Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline dhoai  
#1 Đã gửi : 07/08/2011 lúc 08:14:53(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết

Quan tâm thế nào là đủ?


Nếu quan tâm quá mức sẽ khiến người ấy chán, còn không quan tâm nhiều (vì muốn người ta được tự do) thì biết đâu bị nói là vô tâm…


Vậy, phải thể hiện thế nào để “nửa kia” biết rằng bạn rất lo lắng cho họ, nhưng đồng thời không khiến họ cảm thấy “ngạt” vì sự nhiệt tình? Những gợi ý sau đây sẽ giúp bạn.

Phải biết kiên nhẫn

Sự thiếu kiên nhẫn dễ dẫn đến những hành động vụng về, đồng thời khiến bạn quan tâm mất kiểm soát, dễ khiến người ấy chán, vì “chẳng có gì nghiêm trọng cũng làm quá lên”.

Việc liên lạc qua điện thoại là một điển hình. Chẳng hạn như khi nhắn tin, nếu đợi lâu quá không thấy người ấy trả lời lại, thay vì tiếp tục spam vài tin nhắn và hàng chục cuộc gọi nhỡ, bạn chỉ việc nhắn thêm một tin sau khi đã đợi khá lâu (vài giờ đồng hồ).

Nếu có việc gì đó quan trọng cần sự giúp đỡ của bạn, người ấy sẽ chủ động liên lạc. Bạn không nên tưởng tượng quá nhiều và chủ động quá mức, điều này sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu và…không muốn được quan tâm nữa. Trong giai đoạn đầu “cưa cẩm”, nếu thấy người ta không trả lời lại, đừng vội phán xét hoặc bỏ cuộc, mà hãy chờ đợi thêm vài ngày, sau đó tiếp tục liên lạc. Sự giãn cách thời gian sẽ tạo cho người ấy một không gian thoải mái nhất định. Hơn nữa, sự kiên nhẫn của bạn đôi khi mang lại tác dụng tích cực đấy. Phải biết làm lơ một chút thì mới khiến đối phương “trăn trở”.

“Gặp mặt nhau thì tất nhiên phải quan tâm, hỏi han này nọ. Nhưng khi không bên cạnh mà cứ liên tục nhắn tin, gọi điện thì cũng nhàm chán lắm. Mình muốn sự quan tâm được thể hiện đúng lúc, đúng thời điểm, chỉ khi nào thật sự cần thì mới nên quan tâm thôi”, 1 bày tỏ.

Đừng dùng lời nói quá nhiều

Sự quan tâm chỉ trở nên chân thành khi bạn thể hiện bằng cử chỉ, thái độ và hành động. Còn quan tâm lời nói thì bất kì ai cũng có thể thực hiện. Nên tránh nói những câu như: “Tớ nhớ cậu quá” (nếu bảo “nhớ” mà không chịu chủ động gặp mặt thì lời nói trở nên vô nghĩa), “Đang làm gì? Ở đâu? Với ai?” (kiểm soát quá đáng), “Sáng giờ liên lạc không được, tớ lo cực kì đấy biết không?” (Thay vì nói câu này, hãy thể hiện sự lo lắng bằng việc lắng nghe và hỏi han xem người ấy đã làm gì trong khoảng thời gian trước đó), “Khỏe không? Hết bệnh chưa? Nhớ uống thuốc, giữ gìn sức khỏe” (Sao bạn lại không đến thăm người ấy thay vì nói nhỉ?)

Sự quan tâm chỉ có giá trị khi bạn thể hiện trong sự im lặng. Con gái thường yêu bằng tai, nhưng để có cảm tình lâu dài với một người thì các nàng thường dựa trên cách người ấy quan tâm để đánh giá đấy

Hạn chế liên lạc với tần suất dày đặc

Một vài bạn sợ rằng nếu không quan tâm thì người đó sẽ quên đi sự có mặt của mình hoặc không thèm quan tâm lại… Vì vậy, cứ thấy người ta không liên lạc là chủ động bắt chuyện, không cần biết người ta có bận hay không. Hay cứ cảm thấy nhớ là nhắn tin, là gọi điện, là online để kiểm tra trạng thái của người ấy. Có nhất thiết phải như vậy khi bạn và người ta còn vô số kế hoạch khác trong cuộc sống? Tần suất bên cạnh nhau quá nhiều sẽ khiến cả hai đều “ngạt” và đó là cách nhanh nhất để giết chết tình cảm từ từ…

