm thấy đau thật nhiều, từng giờ từng phút ngóng chờ tin nhắn hay 1 cuộc gọi dt,... tại sao cứ tự dằn dặt mình và ng khác vì những chuyện như thế, có gì k vui k phải thì cứ nói ra cả hai cùng giải quyết, sóng gió bão bùn có ngta mình k sợ chỉ sợ 1 điều k có ngta cùng mình thôi.
um bạn nè, nói vậy thui chứ những lúc ngta như thế, bạn đừng gọi dt, những lúc nhớ bạn cứ nt thui, nhắn z được k ha, nhox biết là chị không muốn nc với nhóc, nhưng chị nà, chị có thể k n gj, nhưng chị cũng đừng ngăn nhox nt nc với chị , nhox nhớ chị và.... 1 tin nhắn ùi hai tin nhắn ui.... nhớ nhớ nhớ, tự động ngta sẽ gọi hay nt cho mình nhanh thui. Ngta nói là hiện gjo k muốn nc với mình, vì mình có lỗi, nhưng bạn cũng đừng làm theo lời ngta, ngta chỉ nói thế thui, chứ mà ngta k nhận được tin nhắn quan tâm của bạn, ngta sẽ càng khó chịu và không vui hơn nữa, cứ nghĩ là nói gì làm đó thiệt là ngốc quá, chả quan tâm ai hết có lỗi mà z, ghét k thèm nt luôn cho biết hjhj, kéo dài thêm mấy ngày chắc nhớ chết nhớ chết quá...hjhj
tình yêu cần có sự tin tưởng, um phải đấy. Hai đứa mình luôn tin tưởng nhau nhé, mãi tin nhau. Nhưng nè khi có 1 việc gì đó xảy ra, liên quan đến 1 người thứ 3, cho dù bạn tin ngta đấy nhưng bạn cũng k thể nào ngăn được cái cảm giác lo sợ sẽ mất ngta, tin vẫn cứ tin, nhưng vì quá yêu nên thành như thế. làm sao ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ. ngta thì ở hàng ngày bên chị, như là tôi tôi cũng lo và nghĩ lung tung đấy, nhưng mà nè nghĩ gì thì trước hết cũng phải đặt mình vào vị trí của ngta của bạn đã, nếu bạn là ngta bạn sẽ ra sao,??? hãy cùng nhau vượt qua sóng gió con đường phía còn dài lắm...đừng vì những viên sỏi nhỏ mà k đi tiếp.....
chúc ngta và bạn sớm nc như bình thường nhé,chúc hai bạn luôn vui và hạnh phúc. thân chào
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2011(UTC) Bài viết: 39 Đến từ: tphcm
Cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
|
chúc mừng mình đi? mình và ngta hết giận rồi? mình cứ nhắn tin hoài? nhưng không nhận được tin trả lời? đến 10h khuya? ngta đã nhắn tin? NGTA NHỚ NHÓC,NHÓC YÊU AK,RẤT NHỚ? ôi,mình hạnh phúc quá? ôi? hạnh phúc chết mất
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2011(UTC) Bài viết: 39 Đến từ: tphcm
Cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
|
hihi mừng lắm đó dhoai có trên đó không vô box nói chuyện chút đi? mình đang vui? tìm ng chia sẽ bớt nếu không sẽ chết không hạnh phúc mất
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
Originally Posted by: enigmatic girl  hihi mừng lắm đó dhoai có trên đó không vô box nói chuyện chút đi? mình đang vui? tìm ng chia sẽ bớt nếu không sẽ chết không hạnh phúc mất
người yêu đâu h k nói chuyện trùi, nói cho ng yêu biết mình đang rất rất hạnh phúc đi, mà bấy ai được chết vì hạnh phúc chứ, um nếu được chết như thế thì cũng rất sẵn lòng mừ...hj
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 23-06-2011(UTC) Bài viết: 16 Đến từ: tp hcm
Cảm ơn: 7 lần
|
chúc mừng bạn nhe...mình mong được như bạn quá...tìm được 1 người yêu mình và mình cũng yêu người đó thật là tuyệt..
