  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
Em lên diễn đàn với tậm trạng giống như hầu hết các thành viên trên diễn đàn, yêu bạn thân nhưng không được đáp lại tình cảm. Đối với lucky em rất khác với mọi người vì em yêu bạn thân một cách bền vững hầu như em không thể yêu ai ngoài bạn thân. Em lúc nào cũng lo cho bạn thân. Em giử hết tiền em kiếm được cho bạn thân. Em rất thích kể về bạn thân. Khi nghe em tâm sự, Lucky cảm thấy tình yêu em chỉ có một chiều từ em, nhưng lucky không nở khuyên em dừng lại và tìm người thuộc về thế giới của em. Tình yêu em cho bạn thân qúa sâu đậm nên lucky chỉ lắng nghe và tìm cách an ủi em mỗi khi em cảm thấy bạn thân vẫn chưa đáp lại tình yêu của em.
Hôm nay em cho biết em bị vô bịnh viện vì bịnh nặng, không biết qúa muộn để điều trị. Tuy em không nói rõ bịnh gì, Lucky cũng đóan ra em bị ung thư. Trong thư em vẫn lo cho bạn thân sẽ ra sao.
Em là người giử tiền lo cho cuộc sống của bạn thân. Em còn định thay đổi bản thân từ nử thành nam chỉ vì câu nói của bạn thân "Nếu như em là con trai thì tốt biết mấy". Một người tốt như em lại mang số phận thật đáng thương.
Trong lúc bịnh em bảo :
"Trước giờ Em không yêu ai cả chỉ có mình her thôi. Em không thích đùa giỡn với tình yêu.
Em thấy yêu một người đã làm em đau đầu lắm rồi. Em không xóa được hình ảnh she trong đầu mình.
Hầu như ngày nào em cũng nghĩ tới she cả. Em luôn muốn thời gian làm việc trôi qua nhanh để em về nhà nói chuyện với her.
Khi nói chuyện với her em thấy happy."
Lucky có rất nhiều con gái nói yêu lucky nhưng thật sự tình yêu của họ cho lucky giống như một cơn gió thổi qua. Lucky cũng thấy nhiều thành viên trên diễn đàn trao cho nhau tình yêu nhưng rồi họ cũng chia tay.
Nên lucky rất chân trọng và ngưỡng mộ tình yêu của em dành cho bạn thân.
Em chính là Alen. Hãy cầu phúc cho em được qua khỏi cang bịnh. | If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
 4 người cảm ơn luckygirl cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 23-08-2010(UTC) Bài viết: 22
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
|
Originally Posted by: luckygirl 
Em lên diễn đàn với tậm trạng giống như hầu hết các thành viên trên diễn đàn, yêu bạn thân nhưng không được đáp lại tình cảm. Đối với lucky em rất khác với mọi người vì em yêu bạn thân một cách bền vững hầu như em không thể yêu ai ngoài bạn thân. Em lúc nào cũng lo cho bạn thân. Em giử hết tiền em kiếm được cho bạn thân. Em rất thích kể về bạn thân. Khi nghe em tâm sự, Lucky cảm thấy tình yêu em chỉ có một chiều từ em, nhưng lucky không nở khuyên em dừng lại và tìm người thuộc về thế giới của em. Tình yêu em cho bạn thân qúa sâu đậm nên lucky chỉ lắng nghe và tìm cách an ủi em mỗi khi em cảm thấy bạn thân vẫn chưa đáp lại tình yêu của em.
Hôm nay em cho biết em bị vô bịnh viện vì bịnh nặng, không biết qúa muộn để điều trị. Tuy em không nói rõ bịnh gì, Lucky cũng đóan ra em bị ung thư. Trong thư em vẫn lo cho bạn thân sẽ ra sao.
Em là người giử tiền lo cho cuộc sống của bạn thân. Em còn định thay đổi bản thân từ nử thành nam chỉ vì câu nói của bạn thân "Nếu như em là con trai thì tốt biết mấy". Một người tốt như em lại mang số phận thật đáng thương.
Trong lúc bịnh em bảo :
"Trước giờ Em không yêu ai cả chỉ có mình her thôi. Em không thích đùa giỡn với tình yêu.
Em thấy yêu một người đã làm em đau đầu lắm rồi. Em không xóa được hình ảnh she trong đầu mình.
Hầu như ngày nào em cũng nghĩ tới she cả. Em luôn muốn thời gian làm việc trôi qua nhanh để em về nhà nói chuyện với her.
