Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


179 Trang«<96979899100>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline HIV và Tôi  
#1941 Đã gửi : 11/08/2011 lúc 11:46:45(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Originally Posted by: adidaphat Go to Quoted Post
Originally Posted by: can1loikhuyen Go to Quoted Post
Originally Posted by: adidaphat Go to Quoted Post
Originally Posted by: can1loikhuyen Go to Quoted Post
híc tình hình là e đã trở về sài gòn yêu dấu. Híc 1 chuyến đi bão táp nhất mà e từng gặp. Lúc đi thì bị té xe cong cả bánh, dính mấy miếng khô bò, phải lết ra VT. Khi về thì mắc mưa từ 2h tới 7h tối. Sau rầu quá vậy nè .
hehe mà dầu sao chuyến đi này cũng zui, lần đầu tiên xách xe chạy nguyên cái tp VT, mấy lần trước toàn tắm rồi vô phòng tự kỷ . hihi hum wa ăn lẩu cá dứa ở quán lẩu 40, ngon cực. Sáng đi ăn cơm tấm, bánh khọt. Thấy đời thật hạnh phúc. 
P/s : Haizz sao 1 chuyến ăn chơi bây giờ là 1 tuần ăn mỳ 


+Thế có đi massage ko ? Dám đi mới sợ .
+Ra vt ko chiu lên chùa ,lên là gặp ta rùi ,ta dẫn đi ăn cơm chùa ngon hơn lẩu cá dứa nhiều , adidaphat .

ủa, thầy ở trên VT sao bữa hổm ko nói e , bữa e ra là bữa cầu siêu cho các ấu nhi, thấy đời sao nhiều quá những chuyện buồn.
hihi lần sau có đi nữa sẽ lên ăn cơm chùa với a nha 


+Bữa vào xem mới biết ku đã lên đường ,biết đâu mà mò .



Mai mốt a ra VT em có chiêu đãi a không?
YM: toi_va_hiv
Offline adidaphat  
#1942 Đã gửi : 11/08/2011 lúc 04:06:36(UTC)
adidaphat

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2011(UTC)
Bài viết: 470
Man
Đến từ: Gió và Biển

Thanks: 20 times
Được cảm ơn: 93 lần trong 88 bài viết
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
Originally Posted by: adidaphat Go to Quoted Post
Originally Posted by: can1loikhuyen Go to Quoted Post
Originally Posted by: adidaphat Go to Quoted Post
Originally Posted by: can1loikhuyen Go to Quoted Post
híc tình hình là e đã trở về sài gòn yêu dấu. Híc 1 chuyến đi bão táp nhất mà e từng gặp. Lúc đi thì bị té xe cong cả bánh, dính mấy miếng khô bò, phải lết ra VT. Khi về thì mắc mưa từ 2h tới 7h tối. Sau rầu quá vậy nè .
hehe mà dầu sao chuyến đi này cũng zui, lần đầu tiên xách xe chạy nguyên cái tp VT, mấy lần trước toàn tắm rồi vô phòng tự kỷ . hihi hum wa ăn lẩu cá dứa ở quán lẩu 40, ngon cực. Sáng đi ăn cơm tấm, bánh khọt. Thấy đời thật hạnh phúc. 
P/s : Haizz sao 1 chuyến ăn chơi bây giờ là 1 tuần ăn mỳ 


+Thế có đi massage ko ? Dám đi mới sợ .
+Ra vt ko chiu lên chùa ,lên là gặp ta rùi ,ta dẫn đi ăn cơm chùa ngon hơn lẩu cá dứa nhiều , adidaphat .

ủa, thầy ở trên VT sao bữa hổm ko nói e , bữa e ra là bữa cầu siêu cho các ấu nhi, thấy đời sao nhiều quá những chuyện buồn.
hihi lần sau có đi nữa sẽ lên ăn cơm chùa với a nha 


+Bữa vào xem mới biết ku đã lên đường ,biết đâu mà mò .


Mai mốt a ra VT em có chiêu đãi a không?


+A ra cho a uống nước biển , uống no thì về HCM
Nam mô adidaphat

Yahoo: samhoi_adidaphat
Offline sợ sợ  
#1943 Đã gửi : 12/08/2011 lúc 09:44:39(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Cuối tuần rồi, thứ 6 rồi, phởn quá là phởn, xì trum quá là xì trum!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

Offline sợ sợ  
#1944 Đã gửi : 12/08/2011 lúc 08:23:27(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Vừa online, thấy ông bạn hyvongduocsong, đang định hỏi thăm tý thì lại mất tiêu! Mất hút từ thời thoát nạn đến giờ!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

Offline adidaphat  
#1945 Đã gửi : 12/08/2011 lúc 08:43:33(UTC)
adidaphat

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2011(UTC)
Bài viết: 470
Man
Đến từ: Gió và Biển

Thanks: 20 times
Được cảm ơn: 93 lần trong 88 bài viết
Originally Posted by: sợ sợ Go to Quoted Post
Vừa online, thấy ông bạn hyvongduocsong, đang định hỏi thăm tý thì lại mất tiêu! Mất hút từ thời thoát nạn đến giờ!


