Nhưng cũng ko quan trọng lắm vì tôi biết chắc là tôi lớn tuổi hơn hoặc bằng vì tin vào sự phán xét của mình, chúng tôi trò chuyện cho đến khi tôi hết giờ làm và bên U ( tên cô ấy) cũng đã quá khuya, vừa nói chuyện, vừa làm nên tôi cũng chưa tìm hiểu nhiều về U, nhưng cảm giác thật vui và rất hứng thú, rồi sáng hôm sau tôi ngủ dậy như mọi ngày, tôi cũng mở máy và thấy nick của U ol trong msn, vì hôm wa tôi kịp xin nick. Thường thì tôi chat ở yh nhưng vì U ko có ( nói là lâu lắm ko vào nên quên pass) tôi đã xin msn. Ko hiểu sao khi thấy nick U, tôi vô cùng vui mừng , chúng tôi lại tiếp tục nói chuyện, tôi rất thích thú và lấy hết trí thông minh và tính hài hước của mình để làm U cười và mong rằng cô ấy cũng thích tôi như tôi thích cô ấy, cứ như thế chúng tôi đã nói chuyện với nhau từ sáng đến tối, từ khi ngủ dậy cho đến khi tôi đi làm về nhà, đương nhiên cũng có gián đoạn mỗi lúc phòng net hết máy, nhưng U vẫn đợi tôi, đợi cho đến khi tôi lên....và để tiện cho việc gặp nhau, tôi đã tạo nick yh cho U.
Trò chuyện d9c 1 tuần thì tôi mới thắc mắc, sao U quá rảnh, U mới nói mình làm giáo viên cấp 2, 3 và đây là tg nghĩ 2 tuần...và tôi cũng ép nói tuổi thật của mình..
U: L có chị ko?
Toi: có
U: chị kế L mấy tuổi?
Tôi: sn 73
U: chị 2 L mấy tuổi?
Tôi : 72
U: vậy U bằng tuổi chị 2 L đó
Hic tôi thật sự bất ngờ và buồn cười với đoạn đối thoại đó, vậy là u hơn tôi 4t so với tuổi ảo, và hơn rất nhiều so với tuổi thật. Và đương nhiên tôi bị bắt gọi bằng chị, nhưng 1 tuần cũng đủ để tôi biết tôi rất thích U, tôi đâu thể gọi chị d9c với tính hiếu thắng và muốn chinh phục của mình, tôi muốn dù U lớn tuổi hơn nhưng 1 ngày nào đó, U phải gọi tôi bằng anh. Tranh luận 1 hồi thì thống nhát gọi tên nhau như ban đầu.
Qua 1 tg tìm hiểu, tối biết d9c U mới chia tay với bạn trai , và cũng đang buồn nên lên net chơi, còn về phần tôi cũng kể về chuyện của K như là ng yêu đầu tiên của tôi, tc và sự nhớ nhung của tôi cũng làm U tin tưởng đó là thật, chúng tôi chia sẽ với nhau mọi thứ, vì biết U đang buồn về chuyện tình cảm nên tôi làm mọi cách cho U cười, và đến lúc gởi hình cho nhau, nhìn U ko đẹp nhưng ko xấu, so ra thì đẹp hơn tôi, còn hình tôi thì sao, tôi đã lên net tìm 1 hình thật đẹp gởi cho U, U khen tôi đẹp, nhưng biết rõ U là ng ko phải thích ng đẹp....
Ngày đầu tiên đi làm lại cũng đến, tôi ngủ dậy là U đang ở trường, vì công việc làm trong thư viện trường coi máy cho hs là nhiều nên U có thể trốn ol cùng tôi, tuy ko d9c nói chuyện thoải mái như ở nhà, nhưng chúng tôi vẫn d9c bên nhau, khi nào ko ol d9c thì chúng tôi mail cho nhau, thời gian trôi qua tc và sự tin tưởng ngày càng lớn.