Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline luckygirl  
#1 Đã gửi : 24/08/2011 lúc 03:29:16(UTC)
luckygirl

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC)
Bài viết: 250
Woman
Đến từ: US

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết

Phim này được quay ở VN vì nước China không cho phép họ.  Có lẽ china vẫn chưa chấp nhận về đồng tính và phim này lại nói về đồng tính nữ.

Cảnh trong phim như một thiên đường.  Rất đẹp và nhẹ nhàn.  Phim nói về một cô gái môi côi.  Cô chỉ biết bố là người Chinese và mẹ là người Russian.  Mẹ cô là giáo viên của trường đại học ngoại ngữ ở Tanshan.  Bố mẹ bị tử mạng trong vụ động đất năm 1976.  Không một người thân sống sót.  Lúc đó cô được 3 tuổi.  Không có ai để dưạ vào.  Từ ngày đó trại mồ côi trở thành nhà của cô.  Cô đã lớn lên và trở thành một thiếu nử rất xinh đẹp.  Nét đẹp cứng rắn của gái tây phương, trộn với vẻ thùy mỵ của gái á châu. 

Vào một buổi sáng, khi mặt trời vừa mới mọc, bà Dean đang quét sân.  Có lẽ mọi người còn đang ngủ, nên trai môi cô rất vắng lặng. 

-Bà Dean, cháu đi đây.
-Cháu đi à? Ah, nhớ...Nơi khu vườn thực vật của trương đại học Kunlin, nơi cháu sẽ tới.  Có một thầy tên Chen, ông ta là người nổi tiếng về thuốc cây thảo.  Cháu phải nắm lấy cơ hội trong lúc làm bác sĩ thực tập.  Tuy rằng một tháng rưởi không lâu, nhưng cháu cũng vẫn học được nhiều thứ.  Tất cả mọi người ở đây cần kiến thức của cháu sau khi đi thực tập.
-Vâng.

Cô bước đi lặng lẽ với một cái vali cũ màu đỏ.  Đi trên tàu lửa  suốt cả ngày, cuối cùng cô đã tới nơi.  Trời cũng đã bắt đầu vào đêm khi cô xuống tàu.

-Alô.  Một gọng gáy ngủ của người đàn ông khoảng 50 t. 

-Chào ông, Dạ thưa ông, xin phép cho nói chuyện với thầy Chen.  Cháu là Li.

-Có chuyện gì cần không?

-Cháu là học sinh thực tập của thầy Chen, tên là Li Ming.

-Gọi lại ngày mai. 

Ông ta rắc lời.

thôi mệt qúa. không viết nửa.  Lucky định viết về phim này cho mọi người đọc. Phim này quay ở VN, cảnh rất đẹp. không ngờ nước việt lại có cảnh đẹp như vậy.  Lucky sẽ dịch lại thành chuyện sau nhé.

If you judge people, you have no time to love them.
Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa
thanks 1 người cảm ơn luckygirl cho bài viết.
dhoai trên 24-08-2011(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline Mâytrắngbayvề  
#2 Đã gửi : 24/08/2011 lúc 09:12:15(UTC)
Mâytrắngbayvề

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 28-03-2011(UTC)
Bài viết: 17
Đến từ: VietNam

Cảm ơn: 47 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
Bộ phim này tên là: NHỮNG CÔ CON GÁI NHÀ THỰC VẬT HỌC

Đường link xem phim tại đây:


http://www.haynhat.com/h...ai-nha-thuc-vat-hoc.html
"Cuộc đời như là tiếng vọng, bạn sẽ nhận được những gì mà bạn đã cho đi. Hãy luôn sống tốt......".
Offline taolales  
#3 Đã gửi : 24/08/2011 lúc 09:19:52(UTC)
taolales

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 05-07-2011(UTC)
Bài viết: 183
Đến từ: bac lieu

Cảm ơn: 70 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
Originally Posted by: Mâ Go to Quoted Post
Bộ phim này tên là: NHỮNG CÔ CON GÁI NHÀ THỰC VẬT HỌC

Đường link xem phim tại đây:


http://www.haynhat.com/h...ai-nha-thuc-vat-hoc.html
em la cảm ơn bạn, em la đang coi đây,mình nghe là hiểu hết tại gì em la ở đây nói tiến chung hoa mà,cảm ơn bạn
Offline thanhthanh1503  
#4 Đã gửi : 24/08/2011 lúc 10:17:35(UTC)
thanhthanh1503

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC)
Bài viết: 266
Woman
Đến từ: Tây Ninh

