Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Timbi  
#1 Đã gửi : 21/08/2011 lúc 11:07:21(UTC)
Timbi

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 21-08-2011(UTC)
Bài viết: 29
Đến từ: tp.hcm

 Tôi không biết mình có bị les không nữa?..Tôi viếc bài viếc này để mọi ngươi coi giúp tôi . Coi tui có bị không nữa ....và xin í kiến của mọi người...
  Hồi nhỏ, tôi đâu biết gì về les, gay...Tôi chỉ biết con gái thì thít con trai thôi..
  Nhưng khi tôi 15 tuổi, thì tôi lại suy nghỉ mình là les..
  Lúc đó chỉ biết chơi rồi đi học đâu đẻ í gì.. Khi mà chi tôi dẫn về 1 cô gái ... 2 người họ nói chuyện zk zk. ck ck...Tôi không biết gì chỉ biết kêu bằng chị thôi..Khi mà me tuôi về thì tôi mới hiểu ra, là chi tôi bị les..Lúc đó tôi không hiểu sao chi tôi lại như vậy nữa. Lam sao con gái với con gái lại có thể chử..Me tôi la chị tuôi nhiều lắm..nhưng rồi cũng xong. Chi tôi vẫn . yêu cô gái đó...Từ đó chỡ đi trông người tôi , chỡ nên kỳ lạ lắm..TÔi bắt đầu quan tăm đến con gái..Đi đâu cũng nói cô này đẹp, cô kia xinh..Va có lần tui nghỉ rằng mình đã yêu...Lúc đóa tui băng khăn lắm..Tôi đã vô Web điều tra và tiềm hiểu..Có 1 chiệu chấn là ( khi ở nhà mình có 1 người les. thi trông tâm trạng mình sẽ nghỉ mình les giống họ) vì điều này mà tui cho tui là không bị les, chỉ là do chị mình thôi..mây mốt là hết..Nhưng khi tôi gặp những cô gái khác thì tôi lại thấy thích vẽ đẹp trời ban cho họ..không biết sao nữa...Hồi nhỏ tui không có chơi mấy tro con gái..mặc vấy con gái thì tôi thấy gốm, không muốn mặc..Từ nhỏ tui chơi tro chơi con trai..đi chơi với con trai ...  Như vậy có phải bị les hem....Nhưng khi hoc lớp 6 thì tôi bắt đầu ăn mặt giống 1 đứa con gái , lúc trước tôi không sợ gium , mà đưa tôi con gium thôi lun, đừng hồng mà tôi đụng vô..Cái tính này của tôi lại như 1 đứa con gái , nhúc nhát ,sợ.... Nhưng trông tâm chí tôi , lại thít đọc về les..tìm hiểu về les, và muốn biết họ quan hệ tình cảm ra sao..Tôi luôn thít vô web tìm hiểu vế những chuyện đó..nhưng tôi sợ người ta biết , nên tui luôn lựa chỗ không ai đí mà coi, và tìm hiểu....Nhưng trông tâm chí tôi , hiện ra hình ảnh 1 cô gái ... Dẽ thương , xinh xắn , mái tóc dài ống ã, diệu dàng..luôn bên tui.. nói giọng nói diệu dàng....Nhưng tôi không giống những les khác là cát tóc ngán, ăn mặc cho giống men..Tôi thì thít mình nữ tính, diệu dàng...........Tôi thít coi phim về les và tìm hiểu, bay giờ chưa thể hiện ra mình là les..tôi biết mấy mốt tôi có thật sự là 1 les k nữa.........Mọi người đọc xong, thì cho Timbi 1 lời khuyện nha ..
Quảng cáo
Offline dhoai  
#2 Đã gửi : 22/08/2011 lúc 12:01:58(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết

