  Danh hiệu: MemberGroups ready for retrieval: Gia nhập: 06-08-2011(UTC) Bài viết: 14 Đến từ: Việt nam
|
Từ nhỏ em đã đọc về bệnh HIV. Em lại thuộc tuýp người hay tưởng tượng về rất nhiều tình huống. Cách đây khoảng 5 năm, em đã từng bị ám ảnh về căn bệnh này 1 lần. Lúc ấy cứ sợ trong nhà vệ sinh là nơi có khả năng lây nhiễm. Rồi cơn ám ảnh cũng từ từ biến mất nhưng nó vẫn hằn trong đầu em.
3 tháng trước đây, khi đi xe cán ngang qua một cái ông chích , nỗi ám ảnh bùng lên mạnh mẽ. Trong đầu em cứ suy nghĩ rằng không biết nó có khều vào chân mình không, hay là chạy xe làm văng ống chích quẹt vào chân nhưng không để ý. Từ hôm đó đi ra đường cứ bị ám ảnh ống chích ở khắp nơi , đi đứng cứ phải nhìn xuống chân, bị trầy xước thì cứ nghĩ lung tung lên.
Em nghe mẹ nói cứ sống bình thường , HIV khó lây qua các đường bình thường nhưng em cứ nghĩ về các vấn đề rất lung tung.
Sáng nay, khi đi khám sức khỏe, em có thấy 1 cái nắp ống chích bị cán dẹp ở lối đi trên BV. Nỗi ám ảnh làm em nghĩ không biết cái này có lây bệnh không?? Nó có quẹt hay đụng vào chân mình không??
Vào trong bệnh viện em thấy trên khay có mấy cái ống chích đề bừa bãi không biết hôm nọ mình bệnh vào đấy thử máu có sao không??
Em sợ căn bệnh này vì nó sẽ làm em xa cách người thân , bạn bè và tất cả những người xung quanh. Em cũng sợ bị hắt hủi, gia đình sẽ bị vạ lây.
Có ai có thể giúp em về vấn đề này không. Em xin chân thành cám ơn.
( Mọi người có thể nghĩ em khùng hay đầu óc có vấn đề cũng được, em không trách mọi người đâu. Em chỉ mới 19 tuổi, chưa muốn chết vì trước mắt em là những năm học đại học, ước mơ đổi đời cho gia đình không thể bị vụt mất nếu như mình vô tình bị bệnh này được)
Một lần nữa cám ơn mọi người đã đọc bài viết này và mong được sự hướng dẫn giúp đỡ của mọi người để vượt qua nỗi ám ảnh này
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2011(UTC) Bài viết: 470  Đến từ: Gió và Biển Thanks: 20 times Được cảm ơn: 93 lần trong 88 bài viết
|
Originally Posted by: thacmackobiethoiai  Từ nhỏ em đã đọc về bệnh HIV. Em lại thuộc tuýp người hay tưởng tượng về rất nhiều tình huống. Cách đây khoảng 5 năm, em đã từng bị ám ảnh về căn bệnh này 1 lần. Lúc ấy cứ sợ trong nhà vệ sinh là nơi có khả năng lây nhiễm. Rồi cơn ám ảnh cũng từ từ biến mất nhưng nó vẫn hằn trong đầu em.
3 tháng trước đây, khi đi xe cán ngang qua một cái ông chích , nỗi ám ảnh bùng lên mạnh mẽ. Trong đầu em cứ suy nghĩ rằng không biết nó có khều vào chân mình không, hay là chạy xe làm văng ống chích quẹt vào chân nhưng không để ý. Từ hôm đó đi ra đường cứ bị ám ảnh ống chích ở khắp nơi , đi đứng cứ phải nhìn xuống chân, bị trầy xước thì cứ nghĩ lung tung lên.
Em nghe mẹ nói cứ sống bình thường , HIV khó lây qua các đường bình thường nhưng em cứ nghĩ về các vấn đề rất lung tung.
Sáng nay, khi đi khám sức khỏe, em có thấy 1 cái nắp ống chích bị cán dẹp ở lối đi trên BV. Nỗi ám ảnh làm em nghĩ không biết cái này có lây bệnh không?? Nó có quẹt hay đụng vào chân mình không??
Vào trong bệnh viện em thấy trên khay có mấy cái ống chích đề bừa bãi không biết hôm nọ mình bệnh vào đấy thử máu có sao không??
Em sợ căn bệnh này vì nó sẽ làm em xa cách người thân , bạn bè và tất cả những người xung quanh. Em cũng sợ bị hắt hủi, gia đình sẽ bị vạ lây.
Có ai có thể giúp em về vấn đề này không. Em xin chân thành cám ơn.
( Mọi người có thể nghĩ em khùng hay đầu óc có vấn đề cũng được, em không trách mọi người đâu. Em chỉ mới 19 tuổi, chưa muốn chết vì trước mắt em là những năm học đại học, ước mơ đổi đời cho gia đình không thể bị vụt mất nếu như mình vô tình bị bệnh này được)
Một lần nữa cám ơn mọi người đã đọc bài viết này và mong được sự hướng dẫn giúp đỡ của mọi người để vượt qua nỗi ám ảnh này
+Cách tốt nhất là em nên ở lun trong nhà , cẩn thận nhớ khóa trái cửa nhé kẻo con H bay vào  .
