  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 27-08-2011(UTC) Bài viết: 17 Đến từ: ho chí minh city
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 30 lần trong 11 bài viết
|
Đây là lần đầu tiên em bước vào diễn đàn này. Đọc được dòng tâm sự của mọi người em cảm thấy cuộc sống này vẫn còn nơi ý nghĩa. Cuộc sống này đã từ lâu mất ý nghĩa đối với em, tưởng chừng như em đang cố gắng bước qua cuộc sống này vị trách nhiệm, trách nhiệm với cha mẹ, với người thân. Đôi lúc có những phút giây "muốn hét thật to, la thật lớn" để những cảm xúc trong lòng không chất chứa ngày qua ngày. Những nỗi lòng không thể nói cùng ai, càng ngày càng làm em u uất, trầm cảm, chỉ co ro mình trong căng phòng vắng lặng. Khi đêm về, mọi người yên giấc, còn bản thân em thì đó là những giây phút cô đơn, trống trãi, buồn bã với những kỷ niệm nhạt nhòa.
Em ao ước có thể tìm được những người bạn đồng cảm, những người mà em có thể nói hết những tâm sự của bản thân mình, để cuộc sống không còn cô đơn trống trãi nữa.
Còn gì buồn bằng cuộc sống cô đơn, thà làm mưa để tan mãi trong đời.
Em có thể được mọi người làm bạn không?
|
 1 người cảm ơn everything cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 31-07-2011(UTC) Bài viết: 18 Đến từ: Sài Gòn
Cảm ơn: 53 lần Được cảm ơn: 7 lần trong 5 bài viết
|
Originally Posted by: everything  Đây là lần đầu tiên em bước vào diễn đàn này. Đọc được dòng tâm sự của mọi người em cảm thấy cuộc sống này vẫn còn nơi ý nghĩa. Cuộc sống này đã từ lâu mất ý nghĩa đối với em, tưởng chừng như em đang cố gắng bước qua cuộc sống này vị trách nhiệm, trách nhiệm với cha mẹ, với người thân. Đôi lúc có những phút giây "muốn hét thật to, la thật lớn" để những cảm xúc trong lòng không chất chứa ngày qua ngày. Những nỗi lòng không thể nói cùng ai, càng ngày càng làm em u uất, trầm cảm, chỉ co ro mình trong căng phòng vắng lặng. Khi đêm về, mọi người yên giấc, còn bản thân em thì đó là những giây phút cô đơn, trống trãi, buồn bã với những kỷ niệm nhạt nhòa.
Em ao ước có thể tìm được những người bạn đồng cảm, những người mà em có thể nói hết những tâm sự của bản thân mình, để cuộc sống không còn cô đơn trống trãi nữa.
Còn gì buồn bằng cuộc sống cô đơn, thà làm mưa để tan mãi trong đời.
Em có thể được mọi người làm bạn không?
-------------------------------------------------------
Hân hạnh được làm quen chia sẻ với bạn, nick yahoo của mình là kisstoday_91. Nếu bạn mún nói chuyện thì add nick mình nhé. Cuộc sống mỗi ngày là một niềm vui bạn à. Có điều chúng ta có biết khám phá và đón nhận hay không thôi. Cuộc sống cũng giống như một bản nhạc, có nốt thăng cũng có nốt giáng vậy. Nếu cứ bình bình không thăng không giáng thì đâu còn gọi là bản nhạc đâu. Đúng không bạn. Vui lên nhé, giờ có diễn đàn bạn cứ viết bài tâm sự sẻ có nhiều người sẽ chia sẻ với bạn
|
 2 người cảm ơn kisstoday_91 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 30-07-2011(UTC) Bài viết: 29  Đến từ: Gió của trời! Thanks: 1 times Được cảm ơn: 17 lần trong 10 bài viết
|
mình cũng muốn làm quen nick chat cua mình là emvetinhkhoi26 | Em chỉ là một chú hề rơi lệ, không ai nhìn thấy giọt nước mắt trong tim em |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 20-05-2011(UTC) Bài viết: 9 Đến từ: viet nam
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 28 lần trong 7 bài viết
|
Hôm nay là ngày nghỉ đó, em có được nghỉ k? có về cùng gđ k? chị đang ở nhà nè, đã lâu rùi k về nhà, my love đang nằm ngủ ở cạnh nè, trông thật Hạnh Phúc. Mẹ chị k biết đã biết về chuyện này hay k nữa, nhưng hình như cũng có suy nghĩ đó rùi, mẹ k vui như mỗi lần chị về nữa, mẹ k muốn chị chơi với những người con gái đâu, muốn chị lấy chồng sinh con như bao người con gai khác everything ah. Chị chưa nói gì với mẹ cả, có lẽ là để mẹ tự hiểu thui, nhưng nếu mẹ muốn nói chuyện thì chị cũng sãn sàng nói mọi điều. Chị k muốn sống trong bóng tối nữa, là người đồng tính thì đã sao? Chị k làm hại ai cả, k lợi dụng ai cả, chị muốn sống và được yêu. Chị muốn có gđ của riêng mình. Chị cũng muốn lắm có một nơi để về, muốn lắm một bờ vai để dựa vào, nấu một bữa cơm HP đầm ấm sau mỗi ngày làm việc. Những khát khao và Tình Yêu thật lớn làm chị dũng cảm đối diên với chính mình, chị sẽ k từ bỏ Tình yêu của mình đâu. Nếu em đang buồn thị hãy vui và dũng cảm lên nhé!! nếu em dâng vui thì hãy tiếp tục vui, vì em cung là người bình thương có quyền sống và được yêu, SỐNG LÀ MÌNH!! CHÚC EM LUÔN HẠNH PHÚC!
