Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC) Bài viết: 1.670  Đến từ: Cao nguyên lộng gió... Thanks: 900 times Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
|
Originally Posted by: ninhtroc_7x 
- Bây giờ cô thấy hối hận vì đã đem tôi đi thiến chưa?
Dĩ nhiên là hối hận nhưng ko phải hối hận vì ... mà là hối hận vì điều ước thiếu ý , cũng may là bà tiên ko cho ra một anh xăng pha nhớt ... | Y!M : tienggioxonxaohh Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 26-03-2011(UTC) Bài viết: 19 Đến từ: BẾN THƯỢNG HẢI
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 12 lần trong 9 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC) Bài viết: 1.670  Đến từ: Cao nguyên lộng gió... Thanks: 900 times Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
|
| Y!M : tienggioxonxaohh Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu... |
 1 người cảm ơn tpo cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
"Bạn có muốn hạnh phúc không? hãy đi du lịch bằng 2 cái túi, một để cho và một để nhận!" Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ! Thứ 6 rồi!   .
Lão Trọc yêu quái đâu ấy nhẩy? anh phán xem, hôm nay làm 3 càng 999 ổn không?
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 2 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
Originally Posted by: sợ sợ  "Bạn có muốn hạnh phúc không? hãy đi du lịch bằng 2 cái túi, một để cho và một để nhận!" Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ! Thứ 6 rồi!   .
Lão Trọc yêu quái đâu ấy nhẩy? anh phán xem, hôm nay làm 3 càng 999 ổn không?
Uh anh cũng thích999 lắm ... tuần sau tổ chức off , nhớ phải có mẹt khi anh alo nhá ... không thiếu nhạc trưởng được đâu he he.. lần này hơi đông đấy | Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
OK anh! Nếu được anh nhắn em sớm trước 1,2 hôm nghen! Em sẽ chuẩn bị giọng thật tốt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhạc trưởng!
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
| THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
Originally Posted by: ninhtroc_7x  Một cô gái sống trong túp lều nghèo nàn cùng con chó nhỏ. Đã quá tuổi lấy chồng mà vẫn không ai thèm để ý nên cô vẫn chưa biết thế nào là hương vị của ái tình
khâm phục về trí tưởng tượng của anh, không biết h còn có cô nào yên ổn sống được trong túp lều nghèo nàn nữa không? | THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
 1 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 10-09-2011(UTC) Bài viết: 18
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 3 bài viết
|
Chào "sayumi", ko biết bạn có đang giống mình ko nhưng thật sự mình cũng đang rất stress, mình đang chờ đủ thời gian để XN. Mình cũng thấy thật sự hoang mang và lo lắng. Mình đang từng giờ từng phút hi vọng may mắn sẽ mỉm cười với mình. Bạn cũng vậy, hãy vui và hi vọng cùng mình nhé... Thân!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 10-09-2011(UTC) Bài viết: 18
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 3 bài viết
|
Originally Posted by: muathulabay1  Bùm Bùm Bùm, vào nhận quà 
Chào cả nhà.
Mình xin cụ thể hơn trường hợp của mình thế này, xin tư vấn giúp mình.
- Cách đây 2 tuần (ngày 25/08) mình có qh với bạn gái cũ.
- Mình chỉ qh qua đường AĐ, khi ra mình cho ra ngoài, và ko cho vào lần hai nữa. - Sau hai tuần kể từ khi qh cô ấy nói với mình là đã bị nhiễm từ trước đó. Ban đầu mình ko tin vì nghĩ cô ấy đùa, (mặc dù chưa tận mắt nhìn thấy giấy xét nghiệm, vì mình chưa gặp lại dc cô ấy) nhưng qua cách nói
chuyện và nối ghép các sự việc lại thì mình biết cô ấy đã bị nhiễm thật.
- Mình đã đi xét nghiệm lần đầu và kết quả là âm tính. Tuy nhiên lần qh cách đây 2 tuần thì nguy cơ có thể bị.
- Mình đang thật sự hoang mang và lo lắng. Mọi thứ với mình bây giờ dường như sụp đổ..
- Khả năng lây của mình có cao không? Mình đang đợi đủ 6 tuần để đi XN lần 2. - Mình phải làm sao bây giờ? Hãy giúp mình với...
Thanks all
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Originally Posted by: snowth  Originally Posted by: muathulabay1  Bùm Bùm Bùm, vào nhận quà 
Chào cả nhà.
Mình xin cụ thể hơn trường hợp của mình thế này, xin tư vấn giúp mình.
- Cách đây 2 tuần (ngày 25/08) mình có qh với bạn gái cũ.
- Mình chỉ qh qua đường AĐ, khi ra mình cho ra ngoài, và ko cho vào lần hai nữa. - Sau hai tuần kể từ khi qh cô ấy nói với mình là đã bị nhiễm từ trước đó. Ban đầu mình ko tin vì nghĩ cô ấy đùa, (mặc dù chưa tận mắt nhìn thấy giấy xét nghiệm, vì mình chưa gặp lại dc cô ấy) nhưng qua cách nói
chuyện và nối ghép các sự việc lại thì mình biết cô ấy đã bị nhiễm thật.
- Mình đã đi xét nghiệm lần đầu và kết quả là âm tính. Tuy nhiên lần qh cách đây 2 tuần thì nguy cơ có thể bị.
- Mình đang thật sự hoang mang và lo lắng. Mọi thứ với mình bây giờ dường như sụp đổ..
- Khả năng lây của mình có cao không? Mình đang đợi đủ 6 tuần để đi XN lần 2. - Mình phải làm sao bây giờ? Hãy giúp mình với...
