  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
Originally Posted by: enigmatic girl  hic?mình và chị đã hết giận nhau? nhưng chị bận? cả ngày hôm nay chị đã không nhắn tin hay gọi điện cho mình? mình biết chị bận? chỉ dám nhắn tin thôi? nhưng mình đã không nhận được tin nhắn hồi âm? mình đợi? đợi mãi? hic?chị không nhớ sao? hứa tối sẽ nói chuyện với nhóc mà? giờ nhóc ngồi đây chờ gì nhỉ? nhóc thương chị? nhưng sao nhóc cứ có cảm giác hụt hẫng thế này?nhóc buồn thật rồi? nhóc không thể đòi hỏi ở chị, suốt ngày phải nhắn tin với nhóc? nhưng 1 tin nhắn chúc ngủ ngon cũng không có sao, đó là thói quen rồi mà, hay chị đã quên. giờ chị đang ngon giấc. nhóc không muốn làm phiền chị? chị hãy ngủ ngon chị nhé? và hãy luôn tin rằng nhóc luôn ở bên cạnh chị. NHÓC CON YÊU CHỊ RẤT NHIỀU
Nhiều lúc ngồi một mình nghĩ vẫn vơ, vớ vẫn, rồi tự làm khổ mình thui àh, enigmatic girl này, những lúc nhớ người ta, chờ đợi người ta mà k thấy ngta trả lời thì hjhj đừng nghĩ nữa, đi ngũ đi, tại người ta bận, người ta làm việc mệt quá nên mới vậy thuj, đã chấp nhận yêu người ta ùi thì phải thông cảm cho ngta, dù co chuyện gì xảy ra đi nữa, đừng nghĩ lun tun mất vui lại khổ bản thân mình đó. Chăc ngta cũng khó khăn lắm vì nhớ ng yêu, bân làm việc suốt, tội nghiệp. Oh những lúc như thế hay là gửi mail gì đó cho nta đi, nt 1 lời động viên chia sẽ. Người ta nhận được chắc rất vui và ấm lòng đấy hj, oh mà trên đó nghĩ hè chưa ta, sv lo yêu mà k lo học là k được đâu nha, học là học yêu la yêu đừng để bị ảnh hưởng nhau nha, k tốt đâu. Hehe hôm qua t cũng chờ cat suốt, cat bận đành chịu. Nghĩ lun tun k vui nàng biết lại buồn đấy biết chưa. Đang ôn bài mà ghé qua nhiều chuyện tí nà. Hehe. Yêu quá trời nên phải cố gắng, cố gắng thật nhiều mới được. Người ta vui thì mình vui ùi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
Originally Posted by: emlales   phải chi em la củng có một nhười yêu emla, củng như thanh thanh yêu thy my,dhoai yêu cat,enigmatic girl yêu chị gì đó, emla hạnh phúc wá,em la sẻ cầm dép chạy theo cô ấy liền,đời tôi cô đơn nên yêu ai củng tay không,yêu ai củng đông đông,yêu ai củng chại vòng vòng,thôi tôi ở không trồng cây bông cho rối.
Ráng đợi đi nhé, đến 1 ngày kia bạn cũng sẽ hạnh phúc vì được yêu, yêu vì quá hạnh phúc, buồn vì nhớ, giận hờn vì chuyện đâu đâu, đau khổ và ..... hj yêu là khổ không yêu là lỗ đấy. chúc một nữa của bạn sớm đến gõ cửa trái tim bạn và nói: h thế nào muốn khổ hay muốn lỗ hehe
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC) Bài viết: 266  Đến từ: Tây Ninh Thanks: 109 times Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
|
Originally Posted by: dhoai 
Originally Posted by: emlales   phải chi em la củng có một nhười yêu emla, củng như thanh thanh yêu thy my,dhoai yêu cat,enigmatic girl yêu chị gì đó, emla hạnh phúc wá,em la sẻ cầm dép chạy theo cô ấy liền,đời tôi cô đơn nên yêu ai củng tay không,yêu ai củng đông đông,yêu ai củng chại vòng vòng,thôi tôi ở không trồng cây bông cho rối.
