Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


6 Trang«<456
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline dhoai  
#101 Đã gửi : 09/05/2011 lúc 04:11:14(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết

hôm nay vào diễn đàn thấy Saturday and Sunday cứ ngỡ là tác giả đã viết tiếp chuyện để đọc ùi chứ. hơi thất vọng tí. nhưng dù sao cũng cảm ơn theodore2885 hj, nhờ bạn mà làm tôi nhớ lại lý do vì sao mình biết và tham gia diễn đàn. cũng cám ơn tác giả của câu chuyện này nhiều nhiều lắm, chúc tác giả luôn vui và nhiều sức khỏe, chào nhá

thanks 2 người cảm ơn dhoai cho bài viết.
toiditimtoi171 trên 11-05-2011(UTC) ngày, mylove1 trên 15-05-2011(UTC) ngày
Offline toiditimtoi171  
#102 Đã gửi : 10/05/2011 lúc 01:45:03(UTC)
toiditimtoi171

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-09-2010(UTC)
Bài viết: 89
Woman
Đến từ: tp.hcm

Thanks: 11 times
Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết

Phần tiếp theo "Saturday and Sunday"



Một tuần trôi qua TA như đang sống trong địa ngục tối tăm ko có ánh sáng, con đường phía trước dường như hỗn độn mờ ảo. TA thật sự đang rơi vào ngõ cụt. Sau sự ra đi của anh Tuấn Anh, tất cả mọi kì vọng của cha mẹ đều đặt hết vào TA, TA trở thành nguồn sống và nguồn an ủi duy nhất của cha mẹ. Chính vì điều đó mà một đứa con có hiếu như TA cảm thấy vô cùng dằn xé lương tâm mình, TA đã rất yêu N..nhưng… làm sao TA có thể chỉ vì tình yêu và hạnh phúc của riêng mình mà hi sinh tất cả mọi thứ, hi sinh luôn cả người mẹ đã luôn hết mực yêu thương nuôi nấng mình suốt bao năm qua. TA ko biết mình phải làm thế nào đây..Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu TA nhưng lại ko thể có 1 câu trả lời nào. TA chỉ còn biết nhốt mình trong phòng mà ngồi chết lặng với con tim đang nhói và 1 lương tâm đang dằn xé đầy đau thương .

Suốt tuần qua TA đã dùng nhiều lí do và khó khăn để tránh mặt N, sự xa lánh và lạnh nhạt ấy cũng dần dần tạo nghi vấn trong đầu N. N cảm thấy như có cái gì đó đang chất chứa trong lòng TA. Mặc dù rất trong lòng rất đau nhưng TA lúc nào cũng gượng cười khi nói chuyện với N, để tránh làm N lo lắng hay suy nghĩ vẫn vơ. Để rồi đằng sau những nụ cười đó là những giọt nước mắt bi thương. Nhưng có lẽ với tình yêu và sự nhạy cảm N đã nhận ra có điều gì đó khác lạ bên trong TA. N đã ko thể chịu đựng được cảm giác bất an đó nữa và quyết định hẹn gặp TA để nói chuyện.

Một nhà văn đã từng nói không thể thay đổi tâm trí một con người bằng tri thức; thứ duy nhất có thể làm thay đổi tâm trí một con người là tình yêu. Nhưng có lẽ người viết này mới chỉ biết một mặt của vấn đề thôi. Tình yêu, không nghi ngờ gì, là một thứ sức mạnh có thể làm thay đổi toàn bộ cuộc đời một con người, từ giây phút nó xuất hiện. Nhưng đó mới chỉ là một mặt, mặt kia là khi nó có thể khiến sự tồn tại của một con người bước vào một hành trình hoàn toàn khác với những gì mà họ đã lên kế hoạch; và điều đó được gọi là sự tuyệt vọng. Đúng thế, có lẽ tình yêu có thể khiến con người hoàn toàn thay đổi, nhưng sự tuyệt vọng làm công việc đó còn nhanh hơn.

