Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline isa  
#1 Đã gửi : 09/09/2011 lúc 03:06:55(UTC)
isa

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 09-09-2011(UTC)
Bài viết: 2
Đến từ: BT

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Tôi đang mang thai đã đươc 8 tháng rồi.Tôi luôn lo không biêt con mình rồi có bi lây nhiễm không mặc dù biết tỉ lệ là rất cao,vì tôi phát hiện mình bi bệnh quá trễ để đươc uống thuốc cách ly cho con .Cái ngày ma tôi phát hiện ra khi được xét nghiệm thì bản thân cũng không tin và muốn thử thêm nhiều lần .(Chồng tôi thi xét nghiệm không co')  tôi cũng được giải thích của bs về vấn đề đó rồi. điều dó đến với chúng tôi quá bất ngờ vì chúng tôi đều sống lành mạnh và đang chuẩn bị chào đón 1 thành viên mới. Nhung chúng tôi chấp nhận cái việc đó rồi tham khảo nhiều điều trên web ,đến bv tư vấn... Tôi cố gắng sống vui vẻ cùng gia đình mình winkingtôi ở cùng ba,mẹ va các em) Mấy ngày nay tôi ở bv vì cứ bị đau bụng nhưng không có dấu hiệu sanh.Bv bắt tôi phải ở lại theo dõi thêm va gọi là dưỡng thai.Nhưng dưa vào 1 phòng 6 giường va có 5 phụ sản đã sanh rồi, tôi đau va khó ngủ ,em be cùng phòng thì cứ khóc , biết là bệnh viện đông cung4kho6ng còn giường nên chấp nhận .Khi có phòng trống tôi xin được chuyển phòng 2 người hoặc 1 phòng 1 người cũng được nhưng điều bị từ chối. Và rồi 1 lần nữa thì cô y tá mới hỏi tôi rằng chị có biết chị bị bệnh gì mà vô đây không ? Tôi im lặng vì câu hỏi đó . Cô ấy nói phòng tôi đang ở là phòng bệnh giống như tôi... Khi đi ra tôi cảm thấy lòng khó chịu và bật khóc và nghĩ không lẽ người hiv thì không có đủ tiền để ở à , rất nhiều suy nghĩ ập đến nó khiến tôi cứ khóc mãi, Tôi muốn về nhà ,về ngay .Nhưng bs ở đó không cho tôi xuất viện và kêu ở lại để theo dõi.Từ lúc biết mình bệnh tôi cũng không buồn nhưng lúc ngta nhìn tôi như vậy thì không hiểu có phải b giờ tôi đang mặc cảm không,tôi không hiểu vì sao bv lại làm như vậy. Vì sợ tôi có thể lây truyền cho người bt thì củng nên chuyển phòng cho tôi ở 1 mình .đã gọi là dưỡng thai mà không ngủ nghĩ được làm sao có sức khỏe .Họ đối với tôi như vậy làm tôi cảm thấy tự ti rất nhiều.
thanks 2 người cảm ơn isa cho bài viết.
mainga1402 trên 09-09-2011(UTC) ngày, hoanguyen_hn trên 23-02-2012(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline isa  
#2 Đã gửi : 09/09/2011 lúc 03:09:40(UTC)
isa

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 09-09-2011(UTC)
Bài viết: 2
Đến từ: BT

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
có phải người bệnh hiv thì không có quyền được lựa chọn không??
thanks 1 người cảm ơn isa cho bài viết.
hoanguyen_hn trên 23-02-2012(UTC) ngày
Tu-an  
#3 Đã gửi : 09/09/2011 lúc 03:15:01(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Người sống với HIV ở Việt Nam được hưởng quyền bình đẳng như tất cả mọi công dân khác. Việt Nam đă ký kết tuyên bố UNGASS, công nhận: “Thực hiện các quyền con người và đảm bảo các quyền tự do cơ bản cho tất cả mọi người là cần thiết để giảm nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS.”


 Bạn xem thêm
Click tại đây 

 

 

 

Offline mainga1402  
#4 Đã gửi : 09/09/2011 lúc 04:19:44(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
 @ chị cố gắng lên nhé.
     Cầu mong chị và bé sớm khỏe lại v à chị sớm được xuất viện.
     Cứ nghĩ đơn giản là bệnh viện quá đông nên mình chia sẻ khó khăn này cùng chị em khác có lẽ tâm trạng sẽ dễ chịu hơn.
     Có tin gì về hai mẹ con chị chia sẻ cùng anh chị em ở đây nhé.
     Chúc hai mẹ con mọi điều tốt lành.
     
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
thanks 1 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
TrâmĐặng trên 09-09-2011(UTC) ngày
Offline TrâmĐặng  
#5 Đã gửi : 09/09/2011 lúc 05:14:10(UTC)
TrâmĐặng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Quản trị box Góc tùy bút, Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-09-2011(UTC)
Bài viết: 252
Đến từ: nhà tui

Cảm ơn: 421 lần
Được cảm ơn: 400 lần trong 162 bài viết
Originally Posted by: Go to Quoted Post

Người sống với HIV ở Việt Nam được hưởng quyền bình đẳng như tất cả mọi công dân khác. Việt Nam đă ký kết tuyên bố UNGASS, công nhận: “Thực hiện các quyền con người và đảm bảo các quyền tự do cơ bản cho tất cả mọi người là cần thiết để giảm nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS.”



 

 

 

 




        Nói thì dễ , làm thì khó . Bằng chứng là người có H vẫn bị phân biệt đối xử , kỳ thị .

        Chúc chị vượt qua được giai đoạn khó khăn này , hãy nghĩ đến phút giây chị ẵm bé trên tay , chị sẽ thấy mọi chuyện nhỏ như con thỏ . Hãy nghĩ lạc quan và khác đi 1 chút để thấy lòng nhẹ nhõm và vui vẻ hơn vì tinh thần là quan trọng nhất với những người có H


       
Em ko giả tạo để ra vẻ thanh cao ... em là cáo và đôi khi còn bố láo hơn cả hồ li
Offline lời của gió  
#6 Đã gửi : 09/09/2011 lúc 06:04:36(UTC)
lời của gió

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 02-08-2011(UTC)
Bài viết: 45

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 37 lần trong 31 bài viết


    cố gắng lên bạn nhé , cầu mong cho con của bạn không bị nhiễm bệnh
EM CÓ NGHE THẤY GIÓ NÓI GÌ KHÔNG
Offline ku thủ quỹ  
#7 Đã gửi : 09/09/2011 lúc 06:29:31(UTC)
ku thủ quỹ

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 15-08-2011(UTC)
Bài viết: 14

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 55 lần trong 11 bài viết


    cố gắng lên bạn nhé , cầu xin ơn trên ban phước lành cho bạn và em bé
PHỤC VỤ LÀ CHO KHÔNG, PHỤC VỤ LÀ QUÊN MÌNH
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.