  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2010(UTC) Bài viết: 295  Đến từ: bến bờ xa lắc.... Thanks: 496 times Được cảm ơn: 403 lần trong 213 bài viết
|
Originally Posted by: cohien 
Vâng anh ạ, còn nước còn tát...tát khi nào đến bùn ta vẫn cứ tát ..anh nhỉ?
Ku nhà em hôm nay đỡ nhiều lắm rồi, đã ăn được và cũng tỉnh táo rồi anh ạ! Cảm ơn anh đã động viên! Mong rằng anh, em, ...và tất cả chúng ta cùng cố gắng và cùng đạt được những mong ước của mình!
Nghe tin này mừng ghê, mong cho ku cậu vượt qua được...mong rằng mọi điều tốt đẹp luôn đến với cậu và gia đình....hihi | Hãy làm việc tốt vì những điều lành ... |
 1 người cảm ơn traitimmuathu cho bài viết.
|
cohien trên 24-08-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-09-2009(UTC) Bài viết: 201 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 175 lần Được cảm ơn: 244 lần trong 108 bài viết
|
Originally Posted by: traitimmuathu  Originally Posted by: cohien 
Vâng anh ạ, còn nước còn tát...tát khi nào đến bùn ta vẫn cứ tát ..anh nhỉ?
Ku nhà em hôm nay đỡ nhiều lắm rồi, đã ăn được và cũng tỉnh táo rồi anh ạ! Cảm ơn anh đã động viên! Mong rằng anh, em, ...và tất cả chúng ta cùng cố gắng và cùng đạt được những mong ước của mình!
Nghe tin này mừng ghê, mong cho ku cậu vượt qua được...mong rằng mọi điều tốt đẹp luôn đến với cậu và gia đình....hihi
Chị không hiểu nhiều về bộ môn này, nhưng nghe em nói như thế chắc có nghĩa là tình hình dần khả quan hơn và đang theo chiều hướng tốt, cố gắng em nhé!!! | After all, tomorrow is another day |
 1 người cảm ơn prettylady cho bài viết.
|
cohien trên 26-08-2011(UTC) ngày
|
|
.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
| Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|
 1 người cảm ơn ninhtroc_7x cho bài viết.
|
cohien trên 26-08-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-09-2009(UTC) Bài viết: 201 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 175 lần Được cảm ơn: 244 lần trong 108 bài viết
|
Originally Posted by: ninhtroc_7x 
Mỗi thứ biết 1 tí, thế này gọi là "biết tuốt" đấy , nhưng mà như thế lại trở thành đa tài quá, các cụ nói " biết lắm khổ nhiều", chị sợ khổ lắm    | After all, tomorrow is another day |
 1 người cảm ơn prettylady cho bài viết.
|
cohien trên 26-08-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Mệt quá, ai bảo nhậu là sướng nhỉ? 
Chia tay với chả chia chân, sao ông lắm người để chia thế ông? Từ đầu tuần đến giờ chỉ ra công ăn nhậu...trưa nhậu..tối nhậu...chỉ khổ con gái và cái dạ dày của 2 vợ chồng  .
Người Việt mình chết sớm vì lễ nghĩa...sao cứ phải thế nhỉ? Bảo chỉ cần vài người thôi...nhưng lại sợ...có người này lại ko có người kia...sợ bị trách móc...sợ mang tiếng ko có trước sau...sợ bị đánh giá là chặt chẽ...úi trời ..mệtttttttttt!
Thôi...ông lên máy bay nhanh đi, ông đi mẹ con tôi nhớ lắm đấy..nhưng đi sớm để 2 mẹ con được nghỉ ngơi, chứ cứ tình trạng này mà kéo dài thêm nửa tháng nữa không khéo cả nhà ôm mất...
nghĩ đến 1 tuần như thế này nữa ...mà nản!    | Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2011(UTC) Bài viết: 22  Đến từ: miền đất phúc Thanks: 29 times Được cảm ơn: 38 lần trong 16 bài viết
|
Tặng anh Trọc và em trai chị cohien
Ươm mầm một niềm tin
Biết rằng một ngày qua đi sẽ không bao giờ quay lại được, một
ngày mai lại đến... đó là điều hiển nhiên trong cuộc sống này.
Biết rằng có những khoảng lặng của cuộc đời này còn chưa được sáng tỏa... cứ đi tìm mãi không thôi.
Biết rằng "Sau cơn mưa trời lại sáng" nhưng sau mỗi cơn mưa đó
con người ta sẽ có nhiều đổi thay không thể nào đoán trước.
Biết rằng sẽ phải tất bật, lao mình như con thiêu thân để cố
gắng đạt được cái điều mình muốn nhưng cuối cùng ta có được những gì?
Biết rằng cây già rồi sẽ chết và rồi lớp lớp cây non sẽ thay thế thế hệ trước qua đi.
Biết rằng con người ta cũng vậy, cũng theo quy luật sinh lão bệnh tử để một thế hệ sau sẽ tiếp nối một thế hệ đi qua.