Khá nhiều bạn khi được hỏi đều khẳng định rằng họ không thích nửa kia của mình kiểm soát quá chặt. Sự quan tâm nhiệt tình cho thấy tình cảm bạn dành cho người ấy là chân thật, nhưng phải biết quan tâm khi người ấy thật sự muốn, quan tâm không đúng lúc chỉ khiến cả hai thêm mâu thuẫn mà thôi…

Hiểu tâm lý “nửa ấy”

Khi quan tâm, bạn còn phải xem xét thái độ và cách đón nhận sự quan tâm ấy để có cách cư xử phù hợp. Nếu người ấy tỏ ra vui vẻ, hạnh phúc, hay nhiệt tình đáp lại sự quan tâm…thì bạn hãy tiếp tục phát huy (chú ý “phát huy” chứ không phải “lạm dụng”). Còn khi người ấy có vẻ không hài lòng lắm, hoặc tỏ thái độ hời hợt và có ý muốn bạn không nên can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng của người ta, thì hãy ngừng quan tâm. Không nên tự làm theo ý mình vì chưa chắc người ấy muốn thế.

Vài lưu ý khác

- Không nên đòi hỏi sự quan tâm từ “nửa kia” vì điều này chẳng khác nào bạn quan tâm người ta chỉ để được người ta quan tâm lại… Đôi khi chỉ cần “cho đi” là đã thấy hạnh phúc rồi. Nếu người ta không đón nhận thì người ta đã lỡ đánh mất những điều vô giá, nếu người ta không quan tâm bạn, thì đừng vội kết luận điều gì. Chỉ khi nào trong những tình huống phức tạp, sự thật mới được bộc lộ. Vậy nên đừng suy nghĩ quá nhiều rồi lo buồn.

- Khi người ta tâm sự hay chia sẻ với bạn chuyện gì đó, nghĩa là người ta mong nhận được sự quan tâm. Nên tinh tế hơn trong những trường hợp này để tìm cơ hội “ghi điểm”.

- Sẽ có đôi lúc, bạn không thể “lý trí” đến mức biết sự quan tâm thế nào là đủ. Trong tình cảm, nếu đã thật sự hiểu về nhau thì không nên gượng ép làm gì. Bất cứ lúc nào muốn quan tâm người ta, hãy thể hiện điều đó. Đảm bảo rằng sẽ không có chuyện người ấy khước từ hay cảm thấy nhàm chán, bởi vì hai bạn đã là một cặp ăn ý rồi. 

                                                                                                                                                                                 ST
thanks 2 người cảm ơn dhoai cho bài viết.
taolales trên 07-08-2011(UTC) ngày, nguyenhuuphuc trên 23-08-2011(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline taolales  
#2 Đã gửi : 07/08/2011 lúc 09:02:05(UTC)
taolales

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 05-07-2011(UTC)
Bài viết: 183
Đến từ: bac lieu

Cảm ơn: 70 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
một khi yêu ai đó là sự quan tâm rất  quan trộng,mổi ngày em la điều điện thoại cho vợ ,khi vợ em la bệnh em ta rất lo cho vợ , đó là sự quan tâm của một trái tim đang yêu đó bạn ơi.
Offline HP_forever  
#3 Đã gửi : 07/08/2011 lúc 11:05:38(UTC)
HP_forever

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-07-2011(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: tphcm

một khi bạn yêu người nào đó tự nhiên bạn sẽ làm theo sự mách bảo của con tim,không thể nào yêu theo 1 lập trình có sẵn là bạn nên làm thế này nên làm thế kia vì cách thể hiện tình yêu của mỗi người đều khác nhau và sự quan tâm cũng sẽ khác nhau
Offline taolales  
#4 Đã gửi : 07/08/2011 lúc 02:22:20(UTC)
taolales

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 05-07-2011(UTC)
Bài viết: 183
Đến từ: bac lieu

