  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Chào các bạn!!!
Đã rất lâu rồi tôi ko dậy được sớm( đó là tật rất xấu của tôi tự ngày nhỏ), chỉ khi có việc cần phải dậy sớm hay phải đi đâu đó thì tôi mới dậy được....Nhưng hôm nay tôi đã ko thể ngủ đc, vì buồn..vì lo lắng..và vì thất vọng nữa!
Tôi tạo topic này để trải lòng, để viết lên nỗi buồn của mình, để những khi đau lòng nhất tôi sẽ lấy nơi này làm nơi san xẻ cho tâm hồn thanh thản!
Mong rằng cá nhân tôi ít phải vào đây và lại càng mong rằng các bạn tham gia dd sẽ ko bao giờ vào!
Con người ko ai tránh được những lúc buồn..chán nản..và thất vọng!!! Nhưng có những nỗi buồn những niềm đau nó cứ dai dẳng, nó như vết cứa trong lòng...thi thoảng lại mưng mủ làm cho mình khó chịu, day rứt và lại tìm cách chữa....
Ko biết đến bao giờ mới thoát được cảm giác này, chỉ biết nói rằng haizzzzzzzzzzz!!!!!!
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 11 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
toi-phai-song trên 14-08-2011(UTC) ngày, traitimmuathu trên 15-08-2011(UTC) ngày, ngphloc trên 16-08-2011(UTC) ngày, ĐMtuoixuan trên 09-10-2011(UTC) ngày, thuocdoc trên 13-10-2011(UTC) ngày, chitchit_luoi trên 02-11-2011(UTC) ngày, ngua hoang trên 29-12-2011(UTC) ngày, [email protected] trên 11-04-2012(UTC) ngày, thatvongcq trên 20-05-2012(UTC) ngày, lamlaicuocdoi2010 trên 20-05-2012(UTC) ngày, doclong trên 30-11-2012(UTC) ngày
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Em trai à, sao em ko bao giờ xem và nghe những a khúc này nhỉ?
Giá như em chịu nghe, em chịu xem...chị nghĩ em sẽ ko sai đường nữa đâu...
Có phải do em được nâng niu nuông chiều quá chăng?
Có phải em đầy đủ quá, em có sẵn tất cả mọi thứ, nhà cửa, gia đình , bố mẹ,...tất cả những thứ đó luôn dành cho cuộc sống của em. Em ko cần cố gắng, ko cần bươn trải em vẫn có mọi thứ mà những người bạn của em, hay cả anh chị của em nữa, phải bươn trải đổ mồ hôi công sức mới có đc. E ko cần làm gì cả mà em vẫn sẵn có nên em coi thường mọi thứ, em đua đòi, ăn chơi, phá phách...em có biết bố mẹ, anh chị , vợ con em..đau lòng lắm ko?
Em gây ra hậu quả, em hành hạ bản thân...tát cả những điều đó chị lại là người đi giải quyết hậu quả. Em có biết đến giờ này chị đã mệt mỏi lắm vì em rồi ko?Bây giờ chị ko biết phải làm sao với em? Mà mặc kệ em thì chị ko đành lòng, sao em ko hiểu cho chị vậy???
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 3 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
Bóc tem !
Cuối tuần buồn như mà làm ... bỏ cả chuyến đi Cát bà để làm việc lớn hơn mà chẳng ra đâu vào đâu
Chán ! cohien ơi buồn thế! | Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|
 2 người cảm ơn ninhtroc_7x cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2011(UTC) Bài viết: 22  Đến từ: miền đất phúc Thanks: 29 times Được cảm ơn: 38 lần trong 16 bài viết
|
Tặng chị bài viết này , mong rằng sẽ giúp chị vơi nỗi buồn , và hãy cứ tin , hãy cứ hi vọng chị nhé
*** Hãy tin ... ***
_Hãy tin vào những đều mà bạn đã từng tin . Dù cho có lúc thực tế phũ phàng dường như đã bác bỏ , đi ngược lại niềm tin đó .
_Hãy tin vào một ngày mới tốt đẹp hơn - dù ngày hôm nay của bạn có tồi tệ thế nào đi nữa . Nếu bạn thật tâm , điều diệu kì có thể sẽ đến , và cuộc đời vẫn có những kết thúc có hậu của " câu chuyện cổ tích hiện dại "
.
