Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 26-07-2011(UTC) Bài viết: 7 Đến từ: Mỷ
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Thuốc cũng có vị ngọt nữa đấy. Nếu có ai đó tổn thương về mặt tình cảm thì sẽ có
một phương thuốc nào đó dù cay đắng nhưng mang lại vị ngọt cho cuộc sống bản
thân sau này. Ắt hẳn thuốc không phải là thứ mang vị đắng, sự chia lìa, nỗi mất
mát cùng với sự phản bội còn làm cho con người ta cảm thấy đắng lòng hơn. Thà
được sống thật lòng, tuy có phần cay đắng nhưng có khi lại là liều thuốc hữu
hiệu để con người ta được là bản thân, được là chính mình.Có thể buồn cũng là
một vị đắng nhưng nó lại có cả vị ngọt, ngọt rất chậm và tự vấn lấy những sự sâu
cay, những niềm vui.Đời có nhửng vị ngọt chậm ,nhưng 0 phải là hoàn toàn 0 có
|
"Tại sao trong số biết bao người. Tôi lại gặp kẻ tồi tệ nhất là anh?" |
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.