Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


179 Trang«<9596979899>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline sowa123  
#1921 Đã gửi : 01/08/2011 lúc 11:12:25(UTC)
sowa123

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 19-01-2009(UTC)
Bài viết: 123

Cảm ơn: 33 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 9 bài viết
Originally Posted by: can1loikhuyen Go to Quoted Post
can1loikhuyen;268563 đã viết:
hehe tình hình là mới xuống tóc ( do hâm mộ anh Tuấn mẹc ). Trông cũng đẹp trai ra phết . Hy vọng tuần sau làm cái combo cho ngon lành rồi bắt đầu sự nghiệp lại coi 


+Trải qua sóng gió lần này quyết định xuống tóc lun á  .

hehe đúng đó a, Quay đầu là bờ mà anh . Hy vọng là còn kịp cho mình và tất cả mọi người 

ông bạn xuống tóc luôn hả kakaka chúc ông âm tính nha
Offline adidaphat  
#1922 Đã gửi : 02/08/2011 lúc 10:40:09(UTC)
adidaphat

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2011(UTC)
Bài viết: 470
Man
Đến từ: Gió và Biển

Thanks: 20 times
Được cảm ơn: 93 lần trong 88 bài viết
Originally Posted by: can1loikhuyen Go to Quoted Post
can1loikhuyen;268563 đã viết:
hehe tình hình là mới xuống tóc ( do hâm mộ anh Tuấn mẹc ). Trông cũng đẹp trai ra phết . Hy vọng tuần sau làm cái combo cho ngon lành rồi bắt đầu sự nghiệp lại coi 


+Trải qua sóng gió lần này quyết định xuống tóc lun á  .

hehe đúng đó a, Quay đầu là bờ mà anh . Hy vọng là còn kịp cho mình và tất cả mọi người 


+Phóng hạ đồ đao ,lập địa thành Phật .
Nam mô adidaphat

Yahoo: samhoi_adidaphat
Offline toidabietloi  
#1923 Đã gửi : 06/08/2011 lúc 04:14:17(UTC)
toidabietloi

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 07-07-2011(UTC)
Bài viết: 35

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
vậy là ngày 03/08 vừa rồi, đủ 6 tuần từ ngày em qhtd lần cuối 15/06, em đã đi xét nghiệm nhanh H, kết quả âm tính.
Em bị viêm họng từ lâu nay sao không khỏi, hiện nay còn nổi thêm các vết loét trắng hình tròn, như nhiệt miện vậy, mà không phải ở môi mà nổi ở lưới. Nó làm em cảm thấy rất đau, không ăn uống gì được, nói hay nuốt nước là đau. Em vẫn giữ gìn vệ sinh răng miệng tốt, súc nước muối thường xuyên...không biết bệnh tình của em như thế nào nữa.

Nam mô a di đà phật, mong cho con bình an, mạnh khỏe.
Offline ninhtroc_7x  
#1924 Đã gửi : 06/08/2011 lúc 05:22:48(UTC)
ninhtroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC)
Bài viết: 1.238
Đến từ: Niềm tin

Cảm ơn: 774 lần
Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
Originally Posted by: toidabietloi Go to Quoted Post
vậy là ngày 03/08 vừa rồi, đủ 6 tuần từ ngày em qhtd lần cuối 15/06, em đã đi xét nghiệm nhanh H, kết quả âm tính.
Em bị viêm họng từ lâu nay sao không khỏi, hiện nay còn nổi thêm các vết loét trắng hình tròn, như nhiệt miện vậy, mà không phải ở môi mà nổi ở lưới. Nó làm em cảm thấy rất đau, không ăn uống gì được, nói hay nuốt nước là đau. Em vẫn giữ gìn vệ sinh răng miệng tốt, súc nước muối thường xuyên...không biết bệnh tình của em như thế nào nữa.
Nam mô a di đà phật, mong cho con bình an, mạnh khỏe.


