Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline tpo  
#1 Đã gửi : 09/09/2011 lúc 06:04:50(UTC)
tpo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.670
Woman
Đến từ: Cao nguyên lộng gió...

Thanks: 900 times
Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết


sao post video youtube ko dc nhỉ? http://youtu.be/3KnYNI2uy80
Y!M : tienggioxonxaohh


Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...


thanks 1 người cảm ơn tpo cho bài viết.
ĐMtuoixuan trên 08-10-2011(UTC) ngày
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 09/09/2011 lúc 10:15:13(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết


post giúp em.
Offline tpo  
#3 Đã gửi : 10/09/2011 lúc 12:01:01(UTC)
tpo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.670
Woman
Đến từ: Cao nguyên lộng gió...

Thanks: 900 times
Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
Định đi ngủ nhưng ngồi xem hết video tự nhiên buồn khóc như mưa...

Ngày xưa ....

mình cũng có một con cún giống giống vậy .

2 đứa mua khi mới yêu nhau. Mình rất yêu chó , oxã cũng vậy .

Lúc chưa có con mình toàn ôm nó ngủ .

rồi một ngày tinh yêu đỗ vỡ ... mình đã đi chưa bao giờ quay lại.

Tự nhiên thấy mình có lỗi ...


Viết cho hết buồn rồi ngủ cho ngon thôi....


Y!M : tienggioxonxaohh


Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...


thanks 3 người cảm ơn tpo cho bài viết.
cohien trên 10-09-2011(UTC) ngày, ĐMtuoixuan trên 08-10-2011(UTC) ngày, ngua hoang trên 29-12-2011(UTC) ngày
Offline cohien  
#4 Đã gửi : 10/09/2011 lúc 12:10:10(UTC)
cohien

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 765
Woman
Đến từ: Đất lành

Thanks: 2171 times
Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
Originally Posted by: tpo Go to Quoted Post
Định đi ngủ nhưng ngồi xem hết video tự nhiên buồn khóc như mưa...

Ngày xưa ....

mình cũng có một con cún giống giống vậy .

2 đứa mua khi mới yêu nhau. Mình rất yêu chó , oxã cũng vậy .

Lúc chưa có con mình toàn ôm nó ngủ .

rồi một ngày tinh yêu đỗ vỡ ... mình đã đi chưa bao giờ quay lại.

Tự nhiên thấy mình có lỗi ...


Viết cho hết buồn rồi ngủ cho ngon thôi....





Cứ viết ra, trải lòng..rồi ngủ cho ngon nhé!
Nỗi buồn khi nói ra sẽ đc vơi đi...niềm vui chia sẻ sẽ được nhân đôi mà em!
Chúc 2 mẹ con ngủ ngon!!!
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại...
thanks 2 người cảm ơn cohien cho bài viết.
tpo trên 10-09-2011(UTC) ngày, ĐMtuoixuan trên 08-10-2011(UTC) ngày
Offline sohohang  
#5 Đã gửi : 13/09/2011 lúc 03:43:03(UTC)
sohohang

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 13-09-2011(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: hn

Xem mà thấy buồn.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.