+Mà 2012 tận thế rùi ,sợ chết làm gì nữa  . |
Nam mô adidaphat Yahoo: samhoi_adidaphat |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberGroups ready for retrieval: Gia nhập: 06-08-2011(UTC) Bài viết: 14 Đến từ: Việt nam
|
cần giải tỏa vấn đề này mà lại nói như thế 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2011(UTC) Bài viết: 470  Đến từ: Gió và Biển Thanks: 20 times Được cảm ơn: 93 lần trong 88 bài viết
|
Originally Posted by: thacmackobiethoiai  cần giải tỏa vấn đề này mà lại nói như thế 
+Vấn đề này thuộc tâm lý và chỉ có tự bản thân e giải quyết thôi chứ mọi người ko biết cách nào giúp được .Chắc chắn là mọi người sẽ tư vấn thật tốt cho e rồi nhưng liệu cái tôi trong e có chấp nhận ? 
+H ko dễ lây như những gì e nghĩ  . |
Nam mô adidaphat Yahoo: samhoi_adidaphat |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2011(UTC) Bài viết: 1.223  Đến từ: Nơi có nhiều niềm vui Thanks: 14 times Được cảm ơn: 312 lần trong 266 bài viết
|
_Thực tế do lúc mới xuất hiện đại dịch chính vì nó không chữa được nên người ta đã làm hóa vấn đề lên làm cho mọi người chúng ta sợ hãi mục đích cũng chỉ là để giúp chúng ta phòng ngừa.Tuy nhiên hiv là virut không chữa được nhưng nó không dễ lây như chúng ta nghĩ.Bạn không cần phải lo lắng thoái hóa như thế.Chỉ cần bạn nên tránh xa những nguồn dễ lây nhiễm chẳng hạn như gái mại dâm,tiêm chích ma túy... là được. |
Yahoo:namoigoigiacmove điện thoại:0939893165 PHÀM LÀM ĐIỀU GÌ HÃY NGHĨ TỚI HẬU QUẢ CỦA NÓ CÂU NÓI ĐƠN GIẢN NHƯNG ĐÁNG NGÀN VÀNG.THÀNH PHỐ CẦN THƠ NƠI TÔI SINH SỐNG . ĐỒNG TÍNH KHÔNG CÓ GÌ LÀ XẤU TÔI MONG XÃ HỘI CHẤP NHẬN TÔI VÀ MỌI NGƯỜI ĐỒNG TÍNH KHÁC.HÃY QUAN HỆ AN TOÀN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG.
MỖI MỘT CON NGƯỜI LUÔN CÓ MỘT BỘ NÃO NÊN MONG CÁC BẠN KHI ĐỌC BẤT CỨ MỘT THÔNG TIN NÀO CŨNG NÊN TỰ SUY NGHĨ TỰ SÀN LỌC ĐỂ ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC NHẤT TRÁNH CỨ ĐẶT NHỮNG CÂU HỎI MÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÃ CÓ QUÁ NHIỀU TRÊN DIỄN ĐÀN. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberGroups ready for retrieval: Gia nhập: 06-08-2011(UTC) Bài viết: 14 Đến từ: Việt nam
|
thế cho em hỏi thì những trường hợp mà em nêu trên có nguy cơ cao không. nếu bị thì có thể đi học đại học bt được không???
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Bạn tìm hiểu ở đây.
|
[ Chú ý ] HIV - Đường lây và cách phòng ngừa [+3]
, 16-04-2010 lúc 05:15:59 |
1 |
14,867 |
na74
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberGroups ready for retrieval: Gia nhập: 06-08-2011(UTC) Bài viết: 14 Đến từ: Việt nam
|
Mọi người ơi cho em hỏi thế này thì nguy cơ có cao không ạh
Đi vô bệnh viện khám sức khỏe mà mình bị 1 cái bông gạc có dính máu( hình như là máu khô) bị gió thổi bay vào chân thì nguy cơ nhiễm có cao không
Cho em hỏi các kim tiêm khi đc tiêm xong sẽ dc cho vào thùng rác y tế phải không. Tại em đi trong bệnh viện qua chỗ chích thuốc mà ko biết có bị va quẹt vào ống tiêm hay không
Anh tuấn cho em hỏi như thế là do em lo lắng quá hay là chuyện bình thường
Em có cần phải làm gì không. cám ơn anh tuấn nhiều ạ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberGroups ready for retrieval: Gia nhập: 06-08-2011(UTC) Bài viết: 14 Đến từ: Việt nam
|
Bạn có nỗi ám ảnh giống mình đấy. Cuối năm tính đi làm xết nghiệm này 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
|
Em đi gặp cái ống chích sợ cán vô nó văng lên khều vào
chân mình thì nguy cơ có cao không ạh. Mong anh giải đáp giùm em |
|
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberGroups ready for retrieval: Gia nhập: 06-08-2011(UTC) Bài viết: 14 Đến từ: Việt nam
|
Mong anh Tuấn giải đáp nguy cơ này giùm em là có cao không??
Nếu chân mình bị 1 vết xước nông mà 1 miếng gạc có dính máu trên đó bị gió thổi đụng vào chân mình thì tì lệ mắc bệnh là bao nhiêu % ạ????? Em đang lo lắng vì hôm nọ đi khám sức khỏe thì bị trường hợp như thế 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
|
Mong anh Smile giải đáp nguy cơ này giùm em là có cao không??
Nếu chân mình bị 1 vết xước nông mà 1 miếng gạc có dính máu trên đó bị
gió thổi đụng vào chân mình thì tì lệ mắc bệnh là bao nhiêu % ạ?????
Em đang lo lắng vì hôm nọ đi khám sức khỏe thì bị trường hợp như thế  |
|
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: SmileAndLive 
Gặp câu hỏi này.Nhìn cái mặt mod SmileAndLive đẹp trai ra thấy rõ 
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.