  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-12-2005(UTC) Bài viết: 48
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
Ước gì chiều nay tui trúng số !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-11-2005(UTC) Bài viết: 23 Đến từ: TPHCM
|
Ước gì mọi điều ước của chúng ta sẽ trở thành sự thật. |
Đã bao lần bạn đối mặt với nỗi buồn, tuyệt vọng? Và đã bao lần bạn định từ bỏ ước mơ, hoài bão??? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-10-2005(UTC) Bài viết: 404
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Thay đổi từng ngày một...người bạn mong luôn mong cho ta thay đổi...tới khi ta thay đổi thì ta và bạn như bạn nói sẽ là kẻ thù, như bạn nói sẽ ko còn gì nữa. Ta vui vì những thay đổi mới, ta buồn vì bạn vẫn khó hiểu với ta... Một điều ước đã thành thực.......
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-12-2005(UTC) Bài viết: 80 Đến từ: vietnam
|
Ước làm j` cho đời thêm xầu khổ?  Đời vẫn vậy,dù ta có ước hay không?Việc j` nó đến thì nó ắt sẽ đến,còn không thì có mong cũng chả được...Tốt nhất đừng có ước,với hối làm j`./  |
sam |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2006(UTC) Bài viết: 4
|
ước mơ ư?Ôi, sao nó xa vời quá! bao lần đã ước, đã cầu mong mọi chuyện trở lại như xưa trong ánh nhìn ấm áp của bố và nụ cười hạnh phúc tràn ngập trên gương mặt yêu thương của mẹ...Đã bao lần, bao lần rồi mình cầu mong trong nước mắt, trong nỗi đau và sự đổ vỡ niềm tin...Lòng quặn thắt khi nhìn những nếp nhăn ngày càng hằn thêm trên mặt mẹ, trong tiếng thở dài cố nén và những giọt nc mắt âm thầm lặng lẽ hằng đêm đẫm gối, liệu ai có thể chịu đựng nỗi đau của sự phản bội bằng mẹ đây?Tất cả niềm vui, tiếng cười, hạnh phúc đã rời xa, đã vĩnh viễn mất đi kể từ lúc người đàn bà đó xuất hiện.Mình căm thù bà ta!Thòi gian đã mang theo tất cả....Mơ ước mãi cũng chỉ là ước mơ....Ôi ,cuộc đời!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-03-2006(UTC) Bài viết: 36
|
Trích dẫn bài viết của dien180 đã viết: Đọc lại mới nhớ, hôm gần Tết có lên Bà Triệu xin chữ, kêu xin chữ An như yeudaikho vậy, hi`, ông cụ ở đó mới bảo chữ An với ý gì, giải thích một hồi, ông cụ kêu vậy nên lấy chữ Tĩnh. Sang năm mới cầu mong tâm hồn được an bình... Đọc lại mới biết có nhiều bạn xin chữ. Hôm hồi đó, người nhà mình và mình cùng đi xin chữ. Mình xin chữ "Tâm". Người nhà mình xin chữ "Nhẫn". Ráp lại thấy Nhẫn tâm, thế là mình và người nhà mình chia tay nhau. Bây giờ xin, thì không biết sẽ xin chữ gì .......
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Bi giờ xin chử thì bà chị Giao Thuy nên xin chử Tình hay bà chị thích xin chử "......" chử mà chị hôm đi xem các cụ thi ở CV em Đàn đó  , em củng từng đi xin chử đó là chử Tĩnh mà sao từ hồi đến giờ em chău thấy tĩnh nhỉ? toàn thấy Động thôi trả Tĩnh  |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-02-2005(UTC) Bài viết: 66
|
Trích dẫn bài viết của congtu_dangyeu259 đã viết:Bi giờ xin chữ thì bà chị Giao Thuy nên xin chữ Tình hay bà chị thích xin chữ "......" ............  congtudangyeu, đã "gái quê" lên tỉnh ngơ ngác cà phê em Đàn, xem chim , bây giờ lại còn thích chữ nghĩa nữa 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-10-2005(UTC) Bài viết: 404
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Thắp lên những ước mơ
Ừ mơ ước vẫn luôn là mơ ước Dẫu cuộc đời những khúc rẽ ngược xuôi Và mùa thu lá vàng vẫn cứ rơi Ta biết thế nhưng không thôi mơ ước
Chữ "Tôi muốn" hiếm khi nào có được Nhưng là mặt trời ta bước tới tương lai Ừ gian nan, tua tủa những chông gai Ta biết thế vẫn miệt mài đi tới
Nếu cuộc đời không có lần tiếc nuối Chưa bao giờ day dứt với bâng khuâng Thì ta ơi, mơ ước ấy có cần Và câu hát có còn ngân được nữa
Nếu vầng trăng chẳng bao giờ chia nửa Và mặt trời không úa lúc hoàng hôn Thì lời ru có thể chảy mượt hồn Và mơ ước có còn đơm ánh nắng
Chỉ cần ta trong lòng luôn cố gắng Mắt mùa thu vẫn sâu lắng ánh nhìn Thì nỗi đau hay từng nhát đinh ghim Ta vẫn thế vẫn luôn tìm hạnh phúc
Thắp lên đi niềm tin nơi lồng ngực Sẽ vỗ về những đau nhức đa mang Như mùa thu hương sữa vẫn nồng nàn Như ta đó gian nan còn lớn lắm
Mơ ước vẫn về còn ta luôn cố gắng!!!