Thanks all
Vậy là đã xn lần 1 à? OK, ráng chờ đủ 12 tuần nhé.
Chuyện của bạn kể ra có nhiều điều đáng suy ngẫm lắm đấy. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Bạn hãy đi xn! Nếu đúng cô gái đó bị H, bạn có nguy cơ! Chúc bạn may mắn! | Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 20-01-2011(UTC) Bài viết: 116 Đến từ: Vietnam
Cảm ơn: 53 lần Được cảm ơn: 61 lần trong 34 bài viết
|
Chúc bà con và diễn đàn có 1 đêm Trung Thu thật vui vẻ, hạnh phúc, ấm cúng cùng gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và những người mình yêu thương nha. 
Nhớ tránh xa các dịch vụ ăn bánh trả tiền nhé, chỉ nên ăn bánh Trung Thu mà thôi | NÂNG CHÉN TIÊU SẦU CÀNG SẦU THÊM - Nhân quả tuần hoàn, thiện lai thiện báo. Làm việc tốt sẽ nhận được ân huệ -
|
 3 người cảm ơn Tạo Hóa cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 2 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 07-07-2011(UTC) Bài viết: 35
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
lâu rồi mình không vào diễn đàn, các anh chị đã khuyên mình ko nên vào diễn đàn trong thời gian chờ đợi xét nghiệm để bớt lo lắng, căng thẳng hơn.
Vậy là gần 3 tháng trôi qua, kể từ lúc mình có hành vi nguy cơ. Cuộc sống lúc trước thật là thiếu lành mạnh. Cũng từ lúc đó, mình hiểu biết rất nhiều điều, biết yêu thướng, quý trọng bản thân và cuộc sống hơn cũng như biết quan tâm đến mọi người, làm được viêc có ích cho xã hội.
Ngày mai 15/09 là đúng 3 tháng từ lúc 15/06, mình đã lo lắng lắm, giảm cân, suy sụp thấy rõ. Mình đã xét nghiệm nhanh HIV ở các tuần thứ 4, 6, 8, các kết quả đều âm tính.
Mình lên đây chia sẻ, mong các bạn, các anh chị động viên, cầu chúc cho mình có kết quả âm tính ở lần xét nghiệm cuối vào 3 tháng này.
Mong rằng mình được bình an, mạnh khỏe để làm lại cuộc sống.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Originally Posted by: toidabietloi  lâu rồi mình không vào diễn đàn, các anh chị đã khuyên mình ko nên vào diễn đàn trong thời gian chờ đợi xét nghiệm để bớt lo lắng, căng thẳng hơn.
Vậy là gần 3 tháng trôi qua, kể từ lúc mình có hành vi nguy cơ. Cuộc sống lúc trước thật là thiếu lành mạnh. Cũng từ lúc đó, mình hiểu biết rất nhiều điều, biết yêu thướng, quý trọng bản thân và cuộc sống hơn cũng như biết quan tâm đến mọi người, làm được viêc có ích cho xã hội.
Ngày mai 15/09 là đúng 3 tháng từ lúc 15/06, mình đã lo lắng lắm, giảm cân, suy sụp thấy rõ. Mình đã xét nghiệm nhanh HIV ở các tuần thứ 4, 6, 8, các kết quả đều âm tính.
Mình lên đây chia sẻ, mong các bạn, các anh chị động viên, cầu chúc cho mình có kết quả âm tính ở lần xét nghiệm cuối vào 3 tháng này.
Mong rằng mình được bình an, mạnh khỏe để làm lại cuộc sống.
Hê hê, vậy thì cái 3 tháng cũng vậy thôi!    | Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 2 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Originally Posted by: toidabietloi  lâu rồi mình không vào diễn đàn, các anh chị đã khuyên mình ko nên vào diễn đàn trong thời gian chờ đợi xét nghiệm để bớt lo lắng, căng thẳng hơn.
Vậy là gần 3 tháng trôi qua, kể từ lúc mình có hành vi nguy cơ. Cuộc sống lúc trước thật là thiếu lành mạnh. Cũng từ lúc đó, mình hiểu biết rất nhiều điều, biết yêu thướng, quý trọng bản thân và cuộc sống hơn cũng như biết quan tâm đến mọi người, làm được viêc có ích cho xã hội.
Ngày mai 15/09 là đúng 3 tháng từ lúc 15/06, mình đã lo lắng lắm, giảm cân, suy sụp thấy rõ. Mình đã xét nghiệm nhanh HIV ở các tuần thứ 4, 6, 8, các kết quả đều âm tính.
Mình lên đây chia sẻ, mong các bạn, các anh chị động viên, cầu chúc cho mình có kết quả âm tính ở lần xét nghiệm cuối vào 3 tháng này.
Mong rằng mình được bình an, mạnh khỏe để làm lại cuộc sống.
Một lần ngã là một lần bớt dại mà ...bạn yên tâm đi 2 lần trước âm tính thì lần này cũng âm tính thôi nhé! Chúc bạn luôn mạnh khỏe, bình an trong cuộc sống! | Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 2 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
không thấy lên báo tin vui nhỉ? Chúc mừng cái cho phấn khởi!
To a.Trọc: "tuần sau" sắp hết rồi anh, cho em gặp anh và các bà xã của anh với!   
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
8 ngày nữa mới đến tuần sau mà ... em cứ chuẩn bị đi ... khi nào bước lên xe anh alo   | Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|
 1 người cảm ơn ninhtroc_7x cho bài viết.
|
sợ sợ trên 16-09-2011(UTC) ngày
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|