|
 1 người cảm ơn tinhkho cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 03-09-2011(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: Ha Noi
|
Originally Posted by: everything  Đây là lần đầu tiên em bước vào diễn đàn này. Đọc được dòng tâm sự của mọi người em cảm thấy cuộc sống này vẫn còn nơi ý nghĩa. Cuộc sống này đã từ lâu mất ý nghĩa đối với em, tưởng chừng như em đang cố gắng bước qua cuộc sống này vị trách nhiệm, trách nhiệm với cha mẹ, với người thân. Đôi lúc có những phút giây "muốn hét thật to, la thật lớn" để những cảm xúc trong lòng không chất chứa ngày qua ngày. Những nỗi lòng không thể nói cùng ai, càng ngày càng làm em u uất, trầm cảm, chỉ co ro mình trong căng phòng vắng lặng. Khi đêm về, mọi người yên giấc, còn bản thân em thì đó là những giây phút cô đơn, trống trãi, buồn bã với những kỷ niệm nhạt nhòa.
Em ao ước có thể tìm được những người bạn đồng cảm, những người mà em có thể nói hết những tâm sự của bản thân mình, để cuộc sống không còn cô đơn trống trãi nữa.
Còn gì buồn bằng cuộc sống cô đơn, thà làm mưa để tan mãi trong đời.
Em có thể được mọi người làm bạn không?
Đây cũng là lần đầu mình vào 4rum này...những cảm xúc của bạn rất giống mình...bạn có ..chúng ta đều có thể chia sẻ mà ...Rất vui được làm quen với bạn khongkhoc_nothing ...rất vui được làm quen cùng bạn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 03-09-2011(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: Trái Tim Của Less
|
Originally Posted by: tinhkho  ôi cs thật buồn. tôi tim thấy nhưng người như tôi ở đây. tôi là một người k bt theo tôi nghĩ. tôi ước m đừng được sinh ra. tôi đã tưng có 1 cô gái của tôi nhưng giờ đây mãi mãi không còn nữa. gia đình tôi k biết gì về tôi cả. tôi không thể cho ai biết, vì tôi yêu bố mẹ tôi. tôi thương họ. những người luôn lo lắng cho tôi. đã 25 tuổi, tôi đã làm một bác sỹ, nhưng tôi thật sự bế tác và cô đơn. tôi nhớ người đó, người đã bên tôi mấy năm học DH, tôi k hiểu sao bỗng nhiên họ bỏ tôi. tôi đau đớn nhưng tôi cũng k muốn giữ họ cho riêng tôi nếu họ có thể yêu 1 ng đàn ông, một tình yêu đích thực có thể được chấp nhận của gđ và xã hội. Tôi còn duyên nợ trần gian, tôi phải sống vì những người thân yêu, sống vì chính tôi. Tôi vẫn thầm ước m tim được 1 nữa thật sự của m, tôi sẽ k để người ta bỏ tôi nữa. ta sẽ yêu suốt cuộc đời. Đây là lần đầu tôi biết trang này. tôi mong tim được sự cảm thông từ ai đó khi trong xã hội cái nhìn về những người như tôi đầy ác cảm.