       Này nhé,theo tôi do bạn từ nhỏ bị ảnh hưởng tư tưởng từ người chị quá sâu sắc do chị ở chung nhà với bạn, mọi hoạt động cử chỉ được bạn quan sát rất kỷ  càng. Rồi bạn làm theo giống chị bạn lúc nào k biết, có vẻ như là les ấy, "từ đó trở đi tôi...." thế là bạn tìm hiểu rõ hơn bằng cách lên mạng, um cũng có nhiều thứ giúp ít lắm đấy, xem những cái nên xem thì thôi, nếu vào đọc chuyện or xem phim ảnh có những cảnh hot, bạn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, và có xu hướng làm theo để thử ... bây giờ bạn bao nhiêu tuổi, đã từng thích cô bạn nào chưa, có cảm giác gì k???  Nếu đã thích ai đó rồi thì tham khảo bài viết của bạn hiền tui nhé, chúc bạn vui và sớm tìm được câu trả lời cho chính mình.

thanhthanh1503 đã viết:

mushroomkute1905 đã viết:

Em năm nay 15 tuổi là một cô bé học lớp 9, em hok biết rằng mình có bị les không, em thích một cô bạn học chung lớp, em rất rất thích bạn ấy, em dành tất cả mọi thứ cho bạn ấy, quan tâm bạn ấy, bảo vệ bạn ấy, ăn hay ngủ em cũng nghĩ tới bạn ấy, các bạn trong lớp hình như cũng thấy được sự quan tâm ấy của em, em sợ mọi ng` sẽ xa lánh em, khinh tởm em vì em khác mọi người, em hok biết bạn ấy có biết được tình cảm đó của em không, em sợ rằng chính bạn ấy cũng xa lánh em, em buồn và mệt mỏi lắm, cố gắng che giấu giới tính của mình em thấy không thoải mái, chỉ biết phủ định khi cô bạn em hay tâm sự hỏi rằng em có bị les ko? Em rất cần một sự chia sẻ



     Trước tiên, Thanhthanh xin chia sẻ tâm sự cùng bạn! Thanhthanh nghĩ bạn không bị sao đâu, đừng quá hoang mang và lo lắng. Tuổi vị thành niên của bạn là thời kỳ phát triển đặc biệt, là sự lớn lên và trưởng thành của trẻ em để trở thành người lớn. Đây là thời kì xảy ra đồng thời hàng loạt những thay đổi, bao gồm sự lớn lên và trưởng thành về cơ thể, sự biến đổi về tâm lý và các mối quan hệ xã hội. Cho nên, bạn thích 1 người cùng giới đâu có gì lạ? người bạn đó có thể hợp với bạn về sở thích, tính tình, hay bạn ấy học giỏi bạn ngưỡng mộ ......      Bạn nên xác định và có cái nhìn đúng đắn về mối quan hệ này, người đó là bạn gái thân,  hãy dừng lại ở mức tình bạn, không nuôi dưỡng tình yêu. Bạn hướng mình theo sự phát triển của một thiếu nữ bình thường. Phải luôn tâm niệm một điều là mình đi đường thẳng, mình không rẽ trái.      Nếu xác định một người là les hay không thì còn phải có rất nhiều yếu tố, trong đó yếu tố quan trọng không thể thiếu đó là độ tuổi, phải khi bạn bước qua tuổi 24 thì mới xác định rõ bạn có thật sự là les hay không. Bạn mới 15 tuổi chưa khẳng định được điều gì cả. hihi....       Bây giờ bạn nên tập trung vào việc học, tình bạn thì có giới hạn, đừng đi quá xa, không nuôi dưỡng tình yêu ở độ tuổi này. Thanhthanh chúc bạn sớm vượt  qua...Thân chào bạn!

thanks 1 người cảm ơn dhoai cho bài viết.
Diêmxua trên 29-05-2012(UTC) ngày
Offline Timbi  
#3 Đã gửi : 22/08/2011 lúc 02:01:41(UTC)
Timbi

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 21-08-2011(UTC)
Bài viết: 29
Đến từ: tp.hcm

