  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-05-2004(UTC) Bài viết: 64
|
<font color="#000080">Có bao giờ bạn yêu người có vợ chưa? Tôi đang yêu anh, 1 người đàn ông đã có vợ. Chỉ tiếc là tôi và anh gặp nhau quá muộn, khi tôi gặp thì anh mới cưới vợ được 2 tháng. Tôi cứ tiếc mãi và luôn lặp lại câu phải chi mình gặp sớm hơn.<br />Anh cũng yêu tôi, cũng yêu vợ anh nhưng tôi biết là mình ko thể cướp anh được vì nếu sống với tôi thì anh sẽ ko hạnh phúc bằng. Anh sẽ ko được chăm sóc mà ngược lại phải chăm sóc tôi, vì công việc tôi đi sớm về khuya, lại hay đi xa.<br />Thiệt là chán, bây giờ tôi phải làm sao để quên anh đây????</font>
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationNhóm: Administrators
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 1.969
Cảm ơn: 235 lần Được cảm ơn: 519 lần trong 224 bài viết
|
Gây go hỉ? Theo tui, với bề dày kinh nghiệm bằng 0, thì phải xa anh ta sớm thôi, đừng ở bên anh ấy nữa, để làm khổ cho cả... 4 người. Ừm, đúng là 4 người, có khi nhiều hơn.... Mà anh ta cũng đáng ghét, đã có gia đình mà còn... yêu người khác
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2004(UTC) Bài viết: 176
|
Yêu ! Là chuyện yất yếu của con người chúng ta, nhưng bạn cần biết... tình yêu của bạn ko nên tiến xa quá, chỉ là yêu đơn phương giữ trong lòng mình thì hay hơn, nếu ...xa quá thì ko tốt cho chính bạn và cả chính anh ta. Bạn sẽ mang tiếng pha 1hoại hạnh phúc gia đình người khác, anh ấy mang tiếng kẻ phản bội. Còn nếu anh ấy bko chấp nhận bạn.... thì bạn càng đau khổ hơn. Thôi thì hãy để chuyện đó là chuyện của riêng mình.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 137
|
Tránh xa anh ta ra, Butchi ơi ! Mình biết là rất khó cho bạn ( vì bạn yêu người ấy) và có thể anh ta cũng sẽ tìm đến bạn ( vì đàn ông thường tham lam ) nhưng hãy để lý trí chiến thắng con tim mình.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
Không biết Butchi có phải là người yêu của tôi không, nhưng trường hợp của tôi là như thế. Tôi đã có vợ, và yêu một người con gái khác. Chúng tôi rất yêu nhau. Yêu thật sự. Và tôi hiểu Butchi cảm nhận được điều này. Tôi trả lời Butchi như một thằng đàn ông. Hơn nữa, một thằng đàn ông trong hoàn cảnh giống nhau hoàn toàn như của bạn, chỉ khác là tôi ở phía bên kia thôi.
Hôm tối mùng 6-6-2004 vừa qua. Tôi đến gặp cô ấy. Sau một lúc nói chuyện vui vẻ (tôi cố ý gây ra để cô ấy vui, chuẩn bị tâm lý), tôi đã tuyên bố chia tay. Cô ấy ngưng bặt lại, hụt hẫng, hỏi tôi lý do tại sao. Tôi nói rằng : Em còn tương lai của mình, đã có bao giờ em nghĩ đến tương lai của mình rồi sẽ ra sao không ? Không cần phải dấu diếm gì với nhau, rõ ràng chúng ta yêu nhau. Anh yêu em, và em cũng yêu anh. Nhưng chia tay nhau là tốt hơn. Hãy nhìn nhận thực tế....