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2011(UTC) Bài viết: 39 Đến từ: tphcm
Cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
|
uhm? mình cũng cảm thấy mình rất hạnh phúc? mình sẽ trân trọng nó? các bạn cứ chờ đi? rồi tình yêu cũng tìm đến thôi? không sớm thì muộn? còn dhoai đâu rồi? mình phải để cho ngta của mình ngủ chứ? ngta đang mệt mà? nên tìm dhoai nói chuyện? có cần mình xin phép cat không?hihihi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
hj t đang nói chuyện dt với cat đây, hj vừa vào dd vừa đọc bài mới cho cat nghe hjhj
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2011(UTC) Bài viết: 39 Đến từ: tphcm
Cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
|
trời ơi? tình củm quá ta? sướng nha? ngta của mình thì ngủ ngon lành rồi? còn 1 mình mình thôi? cat ơi? cho mình mượn dhoai đi? không được giwux dhoai cho riêng mình đâu nhé? cho mượn không? mượn chút rồi trả liền ak? 2 người ....thật là...iu nhau quá đi? ôi? chết mất? thôi? mình chơi 1 mình vậy? kẻo làm phiền? rồi đi thăm bác....bác...sĩ nữa thì ngta của mình đau lòng mà chết mất?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
hj ngày nào tụi tui cũng nc tới h này hết á, k gặp nhau k nc làm sao mà chịu nỗi hjhj. buồn ngũ chưa ngũ đi.hj khuya ùi kìa
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2011(UTC) Bài viết: 39 Đến từ: tphcm
Cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
|
lo gì chứ? chưa ngủ đâu? nếu sợ làm phiền thì mình hô...BIẾN.. ok?mình và ngta? ở xa thế mà 1 ngày 2 tin nhắn? có khi không gọi dt? ôi? tự hào chính bản thân mình quá?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2011(UTC) Bài viết: 39 Đến từ: tphcm
Cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
|
hic? mình tính không bằng trời tính? không chịu đi ngủ? ai ngờ bị rớt wifi? thế là dành tắt máy..nhưng không dám đi ngủ..vì dhoai nói đúng,nhớ ngta quá không ngủ được? ngủ là nhớ cứ quay sang ôm ngta,,mà ôm nhầm đứa bạn thân? may mắn ngta ủy quyền rồi nên bạn thân cũng không nói gì? nhưng mình ko muốn..ôm nhầm? ngủ nằm xa bạn thân thì ...sợ ma? nên cứ từ từ mà ngủ? khi nào buồn ngủ ơi là buồn ngủ thì nằm xuống là khò khò liền? không có thời gian mà nhớ như thế sẽ tốt hơn..hehe
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
Originally Posted by: enigmatic girl  hic? mình tính không bằng trời tính? không chịu đi ngủ? ai ngờ bị rớt wifi? thế là dành tắt máy..nhưng không dám đi ngủ..vì dhoai nói đúng,nhớ ngta quá không ngủ được? ngủ là nhớ cứ quay sang ôm ngta,,mà ôm nhầm đứa bạn thân? may mắn ngta ủy quyền rồi nên bạn thân cũng không nói gì? nhưng mình ko muốn..ôm nhầm? ngủ nằm xa bạn thân thì ...sợ ma? nên cứ từ từ mà ngủ? khi nào buồn ngủ ơi là buồn ngủ thì nằm xuống là khò khò liền? không có thời gian mà nhớ như thế sẽ tốt hơn..hehe
ôm nhầm kiểu này là không được ùi, hjhj biết sao đứa bạn thân k nói gì k, tại vì lúc đó bạn chỉ ôm thui, nếu mò lun tun thì nó la làng cho biết kaka chứ nói gì là ủy quyền gì đó đó. nè k ai muốn ng mình yêu ở gần ng khác đâu, mà đã lỡ chấp nhận ùi thì cũng phải giữ ý tứ chứ, ôm nhầm kiểu này k thích đâu à, đổi ngược lại bạn cũng vậy thui. Tập ngủ mình đi, ma đâu mà sợ, có ma sợ bạn thì có hj, sợ ma kiểu này k biết sao bảo vệ người ta nữa hj, mai mốt gặp ng yêu, dẫn đi đâu buổi tối. Chị ơi nắm nắm nắm......tay nhóc với, nhóc sợ...sợ ma hichic...sợ lắm sợ lắm, tối ngủ nhớ cho nhóc ôm, k ôm nhóc ngủ k được đâu kaka 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2011(UTC) Bài viết: 39 Đến từ: tphcm
Cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
|
uhm? dhoai nói cũng đúng? nên mình đang tập dần là không ngủ gần ng khác? thật? mình chỉ gác chân lên người thôi? và ôm chút chút thôi, đảm bảo? không sờ mó lung tung đâu? phòng mình mấy chị không biết ngại, thay đồ mà cứ đứng trước mặt mình? có hôm mình nói thẳng luôn?" mấy chị nhớ nói em trước khi thay đồ nhé" khekhe,cong lúc ngủ? không gác không ngủ được? mình chỉ dám ôm đứa bạn thân thôi? ôm mấy ng khác thì có nước "động thổ". mình sống chung phòng trọ nên rất sợ va chạm với mấy chị? mình cũng phải tập đi đêm không sợ ma? mình đang rất cố gắng nek? thật sự rất cố gắng,ngta đã mua cho 1 con gấu còn to hơn người mình nữa? mình suốt ngày ôm nó?nhưng khi đi ngủ thì nó lại chạy suốt chân nằm,huhuhu, còn ở bên ngta thì khỏi cần nói? ngta cũng ôm mình ngủ ak? không ôm mình cứ "nhào" vào ôm? hihi?ngta nào dám không cho ôm? có hôm mình không ôm? ngta khóc huhu không chừng?hheheheh
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2011(UTC) Bài viết: 39 Đến từ: tphcm
Cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
|
hic?mình và chị đã hết giận nhau? nhưng chị bận? cả ngày hôm nay chị đã không nhắn tin hay gọi điện cho mình? mình biết chị bận? chỉ dám nhắn tin thôi? nhưng mình đã không nhận được tin nhắn hồi âm? mình đợi? đợi mãi? hic?chị không nhớ sao? hứa tối sẽ nói chuyện với nhóc mà? giờ nhóc ngồi đây chờ gì nhỉ? nhóc thương chị? nhưng sao nhóc cứ có cảm giác hụt hẫng thế này?nhóc buồn thật rồi? nhóc không thể đòi hỏi ở chị, suốt ngày phải nhắn tin với nhóc? nhưng 1 tin nhắn chúc ngủ ngon cũng không có sao, đó là thói quen rồi mà, hay chị đã quên. giờ chị đang ngon giấc. nhóc không muốn làm phiền chị? chị hãy ngủ ngon chị nhé? và hãy luôn tin rằng nhóc luôn ở bên cạnh chị. NHÓC CON YÊU CHỊ RẤT NHIỀU
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2011(UTC) Bài viết: 39 Đến từ: tphcm
Cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
|
TÔI CHỜ ĐỢI ĐIỀU GÌ? TÔI THẬT SỰ BUỒN RỒI,MẶC DÙ TÔI HIỂU "CHỊ RẤT YÊU TÔI".chị ak, nhóc nhớ chị thật mà, nhớ lắm đó, nhớ muốn khóc, chị có biết không? nhóc nhớ chị....rất nhớ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 05-07-2011(UTC) Bài viết: 183 Đến từ: bac lieu
Cảm ơn: 70 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
|
Originally Posted by: enigmatic girl  TÔI CHỜ ĐỢI ĐIỀU GÌ? TÔI THẬT SỰ BUỒN RỒI,MẶC DÙ TÔI HIỂU "CHỊ RẤT YÊU TÔI".chị ak, nhóc nhớ chị thật mà, nhớ lắm đó, nhớ muốn khóc, chị có biết không? nhóc nhớ chị....rất nhớ  phải chi em la củng có một nhười yêu emla, củng như thanh thanh yêu thy my,dhoai yêu cat,enigmatic girl yêu chị gì đó, emla hạnh phúc wá,em la sẻ cầm dép chạy theo cô ấy liền,đời tôi cô đơn nên yêu ai củng tay không,yêu ai củng đông đông,yêu ai củng chại vòng vòng,thôi tôi ở không trồng cây bông cho rối.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|