Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline heo1980  
#1 Đã gửi : 12/07/2004 lúc 10:03:30(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
&nbsp;&nbsp; Các bạn có tin hay không vào một tình yêu sét đánh, heo thì tin vào nó rất nhiều. Đừng nói heo hâm nhen, đó là một sự thật, một sự thật mà chúng&nbsp;ta không thể chối cãi đưọc mà. Có những lần gặp nhắ ngũi, bất chợt giữa hai người, và người ấy đã để lại trong lòng&nbsp;bạn một thứ tình cảm lạ lùng. Và heo tôi cũng đã bị như thế.<br />&nbsp;Tôi biết được em qua một lần káh tình cờ, chiếc PC của em bị hự, thế là cô bé cùng phòng ( người này heo quen) nhờ đến sửa hộ. Em có một tính cách káh thu hút tôi đó là sự vui vẻ và hoà đồng, em nói chuyện rất vui, nói chuyện với em đôi khi có tểh ngồi nói cả nàgy không ếht chuyện, em&nbsp;và tôi chuyển hướng câu chuệyn đi khá nhiều nhưng tôi không thấy bị nhàm chán vì vấn đề gì em cũng có thể nói cùng tôi. Nói chuyện với em tôi cảm thấy niềm vui trong cuộc sống lại đến với tôi.<br />&nbsp;&nbsp; Từ ngày quen em, những khi buồn tôi lại rủ em đi cafe và ngồi nói chuyện, thật vui đi, nhưng quán cafe tôi đi cũng như bao quán khác, nhưng khi đi với em tôi có một cảm giác khác hẳn, không pảhi là đi với tụi bạn như ngày nào. Hic hic hi, cả 10 ngày nay em về quê, tôi buôn thiu.<br />&nbsp; Nói chuyện với em, tiếp xúc với em, tôi ngiệm ra một điều, tôi không thể là một người bạn tari của em được vì mẫu người em cần không giống như tôi. Thế là đành căm nín, hic hic hic, để em vẫn có thể vô tư và vô tâm ngồi cafe tán dóc cùng tôi. Được như thế là một niềm vui đối với tôi rồi. Nhưng con người có lòng tham vô đáy, tôi được như thế và tôi muốn em là bạn gái tôi.<br />&nbsp;Em ơi ! Em có nghe thấy anh nói gì không, em có hiểu cho tấm lòng của anh dành cho em không? Gío ơi, hãy thì thầm hộ tôi, rằng tôi nhớ em lắm !
Quảng cáo
Offline quakhu  
#2 Đã gửi : 12/07/2004 lúc 11:40:35(UTC)
quakhu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 235

Mong rằng gió sẽ giúp heo con gửi những lời yêu thương này đến người con gái ấy, chứ không để heo con than hoài hiiiiiiiiiiiiii

Offline heo1980  
#3 Đã gửi : 13/07/2004 lúc 08:17:17(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Gió ơi, gió hãy thì thầm và nói hộ mình nhé, rằng tôi rất nhớ em. Em đang ở nơi nào có hay không, anh nhớ em quá !
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.