Biết rằng niềm tin mất đi sẽ rất khó tìm lại... chỉ biết ươm
cho mình một niềm tin mới để thay thế khi không tìm lại được.
Biết rằng có những cái mất đi rồi sẽ có cái khác thay thế cái
vĩnh viển ra đi, tuy không bằng cái cũ nhưng có thể nó sẽ hơn thì sao?
Biết rằng trong đời người có những khoảnh khắc đẹp tuyệt vời của lứa tuổi mới lớn, trưởng thành, chính chắn và... cả những khoảnh
khắc của những nếp nhăn hằn lên bởi thời gian trôi qua.
Đi qua con đường dài... tiếp bước mãi một hành trình tìm tới tương lai, không ai không ươm cho mình một niềm tin dù nhỏ nhoi hay những dự định ấp ủ trong người mình vì biết rằng đó là lẽ sống và chút
gì đó hy vọng để chúng ta còn lấy đó làm niềm tin để cố gắng vươn lên.
Dù biết những gì ta "biết rằng" sẽ đến và sẽ qua nhưng hãy tin vào chính mình vì biết đâu đó còn có những khe hở để chúng ta khám
phá ra một lối đi mới không dự đoán được.
Dù biết sẽ có những khó khăn phía trước đang chờ đón ta, hãy vững tin sẽ vượt qua được mà tiến bước, hãy va chạm để thấy rỏ sức mình
tới đâu và hãy lấy đó làm bài học cho mình cho một ngày mai.
Dù rằng là như thế, hãy ươm cho mình một cái gì đó gọi là niềm tin!
Tôi đã đi một quảng đường không ngắn
Một hành trình tuy vất vả lắm gian nan
Tôi tìm được cho mình một cuộc sống
Và bằng lòng với những gì tạo ra...
Và cứ thế một mình tôi cứ bước
Cố sức mình, tôi sẽ tìm... không thôi
Thỏa sức mình với bao nhiêu ước vọng
Sẽ tìm thấy... vì tôi có một niềm tin.
Đừng nản lòng vì trong ta luôn có một niềm tin.
P/S: Viết cho những niềm tin
|
 3 người cảm ơn Người tốt còn sót lại cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2011(UTC) Bài viết: 1.123 Đến từ: bac giang
Cảm ơn: 531 lần Được cảm ơn: 572 lần trong 328 bài viết
|
To:chị Cohien!
Lâu quá e ko hỏi thăm chị, dạo này chị có khỏe ko?
E biết c đang phải trải qua nhiều khó khăn cũng như nỗi buồn. C hãy cố gắng nhé c. E chúc chị mãi vững tin để làm chỗ dựa cho gia đình và cho em trai.
To:Anh Trọc!
Sao e nhắn tin cho anh mà ko thấy anh trả lời?anh có khỏe ko? | mình cùng nhau đi tới chân trời hạnh phúc anh nhé! ! |
 2 người cảm ơn coaihieuminh108 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2011(UTC) Bài viết: 1.123 Đến từ: bac giang
Cảm ơn: 531 lần Được cảm ơn: 572 lần trong 328 bài viết
|
Đôi khi ta có niềm tin đấy nhưng có phải lúc nào ta cũng có đủ dũng khí để đi đến cùng hay ko?
Cuộc sống vẫn luôn tấp nập và ko phaỉ lúc nào nó cũng đi đúng con đường đã định.
Và như thế ta lại phải tự nhủ lòng mình phải cố gắng hơn và ta sẽ vun đắp thêm 1 chút niềm tin nữa.
Bạn và tôi chúng ta hãy vững tin vào con đường phía trước và hãy hi vọng vào một ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay, sẽ ko còn những khổ đau chất chứa.
Ngày mai sẻ chỉ còn tình yêu thương con người, yêu thương đồng loại. | mình cùng nhau đi tới chân trời hạnh phúc anh nhé! ! |
 4 người cảm ơn coaihieuminh108 cho bài viết.
|
|
|
.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
| Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|
 1 người cảm ơn ninhtroc_7x cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
hi chị, nhật ký của chị ở đây mà hôm nay em mới thấy.
Chúc gia đình chị sức khỏe để chiến đấu tiếp với tuần chia tay, nhất là robot của chị, qua đó mà ốm là mệt lắm,
Chị thêm sức khỏe để đồng hành với em chị nữa.
Hẹn chị tháng này nhé, liên hoan chia tay robot của chị được đi du học, nhưng sẽ là buổi liên hoan vắng mặt chủ nhân + sinh nhật chị + đầy tháng chị lady
| THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
 1 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
|
cohien trên 09-09-2011(UTC) ngày
|
|
.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
Chủ nhà không biết đi đâu ... thấy buồn , nhắn tin cũng không thấy nhắn lại . mong không có chuyện gì gì  | Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|
 1 người cảm ơn ninhtroc_7x cho bài viết.
|
cohien trên 09-09-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Lâu quá mới về thăm nhà..nhớ ghê!!!