Ráng đợi đi nhé, đến 1 ngày kia bạn cũng sẽ hạnh phúc vì được yêu, yêu vì quá hạnh phúc, buồn vì nhớ, giận hờn vì chuyện đâu đâu, đau khổ và ..... hj yêu là khổ không yêu là lỗ đấy. chúc một nữa của bạn sớm đến gõ cửa trái tim bạn và nói: h thế nào muốn khổ hay muốn lỗ hehe
emlales...! bạn hãy học hỏi dê hoài nà, dê hoài vào diễn dàn chưa được 5 ngày đã có Cat đến gõ cửa trái tim, dê hoài nói: Cat ơi! dê hoài muốn khổ chứ hông muốn lỗ âu à   . hehehe..... | Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi. Ngược lòng mình tìm về nông nỗi. Lãng du đi - Vô định cánh chim trời... . |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 15-07-2011(UTC) Bài viết: 16 Đến từ: đia ngục
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
hj, mình là mem mới, mún làm wen vs mọi người nhé ! đọc bài viết của bạn thấy tình cảm lắm, chúc bạn và người đó mau sớm làm huề nhé ! 2 người có thể hạn phúc bên nhau...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
lâu lắm ùi mới thấy 86 nha, dạo này thế nào vui vẻ hạnh phúc chứ, hj 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 15-07-2011(UTC) Bài viết: 16 Đến từ: đia ngục
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
hj, bạn hiền thanhthanh là ai z? sam k pít.. tư vấn tất cả hả... hehe
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 05-07-2011(UTC) Bài viết: 183 Đến từ: bac lieu
Cảm ơn: 70 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
|
Originally Posted by: dhoai 
Originally Posted by: emlales   phải chi em la củng có một nhười yêu emla, củng như thanh thanh yêu thy my,dhoai yêu cat,enigmatic girl yêu chị gì đó, emla hạnh phúc wá,em la sẻ cầm dép chạy theo cô ấy liền,đời tôi cô đơn nên yêu ai củng tay không,yêu ai củng đông đông,yêu ai củng chại vòng vòng,thôi tôi ở không trồng cây bông cho rối.
Ráng đợi đi nhé, đến 1 ngày kia bạn cũng sẽ hạnh phúc vì được yêu, yêu vì quá hạnh phúc, buồn vì nhớ, giận hờn vì chuyện đâu đâu, đau khổ và ..... hj yêu là khổ không yêu là lỗ đấy. chúc một nữa của bạn sớm đến gõ cửa trái tim bạn và nói: h thế nào muốn khổ hay muốn lỗ hehe
khổ mới được yêu chớ bạn,emla vẫn còn đợi cô ấy gỏ cửa trái tim của em la đợi hoài mà không thấy,thà ta la chiệu khổ chớ không chiệu lổ 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 05-07-2011(UTC) Bài viết: 183 Đến từ: bac lieu
Cảm ơn: 70 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
|
Originally Posted by: thanhthanh1503  Originally Posted by: dhoai 
Originally Posted by: emlales   phải chi em la củng có một nhười yêu emla, củng như thanh thanh yêu thy my,dhoai yêu cat,enigmatic girl yêu chị gì đó, emla hạnh phúc wá,em la sẻ cầm dép chạy theo cô ấy liền,đời tôi cô đơn nên yêu ai củng tay không,yêu ai củng đông đông,yêu ai củng chại vòng vòng,thôi tôi ở không trồng cây bông cho rối.
Ráng đợi đi nhé, đến 1 ngày kia bạn cũng sẽ hạnh phúc vì được yêu, yêu vì quá hạnh phúc, buồn vì nhớ, giận hờn vì chuyện đâu đâu, đau khổ và ..... hj yêu là khổ không yêu là lỗ đấy. chúc một nữa của bạn sớm đến gõ cửa trái tim bạn và nói: h thế nào muốn khổ hay muốn lỗ hehe
emlales...! bạn hãy học hỏi dê hoài nà, dê hoài vào diễn dàn chưa được 5 ngày đã có Cat đến gõ cửa trái tim, dê hoài nói: Cat ơi! dê hoài muốn khổ chứ hông muốn lỗ âu à   . hehehe..... vậy àh dhoai có phúc rồi, emla phải học hỏi dhoai thôi,dhoai dạy cho em la nhé,lúc đầu cat gỏ cửa trái tim dhaoi đó,nếu có ai gỏ cửa trái tim emla, thì emla biết cách gỏ cửa lại chớ,đúng không thanh thanh
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC) Bài viết: 266  Đến từ: Tây Ninh Thanks: 109 times Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
|
Originally Posted by: emlales  Originally Posted by: thanhthanh1503  Originally Posted by: dhoai 
Originally Posted by: emlales   phải chi em la củng có một nhười yêu emla, củng như thanh thanh yêu thy my,dhoai yêu cat,enigmatic girl yêu chị gì đó, emla hạnh phúc wá,em la sẻ cầm dép chạy theo cô ấy liền,đời tôi cô đơn nên yêu ai củng tay không,yêu ai củng đông đông,yêu ai củng chại vòng vòng,thôi tôi ở không trồng cây bông cho rối.