_Hãy tin vào tình người , vào tình yêu thương mà bạn đã cho đi . Dù cho có lúc bạn đã cay đắng nhận ra " cho nhiều mà chẳng nhận được bao nhiêu
" . Hãy tin vào điều bạn đã cho đi mà không cần nhận lại nó .
_Hãy tin vào con đường bạn đã chọn . Cho dù biết bao thử thách có lúc làm bạn muốn bỏ cuộc . Vì bạn hiểu rằng hạnh phúc không phải là cảm giác
tới đích mà chính trên từng chặng đường đi .
_Hãy tin vào chính bạn . Dù cho có lúc dường như bạn phải một mình chống lại tất cả .
_Hãy tin vào cảm nhận của bạn và sự bất diệt của tình yêu . Mọi thứ lý luận có thể đều xám màu .
_Hãy tin vào tình yêu đã hình thành trong bạn , cho dù có lúc nó dường như không còn tồn tại nữa . Hãy tin là được sống trong tình yêu chỉ
riêng bạn cảm hận cũng đã là một điều hạnh phúc .
_Hãy tin là bạn không một mình . Cho dù có lúc cảm giác cô đơn luôn xâm chiếm bạn .
_Hãy tin là bạn có thể . Vì bản thân cảm xúc đó là một sức mạnh .
_Hãy tin là bạn không mất gì cả cho dù bất cứ điều gì xảy ra . Bạn chỉ mất khi bạn bỏ cuộc hay thôi không cố gắng nữa .
_Mọi hy vọng , ước mơ của bạn đều có thế thành hiện thực nếu bạn có niềm tin .
|
 6 người cảm ơn Người tốt còn sót lại cho bài viết.
|
|
|
.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
Đánh dấu vào đây 1 phát , hôm nay rất buồn ...buồn cả vì nhớ cohien vì rất lâu rồi cohien không nói chuyện với mình toàn ẩn nik buzz thì bơ chắc ghét mình roài nghĩ mãi mình chẳng làm gì dể cohien ghét nếu có ghét thì cũng tại mình tỏ tình thô bạo lên ghét  | Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|
 1 người cảm ơn ninhtroc_7x cho bài viết.
|
cohien trên 14-08-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Mệt, buồn ngủ,mắt cứ dính lại...đêm trước bất an thành ra mất ngủ...đêm nay buồn ngủ thì lại ko được ngủ...Ko ngủ được, cả ngày chạy nhong nhong ngoài đường vì lo lắng..giờ an tâm thì lại phải canh giữ, chăm sóc! Tình thương, trách nhiệm..luôn khiến con người ta phải day dứt!!!
Haizzzzzzz! Nghĩ đến một đống việc sáng mai phải giải quyết mà nản quá, việc công_ việc tư, việc cá nhân_ việc cơ quan...bao nhiêu thứ sao lại dồn dập vào cùng một lúc vậy chứ???
Em trai à, em đang làm khổ chị đấy em biết ko? Em làm lỡ bao việc của chị rồi...Haizzzz! Nhưng thôi, em mới là quan trọng..tiền bạc ko kiếm lúc này thì kiếm lúc khác...sức khỏe và tương lai của em bây giờ với chị là quan trọng hơn cả! Cố lên em nhé! Bố mẹ, anh chị, vợ con...cả gia đình mình luôn bên em...em phải cố gắng vì mọi người em nhé! Chị tin em...giống như bao lần chị đã từng tin..hy vọng rằng lần này em ko để cả nhà mình thất vọng!!!
@ anh Trọc:
Anh à, em nào dám giận hờn gì ai đâu, và anh nói đúng...em chẳng có lý do gì để giận anh cả...Có người có lý do đáng giận to đùng mà em còn chẳng giận...anh thì lại càng ko bao giờ!!!
Chỉ là dạo này em bận quá, ko có thờigian chém gió với anh thôi. Em bận một thời gian nữa, sau đó sẽ rảnh...hẹn anh khi đó 2 anh em mình lại chém gió như xưa anh nhé!
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 4 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
NỖI ĐAU CON NGƯỜI
Phạm Hổ
Kêu mà không thành tiếng
Thường là nỗi đau lâu!
Khóc mà không nước mắt
Thường là nỗi đau sâu!
