  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
" Sao ban ngày không có mặt trăng " Bộ phim này ra đời năm 2005 . Dựa trên 1 mảnh đời có thật . Là toàn cảnh của bức tranh về cái nhìn của xã hội , cuộc sống của người nhiễm HIV lúc bấy giờ . Sau 7 năm .....Cùng với sự tiến bộ về y học , công tác truyền thông ,xã hội đã có cái nhìn tích cực hơn về căn bệnh HIV. Tuy nhiên ngày nay sự kỳ thị , phân biệt đối xử không chỉ thể hiện bằng hành động xa lánh , hắt hủi người nhiễm HIV , mà còn thể hiện ở sự lo sợ thái quá về việc lây nhiễm HIV . Tất cả bắt nguồn từ thiếu hiểu biết . |
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
 4 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Đã gửi
:
23/08/2011 lúc 02:45:51
Vừa đi làm vài chén về, thấy bài của em...tưởng mới gửi...nhìn một lúc...hóa ra từ đêm qua..pó tay!!!
Thức đêm vừa thôi , suy ngẫm những chuyện đó làm gì...việc đó để chính phủ lo...nghĩ những việc đó chỉ tổ hại sức khỏe...đường ta ta cứ đi..ai nghĩ gì mặc họ!!!!!!
Sửa bởi quản trị viên 23/08/2011 lúc 10:58:12(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 1 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.