Cảm ơn: 70 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
Originally Posted by: HP_forever Go to Quoted Post
một khi bạn yêu người nào đó tự nhiên bạn sẽ làm theo sự mách bảo của con tim,không thể nào yêu theo 1 lập trình có sẵn là bạn nên làm thế này nên làm thế kia vì cách thể hiện tình yêu của mỗi người đều khác nhau và sự quan tâm cũng sẽ khác nhau
đúng đó sự quan tâm của mỗi ngừơi khác nhau,không biết vợ em la có giận em la không mà suốt ngày nay em lagọi điện không ai nghe máy,không biết vợ có chuyện gì không sao mình lo wá,
Offline dhoai  
#5 Đã gửi : 08/08/2011 lúc 07:23:48(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
      điều đầu tiên khi yêu là phải biết quan tâm,hj dhoai hok biết đâu,cho đến khi có cat, thì mới biết quan tâm thế nào á. phải có thêm thời gian nữa mới được hjhj
Offline dhoai  
#6 Đã gửi : 23/08/2011 lúc 11:22:07(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết


nhoc_con
#60 Đã gửi : 20/08/2011 lúc 01:18:20

Danh hiệu: Member
nhoc_con
Nhóm: Thành viên mới 

Gia nhập: 06-06-2011
Bài viết: 36
Đến từ: tphcm
hehe? nhóc con tuy chưa khỏe nhưng cũng đỡ được phần nào rồi? vì thuốc của ngta công hiệu quá? khekhe?dhoai nói đúng 1 nữa thôi? nhóc uống rất đúng giờ nhưng 10 phần uống thì nhóc uống 5 phần thôi, nhóc để dành từ từ nhâm nhi, chứ sợ uống hết thì buồn chết.ở hà nội nhóc cũng ốm mà? hic? đi chơi với ngta mà bị xỉu, ngta sợ quá, hum sau khi đi chơi ngta không dám rời 1/2 bước chân.hihi

emla này? dhoai không nhận emla làm học trò thì nhận nhóc nek? nhóc cũng "super men" lắm ak nha.không biết emla có nhận không nhỉ?
Tôi yêu em âm thầm không hi vọng. Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen.
1 người cảm ơn nhoc_con cho bài viết.
emlales trên 20-08-2011 ngày


dhoai
#61 Đã gửi : 20/08/2011 lúc 02:24:39

Danh hiệu: Thành viên gắn bó
dhoai
Nhóm: Thành viên chính thức 

Gia nhập: 01-04-2011
Bài viết: 329
nhoc_con;271018 đã viết:
hehe? nhóc con tuy chưa khỏe nhưng cũng đỡ được phần nào rồi? vì thuốc của ngta công hiệu quá? khekhe?dhoai nói đúng 1 nữa thôi? nhóc uống rất đúng giờ nhưng 10 phần uống thì nhóc uống 5 phần thôi, nhóc để dành từ từ nhâm nhi, chứ sợ uống hết thì buồn chết.ở hà nội nhóc cũng ốm mà? hic? đi chơi với ngta mà bị xỉu, ngta sợ quá, hum sau khi đi chơi ngta không dám rời 1/2 bước chân.hihi

emla này? dhoai không nhận emla làm học trò thì nhận nhóc nek? nhóc cũng "super men" lắm ak nha.không biết emla có nhận không nhỉ?


      um đúng 1 nữa cũng là đúng mà hjhj, cố giữ gìn sức khỏe coi, yếu đuối quá làm gì mà bảo vệ được ngta,chả lẽ lúc nào cũng để ngta lo lắng hết sao. cố lên "super men đạn lép" hehe, khi nào k bệnh rề rề nữa dhoai sẽ k kêu nhoc_con đạn lép nữa, hjhj 





