  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 10-05-2011(UTC) Bài viết: 14 Đến từ: TP HCM
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
|
Hôm qua không biết e đã về nhà như thế nào nữa a Thanh, về nhà quăng tùm lum và ói nữa chứ...sáng nay thì nđầu và ói tới chiều...không biết sao lần này e thê thảm vậy nữa...hì hì, nhưng mà hem sao, cám ơn a & My đã bên cạnh em tối qua...mà e không biết tối qua có noi lảm nhảm cái gì không mà sao giờ không nhớ gì hết ta ??? Em yếu qá anh hén ,khi nào có dịp lên SG nữa e mời 2 người đi ăn nhé...
Chuyện tình cảm ảnh hưởng tới tinh thần ghê gớm...cứ tưởng sẽ sụp 1 lần nữa nhưng e đang cố gắng thoi thóp...  
|
 1 người cảm ơn bgdg86 cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC) Bài viết: 266  Đến từ: Tây Ninh Thanks: 109 times Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
|
Anh và thymy rất vui khi gặp em và cùng em uống vài chai như thế, tiếc là nhà anh gặp nhà em mà giờ đây chỉ gặp có một mình em. Niềm vui không trọn vẹn đúng không em?
Chuyện tình yêu của les thật là khó nói, nay vui thế này, mai buồn là thế, em hãy cố lên! Cố gắng mà vượt qua. Người ta đã muốn đi, mình níu kéo bằng tình yêu cũng không được thì em hãy buông đi, hãy để cho người ta đi. Rồi thời gian sẽ làm cho em vơi đi tất cả, tình yêu mới lại đến. Hạnh phúc sẽ đến với em. Anh chúc em sớm vượt qua giai đoạn này. Cố lên nhé 86!...
|
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi. Ngược lòng mình tìm về nông nỗi. Lãng du đi - Vô định cánh chim trời... . |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 05-07-2011(UTC) Bài viết: 183 Đến từ: bac lieu
Cảm ơn: 70 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
|
tình yêu là vậy đó.vui buồn vàph .v.v,khi ngừơi ta ra đi để lạy cho mình vết thương lòng,thời gian rồi xẽ vơi đi nổi đau và niềm vui mới ph mới khi có một ai đó đến bạn,có nổi đau đó sẽ tang vầng theo năm tháng,em la nghỉ là như vạy,em la chúc bạn86 vượt qua tất cả rồi hạnh phúc mới sẽ đến với bạn.86,86 cố lên cố lên 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 11-08-2011(UTC) Bài viết: 118  Đến từ: Bình Dương Thanks: 24 times Được cảm ơn: 12 lần trong 11 bài viết
|
Hãy cố lên nào, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thoy. Nếu kéo cũng chẳng được gì. Chuyện tình les là như thế đấy! |
Cuộc đời... Sống và tồn tại... Hy vọng và từ bỏ...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 12-06-2011(UTC) Bài viết: 105 Đến từ: huế
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Đúng không có gì là không thể chỉ có mình không thể vượt qua được đó mới là không chính là mình cố gắng vượt qua rồi mọi chuyện tươi đẹp giống như bông hoa mới nở
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.