Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Originally Posted by: consesualoi  Bạn sợ sợ có yahoo không ? Cho mình nick có gì chat nói chuyện tý
Yahoo to đùng đoàng đó bạn! Thitcho.mamtom_vb
To a.Trọc: Cu em chắc ngại nên đi 1 mình, nó ko alo cho em nữa! Nhưng Âm tính rồi! Không có nguy cơ + 6 tuần Âm tính!Nhưng bây giờ nó lại sợ KQ xn có 10 phút chính xác không? bác sỹ có xn cho nó không hay chỉ lấy máu cho vui! Bó tay. cơm canh! Bực!
|
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Bực như con khô mực làm thêm một xị cho hết bực
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 24-08-2011(UTC) Bài viết: 10
Cảm ơn: 1 lần
|
em stress quá  em mới 15 tuổi cái tuổi còn nhiều điều chưa biết?
em sợ lắm em tự đấm mạnh vào mặt mình liên tục vì mình ngu ngốc quá
em khóc cả ngày bi quan có ý định tự tử em sống thời gian trước bình thường chả sao vì em đọc trên mạng sau tầm 1 2 tuần mà ko bị triê%3ḅu chứng thì ko bị e tưởng thâ%3ḅt tin luôn và đợi 2 tuần trôi qua em đã quỳ trước bàn thờ và tạ ơn nhưng hôm trước em xem cái video ở trên mạng thấy nó bị hiv em ngĩ đến truyê%3ḅn hồi trc và lo lo rồi lên mạng xem kĩ thì có thể chả có chiê%3ḅu chứng gì em bắt đầu lo lắng bị stress em ngĩ là mình bị hiv rồi hôm đó người đó ra máu ko phải máu trinh chỉ là kinh nguyê%3ḅt thôi em quan hê%3ḅ với time khoảng 1 2 phút rồi đi rửa em vẫn lo và hôm nay khi học trên lớp em đã khóc òa khi nghĩ mình đã nhiễm rằng mình chỉ sống được vài năm nữa em đã sụp đổ và 1 lúc sau thì 1 cái hạch suất hiê%3ḅn làm em căng thẳng hơn em chú ý từng tý xem mình có bị sốt không em gọi cho ban gái khóc và nói với cô ấy nếu ck bị bê%3ḅnh và chỉ sống đk vài năm nữa vk có còn yêu ck ko vk e nói có em lại càng căng thẳng hơn em bi quan nói với cô ấy nếu 11/9 này có kết quả mà dương tính thì ck sẽ đau lắm lúc đó vk còn yêu ck hay ko ck sẽ ko giâ%3ḅn vk vì ck chả còn time chả thể lm vk hp và em đã khóc nhiều rồi em nói ck có lỗi với bố mẹ với vk (em chưa nói là bị hiv chỉ nói bị bê%3ḅnh hiểm ngèo thôi) rồi nói nếu ck ra đi thì vk hãy nhớ 1 điều ck luôn yêu vk mãi mãi là như vâ%3ḅy dù vk có yêu ai hay lúc đó ck đã ở trên kia nhìn vk hp rồi thì t/y đó vẫn thế..em căng thẳng đến mức có thể bị điên lúc nào cũng khóc ngay cả bây giờ đang viết cái entry này em cũng khóc cầu mong kết quả sẽ âm tính
xin trời đừng ráng tô%3ḅi lên đầu đứa kon mới 15 tuổi tô%3ḅi lỗi này nếu con âm tính con hứa sẽ học hành tử tế ko la cà chơi bời nữa
EM MONG MỌI NGƯỜI HÃY ĐỌC VÀ CHIA SẺ AN ỦI ĐỂ EM BỚT CĂNG THẲNG TRONG TIME NÀY hãy gửi cảm súc vào yahoo của em khiemdk.style_Smile  cháu phù hô%3ḅ cho những con ng biết chia sẻ 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Cháu viết khó hiểu quá, lủng củng, chữ nghĩa không rõ ràng! Theo chú hiểu thì cháu quan hệ với bạn gái. Hai đứa từ trước đều sống lành mạnh thì đâu có lo gì! HIV làm sao tự sinh ra trong cơ thể được! Còn biểu hiện là do cháu lo lắng quá và do trùng hợp thôi! Suy nghĩ tích cực đi nhé! Nếu được thì thuật lại sự việc chi tiết, rành mạch hơn, các bác các chú mới chia sẻ cho cháu được chứ! Lần sau đừng có hù dọa kiểu "Cháu phù hộ cho những con người biết chia sẻ" nữa!   
