Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline dhoai  
#1 Đã gửi : 14/07/2011 lúc 04:04:38(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết

          Thân tặng cả nhà đoạn clip Hãy là chính mình và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ!.flv. Chúc cả nhà vui vẻ, hạnh phúc và đạt được ước mơ của mình. Thân

thanks 1 người cảm ơn dhoai cho bài viết.
nothing22 trên 14-07-2011(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline dhoai  
#2 Đã gửi : 14/07/2011 lúc 04:13:52(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết

           Lúc nhỏ tôi đã từng ước mơ trở thành 1 nữ cảnh sát, bắt cướp và giúp mọi người, tôi cũng ước mơ trở thành một nữ cầu thủ bóng đá quốc gia, tôi cũng ước mình trở thành 1 luật sư tài ba nữa....ước mơ lúc nhỏ thì nhiều nhưng t chỉ thực hiện được 1 điều nhỏ nhỏ thôi. Hj đó là vào được sân đá banh, dẫn banh và sút vào...hj tuy k giỏi gì nhưng từ khi vào sân, trận nào t cũng sút vào ít nhất 1 trái....thật vui.  Lúc nhỏ ước mơ là thế, giờ t chỉ có 1 ước mơ đó là được sống là chính mình, được làm việc, được yêu.....  Dù đó là ước mơ như thế nào, nếu như mình k từ bỏ thì nhất định mình sẽ thực hiện được thôi.hj Còn bạn ước mơ của bạn là gì...???.

Offline taolales  
#3 Đã gửi : 14/07/2011 lúc 05:51:49(UTC)
taolales

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 05-07-2011(UTC)
Bài viết: 183
Đến từ: bac lieu

Cảm ơn: 70 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
Originally Posted by: dhoai Go to Quoted Post

           Lúc nhỏ tôi đã từng ước mơ trở thành 1 nữ cảnh sát, bắt cướp và giúp mọi người, tôi cũng ước mơ trở thành một nữ cầu thủ bóng đá quốc gia, tôi cũng ước mình trở thành 1 luật sư tài ba nữa....ước mơ lúc nhỏ thì nhiều nhưng t chỉ thực hiện được 1 điều nhỏ nhỏ thôi. Hj đó là vào được sân đá banh, dẫn banh và sút vào...hj tuy k giỏi gì nhưng từ khi vào sân, trận nào t cũng sút vào ít nhất 1 trái....thật vui.  Lúc nhỏ ước mơ là thế, giờ t chỉ có 1 ước mơ đó là được sống là chính mình, được làm việc, được yêu.....  Dù đó là ước mơ như thế nào, nếu như mình k từ bỏ thì nhất định mình sẽ thực hiện được thôi.hj Còn bạn ước mơ của bạn là gì...???.


còn em la mơ đều thứ nhất vào dd này mình đả vào được rối. còn đều thứ hai là mình mơ ướ có đủ 3oo triệu như mỉnh chỉ có môt nửa mà thôi,có đủ số tiền đó mình sẻ về quê hương mình mua môt mảnh đất,  để nui tom. cua.cá.không thôi mình cho người ta mướng,một năm mình lấy tiền lời 123 triệu, rồi mình giử vào ngân hành,mình yêu quê hương đất nước mình lấm,mình muốn lấy số tiền mình đả giử, mình sẻ đem ra cho những trẻ em nù coi.trẻ em tàng tật người già.v.v.. đó là ước mơ thứ hai của mình, còn đều thứ ba mình mong que hương của mình ,ngày càng ngày đi lên. 
thanks 1 người cảm ơn taolales cho bài viết.
dhoai trên 20-08-2011(UTC) ngày
Offline thanhthanh1503  
#4 Đã gửi : 14/07/2011 lúc 07:44:38(UTC)
thanhthanh1503

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC)
Bài viết: 266
Woman
Đến từ: Tây Ninh

Thanks: 109 times
Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết

Originally Posted by: emlales Go to Quoted Post
Originally Posted by: dhoai Go to Quoted Post

còn em la mơ đều thứ nhất vào dd này mình đả vào được rối. còn đều thứ hai là mình mơ ướ có đủ 3oo triệu như mỉnh chỉ có à chi môt nửa mà thôi,có đủ số tiền đó mình sẻ về quê hương mình mua môt mảnh đất,  để nui tom. cua.cá.không thôi mình cho người ta mướng,một năm mình lấy tiền lời 123 triệu, rồi mình giử vào ngân hành,mình yêu quê hương đất nước mình lấm,mình muốn lấy số tiền mình đả giử, mình sẻ đem ra cho những trẻ em nù coi.trẻ em tàng tật người già.v.v.. đó là ước mơ thứ hai của mình, còn đều thứ ba mình mong que hương của mình ,ngày càng ngày đi lên. 




