(Dân trí) - Đã lâu lắm rồi các fan Rock của TPHCM mới có một đêm cuồng nhiệt như vậy với lửa rock…
Hành trình đi qua 10 tỉnh của Rockstorm 2010 đã kết thúc trong thành công với 10 đêm diễn có sự tham gia của lượng khán giả khổng lồ. Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 30 ngàn khán giả, đêm cuối cùng của hành trình Rockstorm diễn ra hôm 6/5 tại sân vận động Quân khu 7 - TPHCM đã trở thành một “cơn bão lửa” thực sự.
Sau màn mở đầu đầy “lửa” của Sương mù và Purple Balloon, sự xuất hiện của những nhóm rock đình đám khác như Titanium, Ngũ Cung, Black Infinitive, Microwave… đã đưa không khí của đêm diễn lên đến đỉnh điểm. Sự cuồng nhiệt của khán giả khiến những người làm công tác bảo vệ trên sân cũng khá vất vả.
Là nữ rocker duy nhất có mặt trong đêm Rockstorm diễn ra tại SVĐ QK7 tối ngày 6/5 vừa qua. Minh Thư đã mang đến một luồng gió mới cho đêm diễn khi thể hiện hai ca khúc Cô đơn mình em và Maria nhưng phần biểu diễn của cô hơi bị “đuối” so với màn trình diễn rực lửa của các ban nhạc khác.
Purple Balloon

Black Infinitive

Cường Em - Vocal của Titanium

Ngũ Cung
Tin và ảnh: Nguyễn Ngọc
Hôm bữa không được xem,hơi bị tiếc,hic hic
http://rock-no1.com - Friday, 07 May 2010 10:41
Chặng cuối của hành trình "Kết nối đam mê" Mobifone Rock Storm 2010 đã để lại nhiều cảm xúc cho gần 30.000 khán giả bởi sự hoành tráng, cuồng nhiệt. Hơn 2 tiếng đồng hồ các khán giả được chìm đắm trong những âm thanh mạnh mẽ của Rock.Tuy không phải ngày cuối tuần nhưng hàng ngàn người, từng đoàn dài nối đuôi nhau về Sân vận động Quân khu 7 cũng đủ cho thấy độ "hot" và thành công của chương trình năm nay. Không khí bên trong sân khấu cũng như ngoài sân vận động đều đang háo hức chờ giờ G của chương trình. Những ai còn ở bên ngoài thì vẫn đang cố gắng tiếp cận cổng kiểm soát để có thể thưởng thức trọn vẹn chương trình.
Đúng 8h - không có giờ cao su thường gặp - chương trình chính thức bắt đầu bởi lời giới thiệu từ MC. Ban nhạc đại diện từ thành phố Đà Lạt: Sương Mù bước ra sân khấu. Đã từng hâm nóng Rock Storm ở sân nhà Đà Lạt và Cần Thơ nên Sương Mù rất tự tin khi chịu trách nhiệm mở màn cho chương trình. "Ngọn gió thánh", "Ký Ức" và "Ánh sáng" là ba sáng tác được ban nhạc chọn để gửi đến các fans hôm nay. Con đường mà Sương Mù chọn là symphony metal phần nào đã tạo một bước khởi động cho các khán giả.


Kế đó là Purple Balloon - ban nhạc trẻ đang dần khẳng định mình với dòng Funky Punk nhanh chóng tiếp quản sân khấu. Sự tự tin cũng như chất giọng tốt, khả năng khuấy động của anh chàng vocal Chí Trung càng làm cho sự cuồng nhiệt của các fans ngày càng dâng cao. Các sáng tác thuần tiếng Anh nhưng với chất nhạc đặc trưng của Funky cũng đủ sức làm cho bên dưới sân khấu xuất hiện "hiệu ứng". Những cánh tay đưa cao, những bước nhảy cùng hoà nhịp cùng bài hát. "Bong bóng tím" làm luôn một "lèo" bốn sáng tác của mình: "Riding with the wind", "Rolling on the bottle", "We are not the rockband", "Wake up"



Minh Thư - nghệ sĩ duy nhất góp mặt trong chương trình hôm nay cũng đã gửi gắm một phần chất nhạc alternative của mình qua bản "Cô đơn mình em" và bản cover "Maria". Sự góp mặt của một nhân tố nữ cũng đã phần nào tạo nên một sự đổi khác, thú vị cho Rock Storm 2010.