Viêm họng lâu khỏi em cần uống kháng sinh , kéo dài em lên đi khám bác sĩ , còn miệng có những vết loét  là do nhiệt miệng , báo hiệu em đang bị nóng trong , 6 tuần em âm tính sẽ là động lực để em đi tiếp , anh thấy rất khả quan , và anh tin rằng kết quả này sẽ không thay đổi trong lần xét nghiệm tiếp theo
Chúc may mắn
Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.

UserPostedImage
thanks 1 người cảm ơn ninhtroc_7x cho bài viết.
toidabietloi trên 06-08-2011(UTC) ngày
Offline adidaphat  
#1925 Đã gửi : 06/08/2011 lúc 10:00:15(UTC)
adidaphat

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2011(UTC)
Bài viết: 470
Man
Đến từ: Gió và Biển

Thanks: 20 times
Được cảm ơn: 93 lần trong 88 bài viết
Originally Posted by: toidabietloi Go to Quoted Post
vậy là ngày 03/08 vừa rồi, đủ 6 tuần từ ngày em qhtd lần cuối 15/06, em đã đi xét nghiệm nhanh H, kết quả âm tính.
Em bị viêm họng từ lâu nay sao không khỏi, hiện nay còn nổi thêm các vết loét trắng hình tròn, như nhiệt miện vậy, mà không phải ở môi mà nổi ở lưới. Nó làm em cảm thấy rất đau, không ăn uống gì được, nói hay nuốt nước là đau. Em vẫn giữ gìn vệ sinh răng miệng tốt, súc nước muối thường xuyên...không biết bệnh tình của em như thế nào nữa.
Nam mô a di đà phật, mong cho con bình an, mạnh khỏe.


+E sẽ được bình an .

+Viêm họng,e nên khám bs sẽ tốt hơn nhé .
Nam mô adidaphat

Yahoo: samhoi_adidaphat
Offline sợ sợ  
#1926 Đã gửi : 07/08/2011 lúc 11:18:03(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Lâu quá rồi không comment! Chào cả nhà! Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ! Lão Trọc, anh có khỏe không? Tình yêu tình báo thế nào rồi ạ?Lão lên HN thì PM em cái nhé!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

Offline adidaphat  
#1927 Đã gửi : 07/08/2011 lúc 01:35:06(UTC)
adidaphat

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2011(UTC)
Bài viết: 470
Man
Đến từ: Gió và Biển

Thanks: 20 times
Được cảm ơn: 93 lần trong 88 bài viết
Originally Posted by: sợ sợ Go to Quoted Post
Lâu quá rồi không comment! Chào cả nhà! Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ! Lão Trọc, anh có khỏe không? Tình yêu tình báo thế nào rồi ạ?Lão lên HN thì PM em cái nhé!


+Chào sợ sợ , chào cả nhà ,chúc mọi người vui khỏe .
+Sắp tới sẽ có cô bé làm phiền a đó ,giúp người ta đi  nhé .
Nam mô adidaphat

Yahoo: samhoi_adidaphat
Offline sợ sợ  
#1928 Đã gửi : 07/08/2011 lúc 03:52:22(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Originally Posted by: adidaphat Go to Quoted Post


+Chào sợ sợ , chào cả nhà ,chúc mọi người vui khỏe .
+Sắp tới sẽ có cô bé làm phiền a đó ,giúp người ta đi  nhé .


hê hê, co bé nào vậy?
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

Offline adidaphat  
#1929 Đã gửi : 07/08/2011 lúc 04:52:17(UTC)
adidaphat

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2011(UTC)
Bài viết: 470
Man
Đến từ: Gió và Biển

Thanks: 20 times
Được cảm ơn: 93 lần trong 88 bài viết
Originally Posted by: sợ sợ Go to Quoted Post
Originally Posted by: adidaphat Go to Quoted Post


+Chào sợ sợ , chào cả nhà ,chúc mọi người vui khỏe .
+Sắp tới sẽ có cô bé làm phiền a đó ,giúp người ta đi  nhé .


hê hê, co bé nào vậy?