Lòng cứ như dao cứa
Mà nào thấy dao đâu!!!
Ai đã một lần đau đớn, kêu lên với trời xanh mà ko thấu, kêu mà ko thành tiếng??? Tiếng kêu ko có âm thanh là nỗi đau lâu, ko san sẻ với ai được. Phải từng trải, phải nhiều lần khóc ko còn nước mắt mới có thể ngộ ra "Khóc mà ko nước mắt/Thường là nỗi đau sâu!". Nỗi đau lâu, nỗi đâu sâu nó như là tài sản, là giá trị của mình vậy! Giá như mình sống hời hợt thì sẽ ko phải đau, ko phải khổ..sẽ ko phải biết đến nỗi đau của nước mắt khô. Hình như trời cho ai sống sâu sắc cũng đau khổ cả? Sống ko dễ, sống sâu sắc mới hiểu nỗi nông sâu của phận người "Lòng cứ như dao cứa/ Mà nào thấy dao đâu!!!" Gia đình mình thấm hết nỗi đau của con người, có bao vết cứa chảy máu trong tim, mà ko kêu được, mà ko khóc được...
Đúc kết gia một điều rằng..nếu con người ko có khổ đau, ko có nước mắt thì giá trị của nỗi buồn bằn không.
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 5 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2010(UTC) Bài viết: 295  Đến từ: bến bờ xa lắc.... Thanks: 496 times Được cảm ơn: 403 lần trong 213 bài viết
|
Cậu thân!!! Thương cậu...hãy giữ gìn sức khỏe, đi ngủ sớm 1 chút nhé...Rồi tất cả mọi chuyện sẽ qua...nhẹ nhàng và tốt đẹp cả thôi... | Hãy làm việc tốt vì những điều lành ... |
 1 người cảm ơn traitimmuathu cho bài viết.
|
cohien trên 16-08-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2009(UTC) Bài viết: 213  Thanks: 37 times Được cảm ơn: 132 lần trong 75 bài viết
|
Chuyện hôm qua như dòng nước chảy về đâu
Mãi xa ta không sao giữ được
Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền
Làm rối cả lòng ta
Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy xiết
Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm.
Gió sớm mai thổi đi bốn phương
Xưa nay chỉ thấy người nay cười
Có ai nghe thấy người xưa khóc đâu !
| Sống cho qua ngày... Chờ cho qua đời ! |
 1 người cảm ơn keo_ngotngao cho bài viết.
|
cohien trên 16-08-2011(UTC) ngày
|
|
.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
cohien ơi hôm nay bước sang ngày thứ 2 rồi em nhỉ ... không biết tình hình thế nào rồi ? không biết cậu có vượt qua được không , cần gì em cứ hỏi nhé , anh có thể hỗ trợ kinh nghiệm cho em 24\24 | Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|
 2 người cảm ơn ninhtroc_7x cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 15-06-2010(UTC) Bài viết: 645 Đến từ: vietnam
Cảm ơn: 332 lần Được cảm ơn: 445 lần trong 257 bài viết
|
"Giá như em chịu nghe, em chịu xem... em sẽ ko sai đường nữa đâu... Có phải do em được nâng niu nuông chiều quá chăng? Có phải em đầy đủ quá, em có sẵn tất cả mọi thứ, nhà cửa, gia đình , bố mẹ,...tất cả những thứ đó luôn dành cho cuộc sống của em. Em ko cần cố gắng, ko cần bươn trải em vẫn có mọi thứ mà những người bạn của em, hay cả anh chị của em nữa, phải bươn trải đổ mồ hôi công sức mới có đc. E ko cần làm gì cả mà em vẫn sẵn có nên em coi thường mọi thứ, em đua đòi, ăn chơi, phá phách..."
Chị ơi câu này em vẫn tự dằn vặt mình đó . Ai cũng có thời nông nổi nghĩ lại mới thấy tiếc , em nghĩ em trai chị cũng đang dằn vặt mình và muốn thoát ra nhưng sẽ là rất khó . chị hãy kiên nhẫn .
|
 1 người cảm ơn quynhanh12377 cho bài viết.
|
cohien trên 16-08-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC) Bài viết: 1.670  Đến từ: Cao nguyên lộng gió... Thanks: 900 times Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
|
| Y!M : tienggioxonxaohh Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu... |
 1 người cảm ơn tpo cho bài viết.
|
cohien trên 16-08-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Cảm ơn mọi người rất nhiều, được mọi người chia sẻ mình thấy đỡ nản hơn rồi...cảm ơn lắm lắm!!!