Khi nói chuyện với her em thấy happy."
Lucky có rất nhiều con gái nói yêu lucky nhưng thật sự tình yêu của họ cho lucky giống như một cơn gió thổi qua. Lucky cũng thấy nhiều thành viên trên diễn đàn trao cho nhau tình yêu nhưng rồi họ cũng chia tay.
Nên lucky rất chân trọng và ngưỡng mộ tình yêu của em dành cho bạn thân.
Em chính là Alen. Hãy cầu phúc cho em được qua khỏi cang bịnh.
Người Việt Nam có câu tiên trách kỷ - hậu trách nhân, có việc gì hãy tự xem xét lại bản thân mình trước khi đi trách móc, đổ lỗi cho người khác.
Tình yêu như cơn gió thoảng qua? Tại sao chị lại nói như vậy? Maitu dù ở xa chị như vậy cũng đã duy trì tình cảm tốt đẹp được 1 năm trời, cô bạn gái cũ của chị cũng được 4,5 năm. Có cơn gió nào "thoảng" qua mà lâu như vậy không? Nếu là một cặp nam nữ bình thường thì tìm hiểu nhau 6 tháng là cũng có thể kết hôn, đám cưới, thoảng qua có nghĩa là vài ba ngày, vài ba tuần.
Còn tại sao hai người chia tay, em không biết rõ sự việc của chị và Maitu, nhưng trước tiên chị hãy xem xét lại bản thân của chị trước tại sao không giữ được tình cảm, tình yêu của mình. Hãy nghĩ lại xem chị làm được gì cho bạn gái chị vui, bạn gái chị hạnh phúc, hay chỉ biết ngồi chờ đợi, đón nhận sự quan tâm, chăm sóc của bạn gái giống như một nghĩa vụ phải làm. Đứng núi này trông núi nọ rồi so sánh tại sao bạn gái không yêu chị giống như người ta, thế này thế kia. Như vậy là ích kỷ.
Em không vì có tình cảm với Maitu mà nói những câu có vẻ bênh vực Maitu, em không phải là quan tòa phán xét chị đúng hay Maitu đúng. Nhưng em chỉ muốn chỉ nhìn nhận lại việc làm của chị suốt một năm qua. Đừng trách bạn gái của chị, hãy xem bản thân chị có tốt không trước. Hãy nghĩ xem bản thân chị đã làm được gì cho bạn gái chị được hạnh phúc chưa?
|
 1 người cảm ơn newmoon cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 05-07-2011(UTC) Bài viết: 183 Đến từ: bac lieu
Cảm ơn: 70 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
|
vợ chồng em cùng cầu trời cho bạn alen khẻo mạnh cho bạn qua khỏi canh bịnh.alên bạn mau mau hết bịnh nhé,con đường phíatrứa còn chờ bạn bạn hảy cố lên vượt qua bạn nhé.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Lucky có nhiều bx quá, chia cho mình 1 bà đi  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
Originally Posted by: luckygirl 
.....
Nên lucky rất chân trọng và ngưỡng mô%3ḅ tình yêu của em dành cho bạn thân.
Em chính là Alen. Hãy cầu phúc cho em được qua khỏi cang bịnh.
Alen không gì là không thể, t không biết b bệnh gì và có quá muộn để điều trị hay k, nhưng hãy thử và kiên trì đến cùng với những trị liệu của bác sĩ. Hãy kiên nhẫn trong nghịch cảnh sẽ có điều kỳ diệu xuất hiện...Chúc Alen vượt qua khỏi khó khăn và có sức khỏe tốt để tiếp tục sống để thực hiện tiếp những việc đã làm vì người bạn thân ấy. Có sức khỏe tốt thì mới tiếp tục yêu được chứ, phải không? Cố gắng lên bạn nhé...! Thân
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
Originally Posted by: newmoon  Originally Posted by: luckygirl 
.....
Lucky có rất nhiều con gái nói yêu lucky nhưng thâ%3ḅt sự tình yêu của họ cho lucky giống như mô%3ḅt cơn gió thổi qua. Lucky cũng thấy nhiều thành viên trên diễn đàn trao cho nhau tình yêu nhưng rồi họ cũng chia tay.
Nên lucky rất chân trọng và ngưỡng mô%3ḅ tình yêu của em dành cho bạn thân.
Em chính là Alen. Hãy cầu phúc cho em được qua khỏi cang bịnh.
Người Việt Nam có câu tiên trách kỷ - hậu trách nhân, có việc gì hãy tự xem xét lại bản thân mình trước khi đi trách móc, đổ lỗi cho người khác.