Cảm ơn vì những lời nói của bạn..Tôi cũng nghỉ vậy đó, bởi trông tui luôn muốn yêu 1 người con trai...Tôi chưa yêu 1 người nào cả , cả nam và nữ..Đã có 1 ah chàng ngỏ lời với tui, lúc tôi cũng vui lắm,,đó là cảm giác có người yêu mình, trước đây tui ckưa bao giờ có cả...Nhưng người con trai đóa lại hơn tui khoản 15tuổi...Tôi không muốn yêu 1 người lớn tủi hơn mình....Thánh 12 này tui 16 tuổi..Tôi ckưa thít 1 người phụ nữ nào cả, nhưng tôi lại thất họ thật đẹp trông lòng tôi , vậy là sao ?..
Offline dhoai  
#4 Đã gửi : 22/08/2011 lúc 05:18:05(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
Originally Posted by: Timbi Go to Quoted Post
Cảm ơn vì những lời nói của bạn..Tôi cũng nghỉ vậy đó, bởi trông tui luôn muốn yêu 1 người con trai...Tôi chưa yêu 1 người nào cả , cả nam và nữ..Đã có 1 ah chàng ngỏ lời với tui, lúc tôi cũng vui lắm,,đó là cảm giác có người yêu mình, trước đây tui ckưa bao giờ có cả...Nhưng người con trai đóa lại hơn tui khoản 15tuổi...Tôi không muốn yêu 1 người lớn tủi hơn mình....Thánh 12 này tui 16 tuổi..Tôi ckưa thít 1 người phụ nữ nào cả, nhưng tôi lại thất họ thật đẹp trông lòng tôi , vậy là sao ?..


          Đơn giản vì ai chẳng thích cái đẹp, ai đẹp thì mình ngắm & thích có sao, đẹp thì là đẹp, hj, chỉ vì họ đẹp thế thôi,và cũng vì mình k xinh nên mình thik người đẹp hjhj
Offline Timbi  
#5 Đã gửi : 23/08/2011 lúc 02:18:27(UTC)
Timbi

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 21-08-2011(UTC)
Bài viết: 29
Đến từ: tp.hcm

oh, vậy là mình thít cái đẹp của họ...Tôi cũng chẳng biết nữa, chắc vậy , chắc tui thik cái đẹp mà trời ban cho họ. bởi tôi k đc đẹp , nên tôi mới thík
 Nhưng sao tôi muốn 1 nụ hôn của người cùng phải, tôi rất muốn 1 lần được hôn người cùng phái là sao ...Hồi tôi học lớp 5 tôi đã 1 lần hôn 1 bạn nữ cùng phái , cùng lớp...Nhưng nụ hôn đó chỉ là 1 sơ í mà dẫn đến , ( hôn lên tay) Bởi lúc đó bạn đó mượn tôi , cục gơm , mà bạn đó lo nói chuyện mà tôi kêu trả tôi cục gơm mà bạn đó không thềm đẻ i...Nên tôi khơn người tới lấy cục gơm, thì bạn đó đưa tay lên, làm tôn hôn lên tay bạn đó..Bạn đó còn nói tôi là ômô..Tôi tức lắm, mới nói bạn đó. Mượn cục gơm người ta còn không trả,kêu k thèm trả lồi. người ta phải tự gơm người tới lấy, vô duyên  đưa tay lên, làm người ta hôn đã nói..? Lúc đó tôi chẳng thấy chúc gì là cảm xúc cả...
 Nhưng tôi lại muốn hôn 1 người cùng phải?..Nụ hôn( môi) là sao?
Offline luckygirl  
#6 Đã gửi : 25/08/2011 lúc 09:35:08(UTC)
luckygirl

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC)
Bài viết: 250
Woman
Đến từ: US

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
Originally Posted by: Timbi Go to Quoted Post
Cảm ơn vì những lời nói của bạn..Tôi cũng nghỉ vậy đó, bởi trông tui luôn muốn yêu 1 người con trai...Tôi chưa yêu 1 người nào cả , cả nam và nữ..Đã có 1 ah chàng ngỏ lời với tui, lúc tôi cũng vui lắm,,đó là cảm giác có người yêu mình, trước đây tui ckưa bao giờ có cả...Nhưng người con trai đóa lại hơn tui khoản 15tuổi...Tôi không muốn yêu 1 người lớn tủi hơn mình....Thánh 12 này tui 16 tuổi..Tôi ckưa thít 1 người phụ nữ nào cả, nhưng tôi lại thất họ thật đẹp trông lòng tôi , vậy là sao ?..