Máu lửa, cuồng nhiệt và "điên" là những cụm từ dành cho ban nhạc Titanium. Sự xuất hiện của 5 chàng trai kim loại này đã làm cho bầu không khí tăng nhiệt đột ngột. Những sáng tác bằng tiếng Việt theo đề tài xã hội cũng như khả năng làm nóng sân khấu cực tốt đã phần nào gắn kết Titanium với hàng ngàn khán giả bên dưới. Những "Lô cốt", "Mật ngọt", "Nhìn" và "Không muốn" phần nào đã thể hiện những cảm xúc của ban nhạc với những vấn đề xã hội. Có thể xem show diễn lần này là dịp tốt để Titanium làm nóng mình truớc khi cho ra mắt album đầu tay "Look - Nhìn" vào cuối tháng 5 này.




Ngũ Cung, ban nhạc gắn liền với Rock Storm 2010 năm nay cũng đã thể hiện đúng đẳng cấp bản lĩnh của mình. Bỏ qua những ôn ào của scandal trước đó, hôm nay Ngũ Cung đã cống hiến cho tất cả các fans bởi kỹ thuật, chất nhạc có đầu tư và sự cuồng nhiệt của mình. Tất cả ban nhạc đã gửi "lửa" cho các fans hâm mộ qua các bài hát nằm trong album đầu tay 365000 ngày: "Lồng ngực tối" cho thấy được sự tự tin, biết đứng lên sửa sai của ban nhạc. "Nụ hôn trên đỉnh Phăng-xi-phăng" tiếp tục khuấy đảo các fans, "Đu tiên" với lối hát đặc trưng của miền Bắc phần nào tạo sự thú vị cho mảnh đất phương Nam. Bản ballad lắng đọng "Nỗi đau" luôn tạo những cảm xúc đặc biệt cho các khán giả bởi ca từ, giai điệu đầy "chất". Rồi món quà đặc biệt "Cướp vợ - tục lệ nguời HMông" phần nào hâm nóng lại bầu không khí của show. Hôm nay Ngũ Cung đã có sự kết hợp tuyệt vời với saxophone trong các sáng tác của mình. Một sự thể nghiệm không còn mới nhưng đủ làm các khán giả hâm mộ bất ngờ.






Những giai điệu giả đàn tranh cất lên cũng đủ làm cho các fans nhận biết sự có mặt của Black Infinity với ca khúc "để đời": The Serect. Không phụ lòng sự cuồng nhiệt của khán giả, 6 chàng trai của 666 metal đã có một đêm hết mình. "She burns" cuồng dại, "GOD" điểm nhấn với sự kết hợp sáng tạo trong âm nhạc, "Embracing hearts" đầy cảm xúc và "Lost Angel" đã nằm lòng với khán giả. Tất cả các fans đã có những phút quay cuồng cùng phần trình diễn của Black Infinity.




"Bay" - lời cảnh tỉnh từ những tệ nạn của giới trẻ. Microwave đã chứng mình rằng mình mà nhân tố không thể thiếu ở mỗi kì Rock Storm. Vocal Tuấn Khanh hôm nay đã có thử nghiệm với bộ effect phá tiếng nên cũng đã tạo sự mới lạ trong phần trình diễn của mình. Đã quá quen với sự cuồng nhiệt của các rockshow nên Microwave luôn biết cách làm chủ sân khấu và khuấy động khán giả. "Liar", "Chỉ là giấc mơ", "Không tên" và tất nhiên là không thể thiếu "Tìm lại"





"Tìm lại" quả thật đã làm khuấy động biết bao con tim. Các nghệ sĩ, ban nhạc tham gia chương trình cũng đã cùng hoà nhịp với Microwave và hàng ngàn khán giả hát vang ca khúc này. Một sự kết nối kì diệu của đam mê.



Những khúc ca hát mừng chiến thắng