+Cô bé có nick yahoo : genemi  .Chú ý chuẩn bị tiếp khách a nhé .
Nam mô adidaphat

Yahoo: samhoi_adidaphat
Offline can1loikhuyen  
#1930 Đã gửi : 07/08/2011 lúc 10:10:07(UTC)
can1loikhuyen

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 14-07-2011(UTC)
Bài viết: 26

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
hehe mấy nay post bài trong box xả stress ko dc. Ức chế tâm lý ghê. Stress càng nặng.
hihi tình hình là ngày mai sẽ đi chơi vũng tàu để xả cho hết stress để rồi lấy tinh thần làm cái XN vào tuần sau. 
Ko biết mai ra VT có gặp a e nào trên forum ko ta :
Thượng lộ bình an tui nhá.

Chúc các anh chị e forum mình cuối tuần vui vẻ và tuần mới hạnh phúc 
Offline ninhtroc_7x  
#1931 Đã gửi : 07/08/2011 lúc 10:16:34(UTC)
ninhtroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC)
Bài viết: 1.238
Đến từ: Niềm tin

Cảm ơn: 774 lần
Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
Originally Posted by: sợ sợ Go to Quoted Post
Lâu quá rồi không comment! Chào cả nhà! Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ! Lão Trọc, anh có khỏe không? Tình yêu tình báo thế nào rồi ạ?Lão lên HN thì PM em cái nhé!


Em đi công tác về rồi hả? cuộc sống ổn định chưa ? còn anh vẫn thế lúc khỏe lúc yếu , lúc vui lúc buồn , khi nào anh lên anh alo không thể thiếu ku em đc
Anh vẫn mong sao 2 vợ chồng em ổn định .... công việc .... cuộc sống .... chỗ ở ... và luôn hạnh phúc
. còn anh mặc kẹ anh với đời
Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.

UserPostedImage
Offline ninhtroc_7x  
#1932 Đã gửi : 07/08/2011 lúc 10:22:20(UTC)
ninhtroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC)
Bài viết: 1.238
Đến từ: Niềm tin

Cảm ơn: 774 lần
Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
Originally Posted by: can1loikhuyen Go to Quoted Post
hehe mấy nay post bài trong box xả stress ko dc. Ức chế tâm lý ghê. Stress càng nặng.
hihi tình hình là ngày mai sẽ đi chơi vũng tàu để xả cho hết stress để rồi lấy tinh thần làm cái XN vào tuần sau. 
Ko biết mai ra VT có gặp a e nào trên forum ko ta :
Thượng lộ bình an tui nhá.
Chúc các anh chị e forum mình cuối tuần vui vẻ và tuần mới hạnh phúc 


Uh đi chơi cho thoải mái cái đầu , chứ cứ ngồi ôm cái nguy cơ rồi sinh bệnh ... chúc ku em có chuyến đi vui vẻ và an toàn ... hẹn gặp lại ngày thông báo kết quả như mong muốn
Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.

UserPostedImage
thanks 1 người cảm ơn ninhtroc_7x cho bài viết.
can1loikhuyen trên 09-08-2011(UTC) ngày
Offline can1loikhuyen  
#1933 Đã gửi : 08/08/2011 lúc 02:44:27(UTC)
can1loikhuyen

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 14-07-2011(UTC)
Bài viết: 26

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Originally Posted by: ninhtroc_7x Go to Quoted Post
Originally Posted by: can1loikhuyen Go to Quoted Post
hehe mấy nay post bài trong box xả stress ko dc. Ức chế tâm lý ghê. Stress càng nặng.
hihi tình hình là ngày mai sẽ đi chơi vũng tàu để xả cho hết stress để rồi lấy tinh thần làm cái XN vào tuần sau. 
Ko biết mai ra VT có gặp a e nào trên forum ko ta :
Thượng lộ bình an tui nhá.
Chúc các anh chị e forum mình cuối tuần vui vẻ và tuần mới hạnh phúc 