Tình yêu như cơn gió thoảng qua? Tại sao chị lại nói như vậy? Maitu dù ở xa chị như vậy cũng đã duy trì tình cảm tốt đẹp được 1 năm trời, cô bạn gái cũ của chị cũng được 4,5 năm. Có cơn gió nào "thoảng" qua mà lâu như vậy không? Nếu là một cặp nam nữ bình thường thì tìm hiểu nhau 6 tháng là cũng có thể kết hôn, đám cưới, thoảng qua có nghĩa là vài ba ngày, vài ba tuần.
Còn tại sao hai người chia tay, em không biết rõ sự việc của chị và Maitu, nhưng trước tiên chị hãy xem xét lại bản thân của chị trước tại sao không giữ được tình cảm, tình yêu của mình. Hãy nghĩ lại xem chị làm được gì cho bạn gái chị vui, bạn gái chị hạnh phúc, hay chỉ biết ngồi chờ đợi, đón nhận sự quan tâm, chăm sóc của bạn gái giống như một nghĩa vụ phải làm. Đứng núi này trông núi nọ rồi so sánh tại sao bạn gái không yêu chị giống như người ta, thế này thế kia. Như vậy là ích kỷ.
Em không vì có tình cảm với Maitu mà nói những câu có vẻ bênh vực Maitu, em không phải là quan tòa phán xét chị đúng hay Maitu đúng. Nhưng em chỉ muốn chỉ nhìn nhận lại việc làm của chị suốt một năm qua. Đừng trách bạn gái của chị, hãy xem bản thân chị có tốt không trước. Hãy nghĩ xem bản thân chị đã làm được gì cho bạn gái chị được hạnh phúc chưa?
Chuyện gì đã qua thì hãy cho nó qua đi đừng nhắc lại làm gì làm cho Lucky và Maitu đau lòng thêm nữa, k cần biết lý do vì sao, chỉ cần biết như thế là tốt cho cả hai. Đọc bài Maitu viết, chẳng lời nào trách hờn Lucky cả, vậy chúng ta là người ngoài cuộc k thể hiểu được vì thế chẳng thể có quyền trách Lucky, cho dù Lucky là người có lỗi hay k....
|
 1 người cảm ơn dhoai cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 28-03-2011(UTC) Bài viết: 17 Đến từ: VietNam
Cảm ơn: 47 lần Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
|
Yêu thương thật sự thì không có hờn giận...Sự chia tay nào cũng là đáng tiếc và chỉ có 2 người trong cuộc mới hiểu được rõ nguyên nhân thôi....Cầu chúc Alen sớm khỏe và khỏi hẳn bệnh nha...  | "Cuộc đời như là tiếng vọng, bạn sẽ nhận được những gì mà bạn đã cho đi. Hãy luôn sống tốt......". |
 1 người cảm ơn Mâytrắngbayvề cho bài viết.
|
dhoai trên 18-08-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
newmoon đã viết:
Người Việt Nam có câu tiên trách kỷ - hậu trách nhân, có việc gì hãy tự xem xét lại bản thân mình trước khi đi trách móc, đổ lỗi cho người khác.
Tình yêu như cơn gió thoảng qua? Tại sao chị lại nói như vậy? Maitu dù ở xa chị như vậy cũng đã duy trì tình cảm tốt đẹp được 1 năm trời, cô bạn gái cũ của chị cũng được 4,5 năm. Có cơn gió nào "thoảng" qua mà lâu như vậy không? Nếu là một cặp nam nữ bình thường thì tìm hiểu nhau 6 tháng là cũng có thể kết hôn, đám cưới, thoảng qua có nghĩa là vài ba ngày, vài ba tuần.
Còn tại sao hai người chia tay, em không biết rõ sự việc của chị và Maitu, nhưng trước tiên chị hãy xem xét lại bản thân của chị trước tại sao không giữ được tình cảm, tình yêu của mình. Hãy nghĩ lại xem chị làm được gì cho bạn gái chị vui, bạn gái chị hạnh phúc, hay chỉ biết ngồi chờ đợi, đón nhận sự quan tâm, chăm sóc của bạn gái giống như một nghĩa vụ phải làm. Đứng núi này trông núi nọ rồi so sánh tại sao bạn gái không yêu chị giống như người ta, thế này thế kia. Như vậy là ích kỷ.