Có lẽ trong giấy phút này TA đang có những suy nghĩ tuyệt vọng với con đường phía trước, vì ko có lối thoát hay lối đi đúng và cũng ko có 1 lời khuyên nào từ bất cứ ai. Sẽ có bao nhiêu người hiểu được tâm trạng của 1 đứa con gái mới lớn lại mang trong người 1 tình yêu đồng giới khác lạ. TA đang phải đối diện với những mặc cảm của chính mình, TA tự hỏi : liệu 1 tình yêu khác lạ ko được xã hội và gia đình chấp nhận thế này có thật sự sẽ mang đến hạnh phúc cho TA và N ko ??? Tình yêu của 2 người sẽ có kết quả hay chỉ là sự lầm lỡ. Cũng như những lần trước câu hỏi vẫn rất nhiều nhưng câu trả lời dường như ko có, hay theo là 1 hướng mở là nó đang là 1 ẩn số.

Buổi tối thứ bảy tại nhà hàng Pháp.

N đã đến trước để chọn 1 chỗ ngồi ở tầng 2 có thể nhìn ra cửa kính mà 2 người vẫn thường tâm đắt để chờ TA đến. Khoảng 15p sau đúng giờ hẹn TA đã xuất hiện với 1 nụ cười nhẹ trên môi dịu dàng đặt tay lên vai N va hỏi:

-          Mấy nay ko gặp trong N xinh ra nhiều.

Nói xong câu nói đó TA qua mặt sang vách và hít 1 hơi thật sâu, như đang lấy hết tin thần để chuẩn bị đón nhận những câu hỏi xoáy tim mà N sắp đặt ra.

N cũng cười nhẹ và đáp lại TA bằng 1 ánh mắt trìu mến nhưng chứa đựng nhiều tâm sự cần được giải bầy. Hai người gọi món ăn và dành 1 chút thời gian để nhìn ra cửa sổ, có lẽ đằng sau cái nhìn ấy là những dòng suy nghĩ hỗn độn trong lòng của 2 người. Không chờ thêm được nữa N đã quay sang nắm lấy tay TA

-          Mấy ngày hôm nay TA có chuyện gì ko vui hay gặp vấn đề gì khó khăn lắm phải ko ???TA nói thật cho N nghe đi..

TA nhìn thật sâu vào mắt N

-          Uhm, N nói đúng mấy nay thật sự TA đang có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ, và rất khó khăn để tìm ra hướng giải quyết.

-          Là chuyện gì vậy??? có liên quan đến N phải ko? TA nói đi…

-          Chuyện này ko chỉ liên quan đến N mà còn liên quan đến mẹ của TA nữa..

Nói đến đây TA cảm thấy ngẹn ngào ở cổ họng, TA nhấm thật chặc mặt lại và cuối đầu xuống, châu cặp chân mày lại mà kiềm chế bớt cảm xúc của mình. Mấy ngày qua TA đã phải kiềm nén rất nhiều, nên khi vừa gặp N dường như TA ko thể kiềm được cảm xúc mình nữa, cảm giác nước mắt đang chầu trực chỉ chờ được tuôn ra ào ạt mà thôi. Nhìn thấy thái độ của TA, N càng cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vấn đề và càng cảm thấy lo lắng bất an ko nói nên lời.

-          N có nhớ lần trước khi đến nhà TA chơi mình đã ở trong phòng với nhau rất lâu và và có hôn nhau ko??

-          À, N nhớ…rồi thế nào TA?

-          Hôm đó, khi N về mẹ TA đã gọi TA xuống nhà nói chuyên..Và nội dung câu chuyện là mẹ đã nhìn thấy tất cả. Mẹ muốn 2 đứa mình phải chấm dứt ngay những chuyện sai trái đó trước khi mẹ ra mặt.

Nghe từng lời nói của TA, 2 mắt N như đứng tròng tay chân cứng đờ ko cử động nổi.

-          Vậy..vậy rồi TA tính thế nào???

-          TA thật sự ko biết phải làm thế nào nữa N ơi..

TA nắm lấy bàn tay đang mỗi lúc trở nên lạnh đi của N thật chặc. Hai người ko còn thể nói thêm gì nữa, chỉ biết rơi những dòng nước mắt và nhìn ra ngoài cửa sổ…. 