Uh đi chơi cho thoải mái cái đầu , chứ cứ ngồi ôm cái nguy cơ rồi sinh bệnh ... chúc ku em có chuyến đi vui vẻ và an toàn ... hẹn gặp lại ngày thông báo kết quả như mong muốn

hihi anh trọc có gửi e mua đồ nhắm gì ko a happy)

2h40 rồi, e chuẩn bị lên đường nha a . bye mọi người big green
Offline adidaphat  
#1934 Đã gửi : 08/08/2011 lúc 08:42:23(UTC)
adidaphat

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2011(UTC)
Bài viết: 470
Man
Đến từ: Gió và Biển

Thanks: 20 times
Được cảm ơn: 93 lần trong 88 bài viết
Originally Posted by: can1loikhuyen Go to Quoted Post
Originally Posted by: ninhtroc_7x Go to Quoted Post
Originally Posted by: can1loikhuyen Go to Quoted Post
hehe mấy nay post bài trong box xả stress ko dc. Ức chế tâm lý ghê. Stress càng nặng.
hihi tình hình là ngày mai sẽ đi chơi vũng tàu để xả cho hết stress để rồi lấy tinh thần làm cái XN vào tuần sau. 
Ko biết mai ra VT có gặp a e nào trên forum ko ta :
Thượng lộ bình an tui nhá.
Chúc các anh chị e forum mình cuối tuần vui vẻ và tuần mới hạnh phúc 


Uh đi chơi cho thoải mái cái đầu , chứ cứ ngồi ôm cái nguy cơ rồi sinh bệnh ... chúc ku em có chuyến đi vui vẻ và an toàn ... hẹn gặp lại ngày thông báo kết quả như mong muốn

hihi anh trọc có gửi e mua đồ nhắm gì ko a :))
2h40 rồi, e chuẩn bị lên đường nha a . bye mọi người big green


+Ra VT coi chừng bị cut cổ đấy
Nam mô adidaphat

Yahoo: samhoi_adidaphat
Offline can1loikhuyen  
#1935 Đã gửi : 09/08/2011 lúc 09:01:28(UTC)
can1loikhuyen

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 14-07-2011(UTC)
Bài viết: 26

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
híc tình hình là e đã trở về sài gòn yêu dấu. Híc 1 chuyến đi bão táp nhất mà e từng gặp. Lúc đi thì bị té xe cong cả bánh, dính mấy miếng khô bò, phải lết ra VT. Khi về thì mắc mưa từ 2h tới 7h tối. Sau rầu quá vậy nè .
hehe mà dầu sao chuyến đi này cũng zui, lần đầu tiên xách xe chạy nguyên cái tp VT, mấy lần trước toàn tắm rồi vô phòng tự kỷ . hihi hum wa ăn lẩu cá dứa ở quán lẩu 40, ngon cực. Sáng đi ăn cơm tấm, bánh khọt. Thấy đời thật hạnh phúc. 
P/s : Haizz sao 1 chuyến ăn chơi bây giờ là 1 tuần ăn mỳ 
Offline ninhtroc_7x  
#1936 Đã gửi : 09/08/2011 lúc 09:39:47(UTC)
ninhtroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC)
Bài viết: 1.238
Đến từ: Niềm tin

Cảm ơn: 774 lần
Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
Originally Posted by: can1loikhuyen Go to Quoted Post
híc tình hình là e đã trở về sài gòn yêu dấu. Híc 1 chuyến đi bão táp nhất mà e từng gặp. Lúc đi thì bị té xe cong cả bánh, dính mấy miếng khô bò, phải lết ra VT. Khi về thì mắc mưa từ 2h tới 7h tối. Sau rầu quá vậy nè .
hehe mà dầu sao chuyến đi này cũng zui, lần đầu tiên xách xe chạy nguyên cái tp VT, mấy lần trước toàn tắm rồi vô phòng tự kỷ . hihi hum wa ăn lẩu cá dứa ở quán lẩu 40, ngon cực. Sáng đi ăn cơm tấm, bánh khọt. Thấy đời thật hạnh phúc. 
P/s : Haizz sao 1 chuyến ăn chơi bây giờ là 1 tuần ăn mỳ 


Thấy em về an toàn là ổn rồi .... đi chơi về tinh thần thoải mái  đừng stress nữa đợt kiểm tra tới không còn lâu đâu , vui vẻ lên nhá
Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.