Tôi là người chủ động. Không biết người ấy của Butchi có hành động tương tự không. Tôi biết cô ấy đau. Đau lắm, nhưng phải dứt khoát. Butchi có làm được như vậy không ? Có bạn ở trên đã nói đàn ông thường tham lam, điều này đúng với tôi. Nhưng, tôi sẽ không bỏ vợ. Đó là điều chắc chắn. Butchi suy nghĩ gì về điều này. Tôi khuyên Butchi một cách chân thành, như tôi đã khuyên người ấy của tôi : Chia tay nhau nhé. | Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
những ý kiến của bonghongtruongsinh có thể là đã nói được hết rùi ! Nên như thế butchi ơi!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-06-2004(UTC) Bài viết: 43
|
Thêm một ý kiến nhé!? "Trái tim có những lý lẽ riêng mà ngay cả lý lẽ cũng không giải thích được", cho nên đừng nói đến lỗi của ai, nên hay không nên. Chúng ta hay nói đến tình yêu theo đúng nghĩa của nó, không ý đồ vụ lợi, không đùa giỡn mà chỉ có tình cảm dựa trên sự ngưỡng mộ nhau, đồng cảm với nhau. Vậy thì yêu một người có vợ không có tội, yêu một người đàn ông chân chính, giỏi, đẹp trai (cho dù biết họ đã có vợ) cũng lại càng không có tội, bởi rõ ràng là họ đáng yêu...Ta chỉ biết rằng ta gặp họ, và thấy họ thật sự rất đàn ông, trái tim ta chỉ còn một cách là run lên thổn thức thế thôi! Còn tiến xa hơn, ta thật sự cần đến sụ can thiệp của lý trí. Đối với người đàn ông đã có vợ mà vẫn yêu người con gái khác thì quả là họ có lỗi với vợ, với gia đình của họ. Có lỗi thôi chứ không sai! Nghe hơi kỳ cục nhưng mà cũng có lý đó chứ, trái tim mà, đâu thể điều khiển được nó. Lý trí hãy nên điều khiển mọi hành động chứ đừng điều khiển tình cảm./. | Until the day the ocean doesn't touch the sand...now and forever I will be your man... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC) Bài viết: 296
|
Butchi ơi, tình cảnh của bạn thật oái măm đi, yêu một người một người đã có vợ. Nếu trong tình trạng này mình sẽ quyết đinh và phải thật dứt khoát thôi, quên anh ấy đi, hãy coi như anh ấy là một người anh trai. Vẫn bình thường như mọi khi, nhưng có giới cạnh và khoảng cách. Cái đó là khoảng cách giữa tình yêu và tình bạn, buthi hãy nhìn lại bên cạnh mình xem sao, có khi một tình yêu ngay cạnh mình mà butchi không nhậ ra đó thôi, nó sẽ là động lực cho bạn quên anh ấy. Thời gian rồi sẽ trôi qua, bạn sẽ quên được anh ấy. mình tin như thế ! Vì tiến tới sẽ không có lợi cho ai cả.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-06-2004(UTC) Bài viết: 43
|
Than_tinh_yeu khuyên người ta như thế thì còn khó hơn cả lên trời! Bảo người ta xem "anh ấy" như một người anh trai, rồi "phải có khoảng cách, giới hạn..." mà lại khuyên rằng hãy quên anh ấy... Vậy thì quên thế nào được??? Theo mình Butchi hãy nên tránh xa người ấy nếu như Butchi muốn quên, còn nếu điều đó là quá khó thì cách duy nhất là bạn hãy đấu tranh để dành tình yêu cho mình thôi, cho dù sẽ phải đối mặt với nhiều thứ: dư luận xã hội, lương tâm cắn rứt....nhưng cuộc sống mà, mình phải tự lo cho mình trước./. | Until the day the ocean doesn't touch the sand...now and forever I will be your man... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2004(UTC) Bài viết: 241
|
BHTS giống anh bồ câu quá ! Công lực ngày càng thâm hậu. Theo mình ; BC đanng có vấn đề không phải ở chỗ anh ta có vợ, ở chỗ quyết định....... mà vì BC chưa xác định rõ DUNG LƯỢNG tình yêu của cả hai nên bạn đắn đo. Khi tình đã đến và thuận tình theo tiếng của con tim thì dù có 100 nhà tâm lý khuyên giải, bạn vẫn sẽ làm theo tiến của tình yêu thôi BC ơi ! | KHÔNG AI TẮM HAI LẦN TRÊN CÙNG MỘT DÒNG SÔNG |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-05-2004(UTC) Bài viết: 64
|
Cảm ơn các bạn nha! Để yêu một người 1 cách đàng hoàng thì quả thật là quá khó đối với bút chì và càng khó hơn khi cố quên đi người ấy. Con gái thường hay sống với quá khứ, với kỷ niệm nhiều. Bút chì đã xa người đó rồi, ko liên lạc nữa. Bây giờ thì yêu cuộc đời này bằng những công việc mình có, bằng bạn bè, và nhất là tiếng nói "dì ơi" của đứa cháu ở cách xa hằng trăm cây số. Bút chì chỉ mới có 1 đứa cháu để cưng thôi, vậy mà chị bút chì nở lòng nào đem nó về quê chồng, híchíc. Mẹ bút chì bảo chị bút chì là chở cũi về rừng. Ai đời ở SG sung sướng ko ở, về quê chi ko biết. Nên bây giờ, để nghe được tiếng nói đó, bút chì đã tốn ko biết bao nhiêu là tiền điện thoại, hìhì. Bây giờ, thì mọi người hiểu vì sao bút chì yêu con nít rồi chứ gì? | |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Trời ! Chị butchi theo chồng là đúng rồi, chứ sao nữa, butchi vui chưa, rồi tối d8át heo đi acfe bù đi huuuuuuuu ! Mấy bữa nay mưa quá, không đi đâu được.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|