Cố lên em .. cuộc sống còn nhiều điều thú vị lắm .. chắc chắn em sẽ tim thấy tình yêu đích thực của mình .. 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 04-09-2011(UTC) Bài viết: 14 Đến từ: vn
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 39 lần trong 11 bài viết
|
mình cũng lần đầu biết nơi đây, thật là có duyên, chúc mọi ng hp và chúc mình cũng mong tìm d9c bạn tâm sự
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 27-08-2011(UTC) Bài viết: 17 Đến từ: ho chí minh city
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 30 lần trong 11 bài viết
|
Originally Posted by: tinhkho  Hôm nay là ngày nghỉ đó, em có được nghỉ k? có về cùng gđ k? chị đang ở nhà nè, đã lâu rùi k về nhà, my love đang nằm ngủ ở cạnh nè, trông thật Hạnh Phúc. Mẹ chị k biết đã biết về chuyện này hay k nữa, nhưng hình như cũng có suy nghĩ đó rùi, mẹ k vui như mỗi lần chị về nữa, mẹ k muốn chị chơi với những người con gái đâu, muốn chị lấy chồng sinh con như bao người con gai khác everything ah. Chị chưa nói gì với mẹ cả, có lẽ là để mẹ tự hiểu thui, nhưng nếu mẹ muốn nói chuyện thì chị cũng sãn sàng nói mọi điều. Chị k muốn sống trong bóng tối nữa, là người đồng tính thì đã sao? Chị k làm hại ai cả, k lợi dụng ai cả, chị muốn sống và được yêu. Chị muốn có gđ của riêng mình. Chị cũng muốn lắm có một nơi để về, muốn lắm một bờ vai để dựa vào, nấu một bữa cơm HP đầm ấm sau mỗi ngày làm việc. Những khát khao và Tình Yêu thật lớn làm chị dũng cảm đối diên với chính mình, chị sẽ k từ bỏ Tình yêu của mình đâu. Nếu em đang buồn thị hãy vui và dũng cảm lên nhé!! nếu em dâng vui thì hãy tiếp tục vui, vì em cung là người bình thương có quyền sống và được yêu, SỐNG LÀ MÌNH!! CHÚC EM LUÔN HẠNH PHÚC!
Em được nghĩ tới 3 ngày lận, nhà em ở TP.HCM, chỗ làm cũng gần nhà. Em ủng hộ chị, ủng hộ chị hết mình, đây là nick chat của em [email protected]
Có gì cần tâm sự, chị cứ nhắn cho em. Mặc dù mới quen, chưa biết mặt nhưng em cứ ngỡ là đã quen chị từ lâu lắm rồi hihi.
Em cũng không biết mình buồn hay vui, vì quá khứ hạnh phúc vẫn trong em rất nhiều. Chúc chị hạnh phúc
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 27-08-2011(UTC) Bài viết: 17 Đến từ: ho chí minh city
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 30 lần trong 11 bài viết
|
Trích dẫn:
Đây cũng là lần đầu mình vào 4rum này...những cảm xúc của bạn rất giống mình...bạn có ..chúng ta đều có thể chia sẻ mà ...Rất vui được làm quen với bạn khongkhoc_nothing ...rất vui được làm quen cùng bạn
Mình cũng rất vui được làm quen với bạn. Mình đã add nick bạn rồi đó
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 03-09-2011(UTC) Bài viết: 25 Đến từ: Sài Gòn
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Originally Posted by: everything  Đây là lần đầu tiên em bước vào diễn đàn này. Đọc được dòng tâm sự của mọi người em cảm thấy cuộc sống này vẫn còn nơi ý nghĩa. Cuộc sống này đã từ lâu mất ý nghĩa đối với em, tưởng chừng như em đang cố gắng bước qua cuộc sống này vị trách nhiệm, trách nhiệm với cha mẹ, với người thân. Đôi lúc có những phút giây "muốn hét thật to, la thật lớn" để những cảm xúc trong lòng không chất chứa ngày qua ngày. Những nỗi lòng không thể nói cùng ai, càng ngày càng làm em u uất, trầm cảm, chỉ co ro mình trong căng phòng vắng lặng. Khi đêm về, mọi người yên giấc, còn bản thân em thì đó là những giây phút cô đơn, trống trãi, buồn bã với những kỷ niệm nhạt nhòa.
Em ao ước có thể tìm được những người bạn đồng cảm, những người mà em có thể nói hết những tâm sự của bản thân mình, để cuộc sống không còn cô đơn trống trãi nữa.
Còn gì buồn bằng cuộc sống cô đơn, thà làm mưa để tan mãi trong đời.
Em có thể được mọi người làm bạn không? đa số mọi người trên đây đều đã và từng trải qua cái cảm giác này của bạn.....bản thân mình cũng vậy........chúc bạn sớm có 1 người đồng cảm... 
|
 1 người cảm ơn khongcodon1986 cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|