@ anh Trọc:
Em trai em vẫn chưa đỡ anh ạ, vẫn còn "hâm" lắm! Chắc phải mất vài ngày vất vả nữa..nếu phải tư vẫn gì em sẽ hỏi anh nhé, cảm ơn anh rất nhiều! Nhưng chắc cũng chưa phải hỏi anh đâu ạ..vì nhà em vẫn còn cựu "hâm" nữa mà, cũng am hiểu lắm đấy ạ
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Một ngày nhiều công việc, giải quyết việc tồn đúng là chả hứng thú gì...
Sáng, vừa ló mặt đến cq giám đốc đã vặn vẹo: sao nghỉ? đi làm cũng ko đi? đi họp cũng ko đi..thế còn quản lý đc ai nữa?!!!
Bực mình nhưng ko dám bật lại...vì mình sai thật, chỉ dám nghĩ trong bụng: ông mà nói nữa là tôi ko thèm làm...nộp đơn xin nghỉ việc là ông biết mặt đấy nhé! Lúc đó xem ông mắng được nữa ko?
Việc của ông quan trọng bằng em tôi à...ông đúng là hâm..rõ vớ vẩn nhé!!!
Nghĩ thế thôi..chứ bố bảo cũng chẳng dám nói, nói ra mình thiệt trước..hix!!!
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2011(UTC) Bài viết: 22  Đến từ: miền đất phúc Thanks: 29 times Được cảm ơn: 38 lần trong 16 bài viết
|
Bực mình nhưng ko dám bật lại...vì mình sai thật, chỉ dám nghĩ trong bụng: ông mà nói nữa là tôi ko thèm làm...nộp đơn xin nghỉ việc là ông
biết mặt đấy nhé! Lúc đó xem ông mắng được nữa ko?
Đừng giận quá mất khôn nhé chị , mất công tới lúc đó chị lại thêm 1 nỗi bùn nữa thì mệt   
|
 1 người cảm ơn Người tốt còn sót lại cho bài viết.
|
cohien trên 16-08-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Vậy là đã được 6 ngày, tối qua về trông em giúp mọi người thấy em tiều tụy và ốm quá...tự nhiên thấy lo lo...nhỡ ra...
Phủi phui cái mồm mình đi...chỉ nghĩ lung tung...như thế này đã đau khổ lắm rồi...còn suy nghĩ bậy bạ thế...
Đã 6 ngày mà ko ăn được gì, chỉ uống được chút sữa nóng...nhưng đầu óc đã tỉnh táo hơn rồi...ko nói lung tung nữa.!!!
Nhìn em chị rớt nước mắt...cố lên em nhé!
Vì vợ con em, vì bố mẹ và anh chị...hãy gắng lên em nhé! Em hãy sống và suy nghĩ vì mọi người một chút, mỗi lần em như thế này cả nhà mình lại liêu siêu, ai cũng thiếu vắng nụ cười và lòng thì đau lắm đấy! Gia đình mình yêu em rất nhiều, và chị luôn là người yêu thương lo lắng cho em nhất, và luôn là người bao che độ lượng với em nhiều nhất...Nhưng lần này chị quyết định rồi, lần này là lần cuối cùng chị bao dung cho em, còn có một lần nữa..chị sẽ kệ em...lúc đó đừng trách chị nhẫn tâm...
Mong sao em sẽ khác...sống tốt hơn...sống có trách nhiệm hơn!!! Cầu trời...
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 1 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
"Người mạnh nhất là người đấu tranh hăng say nhất.
Đấu tranh với sự hăng say cũng có nghĩa là bạn đã chiến thắng một nửa"
Enghene Figuiere
Em trai à, chị muốn em hãy luôn là người mạnh nhất, đấu tranh hăng say nhất trong những người đã mắc sai lầm như em, em nhé!
Em phải luôn đấu tranh với những cám dỗ của cuộc đời, với những đòi hỏi của bản thân, và đấu tranh với những người bạn xấu luôn vây quanh em, em nhé!