       Dê hoài! ước mơ của bạn hiền thật bình dị nhưng để đạt được không phải là dể dàng gì? thanhthanh chúc bạn hiền sớm đạt được ước mơ của mình.

       emlales ước mơ của bạn thật cao đẹp, bạn biết nghĩ tới và chia sẻ với những người bất hạnh hơn mình. thanhthanh mong rằng khi bạn có điều kiện rồi hãy kiên trì thực hiện điều mà bạn đã từng ước.    

        

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh.
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi.
Ngược lòng mình tìm về nông nỗi.
Lãng du đi - Vô định cánh chim trời...
.
thanks 1 người cảm ơn thanhthanh1503 cho bài viết.
taolales trên 11-08-2011(UTC) ngày
Offline enigmatic girl  
#5 Đã gửi : 14/07/2011 lúc 11:02:00(UTC)
enigmatic girl

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2011(UTC)
Bài viết: 39
Đến từ: tphcm

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
lúc nhỏ ước mơ của mình là trở thành trụ cột của gia đình? lo cho các em không thua bạn bè? khi đó mình mới học lớp 3? bố mẹ không bên cạnh? mình không muốn em mình thua bạn bè? lớn lên mình muốn làm bác sĩ?để chữa bệnh cho mọi người? nhưng mình biết không bao giờ thực hiện được? và giờ? ước mơ của mình là học thật giỏi? tốt nghiệp kiếm 1 công việc thật tốt?nuôi các em mình ăn học? mình biết? chỉ có cách đó là cách tốt nhất để trả hiếu cho bố mẹ? bởi mình không phải là 1 đứa con ngoan? mình sẽ kiếm thật nhiều tiền? để kinh tế vững vàng? giúp bố mẹ? và điều quan trọng là mới có thể ở bên cạnh ngta của mình? đó là mơ ước hiện tại? cũng là mơ ước duy nhất?
thanks 1 người cảm ơn enigmatic girl cho bài viết.
dhoai trên 20-08-2011(UTC) ngày
Offline hanhphucnoinao  
#6 Đã gửi : 30/07/2011 lúc 11:48:54(UTC)
hanhphucnoinao

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 08-07-2011(UTC)
Bài viết: 39
Đến từ: viet nam

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
sao những gì bạn ước mơ giống tôi quá  tới từng mm luôn,cuốc sống thì khộng ai biết trước mà đúng không chúc bạn may  mắn , không gì ta không làm được nếu cố gắng hết sức mà
CHỈ KHI MÌNH THỰC SỰ MONG MUỐN AI ĐÓ ĐƯỢC HPHÚC,THẬM CHÍ HPHÚC ĐÓ KHÔNG PHẢI DÀNH CHO MÌNH,MÌNH MỚI HIỂU RẰNG MÌNH Y NGƯỜI ĐÓ
thanks 1 người cảm ơn hanhphucnoinao cho bài viết.
dhoai trên 20-08-2011(UTC) ngày
Offline tinhyeu_lagi  
#7 Đã gửi : 14/08/2011 lúc 09:36:06(UTC)
tinhyeu_lagi

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 02-08-2011(UTC)
Bài viết: 12
Đến từ: đồngnai

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 7 lần trong 3 bài viết
ước mơ của mình là một tình yêu trọn vẹn .bạn đừng hiểu nhầm "tinh yêu nam nữ" thôi ,mà là tình yêu tổng thể. mình muốn yêu chân thân thành và sống chân thành .dù bạn là ai? một người người tài hoa hay một người kém cỏi .mình hãy đến với nhau chân thành giữa bạn và tôi .vì tình yêu là một mầu nhiệm,khi bạn có tình yêu thương chân thành ,bạn sẽ thật sự hạnh phúc dù bạn đang ở địa vị nào trong xã hội.vì con người sống vốn để yêu thương nhau.ngoài ước mơ về tình yêu ,mình còn rất nhiều ước mơ khác. nhưng tất cả những ước mơ ấy ,chỉ có ý nghĩa trong quá khứ mà thôi. còn ước mơ tình yêu thương là của hiện tại.
thanks 2 người cảm ơn tinhyeu_lagi cho bài viết.
dhoai trên 20-08-2011(UTC) ngày, cravenu2 trên 28-11-2011(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.