Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline postman  
#1 Đã gửi : 18/11/2006 lúc 10:26:41(UTC)
postman

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-09-2006(UTC)
Bài viết: 141

Chào cả nhà,<br /><br />Tôi được 1 người có H&nbsp;hỏi rằng: <em><strong>"sao dạo này em nóng tính quá. Hình như từ khi có con virus HIV vào trong cơ thể rồi thì cảm giác mau bốc hỏa lắm? Bất cứ chuyện gì cũng dễ dàng nổi giận."<br /></strong></em><br />Đây là phạm trù thuộc về tâm lý. Mặc dù ai cũng có thể giải thích được nhiều nguyên nhân gây ra người có H dễ "bốc hỏa", nhưng&nbsp;postman muốn nhờ anh em (những người có H và những người đã từng tiếp xúc với người có H...) cho biết có&nbsp;ai cảm thấy đồng ý với nhận xét trên? Và anh em giúp tôi&nbsp;cho biết lý do thế nào mà họ dễ nổi cáu được không? Giống như mình làm 1 survey nho nhỏ vậy! Cảm ơn những câu trả lời của các bạn và&nbsp;anh em trên diễn đàn. <br />Mục đích của chủ&nbsp;đề này&nbsp;để&nbsp;mọi người&nbsp;tìm hiểu và có thể thông cảm hơn với tính khí của người có H.<br /><br />Hãy chia sẻ bạn nhé!<br /><br />postman.
Quảng cáo
Offline Lãng tử yêu đời  
#2 Đã gửi : 18/11/2006 lúc 11:30:25(UTC)
lãng tử yêu đời

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-10-2006(UTC)
Bài viết: 82


Postman đưa chủ để thảo luận hay phết!

Nóng tính thì cũng tuỳ bản tính từng nguời, có H chưa hẳn là trở nên nóng tính, có ngưòi sinh ra đã nóng tính, có nguời do môi truờng hoàn cảnh cũng hình thành tính cách nóng nảy và ngựoc lại cũng do môi truờng cuộc sống thì lại trở lên hiền lành hơn, dịu dàng hơn…..

Mình không biết ngưòi có H khác thì như thế nào, chứ với cá nhân mình thì mình cảm thấy  tính cách của mình biến đổi nhiều từ khi có H.

Với mình thì có giai đoạn rất nóng tính là giai đoạn khoảng 2 năm đầu, với tâm trạng bồn chồn chưa chấp nhận thực tại là mình có H, chưa thực sự quen và sống với cảm giác có H nên tính cũng hay gắt gỏng với cảm giác luyến tiếc mà chưa chấp nhận thực tế.

Mình không nghĩ có H sẽ trở nên nóng tính, mà chỉ là những tâm trạng nhất thời mà thôi.

Năm nay là năm thứ 10 của mình chung sống với H, mình đã quen và chấp nhận nó, và dưòng như mình cũng hiếm khi nóng tính, mình trở nên kín đáo hoà nhã hơn với mọi ngưòi, vui vẻ trong cuộc sống.

Đã gặp, đã tham gia nhiều nhóm sinh hoạt cộng đồng, làm bạn và chơi với nhất nhiều người có H cũng cảnh như mình, bao khuân mặt bạn bè, bao hoàn cảnh chứng kiến thì mình thấy trạng thái nóng tính là cũng xảy ra không nhiều, mà là nỗi buồn man mác luôn chi phối tâm trạng mọi ngưòi, chính điều này cũng làm cho nguời có H trầm hơn và ít nóng tính hơn, trở nên kín đáo và sống sâu lắng hơn….

Phần lớn bạn bè có H mà mình gặp thật là dễ mến, thân thiện, nóng tính cũng đôi khi xảy ra nhưng là cá biệt không nhiều lắm……….

Mỗi nguời một suy nghĩ, một trải nghiệm, mình chia sẻ nhưng suy nghĩ của mình…………….

Anh mơ có chiếc xích lô
Để chở em yêu đi chơi Bờ Hồ
Offline Lam Tuan Son  
#3 Đã gửi : 19/11/2006 lúc 02:35:20(UTC)
Lam Tuan Son

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-09-2006(UTC)
Bài viết: 140

Tui thấy thế này
Ai biết mình có H chả bị chấn động(sang chấn ) tâm lý do đó sẻ thay đổi tâm lý==>
-nóng tính hơn
-lạnh tính hơn
-lúc nóng lúc lạnh
Nhưng ở mỗi người đều có cơ chế tự thích nghi của mình -sau một thời gian mọi chuyện lại bình thường thôi
Rồi đến khi bệnh ,nghèo ...lại chấn đông một lần nữa cho tới khi lịm hẳn.
Nói chung là như thế có nhiều người có thể làm chủ được tâm lý của mình trong các hoàn cảnh khác nhau.Đó cũng là biết sống vậy.
Offline Alexandre  
#4 Đã gửi : 20/11/2006 lúc 02:53:49(UTC)
Alexandre

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-09-2006(UTC)
Bài viết: 12

Lâu quá mới gặp bác postman,

Bác postman đưa ra chủ đề thấy hay hay, và phù hợp với tâm trạng của tôi, 1 người sống với H hơn 2 năm nay. Bản thân tôi cũng có suy nghĩ sao lúc này mình quá cáu gắt, cáu gắt với những chuyện nhỏ nhặt, những chuyện đâu đâu và làm buồn lòng nhiều người khác. Sau khi sự việc đã qua, tôi lại thấy mình rất có lỗi... 

Từ nhỏ đến khi tốt nghiệp ĐH ra trường, tôi được mọi người khen là hiền lành, dễ tính. Nhưng bây giờ gia đình nhận thấy sự đổi khác trong tâm lý của tôi. Tôi ngủ ít hơn, suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống. Tôi dễ quạu quọ với mọi người xung quanh! Không biết có phải do tôi ít ra ngoài xã hội để gặp gỡ và chia sẻ "bí quyết" của những người đang cùng sống với H như tôi?

Biết sao bây giờ? Tôi đã cố gắng kìm chế mình, nhưng khi tràn đầy, nó lại bục phát! Tôi chỉ mong những người xung quanh hiểu và thông cảm cho tôi. Riêng mình, tôi phải kìm chế mình nhiều hơn nữa để tránh làm buồn lòng mọi người!

Cảm ơn bác postman.

Alex.

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.