Em timbi, đồng tính là do trong genes.  Không có liên quang gì tới tiếp xúc với người khác mà bị ảnh hưởng.  Nếu như chị của em đã là đồng tính, cũng có nghĩa là trong genes của em sẽ có.

Vẻ đẹp của người con gái có thu hút em, đó cũng là hiện tượng.  

Em cũng đã xem phim và đọc sách về đồng tính. Chắc em cũng đã biết em thích gì rồi. 


Em vẫn còn trẻ.  Chị nghĩ em nên lo chuyện học trước đi.  Quen con trai hay con gái điều không tốt trong lúc này.  Sẽ bị ảnh hưởng cho chuyện học hành.  Lo học đi cưng. Yêu sớm không tốt.
If you judge people, you have no time to love them.
Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa
Offline Timbi  
#7 Đã gửi : 25/08/2011 lúc 12:00:00(UTC)
Timbi

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 21-08-2011(UTC)
Bài viết: 29
Đến từ: tp.hcm

Em cũng không biết nữa. Giờ em không nghỉ đến chuyện Tình yêu. Em nghỉ học rồi, Giờ em chuẩn bị đi học nghề, em muốn học cho giỏi đẻ mà có công ăn việc làm ổn định rồi mới muốn có 1 tình yêu?..Nhưng em cũng chẳng biết được nữa. Con người ta có lúcbuồn lúc vui, còn cuộc sống của em là buồn nhiều hơn vui, em chỉ muốn có ai đó tâm sự với mình mõi lúc cô đơn. nhưng em không tìm được ai cả . 1 Bóng hình cho em thầm yêu cũng không có..Noi thiệt, có nhiều lúc em muốn chết đi cho xông, để khổi buồn khổi vui.... Em tự hỏi sao mình lại xinh ra trông 1 gia đình như vậy?
Offline dhoai  
#8 Đã gửi : 25/08/2011 lúc 12:08:57(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
Originally Posted by: Timbi Go to Quoted Post
Em cũng không biết nữa. Giờ em không nghỉ đến chuyện Tình yêu. Em nghỉ học rồi, Giờ em chuẩn bị đi học nghề, em muốn học cho giỏi đẻ mà có công ăn việc làm ổn định rồi mới muốn có 1 tình yêu?..Nhưng em cũng chẳng biết được nữa. Con người ta có lúcbuồn lúc vui, còn cuộc sống của em là buồn nhiều hơn vui, em chỉ muốn có ai đó tâm sự với mình mõi lúc cô đơn. nhưng em không tìm được ai cả . 1 Bóng hình cho em thầm yêu cũng không có..Noi thiệt, có nhiều lúc em muốn chết đi cho xông, để khổi buồn khổi vui.... Em tự hỏi sao mình lại xinh ra trông 1 gia đình như vậy?


         Tại sao lại nói thế, bạn sống đến ngày hôm nay cũng nhờ gia đình cả đấy, b k thể lựa chọn được nơi sinh ra, nhưng cuộc sống của bạn như thế nào là nằm trong tay bạn, cố gắng lên, lạc quan lên nhé! Chưa tìm được ai tâm sự thì bạn cứ vào dd tâm sự cùng mọi người, mọi người sẽ chia sẽ cùng bạn.
thanks 1 người cảm ơn dhoai cho bài viết.
kisstoday_91 trên 30-08-2011(UTC) ngày
Offline dhoai  
#9 Đã gửi : 25/08/2011 lúc 12:16:06(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
Originally Posted by: luckygirl Go to Quoted Post


Em timbi, đồng tính là do trong genes.  Không có liên quang gì tới tiếp xúc với người khác mà bị ảnh hưởng.  Nếu như chị của em đã là đồng tính, cũng có nghĩa là trong genes của em sẽ có.

