Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang<123
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline I love you forever  
#41 Đã gửi : 31/10/2006 lúc 11:22:13(UTC)
I love you forever

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-09-2006(UTC)
Bài viết: 273

hongnguyen::
Bạn nói rất đúng với ý của I love cái bệnh H+tâm hồn cái đó mới đáng sợ,ngay trong diễn đàn này có rất nhiều người nếu có đi xét nghiệm máu hàng trăm lần thì kết quả vẫn chỉ là âm tính nhưng lúc nào cũng lo nghĩ về HIV,lo mình bị trong khi nguy cơ không có và xét nghiẹm rồi,đó chính là H+ tâm hồn đó mình thấy nó còn đáng sơ hơn là H+ trong máu...

Nghe hạt mưa rơi rớt bên thềm
Anh ngồi nhớ em mùa đông
Những đêm trắng thao thức mong chờ
Anh ngồi nhớ em suốt đời
Offline Latency  
#42 Đã gửi : 03/12/2006 lúc 07:49:30(UTC)
Latency

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-10-2006(UTC)
Bài viết: 31

Bạn nosip bbạn đừng có suy nghĩ bậy bạ như vậy nữa.
những truờng hợp của bạn thi mình ko chắc là có bị nhiễm H hay ko?
Nhưng rõ ràng là nguy cơ của bạn ko cao đâu. oralsex chỉ lây nhiễm H khi Dv của bạn bị trầy sướt và răng của nguời kia cung bị chảy máu.
Còn nữa theo mình thấy bạn ko có lòng tin ở mọi ngưòi xung quanh gì hết và có chút kì thị với những ngưòi nhiễm H quá đó.
tôi nghĩ bạn nên đi xte nghiệm đi, để đừng kỳ thị với mọi ngưòi xung uanh nữa, ko phải ai cung xấu như bạn nghĩ đâu.
chúc bạn âm tính.
Offline nosip  
#43 Đã gửi : 26/05/2008 lúc 10:23:17(UTC)
nosip

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-03-2006(UTC)
Bài viết: 163

 Em đả đọc được nhửng lời động viên của tất cả các anh em trong diển đàn ....
 Bản thân em hiện tại em cung bớt lo lắng nhiều lắm . Trước tiên em cám ơn các anh chị em ở Diển đàn này rất nhiều .
 ___  Không biết ở diển đàn này ai rành về vết thương cho sinh vật cắn nhỉ ?
 Em ở đây thì em bị con bọ chét nó cắn ngay ku . Nó cắn từ lúc em 5t tới bây giờ em gần 23 tuổi nó vấn để lại 1 cái lổ huhuuhu
 Em đi chơi gái mà em sợ . Em bị con bọ chét nó cắn trên bề mặt ku , cách bụng chỉ khoảng 3cm , em chơi gái có bao cao su đàng hoàng , thậm chí em còn được mát sa tay + với em có đeo bao và chơi chưa xuất tinh . em lo là tinh dịch nó trúng vết thương đó & nó làm thành 1 đường lây nhiễm .
 EM bị vết thương đó lâu đến vậy mà em không thấy chảy máu ... nhửng lúc em bận quần sịp chặc thì nó hầm hán , em có nặn nặn thì nó có tiết 1 chút mũ , và rồi em vệ sinh sạch sẻ là nó hết ....
Ở đây em đá banh và chạy xe té trầy chân tay hoài mà nó mau khô và lành , thế mà sao cái con bọ chét nó lại để cho em huhuuhuhuhuhuhuh huhuhuhuh huhuuhuhuhuhu

P/s: Bạn đã có nhiều topic roài. Và cũng có 1 topic nói về cái này của bạn. Bạn phải qua đó và post tiếp. A2066
Offline muonmang36  
#44 Đã gửi : 26/05/2008 lúc 04:41:22(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
- Sao gần đây có nhiều người cũ lên dđ hỏi các nguy cơ thế nhỡ! Mà hỏi toàn có những cái hết sức linh tinh!
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Offline nosip  
#45 Đã gửi : 04/02/2009 lúc 09:56:27(UTC)
nosip