UserPostedImage
Offline adidaphat  
#1937 Đã gửi : 09/08/2011 lúc 09:53:11(UTC)
adidaphat

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2011(UTC)
Bài viết: 470
Man
Đến từ: Gió và Biển

Thanks: 20 times
Được cảm ơn: 93 lần trong 88 bài viết
Originally Posted by: can1loikhuyen Go to Quoted Post
híc tình hình là e đã trở về sài gòn yêu dấu. Híc 1 chuyến đi bão táp nhất mà e từng gặp. Lúc đi thì bị té xe cong cả bánh, dính mấy miếng khô bò, phải lết ra VT. Khi về thì mắc mưa từ 2h tới 7h tối. Sau rầu quá vậy nè .
hehe mà dầu sao chuyến đi này cũng zui, lần đầu tiên xách xe chạy nguyên cái tp VT, mấy lần trước toàn tắm rồi vô phòng tự kỷ . hihi hum wa ăn lẩu cá dứa ở quán lẩu 40, ngon cực. Sáng đi ăn cơm tấm, bánh khọt. Thấy đời thật hạnh phúc. 
P/s : Haizz sao 1 chuyến ăn chơi bây giờ là 1 tuần ăn mỳ 


+Thế có đi massage ko ? Dám đi mới sợ .
+Ra vt ko chiu lên chùa ,lên là gặp ta rùi ,ta dẫn đi ăn cơm chùa ngon hơn lẩu cá dứa nhiều , adidaphat .
Nam mô adidaphat

Yahoo: samhoi_adidaphat
Offline can1loikhuyen  
#1938 Đã gửi : 10/08/2011 lúc 10:43:58(UTC)
can1loikhuyen

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 14-07-2011(UTC)
Bài viết: 26

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Originally Posted by: adidaphat Go to Quoted Post
Originally Posted by: can1loikhuyen Go to Quoted Post
híc tình hình là e đã trở về sài gòn yêu dấu. Híc 1 chuyến đi bão táp nhất mà e từng gặp. Lúc đi thì bị té xe cong cả bánh, dính mấy miếng khô bò, phải lết ra VT. Khi về thì mắc mưa từ 2h tới 7h tối. Sau rầu quá vậy nè .
hehe mà dầu sao chuyến đi này cũng zui, lần đầu tiên xách xe chạy nguyên cái tp VT, mấy lần trước toàn tắm rồi vô phòng tự kỷ . hihi hum wa ăn lẩu cá dứa ở quán lẩu 40, ngon cực. Sáng đi ăn cơm tấm, bánh khọt. Thấy đời thật hạnh phúc. 
P/s : Haizz sao 1 chuyến ăn chơi bây giờ là 1 tuần ăn mỳ 


+Thế có đi massage ko ? Dám đi mới sợ .
+Ra vt ko chiu lên chùa ,lên là gặp ta rùi ,ta dẫn đi ăn cơm chùa ngon hơn lẩu cá dứa nhiều , adidaphat .