|
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-08-2011(UTC) Bài viết: 18  Đến từ: Ho Chi Minh city Thanks: 3 times Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
chào các anh chị trong DD em có hành vi nguy cơ cách đây 5 ngày,hiện tại em đang rất lo lắng và hoang mang,từ giờ mà chờ đến ngày xét nghiệm chắc em sẽ càng lo lắng nhiều hơn,sắp tới em còn phải thi liên thông vào đại học,em bây giờ không con tâm đâu đễ mà ôn bài,anh/chị nào đi trước có bí quyết gì giúp em vượt qua khoảng thời gian này với 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-05-2011(UTC) Bài viết: 261  Đến từ: Niềm tin chiến thắng ! Thanks: 23 times Được cảm ơn: 37 lần trong 35 bài viết
|
|
XINDOIMOTCOHOI |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Originally Posted by: xindoimotcohoi 
Ngày xưa mình du học ở Cam mà có viết kiểu ấy đâu  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Hê hê, lâu mới thấy anh Dê vào đây chém! Anh biết nhiều bia thế, thiếu Hà Nội hả anh?    
|
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 24-08-2011(UTC) Bài viết: 10
Cảm ơn: 1 lần
|
mình thì lo lắng suất bi quan lắm.. nhưng mà mình cố quên nó đi ban ngày lúc nào cũng fai vui vẻ để sống tiếp.. còn đêm thì vật vã
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 24-08-2011(UTC) Bài viết: 10
Cảm ơn: 1 lần
|
mình thì lo lắng suất bi quan lắm.. nhưng mà mình cố quên nó đi ban ngày lúc nào cũng fai vui vẻ để sống tiếp.. còn đêm thì vật vã
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-08-2011(UTC) Bài viết: 18  Đến từ: Ho Chi Minh city Thanks: 3 times Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
bạn khiemdk97 bạn có hành vi nguy cơ được bao lâu rồi,minh mới có 9 ngày thôi mà đã sụt 5kg rồi,từ giờ cho đến ngày xn không biết làm sao chịu đựng nổi nữa,mình cũng như bạn ban ngày phải tỏ vui vẻ để gia đình không nghi ngờ,đến đêm thì ... 
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: ilovemylivinglife  bạn khiemdk97 bạn có hành vi nguy cơ được bao lâu rồi,minh mới có 9 ngày thôi mà đã sụt 5kg rồi,từ giờ cho đến ngày xn không biết làm sao chịu đựng nổi nữa,mình cũng như bạn ban ngày phải tỏ vui vẻ để gia đình không nghi ngờ,đến đêm thì ... 
Tình trạng này kéo dài bạn sẽ không bảo toàn thân thể sẽ bị kiệt sức .9 ngày mất 5kg ,vậy 1 tháng là bao nhiêu kg ? rồi tới 12 tuần là mất bao nhiêu kg..Không chết mới là chuyện lạ
Trường hợp bạn không sao đâu với hành vi Oral sex,tìm đọc trên diễn đàn đi để lấy lại tinh thần nhé
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Mời cả nhà vào chơi game này nhé! Vừa giải trí vui vẻ vừa trau dồi thêm kiến thức về HIV! Chúc cả nhà vui!
http://htcommunication.v...uette/PSI/Game/game.html |
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trò chơi gì,chơi thua hoài,cứ tới tăng 3 là Tuấn Mẹc thua .Cám ơn sợ sợ nhé 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Mai được nghỉ rồi, về quê thôi! Nhớ quê hương quá! |
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 19-01-2009(UTC) Bài viết: 123
Cảm ơn: 33 lần Được cảm ơn: 12 lần trong 9 bài viết
|
|
 1 người cảm ơn sowa123 cho bài viết.
|
cohien trên 09-09-2011(UTC) ngày
|
|
.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
|
Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|
|
|
|
.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
Một cô gái sống trong túp lều nghèo nàn cùng con chó nhỏ. Đã quá tuổi lấy chồng mà vẫn không
ai thèm để ý nên cô vẫn chưa biết thế nào là hương vị của ái tình
Cô đang than thở cho số phận hẩm hiu của mình thì một bà tiên hiện lên và cho cô một điều ước duy nhất. Cô mừng quá, vội vàng ước cho con chó nhỏ
của mình trở thành chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú.
Tức thì ngay chỗ con chó đang nằm bỗng hiện ra chàng hoàng tử vô cùng đẹp trai, làm cô gái gần như ngất lịm vì vui sướng. Trong lúc nàng đang mơ màng nghĩ đến một hạnh phúc vô bờ với chàng hoàng tử đẹp trai thì chàng bước tới,
ghé vào tai cô và thì thầm:
- Bây giờ cô thấy hối hận vì đã đem tôi đi thiến chưa? |
Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|
 4 người cảm ơn ninhtroc_7x cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 07-12-2010(UTC) Bài viết: 146 Đến từ: VŨNG TẦU
Cảm ơn: 44 lần Được cảm ơn: 49 lần trong 40 bài viết
|
anh troc với anh sợ sợ vắng bóng rum buồn hẳn ... 2 anh đâu rồi?
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.