Nếu là con chim, chiếc lá.
Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả.
Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình.
thanks 6 người cảm ơn toiditimtoi171 cho bài viết.
girlunhappy trên 10-05-2011(UTC) ngày, thanhthanh1503 trên 10-05-2011(UTC) ngày, maihuynh trên 10-05-2011(UTC) ngày, dhoai trên 10-05-2011(UTC) ngày, Sunday trên 09-06-2011(UTC) ngày, b0n_vk trên 07-08-2011(UTC) ngày
Offline toiditimtoi171  
#103 Đã gửi : 10/05/2011 lúc 01:46:43(UTC)
toiditimtoi171

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-09-2010(UTC)
Bài viết: 89
Woman
Đến từ: tp.hcm

Thanks: 11 times
Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
Sr mọi người vì tác giả đã chậm trễ..

Chúc mọi người vui vẻ!!!
Nếu là con chim, chiếc lá.
Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả.
Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình.
Offline girlunhappy  
#104 Đã gửi : 10/05/2011 lúc 01:56:19(UTC)
girlunhappy

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 29-04-2011(UTC)
Bài viết: 69
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 28 lần trong 15 bài viết
toiditimtoi171 đã viết:
Sr mọi người vì tác giả đã chậm trễ..

Chúc mọi người vui vẻ!!!


bạn viết truyện hay quá, chúc bạn ngày mới thật vui và mau viết tiếp phần tiếp theo...hiii.thân!!!
cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại...
Offline toiditimtoi171  
#105 Đã gửi : 10/05/2011 lúc 01:59:57(UTC)
toiditimtoi171

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-09-2010(UTC)
Bài viết: 89
Woman
Đến từ: tp.hcm

Thanks: 11 times
Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
girlunhappy đã viết:
toiditimtoi171 đã viết:
Sr mọi người vì tác giả đã chậm trễ..

Chúc mọi người vui vẻ!!!


bạn viết truyện hay quá, chúc bạn ngày mới thật vui và mau viết tiếp phần tiếp theo...hiii.thân!!!


Chà, cảm ơn lời khen của bạn hen...Mình chỉ viết theo cảm xúc thôi, bạn và mọi người thích là mình vui rồi...
Nếu là con chim, chiếc lá.
Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả.
Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình.
Offline girlunhappy  
#106 Đã gửi : 10/05/2011 lúc 02:03:56(UTC)
girlunhappy

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 29-04-2011(UTC)
Bài viết: 69
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 28 lần trong 15 bài viết
toiditimtoi171 đã viết:
girlunhappy đã viết:
toiditimtoi171 đã viết:
Sr mọi người vì tác giả đã chậm trễ..

Chúc mọi người vui vẻ!!!

bạn viết truyện hay quá, chúc bạn ngày mới thật vui và mau viết tiếp phần tiếp theo...hiii.thân!!!


Chà, cảm ơn lời khen của bạn hen...Mình chỉ viết theo cảm xúc thôi, bạn và mọi người thích là mình vui rồi...


mình nghĩ ai cũng thích hết đó, vì bạn đề cập rất thực tế những vấn đề mà tụi mình phải bận tâm và khó xử đó, bạn làm mình cứ tò mò không biết phần tiếp theo sẽ như thế nào...
cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại...
Offline toiditimtoi171  
#107 Đã gửi : 10/05/2011 lúc 03:57:48(UTC)
toiditimtoi171

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-09-2010(UTC)
Bài viết: 89
Woman
Đến từ: tp.hcm

Thanks: 11 times
Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
girlunhappy đã viết:


mình nghĩ ai cũng thích hết đó, vì bạn đề cập rất thực tế những vấn đề mà tụi mình phải bận tâm và khó xử đó, bạn làm mình cứ tò mò không biết phần tiếp theo sẽ như thế nào...


Điều đó có được là do mình cũng giống mọi người nên cảm xúc và những vấn đề nan giải cũng đều như nhau...^^!!! 