nhoc_con
#67 Đã gửi : 22/08/2011 lúc 09:51:17

Danh hiệu: Member
nhoc_con
Nhóm: Thành viên mới 

Gia nhập: 06-06-2011
Bài viết: 36
Đến từ: tphcm
hic
dhoai dám bảo nhóc thế ak? huhu? ngta thì bảo nhóc là super gián? ôi? nhóc sẽ hết bệnh cho coi? sẽ nhanh thôi? 1 tháng nữa? nhóc uống hết thuốc là ok? dhoai nhớ nhé? không được gọi nhóc là đạn lép đó? gọi nữa là bị ăn đấm ak nha? nhóc khỏe lắm đó? học võ 3 năm rồi đó? hú hồn dhoai chưa? hehe? sợ rồi
Tôi yêu em âm thầm không hi vọng. Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen.
Offline dhoai  
#7 Đã gửi : 23/08/2011 lúc 11:26:55(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
hic
dhoai dám bảo nhóc thế ak? huhu? ngta thì bảo nhóc là super gián? ôi? nhóc sẽ hết bệnh cho coi? sẽ nhanh thôi? 1 tháng nữa? nhóc uống hết thuốc là ok? dhoai nhớ nhé? không được gọi nhóc là đạn lép đó? gọi nữa là bị ăn đấm ak nha? nhóc khỏe lắm đó? học võ 3 năm rồi đó? hú hồn dhoai chưa? hehe? sợ rồi
   
        vào đây nc vậy, ở nhà ngta k quen hj, mà nhà của nhoc_con bị di chuyển mất ùi, hehe
        này nhoc_con dám đòi đấm dhoai àh ùm xem nào super đạn lép có giỏi thì thử 1 phen, dhoai k học võ chẳng biết võ gì đâu, đó giờ cũng chưa từng đánh với ai hết, hjhj nhưng vẫn k sợ lêu lêu mắc cỡ quá đi oh mà nếu sợ thì sợ đạn lép của super đó kaka
Offline thanhthanh1503  
#8 Đã gửi : 23/08/2011 lúc 01:55:35(UTC)
thanhthanh1503

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC)
Bài viết: 266
Woman
Đến từ: Tây Ninh

Thanks: 109 times
Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
Originally Posted by: dhoai Go to Quoted Post
hic

dhoai dám bảo nhóc thế ak? huhu? ngta thì bảo nhóc là super gián? ôi? nhóc sẽ hết bệnh cho coi? sẽ nhanh thôi? 1 tháng nữa? nhóc uống hết thuốc là ok? dhoai nhớ nhé? không được gọi nhóc là đạn lép đó? gọi nữa là bị ăn đấm ak nha? nhóc khỏe lắm đó? học võ 3 năm rồi đó? hú hồn dhoai chưa? hehe? sợ rồi

   

        vào đây nc vậy, ở nhà ngta k quen hj, mà nhà của nhoc_con bị di chuyển mất ùi, hehe

        này nhoc_con dám đòi đấm dhoai àh ùm xem nào super đạn lép có giỏi thì thử 1 phen, dhoai k học võ chẳng biết võ gì đâu, đó giờ cũng chưa từng đánh với ai hết, hjhj nhưng vẫn k sợ lêu lêu mắc cỡ quá đi oh mà nếu sợ thì sợ đạn lép của super đó kaka


    Nhoc_con! Em hỏi dê hoài giờ mún cái chi? Muốn thử xem nhoc_ con chắc hay lép hả? Dê hoài để nhoc_con thử dê hoài là bít chắc hay lép ùi hãy nói. Hehe… hok bít chắc hay lép mà bít nhà dê hoài bốc cháy là cái chắc….



Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh.
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi.
Ngược lòng mình tìm về nông nỗi.
Lãng du đi - Vô định cánh chim trời...
.
Offline dhoai  
#9 Đã gửi : 23/08/2011 lúc 05:27:53(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
Originally Posted by: thanhthanh1503 Go to Quoted Post

    Nhoc_con! Em hỏi dê hoài giờ mún cái chi? Muốn thử xem nhoc_ con chắc hay lép hả? Dê hoài để nhoc_con thử dê hoài là bít chắc hay lép ùi hãy nói. Hehe… hok bít chắc hay lép mà bít nhà dê hoài bốc cháy là cái chắc….






          nhà ai cháy ta,  có ai cháy nhà hok, hàng xóm đâu dùm gọi 113, 114, 115 sẵn tiện 112, 111 luôn, hehe để tiện việc chữa cháy và hậu chữa cháy nữa hj k khéo cháy lan giờ...
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.