Em không vì có tình cảm với Maitu mà nói những câu có vẻ bênh vực Maitu, em không phải là quan tòa phán xét chị đúng hay Maitu đúng. Nhưng em chỉ muốn chỉ nhìn nhận lại việc làm của chị suốt một năm qua. Đừng trách bạn gái của chị, hãy xem bản thân chị có tốt không trước. Hãy nghĩ xem bản thân chị đã làm được gì cho bạn gái chị được hạnh phúc chưa?
Người việt Nam có câu: Tiên trách kỹ- Hậu trách nhân.
Greek philosopher Plato có câu: Sai và đúng khác biệt giữa sự suy sét của ý kiến và sự thật.
Em suy sét qua những gì em đọc trên diễn đàn. Để chị cho em biết sự thật đứng sau lưng của câu "Gói thoảng"
Sau hai năm chia tay chị hỏi cô bạn gái :
-"Tại sao em lại bỏ đi?"
-"Mẹ chị tới nhà cầu xin em bỏ chị. Ba mẹ của em, bắt em phải bỏ chị. Em cố tình đi quen người khác để chị hận em và đi lấy chồng. Sống bên bạn gái, nhưng em khóc suốt hơn một năm nay".
Bạn gái khóc ..."Em vì hạnh phúc của chị đó"
-"Em nghĩ em hy sinh để mang lại hạnh phúc cho chị? Vậy em có hỏi chị có muốn như vậy không? Lúc em không hạnh phúc với chồng. Chị vì em mà bỏ gia đình , đi trên xã hội , mua nhà để sống chung với em. Chị bị mang tiếng lấy vợ người ta. Chị là gái chưa chồng đó. Chị của chị là hoa hộu và bị ảnh hưởng vì những gì chị làm cho em. Tại sao em giấu chị, tình yêu là không lừa dối nhau. Dù ai nói ngã, nói nghiên lòng ta phải vững như kìn ba chân."
Đó là cơn gói thoảng thứ nhất.
Sau bốn năm quen người bạn gái khác.
cô bạn gái hỏi chị :
-Tại sao Anne lại về việtnam gặp maitu?
-Vì em qúa ít kỹ. Mình là người cảng không cho em ly dị chồng. Mình không muốn những đứa con của em bị bạn học chêu cười vì mẹ bỏ bố đi lấy con gái. Mình giúp em giải hoà với chồng. Từ ngày em quen mình. Gia đình em lúc nào cũng có tiếng cười. Con của em không còn nằm khóc trong phòng khi em và chồng đánh nhau. Ngược lại, em kiếm chuyện và cuối cùng mình phải ly dị chồng. Mình là đạo chúa đó. Ly dị chồng là điều cấm. Em bị lời đồn là đồng tính làm ảnh hưởng ở công ty. Mình vì em mà đi chơi với người con trai đồng nghiệp của em. Do em giới thiệu. Nhưng sau đó em lại nói những lời đệ nhất làm tổn thương mình....mình có kể tới mai cũng không hết sự ít kỹ của em.
-Đúng em công nhận là em sai. Nhưng em không đi ngủ với con gái khác. Ít ra em chỉ nói lời làm tổn thương Anne. Nhưng Anne lại đi làm ra việc khi hai người yêu nhau không nên làm điều đó.
Đó là cơn "Gói thoảng" thứ hai. Có lẽ chị là ngọn gói này.
Còn về Maitu...chị xin lỗi em. chị không muốn viết. Maitu bảo chị rằng: "Em sẽ không làm phiền Anne dưới bất kỳ hình thức nào vì đây là quyết định của em. Em chỉ mong Anne hiểu và đừng trách em một điều gì".
Đó là ngọn "Gói thoảng" thứ ba.
Em newmoon, chị chưa bao giờ đứng núi này trông núi kia. Chị lúc nào cũng mong ước có một người vợ và sống với cô ta hết kiếp. Chị định nghĩa tình yêu là mang cho nhau niền vui, lúc nào cũng bên nhau trong lúc mạnh khỏe hay bịnh tật, dù trong hoàn cảnh khó khăn nào, cũng không bỏ đi.
Định nghĩa "Khó khăn" là xã hội, và gia đình mà đồng tính thường hay gặp. tất cả và tất cả giống như em đã đọc trong sự chia sẽ của các bạn ở đây.
Chị không bảo em bỏ mặt bố mẹ và gia đình. Hy vọng em hiểu được nổi lòng của chị.
Cám ơn những gì em đã viết. Sau này chị sẽ nghi nhớ câu nói :Tiên trách kỹ - Hậu trách nhân | If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|