Mọi người đọc truyện vui nhé!!
Nếu là con chim, chiếc lá.
Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả.
Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình.
Offline dhoai  
#108 Đã gửi : 10/05/2011 lúc 09:45:08(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
Một nhà văn đã từng nói không thể thay đổi tâm trí một con người bằng tri thức; thứ duy nhất có thể làm thay đổi tâm trí một con người là tình yêu. Nhưng có lẽ người viết này mới chỉ biết một mặt của vấn đề thôi. Tình yêu, không nghi ngờ gì, là một thứ sức mạnh có thể làm thay đổi toàn bộ cuộc đời một con người, từ giây phút nó xuất hiện. Nhưng đó mới chỉ là một mặt, mặt kia là khi nó có thể khiến sự tồn tại của một con người bước vào một hành trình hoàn toàn khác với những gì mà họ đã lên kế hoạch; và điều đó được gọi là sự tuyệt vọng. Đúng thế, có lẽ tình yêu có thể khiến con người hoàn toàn thay đổi, nhưng sự tuyệt vọng làm công việc đó còn nhanh hơn.

thanks 1 người cảm ơn dhoai cho bài viết.
toiditimtoi171 trên 11-05-2011(UTC) ngày
Offline aran_ti  
#109 Đã gửi : 01/06/2011 lúc 12:08:41(UTC)
aran_ti

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 01-06-2011(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: TP HCM

hôm nay lên mạng kiếm truyện đọc,nhiều truyện quá không biết xem cái nào,nhưng em lại dừng ngay con trỏ chuột tại chủ đề" saturday and sunday " em ấn tượng thế là click chuột đọc vèo vèo hết 6 trang...thật sự em bị lôi cuốn bởi truyện này rồi đó nha...mong tác giả sẽ mau ra tiếp...để em khỏi phải hồi hộp...Thanks!!
Offline nhoc_con  
#110 Đã gửi : 06/06/2011 lúc 10:21:00(UTC)
nhoc_con

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 06-06-2011(UTC)
Bài viết: 41
Woman
Đến từ: tphcm

Thanks: 13 times
Được cảm ơn: 26 lần trong 13 bài viết
hic
truyện hay quá ah
viết nhanh lên đi?mình muốn đọc quá? chờ hoài mà chẳng thấy ?cũng hơi thất vọng một tí
Tôi yêu em âm thầm không hi vọng.
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen.
Offline toiditimtoi171  
#111 Đã gửi : 28/06/2011 lúc 04:27:54(UTC)
toiditimtoi171

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-09-2010(UTC)
Bài viết: 89
Woman
Đến từ: tp.hcm

Thanks: 11 times
Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết

Phần tiếp " Saturday and Sunday!!!"


Thông thường thì mỗi người đều có 1 quan niệm sống khác nhau, ai cũng thích đi theo những hoạch định và quy luật mình đặt ra trong thời điểm mình còn cho nó là đúng. Nhưng cũng có những lúc những thứ bản thân mình luôn cho là đúng nhất lại đi ngược lại những quy luật tự nhiên của cuộc sống cộng đồng, đi ngược lại những định kiến xã hội và người thân..như vậy thì liệu mình có còn mạnh mẽ khẳng định điều mình làm là đúng nữa ko? Để trả lời cho câu hỏi đó nhiều người đã ko khỏi bâng khuâng, lo lắng…Và đương nhiên đó cũng đang là tâm trạng của N và TA.

Những ngày chủ nhật trước đó TA thường ngủ nướng hơn ngày thường 1 tí, sau khi dùng điểm tâm sáng xong sẽ nghe những bài nhạc thật sôi động để xã stress, sẽ ra bang công hít thở thật sâu, đón nhận hương nắng mai ngào ngạt để tự nhủ với lòng mình rằng mình đang rất hạnh phúc và may mắn. Nhưng chủ nhật này TA đã dậy từ rất sớm chuẩn bị vài thứ và bước ra ngoài với nét mặt chứa đựng vô vàng tâm sự. Thoáng nhìn thấy TA bước đi, mẹ TA chợt buồn và hiểu được tâm trạng của con gái mình lúc này đang rất đau khổ. TA cố nhìn mẹ gượng cười, rồi xin phép ra mộ thăm anh Tuấn Anh. TA thấy nét mặt mẹ âu lo và đau lòng, TA cảm thấy rất sót lòng nhưng lại ko thể làm gì lúc này, vì chính TA cũng đã rơi vào tình trạng khủng hoảng nhất chưa thể tìm ra cho mình 1 hướng đi nào khác. Ngày trước mỗi khi buồn TA thường dạy rất sớm đi ra ngoài tìm 1 chỗ nào đó vắng vẻ để đọc sách và tìm cho mình nhưng lời khuyên hay nói cách khác là tìm cho mình 1 lối thoát…Từ ngày anh Tuấn Anh mất thì nơi yên tĩnh mà TA chọn là nơi anh Tuấn Anh đang yên nghỉ.