+Chác ngán tận cố HIV rồi
Nam mô adidaphat

Yahoo: samhoi_adidaphat
Offline can1loikhuyen  
#1946 Đã gửi : 12/08/2011 lúc 10:44:47(UTC)
can1loikhuyen

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 14-07-2011(UTC)
Bài viết: 26

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
híc tình hình là giờ đang ngồi gặm 1 hộp cơm tấm khổng lồ. ko biết đâu ra cái thói ăn đêm này nữa, bụng bự quá rồi.
Thôi thì cứ đổ thừa cho stress. XN xong nhất quyết giảm cân 
Offline adidaphat  
#1947 Đã gửi : 12/08/2011 lúc 11:43:44(UTC)
adidaphat

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2011(UTC)
Bài viết: 470
Man
Đến từ: Gió và Biển

Thanks: 20 times
Được cảm ơn: 93 lần trong 88 bài viết
Originally Posted by: can1loikhuyen Go to Quoted Post
híc tình hình là giờ đang ngồi gặm 1 hộp cơm tấm khổng lồ. ko biết đâu ra cái thói ăn đêm này nữa, bụng bự quá rồi.
Thôi thì cứ đổ thừa cho stress. XN xong nhất quyết giảm cân 


+Spam
Nam mô adidaphat

Yahoo: samhoi_adidaphat
Offline can1loikhuyen  
#1948 Đã gửi : 13/08/2011 lúc 12:27:36(UTC)
can1loikhuyen

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 14-07-2011(UTC)
Bài viết: 26

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Originally Posted by: adidaphat Go to Quoted Post
Originally Posted by: can1loikhuyen Go to Quoted Post
híc tình hình là giờ đang ngồi gặm 1 hộp cơm tấm khổng lồ. ko biết đâu ra cái thói ăn đêm này nữa, bụng bự quá rồi.
Thôi thì cứ đổ thừa cho stress. XN xong nhất quyết giảm cân 


+Spam

Hihi cứ spam đi cho đời bớt khổ anh ơi
Ngày mai là rằm rồi . Chúc anh em có 1 mùa vu lan an bình và hạnh phúc cho những bông hoa hồng trắng, và hãy yêu thương gia đình mình nhiều hơn cho những bông hoa hồng đỏ thắm.
Mẹ ơi, ngày mai con ko về được. Con nhớ mẹ nhiều lắm. Con yêu mẹ.
Ngày mai mình sẽ an chay, thầy ăn chung với em nha thầy. Híc chắc ăn mỳ chay quá chứ có gì đâu mà ăn. Tội cho cái thân 1 mình này quá 
Offline Người_Rừng  
#1949 Đã gửi : 14/08/2011 lúc 05:45:59(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
Originally Posted by: adidaphat Go to Quoted Post
Originally Posted by: can1loikhuyen Go to Quoted Post
híc tình hình là giờ đang ngồi gặm 1 hộp cơm tấm khổng lồ. ko biết đâu ra cái thói ăn đêm này nữa, bụng bự quá rồi.
Thôi thì cứ đổ thừa cho stress. XN xong nhất quyết giảm cân 


+Spam




adidaphat Spam chỉ vài chữ tùm lum vào topic người khác,muốn làm thành viên tích cực không phải những bài spam vô ích
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline adidaphat  
#1950 Đã gửi : 14/08/2011 lúc 08:56:57(UTC)
adidaphat

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2011(UTC)
Bài viết: 470
Man
Đến từ: Gió và Biển

Thanks: 20 times
Được cảm ơn: 93 lần trong 88 bài viết
Originally Posted by: Người_Rừng Go to Quoted Post
Originally Posted by: adidaphat Go to Quoted Post
Originally Posted by: can1loikhuyen Go to Quoted Post
híc tình hình là giờ đang ngồi gặm 1 hộp cơm tấm khổng lồ. ko biết đâu ra cái thói ăn đêm này nữa, bụng bự quá rồi.
Thôi thì cứ đổ thừa cho stress. XN xong nhất quyết giảm cân 


+Spam




adidaphat Spam chỉ vài chữ tùm lum vào topic người khác,muốn làm thành viên tích cực không phải những bài spam vô ích