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-03-2006(UTC)
Bài viết: 163

 Hi ! 2009 đúng mùng 9 tết em đả vào bệnh viện da liểu khám cái vết tích mà ngày trước em noi là bị con bọ chét nó cắn đó mấy anh , bác sỉ khám thì bác sỉ bảo em bị nhiễm trùng mãn tính , Vì vậy vết thương không lành hẳn được . Và rồi bác sỉ cho em đi XN máu thì lúc đó em run cầm cập . Em không dám XN , vì em sợ ... Em sợ lở như mình bị H+ thì chắc em khóc hông ra khóc quá .Vì vậy em nói dối là em không mang đủ $ để làm và rồi hẹn ngày sau .
Em nhớ là lúc đó em kể rỏ với bác sĩ  DL là em bị con bọ chét nó cắn ngay cán DV em từ lúc hồi nhỏ tới giờ cách nay cũng trên 10 mấy năm rồi và nay nó cũng như vậy . Ổng xem qua xem lại thì ổng nói sao em đi trể vậy . Em cũng nói thật là ngày trước vì nhà nghèo không có $ cộng với không có sưng hay gì cả , em nhớ lúc nó cắn thì em thấy nó đau đau thì em lột quần ra và em bắt nó ra . thì lúc đó nó sưng đỏ thế thôi . sau mấy bửa là nó hết à . Ai dzè xem kỉ thì thấy da vẩn liền nhưng hầu như da nó ko liền bình thường mà kiểu như nó liền xuống và xuống , Mấy bác ko biết có ai bấm lổ tai ko nhỉ . vết thương chổ đó tới giờ y chang như vết bấm lổ tai vậy ... làm như nó bị ăn sâu vào trong . Nhìn kỉ thấy củng liền da nhưng liền da cái kiểu đi xuống ... hix hix . Đúng là trong room này không có ai bị như em & cũng không có ai bị tệ hại như em . Em cũng vì ăn nhậu mà ngu người . 2 lần lầm lỗi . lần thứ nhất cũng hơn 2 năm rồi em bị pede thổi kèn ... lần thứ 2 là đi chơi GMD nhưng cũng tê tê rồi , có đeo BCS em nhớ kỉ và đọc kỉ lưởng nhửng bài củ em viết là chưa xuất tinh . Đúng chính xác chưa xuất tinh . bởi vì cái của nhỏ đó rộng quá + với sỉn chẳng có cảm giác gì cả . thì em nhớ là em có làm nhiều kiều này nọ ..hix hix
Nay cũng 3 năm rồi . anh em trong DD nói không sao thì từ lúc em nghỉ lung tung tới giờ và được anh em động viên và em cũng quên hẳn việc đó tới giờ luôn . Bổng dưng hôm nay nhớ lại em sợ lắm .
Em bây giờ biết rằng là dám chơi thì dám chịu . Đúng là vậy ... Nhưng em không biết rằng lở như em bị thiệt thì em sẻ ra sao và đi về đâu thôi . Và còn nếu như em không bị thì còn gì phải nói ........................ cái chổ đó em không có bao giờ và bao giờ chảy máu ... nó chỉ tiết mũ 1 ít thôi . em nhớ là lúc em chơi GMD vì mệt quá em vào tolet khách sạn rửa ráy kỉ lưởng bằng xà bông của khách sạn và rồi chỉ thế ... Nhưng khoảng vài tiếng sau em về nhà tắm thêm 1 lần nửa và rửa ráy mình mẩy thì em nặn chổ đó thì em thấy hình như nó có 1 chút mũ . huhuuhuhu chết em rồi . tiêu tan sự nghiệp rồi .
 HIV nó lây qua máu không biết vết thương mãn tính có mũ vậy nó có lây không . oralsex thì em quên rồi , em chỉ sợ nhiêu đó thôi . 
 Hiện sức khoẻ em bình thường và cân nặng cũng chuẩn ko bị sút kg nào cả ......... nhưng có mấy bửa nay viêm họng và ho về đêm . bởi vì em hay thức đêm và có hút thuốt . huihuhuuh

Offline nosip  
#46 Đã gửi : 04/02/2009 lúc 10:04:23(UTC)
nosip

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-03-2006(UTC)
Bài viết: 163

Con nhỏ đó lúc em chơi hầu như chẳng biết cảm giác gì gọi là nước cả .... bởi vì 350ngàn từ 2h tới hơn 5h & tới 5 thằng chơi toi sáng mà ... em là thằng chơi thứ 3 .... em làm tầm bậy tầm bạ rồi em nghỉ chứ chẳng biết gì cả , bởi vì em chẳng có khoái cảm gì với nó . Em chỉ biết vậy thôi chứ lúc đó củng sỉn mẹ rồi .... nước nôi nó mà ra mà trúng vào đó thì hix hix hix
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
3 Trang<123
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.