Bước đến bên mộ anh Tuấn Anh, TA đã ko thể cầm được nước mắt, TA khóc òa như 1 đứa trẻ thơ bị giất mất món đồ chơi mình yêu thích nhất khi đang nâng niu trên tay. TA đang mang trong lòng 1 tâm sự ko biết giải bày cùng ai, TA cảm thấy mình thật có lỗi với gia đình, có lỗi với những người đã tin yêu mình hết lòng…và người TA cảm thấy có lỗi nhất lúc này là mẹ, mẹ đã cho TA cuộc sống cho TA ăn học thành tài, vậy mà TA lại đền đáp ơn sinh thành đó bằng sự thật ngang trái thế này đây. TA thật sự cảm thấy đau khổ tột cùng, cảm giác tội lỗi cứ đeo dai dẵng lấy tâm trí TA. TA như đang rơi xuống vực thẩm do chính mình tạo ra….

Một người không bao giờ biết được cuộc đời có thể mang đến cho họ điều gì, và sẽ thật tốt nếu biết được nơi nào là lối thoát an toàn trong trường hợp khẩn cấp. Có nhiều nhà văn đã viết trong những tác phẩm của mình những câu danh ngôn những lời khuyên rất hay rất tâm đắt về tình yêu và cuộc sống nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là cảm xúc chung chung và ko thể xác đáng cho từng cá thể. Chỉ có 1 điều mà chúng ta phải công nhận là bất cứ con người được sinh ra ở đâu, dù xinh hay ko xinh, dù giàu sang hay nghèo khó… thì ít nhất khi yêu ai cũng 1 lần đau khổ, và trong cuộc sống ít nhất cũng 1 lần vấp ngã. Nên dù đau khổ đến đâu hay rơi vào hoàn cảnh như thể nào chỉ cần mình đừng tuyệt vọng và chịu nhìn về 1 mặt khách quan khác của vấn đề thì nhất định mình sẽ tìm được lối thoát. Giống như câu nói mà 1 nhà văn đã viết “khi tôi ko có gì để mất, tôi đã có mọi thứ. Khi tôi ko là chính mình, tôi đã tìm thấy chính tôi”

Khi TA đang 1 mình chìm trong nước mắt và nổi lòng thì chỉ có thể chia sẽ cùng 1 người anh không còn hiện hữu, thì N đã nhận được cuộc điện thoại của mẹ TA và đến nhà TA gặp mặt mẹ. Đối với N con đường đến nhà TA những ngày qua thật gần gũi và thật ngắn, vậy mà hôm nay vẫn trên con đường ấy vẫn mục đích ấy sao lại quá xa xôi và quá ngột ngạt, N đang cố gắng lấy hết can đảm của mình để đến ngôi nhà đó, để gặp một người mẹ mà mình luôn thầm ngưỡng mộ và yêu thương bao lâu nay.

Nghe tiếng N bấm chuông, mẹ TA bước ra mở cửa và nở 1 nụ cười nhẹ:

-          N vào nhà đi con, vào trong bác cháu mình tâm sự 1 tí.

 Cử chỉ ấy của mẹ TA làm áp lực nặng nề trong lòng N nhẹ bớt phần nào. N dắt xe vô nhà và vào ghế ở phòng khách đợi mẹ TA bước ra và cầm trên tay 1 ly nước hoa quả.

Mẹ TA đặt ly nước vào tay N và nói:

-          Nước ép carot và nước cam tươi mà còn vẫn thích đó, sáng bác đi chợ thấy carot tươi quá nên bác mua về ép cho cháu uống.