Thanks: 109 times
Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
Originally Posted by: emlales Go to Quoted Post
Originally Posted by: Mâ Go to Quoted Post
Bộ phim này tên là: NHỮNG CÔ CON GÁI NHÀ THỰC VẬT HỌC



Đường link xem phim tại đây:




http://www.haynhat.com/h...ai-nha-thuc-vat-hoc.html
em la cảm ơn bạn, em la đang coi đây,mình nghe là hiểu hết tại gì em la ở đây nói tiến chung hoa mà,cảm ơn bạn

       Phim còn có tên: Con gái ông chủ vườn thuốc . Minh Lý đến thực tập tại vườn thuốc của giáo sư Trần đã gặp Ann là con gái của giáo sư Trần. Hai người gặp nhau rồi yêu nhau, anh trai của Ann là sỹ quan quân đội về phép gặp Minh Lý đã yêu Minh Lý, cưới Minh Lý làm vợ, Minh Lý không đồng ý nhưng chỉ vì tình yêu đối với Ann, muốn được ở bên Ann nên đã đồng ý lấy chồng. Trước đêm tân hôn của Minh Lý, Minh Lý đã trao cho Ann trinh tiết của mình và Ann cũng thế, họ đã trao nhau và thuộc về nhau, để sau đó đêm tân hôn của Minh Lý là đêm cay đắng nhất cuộc đời của cô ấy. Lúc ấy, cô nghĩ đến Ann, cô gạt nước mắt và mĩm cười hạnh phúc…..

     
Vào một đêm, khi Ann và Minh Lý đang ân ái trong vườn thuốc thì giáo sư Trần nhìn thấy, ông không tin vào mắt mình, nhào tới sỉ vả hai người và đánh Minh Lý, Ann đã bảo vệ người yêu, cầm gậy đập vào lưng cha, chẳng may ông ấy chết. Minh lý và Ann tranh nhau nhận tội  giết giáo sư Trần để bảo vệ cho người yêu. Tòa án kết tội tử hình cả 2 người. Sau khi chết họ được một ni cô ở chùa thiêu, trộn tro chung vào nhau rải xuống sông. 

      Họ đã chết, thân xác hòa quyện vào nhau được thả xuống dòng sông. Họ sống không được ở bên nhau nhưng họ chết đã được ở bên nhau, họ chết đi mang theo tình yêu ấy, có kiếp sau có lẽ họ sẽ quay lại tìm nhau….. tôi tin là như thế.... Tình yêu ….. bất tử...

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh.
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi.
Ngược lòng mình tìm về nông nỗi.
Lãng du đi - Vô định cánh chim trời...
.
thanks 2 người cảm ơn thanhthanh1503 cho bài viết.
dhoai trên 24-08-2011(UTC) ngày, taolales trên 24-08-2011(UTC) ngày
Offline dhoai  
#5 Đã gửi : 24/08/2011 lúc 11:40:04(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
       Phim này có ý nghĩa nhỉ, tuy k sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng được chết cùng nhau... như vậy thì hạnh phúc dường nào. 
       Còn phim The L World thì phản ánh khá rõ nét về đời sống của cộng đồng Les, những cuộc tình qua đường, tình yêu cứ ngỡ là mãi k chia lìa, sự ham muốn, bản năng của người mẹ, rẽ trái và rẽ phải... , xem phim đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đúng là k chuyện gì là k thể xảy ra.
Offline dhoai  
#6 Đã gửi : 24/08/2011 lúc 11:42:17(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
Originally Posted by: emlales Go to Quoted Post
em la cảm ơn bạn, em la đang coi đây,mình nghe là hiểu hết tại gì em la ở đây nói tiến chung hoa mà,cảm ơn bạn


em la cảm ơn bạn, em la đang coi đây,mình nghe là hiểu hết tại gì (vì) em la ở đây nói tiến (tiếng) chung (Trung) hoa mà,cảm ơn bạn

thanks 1 người cảm ơn dhoai cho bài viết.
taolales trên 24-08-2011(UTC) ngày
Offline luckygirl  
#7 Đã gửi : 25/08/2011 lúc 09:13:18(UTC)
luckygirl

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC)
Bài viết: 250
Woman
Đến từ: US

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
Originally Posted by: dhoai Go to Quoted Post
       Phim này có ý nghĩa nhỉ, tuy k sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng được chết cùng nhau... như vậy thì hạnh phúc dường nào. 
       Còn phim The L World thì phản ánh khá rõ nét về đời sống của cộng đồng Les, những cuộc tình qua đường, tình yêu cứ ngỡ là mãi k chia lìa, sự ham muốn, bản năng của người mẹ, rẽ trái và rẽ phải... , xem phim đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đúng là k chuyện gì là k thể xảy ra.