Vẻ đẹp của người con gái có thu hút em, đó cũng là hiê%3ḅn tượng.  

Em cũng đã xem phim và đọc sách về đồng tính. Chắc em cũng đã biết em thích gì rồi. 


Em vẫn còn trẻ.  Chị nghĩ em nên lo chuyê%3ḅn học trước đi.  Quen con trai hay con gái điều không tốt trong lúc này.  Sẽ bị ảnh hưởng cho chuyê%3ḅn học hành.  Lo học đi cưng. Yêu sớm không tốt.


       chị này, tại sao lại les là do trong genes,  ngoài ra les k phải chịu ảnh hưởng và tác động từ cuộc sống, hoàn cảnh sống hay sao? về việc tiếp xúc e k hiểu, lớn có thể k ảnh hưởng nhưng còn nhỏ, cũng sẽ bị ảnh hưởng? 
Offline Timbi  
#10 Đã gửi : 25/08/2011 lúc 12:20:16(UTC)
Timbi

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 21-08-2011(UTC)
Bài viết: 29
Đến từ: tp.hcm

ủa chị genes là gì vậy em không hiểu ^^ ...Từ khi em biết web này ngày nào em cũng vô cả, để tìm hiểu và trai nghiệm....
Offline dhoai  
#11 Đã gửi : 25/08/2011 lúc 01:22:27(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
Originally Posted by: Timbi Go to Quoted Post
ủa chị genes là gì vậy em không hiểu ^^ ...Từ khi em biết web này ngày nào em cũng vô cả, để tìm hiểu và trai nghiệm....


Gen (genes) là đơn vị cấu trúc và chức năng cơ bản của di truyền. Gen, một đoạn của DNA, hoạt động điều khiển hình thành những phân tử gọi là protein.
Offline Timbi  
#12 Đã gửi : 25/08/2011 lúc 04:55:14(UTC)
Timbi

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 21-08-2011(UTC)
Bài viết: 29
Đến từ: tp.hcm

ờ. Cảm ơn chị. Thì ra la vậy?...( Gen) nếu nó có trông Genes thì em cũng bị luôn à hay là chỉ là do chị em , nên em bị ảnh hưởng?....Em muốn được làm quên với nhiều người hơn. Đây là ních của em.....OnlHot.....xin được làm quên với mấy chị...
Offline ttmd1227  
#13 Đã gửi : 27/08/2011 lúc 02:11:41(UTC)
ttmd1227

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 11-08-2011(UTC)
Bài viết: 118
Woman
Đến từ: Bình Dương

Thanks: 24 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 11 bài viết
Tim bi đừng nên chịu sự ảnh hưởng tác động từ ban đầu mà lại nghĩ mình là như thế. Nhiều cái xúc tác sẽ ảnh hưởng lắm đó. Timbi nên nghĩ theo hướng tích cực nhất, không nên suy nghĩ lẫn lộn. nếu vướng phải con đường ấy sẽ chôn vùi cuộc đời ta đó. Con trai cũng có thể hấp dẫn timbi mà. Thử 1 lần xem nào?
Cuộc đời... Sống và tồn tại... Hy vọng và từ bỏ...
thanks 1 người cảm ơn ttmd1227 cho bài viết.
dhoai trên 27-08-2011(UTC) ngày
Offline Timbi  
#14 Đã gửi : 27/08/2011 lúc 02:19:09(UTC)
Timbi

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 21-08-2011(UTC)
Bài viết: 29
Đến từ: tp.hcm

