  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 31-07-2011(UTC) Bài viết: 18 Đến từ: Sài Gòn
Cảm ơn: 53 lần Được cảm ơn: 7 lần trong 5 bài viết
|
Nhoc_con cứ đi Hà Nội zề là ốm tương tư à...kiểu này là làm ngta của nhoc_con lo lắng đấy...mỗi lần đi về phải ráng khỏe lên chứ...Khỏe để còn viết về chuyện tình dễ thương of nhoc_con và chị ấy nữa nhé...Mình thích đọc chia sẻ tình c...ảm kiểu nhẹ nhàng thế ấy
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 12-06-2011(UTC) Bài viết: 105 Đến từ: huế
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Nhóc mới về hn ak sao đi vui chứ mới ra sao lại ốm nữa rồi gà mấy bữa nay đang chán này hehe mà nhóc có chuyện gì vui kể gà nghe coi nak
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
nhoc_con khoe chua ha??? bệnh lâu thế, về thân xác về nhà mà hồn thì ở lại. K biết khi nào mới chịu về đây???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 12-06-2011(UTC) Bài viết: 105 Đến từ: huế
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 06-06-2011(UTC) Bài viết: 41  Đến từ: tphcm Thanks: 13 times Được cảm ơn: 26 lần trong 13 bài viết
|
nhóc nek? dhoai nói đúng ít ít thôi nhé? nói đúng nhiều là nhóc con nghĩ chơi đó? hic? 1 năm gặp được ngta 1 lần? ko muốn về nữa nhưng hum được? nói bố mẹ đi đà nẵng 1 tuần nhưng lại ra hà nội chơi? bố mẹ chứ biết là tốt lắm rồi?sức khỏe nhóc con không tốt nên ốm thôi, 1 phần nhớ ngta nữa? 1phần nhóc ốm từ trước mà?nhóc về ngta lo cho sk nhóc lắm?lúc nhóc đi viện ngta nhắn tin liên tục? nghĩ cũng thương? nhưng ko biết làm sao? huhu? ra hà nội? ngta mua cho 500 ngàn thuốc? giờ phòng đầy thuốc?nhưng phải uống? vì sk và vì thương ngta? hihi? vài bữa nữa? nhóc khỏe? nhóc sẽ kể lại cuộc đi chơi ở hà nội cho mọi người nghe nhé? hấp dẫn lắm? lãng mạn lắm nhưng ko kém phần ghen tuông...hihi |
Tôi yêu em âm thầm không hi vọng. Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 06-06-2011(UTC) Bài viết: 41  Đến từ: tphcm Thanks: 13 times Được cảm ơn: 26 lần trong 13 bài viết
|
hic? nhóc viết bài rồi? ko cẩn thận? bị xóa hết? tức chết mất? ôi ? cái cuộc đời này? huhuhu? |
Tôi yêu em âm thầm không hi vọng. Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 06-06-2011(UTC) Bài viết: 41  Đến từ: tphcm Thanks: 13 times Được cảm ơn: 26 lần trong 13 bài viết
|
viết lại bài ak? chết nhóc mất thôi? điên mất? tức quá? |
Tôi yêu em âm thầm không hi vọng. Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 06-06-2011(UTC) Bài viết: 41  Đến từ: tphcm Thanks: 13 times Được cảm ơn: 26 lần trong 13 bài viết
|
mất lần thứ 2 rồi điên quá? hay là ông trời không thik nhóc con up bài lên? vì ông trời đang ghen tị với nhóc? ôi? đi ngủ đây? ko thèm thức nữa? 1h15 rồi? chán quá? ôi? mình thật hậu đậu?ngta bảo bỏ tính hậu đậu đi? sửa hoài mà vẫn hậu đậu? ngta mà biết mình thức khuya thế này trong khi vẫn đang ốm? chắc nhóc con chết thật đó? nhưng nhóc con tức không chịu được? nhóc con hậu đậu? hhuuhuhuhhu
|
Tôi yêu em âm thầm không hi vọng. Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
Originally Posted by: nhoc_con  hic? nhóc viết bài rồi? ko cẩn thận? bị xóa hết? tức chết mất? ôi ? cái cuộc đời này? huhuhu?
hehe viết qua word đi, ùi vừa đánh vừa save, k lại mất bài nổi điên kiểu này hoài nguy hiểm lắm àh, mà thuj hết bệnh ùi hả viết, k ngta lại lo đấy
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 12-06-2011(UTC) Bài viết: 105 Đến từ: huế
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Uk đúng đấy dhoai sao ns cái gì cũng chính xác vs nhoc con vậy ta  haha... nhoc con bị chụp đuôi rồi haha...
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 06-06-2011(UTC) Bài viết: 41  Đến từ: tphcm Thanks: 13 times Được cảm ơn: 26 lần trong 13 bài viết
|
uhm, thì vốn dĩ sự thật là thế mà? dhoai nói đúng là phải thôi gà? uhm, dhoai yên tâm, nhóc sẽ khỏe ngay thôi, ngta của nhóc con lo lắng nhóc con thương lắm nên cố gắng mà bớt bịnh thôi, cảm ơn dhoai nhé? anh thanhthanh cũng vừa nhắc nên viết vào word? hic? từ nay nhóc con sẽ cẩn thận hơn mà? hihi |
Tôi yêu em âm thầm không hi vọng. Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 19-09-2011(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 1 lần
|
Bạn quản trị xoá bài viết không có dấu tiếng Việt.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 19-09-2011(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 1 lần
|
Bạn quản trị xoá liên tục hai bài thành viên nguoitacuanhoc viết không có dấu tiếng Việt.Chứng tỏ thành viên nguoitacuanhoc không tuân thủ quy định của diễn đàn,Ban quản trị khoá nick 30 ngày từ hôm nay.
.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 22-02-2012(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: hư vô
|
Mình vẫn đang chờ truyện của nhóc này cũng gần nửa năm rồi.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.