Chỉ cần trong tâm tưởng em luôn có tinh thần chiến đấu, luôn có ý niệm về trách nhiệm của mình với mọi người trong gia đình...chị tin..lần này em sẽ thành công!
Cố gắng lên em, bố mẹ, vợ con và gia đình luôn sát cánh bên em..và mong em thành công!
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 10-08-2011(UTC) Bài viết: 30  Đến từ: ha noi Thanks: 3 times Được cảm ơn: 5 lần trong 1 bài viết
|
|
 5 người cảm ơn nguyenhuuphuc cho bài viết.
|
|
|
.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
Originally Posted by: cohien 
Vậy là đã được 6 ngày, tối qua về trông em giúp mọi người thấy em tiều tụy và ốm quá...tự nhiên thấy lo lo...nhỡ ra...
Phủi phui cái mồm mình đi...chỉ nghĩ lung tung...như thế này đã đau khổ lắm rồi...còn suy nghĩ bậy bạ thế...
Đã 6 ngày mà ko ăn được gì, chỉ uống được chút sữa nóng...nhưng đầu óc đã tỉnh táo hơn rồi...ko nói lung tung nữa.!!!
Nhìn em chị rớt nước mắt...cố lên em nhé!
Vì vợ con em, vì bố mẹ và anh chị...hãy gắng lên em nhé! Em hãy sống và suy nghĩ vì mọi người một chút, mỗi lần em như thế này cả nhà mình lại liêu siêu, ai cũng thiếu vắng nụ cười và lòng thì đau lắm đấy! Gia đình mình yêu em rất nhiều, và chị luôn là người yêu thương lo lắng cho em nhất, và luôn là người bao che độ lượng với em nhiều nhất...Nhưng lần này chị quyết định rồi, lần này là lần cuối cùng chị bao dung cho em, còn có một lần nữa..chị sẽ kệ em...lúc đó đừng trách chị nhẫn tâm...
Mong sao em sẽ khác...sống tốt hơn...sống có trách nhiệm hơn!!! Cầu trời...
6 ngày dài đẵng đẵng phải không em bao nhiêu lo lắng vất vả của bản thân của ku cậu và gia đình , 6 ngày có thể cho là đã qua giai đoạn cắt cơn .. tiều tụy vài ngày này thôi cắt cơn xong ăn như hùm và tăng cân rất nhanh , thời gian này ku cậu chắc vẫn chưa ngủ được , cố gắng đến ngày thứ 10 mà ngủ ít thì mua thuốc ngủ gốc thảo dược cho cậu uống , anh cũng như bao người khác hy vọng sau lần này sẽ thành công , vẫn biết em cùng gia đình nhiều lần hy vọng nhưng ddeeuf bị trôi tuột , nhưng còn nước còn tát ... cảm ơn em cảm ơn gia đình , đã nhiều lần bao dung | Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|
 1 người cảm ơn ninhtroc_7x cho bài viết.
|
cohien trên 24-08-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Originally Posted by: ninhtroc_7x  Originally Posted by: cohien 
6 ngày dài đẵng đẵng phải không em bao nhiêu lo lắng vất vả của bản thân của ku cậu và gia đình , 6 ngày có thể cho là đã qua giai đoạn cắt cơn .. tiều tụy vài ngày này thôi cắt cơn xong ăn như hùm và tăng cân rất nhanh , thời gian này ku cậu chắc vẫn chưa ngủ được , cố gắng đến ngày thứ 10 mà ngủ ít thì mua thuốc ngủ gốc thảo dược cho cậu uống , anh cũng như bao người khác hy vọng sau lần này sẽ thành công , vẫn biết em cùng gia đình nhiều lần hy vọng nhưng ddeeuf bị trôi tuột , nhưng còn nước còn tát ... cảm ơn em cảm ơn gia đình , đã nhiều lần bao dung
Vâng anh ạ, còn nước còn tát...tát khi nào đến bùn ta vẫn cứ tát ..anh nhỉ? Ku nhà em hôm nay đỡ nhiều lắm rồi, đã ăn được và cũng tỉnh táo rồi anh ạ! Cảm ơn anh đã động viên! Mong rằng anh, em, ...và tất cả chúng ta cùng cố gắng và cùng đạt được những mong ước của mình! | Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 1 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|