(Songduy - vnthuquan.net)
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2006(UTC) Bài viết: 268
|
Ước mơ của tôi là... Không bao giờ ước mơ đó trở thành sự thật nữa rồi!  |
Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
sao biết hay vậy em?  hãy cứ ước mơ và thực hiện 1 cách từ từ anh tin rằng những uớc mơ mà em đang ước sẻ thành hiện thực thôi à em ! |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-10-2005(UTC) Bài viết: 404
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
hic, giờ chỉ ước sao ngủ được thôi 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-10-2005(UTC) Bài viết: 404
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
...Ước mơ à, nói nghiêm túc không viển vông như hái sao trên trời thì mình ước : một mái nhà nơi đó có hai người yêu nhau.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2006(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: Uom mam su song !
|
Mình ước đc ăn cơm cùng với GĐ có đầy đủ 4 ng, Ước thời gian quay trở về để mình cuối cùng ước sẽ gặp đc ng thông cảm, vị tha và yêu thương mình thật sự . một ngôi sao mà mình đang chờ mong và tìm kiếm. |
Hay hoc cach yeu thuong mot ng ko hoan hao mot cach tron ven nhat. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-08-2006(UTC) Bài viết: 113 Đến từ: HCMC
Được cảm ơn: 42 lần trong 21 bài viết
|
Thật vậy những điều tưởng chừng như ai cũng có thể có trong tầm tay thì nhiều người đang phải ước mong. Hy vọng những ai đang có đầy đủ mọi thứ sẽ đọc được trang web này để biết giữ lấy những gì mình đang có. Để không phải ước khi những điều đó mất đi. |
Tôi là 1 trong 7 triệu người trẻ tuổi đang sống chung với HIV. Đây là những gì tôi cần bạn hiểu! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-11-2006(UTC) Bài viết: 33
|
thông thường thì những gì ta đang có thì ta chưa biết quý, đến khi mất đi thì mới thấy nuối tiếc, những cái bình thường và giản dị nhất đến nay sao mà cao vời vợi ! Hãy thương yêu nhau, dựa vào nhau trong những ngày sắp tới, cùng nắm tay nhau thật chặt, các bạn nhé !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
ước gì mình chưa từng được sinh ra trong cõi đời này |
Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-11-2006(UTC) Bài viết: 33
|
Dạo này CD4 của bạn còn bao nhiêu vậy ? Nếu bạn chưa từng được sinh ra trên cõi đời này thì DD này chẳng phải không có bạn, và chúng tôi sẽ buồn đi, đúng không? Cố lên, bạn nhé ! Thương nhiều.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Biết là không thể,nhưng cứ nghĩ đến những điều ước thì mình lại toàn nghĩ đến những điều không thể!  :"Ước sao anh tôi không chết...!" |
Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của phuonghoang đã viết:Dạo này CD4 của bạn còn bao nhiêu vậy ? Nếu bạn chưa từng được sinh ra trên cõi đời này thì DD này chẳng phải không có bạn, và chúng tôi sẽ buồn đi, đúng không? Cố lên, bạn nhé ! Thương nhiều. Cảm ơn bạn!Nhưng mình nghĩ nếu mình chưa từng được sinh ra trên cõi đời này,hẳn sẽ có nhiều người bớt buồn đau hơn! Mình mới làm xn CD4 ngày 22/11.nhưng giờ vẫn chưa được xem kết quả tại cán bộ dự án chưa thống kê xong  .Chắc sang đầu tuần mới có kết quả,không biết có thê thảm không nữa,tại mình đang bị zona mà. |
Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.