Ráng đợi đi nhé, đến 1 ngày kia bạn cũng sẽ hạnh phúc vì được yêu, yêu vì quá hạnh phúc, buồn vì nhớ, giận hờn vì chuyện đâu đâu, đau khổ và ..... hj yêu là khổ không yêu là lỗ đấy. chúc một nữa của bạn sớm đến gõ cửa trái tim bạn và nói: h thế nào muốn khổ hay muốn lỗ hehe
emlales...! bạn hãy học hỏi dê hoài nà, dê hoài vào diễn dàn chưa được 5 ngày đã có Cat đến gõ cửa trái tim, dê hoài nói: Cat ơi! dê hoài muốn khổ chứ hông muốn lỗ âu à   . hehehe..... vậy àh dhoai có phúc rồi, emla phải học hỏi dhoai thôi,dhoai dạy cho em la nhé,lúc đầu cat gỏ cửa trái tim dhaoi đó,nếu có ai gỏ cửa trái tim emla, thì emla biết cách gỏ cửa lại chớ,đúng không thanh thanh
Ố ồ... Bạn hãy học hỏi dê hoài, nếu có ai đó tim gõ cửa trái bạn thì bạn trả lời như bạn hiền dê hoài: ấy ơi! táo lạ mún khổ chứ không mún lỗ đâu à... 
| Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi. Ngược lòng mình tìm về nông nỗi. Lãng du đi - Vô định cánh chim trời... . |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC) Bài viết: 266  Đến từ: Tây Ninh Thanks: 109 times Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
|
| Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi. Ngược lòng mình tìm về nông nỗi. Lãng du đi - Vô định cánh chim trời... . |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 15-07-2011(UTC) Bài viết: 16 Đến từ: đia ngục
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
oh, sao bạn bít Sam tham gia hihihehe zậy? mà Sam k pít bạn? bạn cũng zui tính nhỉ. mìh nói mà bn từ từ mới hỉu? z để bn hỉu oy` S nói zậy 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC) Bài viết: 266  Đến từ: Tây Ninh Thanks: 109 times Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
|
| Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi. Ngược lòng mình tìm về nông nỗi. Lãng du đi - Vô định cánh chim trời... . |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC) Bài viết: 266  Đến từ: Tây Ninh Thanks: 109 times Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
|
  Originally Posted by: dhoai  | Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi. Ngược lòng mình tìm về nông nỗi. Lãng du đi - Vô định cánh chim trời... . |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 15-07-2011(UTC) Bài viết: 16 Đến từ: đia ngục
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC) Bài viết: 266  Đến từ: Tây Ninh Thanks: 109 times Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
|
Originally Posted by: sam_ngok 
Ồ, nếu thế thì cứ cho là nhầm i. Xem như hổng quen hổng bít. OK?  
| Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi. Ngược lòng mình tìm về nông nỗi. Lãng du đi - Vô định cánh chim trời... . |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 05-07-2011(UTC) Bài viết: 183 Đến từ: bac lieu
Cảm ơn: 70 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 15-07-2011(UTC) Bài viết: 16 Đến từ: đia ngục
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC) Bài viết: 266  Đến từ: Tây Ninh Thanks: 109 times Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
|
Originally Posted by: emlales 
Hihi... Củm ơn emlales vì đã mời cafe nhà thanhthanh - thymy. Thanhthanh hông uống cafe chỉ uống trà thui, lúc mới quen thymy, thanhthanh có uống cafe để thức đêm nhắn tin ..... tán tỉnh thymy   . Còn nay thì hít uống cafe rùi chuyển uống trà thảo mộc Dr thanh để ..... hạ hỏa   | Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi. Ngược lòng mình tìm về nông nỗi. Lãng du đi - Vô định cánh chim trời... . |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|