Em ơi, đọan kết của phim này là hai người bị kết án tử hình vì họ là đồng tính chứ không phải tội giết người.

How could those two ladies sentence to death just because of being homosexual? Everyone has the freedom to love, why can't they do?

ai cũng có quyền yêu, tại sao họ lại không thể yêu nhau?

Còn về phim L-world, là chương trình TV show, nó nói về mọi khía cạnh của cuộc sống đồng tính nử. Mọi từng lớp, từ trí thức cho tới bình dân.

Mỗi một cô trong phim đại diện cho cá tính của các cô đồng tính trong cuộc sống.  Nếu như muốn biết mình là người nào trong phim, em có thể lấy test.

Chị là Bette Porter.  Chị không thích và đã cố thay đổi câu trả lời, ba lần lấy test, kết qủa điều là cá tính của Bette Porter.

Lý do chị không thích Bett Porter vì cô này là người có trí thức và rất thành công trong công việc nhưng rất lăng nhăn và đa tình.

Chị thích được là Helena Peabody hơn.  Bạn gái của chị sau khi lấy test và kết qủa là Helena Peabody.

Oh test này rất hay. sau khi lấy test, họ sẽ phân tích rõ ràng về em.  Và cho thí dụ trong phim. rất đúng.

If you judge people, you have no time to love them.
Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa
Offline luckygirl  
#8 Đã gửi : 25/08/2011 lúc 09:15:31(UTC)
luckygirl

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC)
Bài viết: 250
Woman
Đến từ: US

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
Originally Posted by: Mâ Go to Quoted Post
Bộ phim này tên là: NHỮNG CÔ CON GÁI NHÀ THỰC VẬT HỌC

Đường link xem phim tại đây:

http://www.haynhat.com/h...ai-nha-thuc-vat-hoc.html


OH thì ra phim này dịch ra là vậy. Học được thêm tiếng việc từ em.  Chị xem tiếng anh và cố dịch lại.  Đâu biết đã có người dịch lại rồi.  Vậy đỡ mệt.


Cám ơn em
If you judge people, you have no time to love them.
Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa
Offline dhoai  
#9 Đã gửi : 25/08/2011 lúc 11:45:52(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
Originally Posted by: luckygirl Go to Quoted Post


Em ơi, đọan kết của phim này là hai người bị kết án tử hình vì họ là đồng tính chứ không phải tô%3ḅi giết người.

How could those two ladies sentence to death just because of being homosexual? Everyone has the freedom to love, why can't they do?

ai cũng có quyền yêu, tại sao họ lại không thể yêu nhau?

Còn về phim L-world, là chương trình TV show, nó nói về mọi khía cạnh của cuô%3ḅc sống đồng tính nử. Mọi từng lớp, từ trí thức cho tới bình dân.

Mỗi mô%3ḅt cô trong phim đại diê%3ḅn cho cá tính của các cô đồng tính trong cuô%3ḅc sống.  Nếu như muốn biết mình là người nào trong phim, em có thể lấy test.

Chị là Bette Porter.  Chị không thích và đã cố thay đổi câu trả lời, ba lần lấy test, kết qủa điều là cá tính của Bette Porter.

Lý do chị không thích Bett Porter vì cô này là người có trí thức và rất thành công trong công viê%3ḅc nhưng rất lăng nhăn và đa tình.

Chị thích được là Helena Peabody hơn.  Bạn gái của chị sau khi lấy test và kết qủa là Helena Peabody.

Oh test này rất hay. sau khi lấy test, họ sẽ phân tích rõ ràng về em.  Và cho thí dụ trong phim. rất đúng.



      Test đó có dịch sang tiếng Việt không chị, um e cũng muốn thử thế nào, nếu có dịch chị gửi đường link e nha. e thì rất thích Shane về ngoại hình, phong cách và sự diễn xuất, còn về sự đa tình thì k, hj e đang theo dõi phần 4, về tina xem mấy phần trước thì rất ok, nhưng đến phần 4 thì dường như mất hình tượng, các nhân vật khác mỗi người 1 vẻ,  còn Bett Porte nhân vật này e khá thích, e thấy trong các cô gái, Bett là người đàng hoàng nhất mà, hjhj cách ứng sử cũng khá ok. hj (e theo dõi phần 3 qua youtube k có dịch sang tiếng Việt, nhưng cũng hiểu được phim xoay quanh vấn đề gì) còn phần 4 thì có tiếng Việt. hj
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.