Tôi cũng muốn yêu 1 người con trai. Mà k có ai yêu tôi. người yêu tôi sao àm tàng 25 k vậy..Có 1 người nói thương tôi nhung 30t rồi...Yêu cái nỏi jì.....Dụ dõ con người ta mới đúng....Quên được là kêu vô hotel liên ......Tôi thấy thành đàn ông nào cũng như vậy hết....Nói dài chi nói ngắn thôi. Thành em tôi , nó quen con nỏ mới 3 ngày là vô Hotel liền....
Offline ttmd1227  
#15 Đã gửi : 27/08/2011 lúc 02:34:34(UTC)
ttmd1227

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 11-08-2011(UTC)
Bài viết: 118
Woman
Đến từ: Bình Dương

Thanks: 24 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 11 bài viết
Haha... Nhưng đâu phải thèng nào cũng zậy auk? Đi kím thử 1 thèng wen đi r` xem sao? Chỉ kinh nghiệm lại cho ttmd lun!
Cuộc đời... Sống và tồn tại... Hy vọng và từ bỏ...
Offline dhoai  
#16 Đã gửi : 27/08/2011 lúc 02:55:26(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
Originally Posted by: Timbi Go to Quoted Post
Tôi cũng muốn yêu 1 người con trai. Mà k có ai yêu tôi. người yêu tôi sao àm tàng 25 k vậy..Có 1 người nói thương tôi nhung 30t rồi...Yêu cái nỏi jì.....Dụ dõ con người ta mới đúng....Quên được là kêu vô hotel liên ......Tôi thấy thành đàn ông nào cũng như vậy hết....Nói dài chi nói ngắn thôi. Thành em tôi , nó quen con nỏ mới 3 ngày là vô Hotel liền....


        hjhj sao gặp toàn những người gj đâu hok vậy, đâu phải con trai ai cũng như ai, con gái mình còn hơn nữa ấy chứ, nghĩ xem nào, mới quen được 3 ngày mà cùng con trai vào khách sạn, cũng đâu phải tay vừa hehe. Con đường còn dài mà, gáng đợi đi, con trai tốt còn đầy kia,...hj từ từ ùi gặp. Chứ giờ yêu con gái, cũng chưa chắc là hok có vụ đó xảy ra đâu ah nha
Offline Timbi  
#17 Đã gửi : 27/08/2011 lúc 03:15:37(UTC)
Timbi

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 21-08-2011(UTC)
Bài viết: 29
Đến từ: tp.hcm

^^ thành em tôi nó quên con nỏ đó yêu xog c/t rồi con nỏ đó quay lai..Nói muôn quên lại với nó.Nó nói..Ah quên em chỉ cần thân xác của em , em chju k....Tôi k hiểu con nhỏ đó sao mà nói đồng í nữa.....
Offline ttmd1227  
#18 Đã gửi : 27/08/2011 lúc 03:30:51(UTC)
ttmd1227

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 11-08-2011(UTC)
Bài viết: 118
Woman
Đến từ: Bình Dương

Thanks: 24 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 11 bài viết
Thì tại vì nó nghu!
Cuộc đời... Sống và tồn tại... Hy vọng và từ bỏ...
Offline Timbi  
#19 Đã gửi : 29/08/2011 lúc 03:02:41(UTC)
Timbi

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 21-08-2011(UTC)
Bài viết: 29
Đến từ: tp.hcm

k biết được ai ngu hay không. Mà là đó là tình yêu.....
Offline ttmd1227  
#20 Đã gửi : 30/08/2011 lúc 02:24:48(UTC)
ttmd1227

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 11-08-2011(UTC)
Bài viết: 118
Woman
Đến từ: Bình Dương

Thanks: 24 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 11 bài viết
Originally Posted by: Timbi Go to Quoted Post
k biết được ai ngu hay không. Mà là đó là tình yêu.....

Đừng nói vs ttmd là timbi ghen tị vs tình yêu của ng` ta nghen?
Cuộc đời... Sống và tồn tại... Hy vọng và từ bỏ...
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.