Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline nhocti  
#1 Đã gửi : 04/07/2011 lúc 11:55:45(UTC)
nhocti

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 03-07-2011(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: HCM

Người bạn gái đầu tiên...
Ngày còn nhỏ tôi đã thích ngắm các bạn nữ mặc váy chạy tung tăng trong sân trường. Tôi không biết cảm giác đó là gì chỉ biết ngắm mãi mà không chán.
Tết Ba mua cho tôi một cái váy kẻ xọc nó rất đẹp, nhưng chỉ đẹp khi các bạn tôi mặc vào, còn tôi đã khóc suốt, tôi không muốn mặc nó. Tôi chỉ thích quần Jean, áo thun...
Cấp 1, hầu như tôi không có lấy một người bạn, ngày ngày đi học rồi đi bộ về nhà, tôi hay lủi thủi sau anh tôi, cứ thế hai anh em đi đi về về như hai cái bóng.
Năm tôi học lớp 3, giờ ra chơi ở lớp học thêm gần nhà, tôi cố gắng lấy hết can đảm đến xin các bạn khác cho tôi chơi "keo" thế nhưng nhận đáp lại lời thỉnh cầu đầy thiện chí là câu trả lời "Không!". Tôi như muốn chui xuống đất, thế nhưng Linh đã xuất hiện, Linh là bạn gái học giỏi nhất, xinh xắn và được nhiều người yêu mến nhất. Linh đi lại gần tôi, nắm lấy tay tôi và nói với mấy đứa còn lại "Nếu bạn này không được chơi thì Linh cũng không chơi" và quay sang tôi "Linh muốn là bạn của bạn, được chứ?". Khi đó tôi không thốt nỗi thành lời chỉ cười mãn nguyện.
Những ngày tiếp theo sao đó chúng tôi gắng bó cùng nhau hơn, tôi mến Linh nhiều hơn và nhớ Linh nhiều hơn.

Bỗng một ngày Linh không còn đến lớp học thêm nữa, rồi hai ngày, ba ngày... Linh, mãi mãi sẽ không bao giờ đến lớp nữa....


Người bạn gái thứ hai...
Đó là năm lớp 6, khi chuyển từ Tiểu học lên Trung học, tôi dạn hơn, làm quen được nhiều bạn hơn và nghịch quá hơn các thằng con trai trong lớp cộng lại.
Bỗng một ngày tôi nhìn thấy chị trong chiếc áo dài trắng tinh khôi bay trong gió, nụ cười của chị làm tôi đứng hình cả năm phút. Tôi quyết định khám phá xem chị là ai... Tôi đã bỏ công mấy ngày ngồi đợi ngoài căn tin trường, chờ đợi sự xuất hiện của chị trong vô vọng... Nhưng dường như ông trời không phụ lòng người, vào một buổi ra chơi tôi định bay xuống căn tin chầu chực như thường khi thì nhỏ bạn rủ tôi lên lớp chị nó chơi, miễn cưỡng lắm tôi mới đi. Và thật bắt ngờ khi tôi thấy chị học chung lớp với chị nhỏ bạn. Từ đó tôi thường xuyên rủ nhỏ bạn lên lớp chị nó chơi nhiều hơn chỉ vì tôi muốn nhìn thấy chị, muốn nhìn lại nụ cười đã cướp đi tâm hồn tôi. Cứ như thế, ngày tháng trôi qua thật nhanh, tôi tìm mọi cách để có thể nhìn thấy chị ấy mỗi ngày. Mỗi lần chào cờ tôi luôn hướng mắt về phía lớp chị, dáo dát tìm xung quang, định vị xem chị ở đâu và không bao giờ tôi để chị khuất xa tầm nhìn mình cả. Ba năm trôi qua như một giấc mơ, một ngày tôi phát hiện chị có người theo đuôi, và dường như chị cũng thích anh ấy nữa. Tôi rất buồn, tôi không biết mình buồn vì điều gì nữa... Chỉ thấy trong lòng trống trải và cô đơn. Tôi cố dặn lòng không nhớ đến chị nữa, không thôi tìm chị nữa... Vì tôi khi biết mình muốn gì và sẽ làm được gì... Tôi lao vào học như con điên để quên chị đi...


Người bạn gái thứ ba...
Năm cấp 3, tôi lại chuyển trường. Tôi không mong giờ hơn ở ngôi trường mới này là học thật giỏi thời gian qua thật nhanh để tôi có thể đậu Đại học, đi làm tự nuôi sống bản thân.
Nhưng tính trước bước không qua. Ngày đầu tiên đi học, trời lất phất mưa bay. Bên này hành lang tôi mãi ngắm nhìn những hạt mưa bay nhẹ nhàng trong làn gió, chợt tôi phát hiện bên kia hành lang cũng có người đang thả hồn vào mưa. Hằng như một nàng tiên, đôi mắt một mí, sóng mũi cao, khuôn mặt hiền lành đến đáng yêu...và thực sự tôi đã yêu Hằng ngay giây phút ấy.