N nhìn ly nước ép mà lòng như cắt từng mảnh, N uống một ít rồi đặt nhẹ ly nước xuống bàn rồi nói thật khẽ:

-          Cháu biết hôm nay bác gọi cháu đến để nói về vấn đề của cháu và TA, cháu đã có lỗi rất lớn với bác và gia đình cháu thật lòng xin bác tha lỗi cho cháu.

Mẹ TA nghe N nói nước mắt cũng rưng rưng, trước giờ trong lòng mẹ TA vẫn luôn coi N như con gái ruột nên tình thương dành cho N cũng ko kém gì TA. Sự thật này làm lòng mẹ TA cũng ko đau khổ khôn siết. Mẹ TA xoa đầu N và nói:

-          Bác ko trách lỗi gì con đâu, bác biết những chuyện cảm tình này không phải lỗi của ai hết. Bác hiểu các con vì sao lại trở nên yêu thương nhau như vậy..nhưng con à, xã hội VN mình vẫn còn rất phong kiến dị nghị nên các con ko thể chọn con đường đó mà đi được. Bác ko muốn hai đứa phải đau khổ va bị người ta chê cười. Bác hi vọng 2 đứa hiểu cho lòng bác mà dừng lại, đừng tiếp tục bước đi trên con đường trông gai đó nữa con à.

Nghe những lời thật lòng ấy, N đã ko thể cầm được nước mắt. N đã chỉ còn biết khóc và ko biết nói thêm lời gì lúc này. Giữa gian phòng nhỏ bé ấm cúng mọi ngày giờ lại như đang đống băng từng lớp dày đặt. 

Nếu là con chim, chiếc lá.
Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả.
Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình.
thanks 2 người cảm ơn toiditimtoi171 cho bài viết.
dhoai trên 28-06-2011(UTC) ngày, thanhthanh1503 trên 29-06-2011(UTC) ngày
Offline dhoai  
#112 Đã gửi : 28/06/2011 lúc 04:52:03(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết

           Vừa vào diễn đàn thấy ngay chuyện Saturday and Sunday. thấy vui vì có chuyện để đọc nữa ùi, nhưng hôm nay càng đọc chuyện càng thấy buồn. Tình huống chuyện có khác gì ngoài đời đâu. Nghĩ đến mình, nếu vào hoàn cảnh giống như thế sẽ ra sao, cảm giác lo lắng sợ vô cùng , sợ đến mức k dám nghĩ nữa, chuyện gì tới nó tới. Một bên là người quan trọng nhất & 1 bên là 1 nữa của mình. Tình yêu & gia đình có khi nào trọn vẹn??????

Offline toiditimtoi171  
#113 Đã gửi : 29/06/2011 lúc 11:28:24(UTC)
toiditimtoi171

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-09-2010(UTC)
Bài viết: 89
Woman
Đến từ: tp.hcm

Thanks: 11 times
Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
Originally Posted by: dhoai Go to Quoted Post

           Vừa vào diễn đàn thấy ngay chuyện Saturday and Sunday. thấy vui vì có chuyện để đọc nữa ùi, nhưng hôm nay càng đọc chuyện càng thấy buồn. Tình huống chuyện có khác gì ngoài đời đâu. Nghĩ đến mình, nếu vào hoàn cảnh giống như thế sẽ ra sao, cảm giác lo lắng sợ vô cùng , sợ đến mức k dám nghĩ nữa, chuyện gì tới nó tới. Một bên là người quan trọng nhất & 1 bên là 1 nữa của mình. Tình yêu & gia đình có khi nào trọn vẹn??????




Đã chọn bước đi trên con đường chông gai mình phải chuẩn bị trước một tin thần thép để chấn nhận những rủi ro có thể xảy ra.
Chúc mọi người luôn vững tin và có được hạnh phúc mà mình ao ước!!
Nếu là con chim, chiếc lá.
Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả.
Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình.
thanks 1 người cảm ơn toiditimtoi171 cho bài viết.
b0n_vk trên 07-08-2011(UTC) ngày
Offline thanhthanh1503  
#114 Đã gửi : 29/06/2011 lúc 01:55:56(UTC)
thanhthanh1503

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC)
Bài viết: 266
Woman
Đến từ: Tây Ninh

Thanks: 109 times
Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết

       Cả tháng mà cho ra đời có một "khúc" thế thôi ah? Trùi ui!.... có như thế thì sao đọc cho đỡ ghiền? Chắc để 3 tháng gom lại đọc một lần quá. hihi....Tiếp tục phát huy đi toiditimtoi.

