  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 04-01-2011(UTC) Bài viết: 10 Đến từ: thanh pho hcm
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Lần trước t vào thăm diễn đàn có để lại những dòng tâm sự,nhưng không hiểu vì sao giờ vào lại không còn nữa,t viết bằng tất cả suy nghĩ và con tim mình nên khi không còn thấy trong lòng t rất buồn.Hôm nay ngày cuối tuần rảnh rỗi nên t lại vào đây để đọc những tâm sự của các bạn và cũng để t có thể nói ra những suy nghĩ mà không biết nói với ai.Mấy ngày qua t không biết đã trải qua thế nào khi trong đầu t cứ nhớ lại những ngày tháng được nói chuyện,được chia sẻ và được ng đó quan tâm.T rất nhớ nhưng dặn lòng mình không được nhớ vì t biết ng đó không phải dành cho t.T luôn nghĩ rằng chắc t sẽ không thể yêu ai được nữa và không nghĩ tới ai nưã nhưng cuộc sống không phải như những gì mình nghĩ.T không muốn kiếm tìm 1 tình yêu nào nữa vì t sợ tình yêu đó không dành cho t nhưng sao trong tận đáy lòng t vẫn luôn khát khao có được 1 tình yêu thật sự,1 tình yêu bằng tất cả trái tim chứ không phải yêu theo cái nhìn ,vì t không phải 1 người con gái xinh đẹp,ưa nhìn,t chỉ là 1 người bình thường.(người t quen đầu tiên đã nói không yêu t khi gặp 1 người đẹp hơn t,khéo léo hơn t)làm t càng thấy buồn hơn khi tình cảm không còn.Giờ đây t cảm thấy t rất mâu thuẫn muốn được yêu nhưng lại sợ yêu,t thật sự không muốn nghĩ tới nữa nhưng khi thấy bạn bè hạnh phúc thì t lại chạnh lòng lại ao ướt được như thế.T nghĩ giờ đây ng đó đang rất hạnh phúc và t mong hạnh phúc sẽ ở mãi với ng đó,vì ng đó xứng đáng có được nó  Z mong C hạnh phúc và vui vẻ).những dòng tâm sự muốn chia sẻ với các bạn để t thấy thoải mái hơn ,và t mong các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc với tình yêu mà mình đang có và sẽ có.rất vui làm quen với các bạn!
|
 1 người cảm ơn alone_t cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2011(UTC) Bài viết: 108  Đến từ: TPHCM Thanks: 238 times Được cảm ơn: 48 lần trong 33 bài viết
|
chào bạn , mình nghĩ không nên tìm kiếm làm gì , cứ sống vui khỏe đi...tự tình yêu nó tìm mình và đừng sợ nó nhé. Rất vui được làm quen với bạn!!! |
Ngày hôm qua ơi ngủ đi...thức chi hoài... |
 1 người cảm ơn lilou1990 cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.