Nhưng những hành động của tôi hoàn toàn trái ngược với tình cảm mà tôi dành cho Hằng. Dường như trái tim không đấu lại với lý trí nên nó đau từng giây từng phút... Tôi sợ thật sự rất sợ vì bây giờ tôi bắt đầu nhận thấy sự khác biệt về giới tính của mình, tôi sợ mọi người biết đặc biệt là Hằng tôi sợ Hằng sẽ xa lánh, khinh bỉ và coi thường tôi. Cuối cùng tôi quyết định chọn chí tuyến đối lập với Hằng. Tôi không tài nào học được, mỗi phút mỗi giây trôi qua tôi đều nhớ tới hình bóng của Hằng. Khi biết Hằng có bạn trai, tôi đã không lẫn tránh như ngày xưa nữa mà tôi vẫn lao vào mối tình đơn phương dành cho Hằng. Những người bạn nhận ra điều khác biệt trong tôi, họ bắt đầu bàn tán. Để đánh tan dư luận tôi đã tự đẩy Hằng ra xa mình hơn, ngày càng khoảng cách lớn dần lớn dần. Nhưng tôi vẫn lén lúc thường xuyên dành cho Hằng những điều tốt nhất. Không ai biết và cả Hằng cũng vậy.
Tốt nghiệp lớp 12, tôi không đâu vào chung trường Đại học với Hằng nhưng tôi vẫn luôn nghĩ và nhớ đến Hằng. Suốt 2 năm đầu Đại học, tôi luôn tìm cách để liên lạc nắm bắt thông tin từ Hằng nhưng tất cả quá muộn tôi mất Hằng, mất Hằng từ cái ngày mà tôi quyết định đối đầu với Hằng. 

Từ đó về sau, tôi sống khép kín hơn, bao bọc quanh mình là 1 đứa con gái mạnh mẻ cá tính, dám nghĩ dám làm mạnh mẽ. Nhưng ẫn sau vẻ bề ngoài ấy hàng đêm tôi âm thầm khóc một mình vì nhớ Hằng và tự trách mình sao ngu quá đỗi...

Người yêu hiện tại...
Quảng cáo
Offline ga.bian3010  
#2 Đã gửi : 08/07/2011 lúc 08:25:03(UTC)
ga.bian3010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 12-06-2011(UTC)
Bài viết: 105
Đến từ: huế

Cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
bn nhoc ti vậy ng bn gái hiện tại thì sao bn kể mình nghe coi người bn gái của bn sẽ thế nào khi bik bn là les thì sẽ ra sao.??? Và  
Offline hanhphucnoinao  
#3 Đã gửi : 09/07/2011 lúc 08:06:10(UTC)
hanhphucnoinao

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 08-07-2011(UTC)
Bài viết: 39
Đến từ: viet nam

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
đâu có gì phải buồn vì tôi nghĩ.cuộc sống là vậy mà,phải có đau khổ vui buồn mà.nhưng mình có đủ sức mạnh để đứng dậy sau nổi đau hay không.và có đủ dũng khí để bước tiếp những gì mà mình đã chọn hay không.một người thầy tôi đã nói rằng : không có ai là hoàn hảo nhưng có biết sống để làm cho mình hoàn hảo hay không thôi.chúc bạn thành công với những gì mình đã chọn
CHỈ KHI MÌNH THỰC SỰ MONG MUỐN AI ĐÓ ĐƯỢC HPHÚC,THẬM CHÍ HPHÚC ĐÓ KHÔNG PHẢI DÀNH CHO MÌNH,MÌNH MỚI HIỂU RẰNG MÌNH Y NGƯỜI ĐÓ
Offline gautruc@_fem  
#4 Đã gửi : 10/08/2011 lúc 01:56:47(UTC)
gautruc@_fem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 10-08-2011(UTC)
Bài viết: 2
Đến từ: quang ngai

Ban quản trị xoá bài viết không có dấu.





Chú ý [ Chú ý ] Làm sao viết được tiếng việt có dấu ?
fullmoon , 30-05-2004 lúc 08:28:34
9 12,581 suphu Xem bài viết cuối Go to last unread
20-12-2009 lúc 12:28:34
Offline gautruc@_fem  
#5 Đã gửi : 10/08/2011 lúc 02:29:07(UTC)
gautruc@_fem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 10-08-2011(UTC)
Bài viết: 2
Đến từ: quang ngai

Ban quản trị xoá bài viết không có dấu.





Chú ý [ Chú ý ] Làm sao viết được tiếng việt có dấu ?
fullmoon , 30-05-2004 lúc 08:28:34
9 12,581 suphu Xem bài viết cuối Go to last unread
20-12-2009 lúc 12:28:34
Offline ga.bian3010  
#6 Đã gửi : 11/08/2011 lúc 08:35:15(UTC)
ga.bian3010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 12-06-2011(UTC)
Bài viết: 105
Đến từ: huế

Cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Sao cứ xóa bài viết hoài ta chưa đọc mà xóa rồi mà bài viết k dấu là xóa ak
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.