ủa, thầy ở trên VT sao bữa hổm ko nói e , bữa e ra là bữa cầu siêu cho các ấu nhi, thấy đời sao nhiều quá những chuyện buồn.

hihi lần sau có đi nữa sẽ lên ăn cơm chùa với a nha 
Offline can1loikhuyen  
#1939 Đã gửi : 10/08/2011 lúc 10:46:57(UTC)
can1loikhuyen

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 14-07-2011(UTC)
Bài viết: 26

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Originally Posted by: ninhtroc_7x Go to Quoted Post
Originally Posted by: can1loikhuyen Go to Quoted Post
híc tình hình là e đã trở về sài gòn yêu dấu. Híc 1 chuyến đi bão táp nhất mà e từng gặp. Lúc đi thì bị té xe cong cả bánh, dính mấy miếng khô bò, phải lết ra VT. Khi về thì mắc mưa từ 2h tới 7h tối. Sau rầu quá vậy nè .
hehe mà dầu sao chuyến đi này cũng zui, lần đầu tiên xách xe chạy nguyên cái tp VT, mấy lần trước toàn tắm rồi vô phòng tự kỷ . hihi hum wa ăn lẩu cá dứa ở quán lẩu 40, ngon cực. Sáng đi ăn cơm tấm, bánh khọt. Thấy đời thật hạnh phúc. 
P/s : Haizz sao 1 chuyến ăn chơi bây giờ là 1 tuần ăn mỳ 


Thấy em về an toàn là ổn rồi .... đi chơi về tinh thần thoải mái  đừng stress nữa đợt kiểm tra tới không còn lâu đâu , vui vẻ lên nhá


hihi cám ơn a, lúc mà bị té xe rồi ngồi vô quán sửa xe, e bấn loạn luôn đó. Sao mà những cái xui rủi cứ đến với mình hoài. Nhưng 1 hồi bình tâm lại thì thấy mình còn may mắn quá, nghe ông sửa xe kể là tuần rồi cũng có người bị như e mà ko qua khỏi được, rồi cứ nghĩ là sửa xe thể nào cũng bị chặt đẹp, ai dè có 30k. Híc đúng là ở đời họa phúc ko biết lường được. Cứ còn sống là hạnh phúc rồi a hen
Offline adidaphat  
#1940 Đã gửi : 11/08/2011 lúc 11:35:17(UTC)
adidaphat

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2011(UTC)
Bài viết: 470
Man
Đến từ: Gió và Biển

Thanks: 20 times
Được cảm ơn: 93 lần trong 88 bài viết
Originally Posted by: can1loikhuyen Go to Quoted Post
Originally Posted by: adidaphat Go to Quoted Post
Originally Posted by: can1loikhuyen Go to Quoted Post
híc tình hình là e đã trở về sài gòn yêu dấu. Híc 1 chuyến đi bão táp nhất mà e từng gặp. Lúc đi thì bị té xe cong cả bánh, dính mấy miếng khô bò, phải lết ra VT. Khi về thì mắc mưa từ 2h tới 7h tối. Sau rầu quá vậy nè .
hehe mà dầu sao chuyến đi này cũng zui, lần đầu tiên xách xe chạy nguyên cái tp VT, mấy lần trước toàn tắm rồi vô phòng tự kỷ . hihi hum wa ăn lẩu cá dứa ở quán lẩu 40, ngon cực. Sáng đi ăn cơm tấm, bánh khọt. Thấy đời thật hạnh phúc. 
P/s : Haizz sao 1 chuyến ăn chơi bây giờ là 1 tuần ăn mỳ 


+Thế có đi massage ko ? Dám đi mới sợ .
+Ra vt ko chiu lên chùa ,lên là gặp ta rùi ,ta dẫn đi ăn cơm chùa ngon hơn lẩu cá dứa nhiều , adidaphat .

ủa, thầy ở trên VT sao bữa hổm ko nói e , bữa e ra là bữa cầu siêu cho các ấu nhi, thấy đời sao nhiều quá những chuyện buồn.
hihi lần sau có đi nữa sẽ lên ăn cơm chùa với a nha 


+Bữa vào xem mới biết ku đã lên đường ,biết đâu mà mò .
Nam mô adidaphat

Yahoo: samhoi_adidaphat
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
179 Trang«<9596979899>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.