Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Monkey_codon  
#1 Đã gửi : 04/09/2011 lúc 03:18:27(UTC)
Monkey_codon

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 04-09-2011(UTC)
Bài viết: 2
Đến từ: Tphcm

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Chào các thành viên của diễn đàn
Mình là thành viên mới, mình cần một người để tâm sự những thứ đang điễn ra trong đầu óc mình, nhưng sao khó quá. Vô tình mình tìm được nơi này. Giờ lên đây dọc bài, mình mới biết mình thật sự không bình thường...và rồi mình không thấy cô đơn lạc lõng nữa, vì có nhiều người giống như mình, thật ra mình nghĩ mình đã không bình thường một cách bẩm sinh, mình chắc chắn như vậy. Mình thấy các thành viên trên đây ai cũng hạnh phúc bên người yêu, được chăm sóc, quan tâm... mình rất ghen tị đó...

Hiện tại mình đang có tình cảm với một người, và mình nghi ngờ người đó đã có nơi có chỗ, nhưng người đó luôn giữ kín với mình, dường như cô ấy cũng không bình thường, nhưng cô ấy lại không để lộ ra, hay do mình yêu quá hóa mù...?nếu cô ấy cũng bình thường như bao người con gái khác thì mình yêu cô ấy là một điều tội lỗi...và nếu như mình đoán đúng cố ấy đã có người quan tâm thì mình nhảy vào là điều không nên...

Mình đã thử cố quên cô ấy, nhưng không thể, và mình càng không dám để lộ cho cô ấy biết là mình yêu cô ấy...tụi mình hiện đang là bạn học...gặp mặt hàng ngày...nói chung là mình đang rất kiềm nén, mình sợ một ngày nào đó mình sẽ nổ tung...đúng ra là mình không hề yêu cô ấy, và còn rất ghét cô ấy nữa, nhưng không hiểu trời xui đất khiến thế nào...mà giờ thế này đây...
thanks 1 người cảm ơn Monkey_codon cho bài viết.
yeulachi_ht1503 trên 30-09-2011(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline ttmd1227  
#2 Đã gửi : 04/09/2011 lúc 03:27:59(UTC)
ttmd1227

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2011(UTC)
Bài viết: 118
Woman
Đến từ: Bình Dương

Thanks: 24 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 11 bài viết
Bạn hãy tự tin để thổ lộ tình cảm thật của mình, để một ngày nào đó mình không phải hối hận về những quyết định của mình bây giờ. Tự tin để đối diện vs sự thật dù nó có ra sao đi nữa. Để một ngày ta nhìn lại về những gì ở quá khứ, những gì đã trải qua ta thấy mình làm đúng và gật đầu chào nó. Hãnh diện về mình đã làm thế. Chúc bạn may mắn và hạnh phúc trên con đường mình đã chọn.
Cuộc đời... Sống và tồn tại... Hy vọng và từ bỏ...
Offline b0n_ck  
#3 Đã gửi : 04/09/2011 lúc 03:44:08(UTC)
b0n_ck

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 31-07-2011(UTC)
Bài viết: 42
Đến từ: Ha Nam

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
haiz. mình định bóc tem mà có ng bóc trước r`. hix. Bạn bảo bạn ko binh thường và bạn giống bon mình thế hóa ra bạn bảo tôi ko bình thường hả? chẳng có gì là ko bình thường cả. Đó là tc của 1 con ng thôi. tôi và mọi ng ai cũng bình thường cả. và bạn cũng vậy. chúc may mắn
thanks 1 người cảm ơn b0n_ck cho bài viết.
taolales trên 05-09-2011(UTC) ngày
Offline Monkey_codon  
#4 Đã gửi : 04/09/2011 lúc 04:19:26(UTC)
Monkey_codon

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 04-09-2011(UTC)
Bài viết: 2
Đến từ: Tphcm

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
bon_ck đừng nói vậy mà...mình sory vì lời nói không hay, mình thật sự cám ơn những lời nói thật lòng của những người bạn mới. Và mình xin đính chính lại là câu" mình không dám để lộ ra là mình yêu cô ấy" nghĩa là mình không dám đứng trước lớp mà hét lên rằng "tôi yêu em". Thời gian trước
mình cũng đã thử thổ lộ rồi, nhưng không nói thẳng là "tôi yêu bạn", mình chỉ thể hiện qua hành động, vì hành động của mình luôn có mọi người trong lớp chứng kiến, và mình cũng nhận thấy họ biết mình yêu cô bạn đó. Và vì thế mình thất bại....Và những hành động đó đã bị từ chối một cách...nhẹ nhàng...và mình cũng xin lỗi vì không biết kể làm sao để mọi người chia sẻ với mình nữa, có lẽ một thời gian nữa, đến lúc thích hợp, mình sẽ đem hết tâm tư gắn vào diễn đàn tìm sự trợ giúp.
Thôi thì hiện giờ cố gắng duy trì tình bạn hiện tại. Chào mọi người
Offline helldevil  
#5 Đã gửi : 04/09/2011 lúc 05:06:44(UTC)
helldevil

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 02-09-2011(UTC)
Bài viết: 9
Đến từ: Hà Nội

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Bon nói đúng.đóa chỉ là tc của 1 con ng đâu có gì là bất bt
Offline lymatyx  
#6 Đã gửi : 05/09/2011 lúc 12:02:19(UTC)
lymatyx

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 04-09-2011(UTC)
Bài viết: 11
Đến từ: viet nam

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
đúng vậy,bọn mình cũng là người bình thường thôi mà nhưng mình thuộc thế giới thứ 3 mình cũng có quyền đc yêu và hp chứ,nhưng mình cũng không thể cho bạn lời khuyên là nên tiếp tục hay nên thôi không yêu người đó nữa vì mình cũng đang cần mọi người cho mình lời khuyên mà,chúc bạn may mắn nha!
Offline traitimcuagio119  
#7 Đã gửi : 05/09/2011 lúc 12:29:10(UTC)
traitimcuagio119

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 30-07-2011(UTC)
Bài viết: 29
Woman
Đến từ: Gió của trời!

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 17 lần trong 10 bài viết
"Cuộc sống không có tình yêu đó không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại"!

Hảy để trái tim mình lên tiếng, hạnh phúc sẽ đến với những người biết yêu thương
 Đau khổ, giận hờn, nhớ nhung... đó là gia vị tô đẹp thêm tình yêu!
Rồi bạn sẽ có một tình yêu thật sự của riêng bạn
...bởi vì những người yêu nhau nhất định sẽ tìm đến bên nhau!
Em chỉ là một chú hề rơi lệ, không ai nhìn thấy giọt nước mắt trong tim em
thanks 1 người cảm ơn traitimcuagio119 cho bài viết.
ttmd1227 trên 05-09-2011(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.