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh.
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi.
Ngược lòng mình tìm về nông nỗi.
Lãng du đi - Vô định cánh chim trời...
.
Offline muabun  
#115 Đã gửi : 29/06/2011 lúc 08:49:00(UTC)
muabun

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 23-06-2011(UTC)
Bài viết: 12
Đến từ: tptv

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
hay lắm đó.rất hấp dẫn.ung hộ hít mình.mình sẽ chờ đọc nó.
Offline toiditimtoi171  
#116 Đã gửi : 01/07/2011 lúc 05:10:41(UTC)
toiditimtoi171

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-09-2010(UTC)
Bài viết: 89
Woman
Đến từ: tp.hcm

Thanks: 11 times
Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
Cả nhà cùng nghe bài hát này nha, đây là bài hát mà ca sĩ Phương Uyên đã sáng tác cho thế giới thứ 3. Và cũng là tâm trạng của chính nhạc sĩ và ca sĩ...

Chúc cả nhà nghe nhạc xã stress và đón đọc phần tiếp theo của câu truyện Saturday and sunday sẽ có phần nói về bài hát này!!!

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=pZK60m0Q8f

[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/pZK60m0Q8f[/FLASH]

Lời bài hát:
Ta ngồi đây lòng thật buồn đành xa cách nhau thật sao?!!
Trời cao hiểu được rằng tình ta vẫn không đổi thay? 
Em và anh, lòng hỏi lòng vì sao ta chia lìa nhau tình còn nồng? 
Khi tình ta đang chìm sâu mộng tình đắm say? 
Xin mẹ cha hiểu được rằng niềm vui của con là đây. 
Con cầu xin mẹ đừng buồn vì con đã yêu, yêu nồng say. 
Xin đừng ngăn đừng giận hờn và xin đừng chia lìa con. 
Con cầu xin cho giờ đây ta lìa nhau mộng tình tan vỡ. 
Khóc! Cho duyên tình ta đã lỡ. 
Em khóc thương cho đời nhau cay đắng. 
Sao đôi ta mang hai số kiếp lênh đênh? 
Có ai nghe được trái tim em quặn đau? 
Sẽ không ai ngoài anh khi ta đã xa nhau. 
Em sẽ yêu anh dù cho bao năm tháng qua đi. 
Xin quên đi bao nhiêu tiếng nói quanh ta. 
Sẽ yêu nhau dù khó khăn dù cay đắng.
Nếu là con chim, chiếc lá.
Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả.
Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình.
thanks 1 người cảm ơn toiditimtoi171 cho bài viết.
dhoai trên 04-07-2011(UTC) ngày
Offline ga.bian3010  
#117 Đã gửi : 04/07/2011 lúc 08:52:17(UTC)
ga.bian3010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 12-06-2011(UTC)
Bài viết: 105
Đến từ: huế

Cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Hay wa đoạn kết là sao nữa ta hồi hộp wa
thanks 1 người cảm ơn ga.bian3010 cho bài viết.
toiditimtoi171 trên 04-07-2011(UTC) ngày
Offline ladycatmeo  
#118 Đã gửi : 17/07/2011 lúc 06:41:49(UTC)
ladycatmeo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 14-07-2011(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: long an

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
toiditimtoi oi bạn viết nhanh đi 2 quá ha mình muốn đọc khết thúc qua
hihi minh mong được làm quen với các bạn trong diễn đàn sdt của mình nè 0922100829
Offline nothing22  
#119 Đã gửi : 19/07/2011 lúc 10:49:17(UTC)
nothing22

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 23-06-2011(UTC)
Bài viết: 16
Đến từ: tp hcm

Cảm ơn: 7 lần
bạn có năng khiếu viết truyện đó ^^ ..sao này có viết sách nhớ kêu mình ủng hộ nhe big green
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
6 Trang«<456
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.