+Pó tay ,phòng giải tỏa tâm lý cùng nhau đùa giỡn cho vui giúp nhau vượt khó ,lúc nào cần nói thì nói ,lúc nào ko thì vài chữ cũng đỡ lòng rồi .Vậy cũng bị nhắc nhở  ........
Nam mô adidaphat

Yahoo: samhoi_adidaphat
Offline hai_qua  
#1951 Đã gửi : 15/08/2011 lúc 06:37:35(UTC)
hai_qua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 07-12-2010(UTC)
Bài viết: 146
Đến từ: VŨNG TẦU

Cảm ơn: 44 lần
Được cảm ơn: 49 lần trong 40 bài viết
dao nay em ban qua ko vao tham anh chi dc , anh chi khoe khong ? anh chi thong cam em chua cai dc vietkey

chuc anh chi luon manh khooe de phuc vu cho rum
Offline sợ sợ  
#1952 Đã gửi : 15/08/2011 lúc 10:39:09(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Originally Posted by: hai_qua Go to Quoted Post
dao nay em ban qua ko vao tham anh chi dc , anh chi khoe khong ? anh chi thong cam em chua cai dc vietkey
chuc anh chi luon manh khooe de phuc vu cho rum


Chú vào google, search unikey, tải về và cài đặt. Để chế độ unicode dựng sẵn. Unikey hay hơn Vietkey nhiều! Chúc khỏe nhé!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

Offline can1loikhuyen  
#1953 Đã gửi : 16/08/2011 lúc 08:52:55(UTC)
can1loikhuyen

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 14-07-2011(UTC)
Bài viết: 26

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Ngày mai e đi. Anh em ủng hộ tinh thần e nha. Cầu trời phù hộ con !!!

Em yêu cái diễn đàn này mất rồi . Love you
Offline ninhtroc_7x  
#1954 Đã gửi : 18/08/2011 lúc 03:21:42(UTC)
ninhtroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC)
Bài viết: 1.238
Đến từ: Niềm tin

Cảm ơn: 774 lần
Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
ngày mai em đi biển nhớ ten em gọi về ... lại một mùa mưa
Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.

UserPostedImage
Tu-an  
#1955 Đã gửi : 18/08/2011 lúc 03:37:20(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Nhớ chụp hình mặc đồ tắm biển bikini post lên diễn đàn cho anh em chiêm ngưỡng
Offline can1loikhuyen  
#1956 Đã gửi : 18/08/2011 lúc 09:45:11(UTC)
can1loikhuyen

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 14-07-2011(UTC)
Bài viết: 26

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Hì e lên lại SG rồi a ơi ! thật là thoải mái quá đi mặc dù bị sếp chửi te tua vì cúp làm 2 ngày. Nhưng vẫn thấy đời hạnh phúc. Và con tim đã vui trở lại....
Offline doikhimuonchet  
#1957 Đã gửi : 20/08/2011 lúc 10:13:59(UTC)
doikhimuonchet

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 09-07-2010(UTC)
Bài viết: 336

Cảm ơn: 37 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 5 bài viết
doikhimuonchet đã trở lại lợi hại gấp ngàn lần
Offline sợ sợ  
#1958 Đã gửi : 23/08/2011 lúc 07:57:54(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Sáng nay đi cùng 1 cu em đi xn, về sẽ thông báo cả nhà! Mà nó đâu có nguy cơ! Xn xong lại cười phe phé cho xem! hehe. Chúc cả nhà ngày mới tốt lành!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

thanks 2 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
ninhtroc_7x trên 24-08-2011(UTC) ngày, sowa123 trên 02-09-2011(UTC) ngày
Offline consesualoi  
#1959 Đã gửi : 24/08/2011 lúc 09:11:14(UTC)
consesualoi

Rank:: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-08-2011(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: hcm

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Bạn sợ sợ có yahoo không ? Cho mình nick có gì chat nói chuyện tý
thanks 1 người cảm ơn consesualoi cho bài viết.
sowa123 trên 02-09-2011(UTC) ngày
Offline ninhtroc_7x  
#1960 Đã gửi : 24/08/2011 lúc 09:31:43(UTC)
ninhtroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC)
Bài viết: 1.238
Đến từ: Niềm tin

Cảm ơn: 774 lần
Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
Originally Posted by: sợ sợ Go to Quoted Post
Sáng nay đi cùng 1 cu em đi xn, về sẽ thông báo cả nhà! Mà nó đâu có nguy cơ! Xn xong lại cười phe phé cho xem! hehe. Chúc cả nhà ngày mới tốt lành!



Tình hình sao rồi em ... nghe em nói như vậy thì chắc là an toàn 100% roài đúng không ... test xong 2 anh em đi ăn thịt cầy , trời này mát mẻ ăn cầy phù hợp
Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.

UserPostedImage
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (12)
179 Trang«<96979899100>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.