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và chăm sóc nhà em nhé!
To người tốt còn sót lại:
Cảm ơn em đã quan tâm em chị, để hôm nào rảnh chị về đọc cho nó nghe...nhưng cũng ko hy vọng gì nhiều bởi chính chị cũng đã từng mua rất nhiều sách hay về cho nó đọc...nhưng nó chả bao giờ động đến...nản!
Chị đoán em chắc là cô gái rất am hiểu cuộc sống và có hiểu biết vì thấy hay đọc những bài rất có ý nghĩa, cảm ơn em rất nhiều và cố gắng phát huy em nhé!
To coaihieuminh108:
Cảm ơn lời chúc em dành cho chị, chị cũng mong em nhanh chóng vượt qua được những khó khăn đang gặp phải! Luôn mạnh khỏe và kiên định em nhé!
To anh trọc:
Em vẫn khoe anh ạ, chỉ là tại nhiều việc phải lo quá thôi, em sắp xong rồi...rảnh..em với anh lại chém gió anh nhé! Chúc anh mau khỏi ốm!
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 2 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Góc tùy bút, Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-09-2011(UTC) Bài viết: 252 Đến từ: nhà tui
Cảm ơn: 421 lần Được cảm ơn: 400 lần trong 162 bài viết
|
| Em ko giả tạo để ra vẻ thanh cao ... em là cáo và đôi khi còn bố láo hơn cả hồ li |
 1 người cảm ơn TrâmĐặng cho bài viết.
|
cohien trên 12-09-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC) Bài viết: 1.670  Đến từ: Cao nguyên lộng gió... Thanks: 900 times Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
|
Thấy mọi người mang hoa quả bánh kẹo đến nhà cohien , mình cũng tranh thủ vào chúc mừng sinh nhật để đc ăn kẹo ..
.  | Y!M : tienggioxonxaohh Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu... |
 1 người cảm ơn tpo cho bài viết.
|
cohien trên 12-09-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2011(UTC) Bài viết: 1.123 Đến từ: bac giang
Cảm ơn: 531 lần Được cảm ơn: 572 lần trong 328 bài viết
|
Chúc chị sinh nhật vui vẻ và nhận được nhiều quà. Còn e thì chẳng có quà gì tặng chị cả? Hic muốn tải 1 tấm thiệp hay bài hát" CHÚC MỪNG SINH NHẬT" tới chị mà ngố tàu chẳng biết tải ra sao?Có ai giải ngố giùm e ko? | mình cùng nhau đi tới chân trời hạnh phúc anh nhé! ! |
 1 người cảm ơn coaihieuminh108 cho bài viết.
|
cohien trên 12-09-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2010(UTC) Bài viết: 295  Đến từ: bến bờ xa lắc.... Thanks: 496 times Được cảm ơn: 403 lần trong 213 bài viết
|
| Hãy làm việc tốt vì những điều lành ... |
 1 người cảm ơn traitimmuathu cho bài viết.
|
cohien trên 12-09-2011(UTC) ngày
|
|
.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
Originally Posted by: traitimmuathu 
CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!!
P/s: Ôi, tính ra tuổi bọn mình nhiều quá, nhiều không dám tính nữa
.........
ừ sắp lên ông bà hết rồi nhỉ ... thế mà nhiều lúc như trẻ con ý ... cũng hay mà , chẳng mấy lại móm mém chào nhau | Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|
 1 người cảm ơn ninhtroc_7x cho bài viết.
|
cohien trên 12-09-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Originally Posted by: tpo  Thấy mọi người mang hoa quả bánh kẹo đến nhà cohien , mình cũng tranh thủ vào chúc mừng sinh nhật để đc ăn kẹo ..
. 
Cảm ơn tpo, rất vui bạn đã đến SN mình, mời bạn:

Bánh sinh nhật
Hoa quả và bánh kẹo nhé!
Nếu cậu có nhu cầu về tiên tửu thì báo tớ nhé...tớ đáp ứng ngay tắp lự..
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Originally Posted by: coaihieuminh108  Chúc chị sinh nhật vui vẻ và nhận được nhiều quà. Còn e thì chẳng có quà gì tặng chị cả? Hic muốn tải 1 tấm thiệp hay bài hát" CHÚC MỪNG SINH NHẬT" tới chị mà ngố tàu chẳng biết tải ra sao?Có ai giải ngố giùm e ko?
Cảm ơn em rất nhiều, em ko cần tặng gì, em chúc mừng là chị vui lắm rồi! 
Còn việc học pots hình thì 2 anh trai của em là người giỏi lắm đấy, ko phải nhờ ai đâu...cứ nã 2 ông đó là xong ngay!  | Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 1 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Originally Posted by: traitimmuathu 
Cảm ơn nàng, cảm ơn về tất cả! Trong thời gian qua nàng là người an ủi và chia sẻ với ta nhiều nhất đấy! Mong rằng tình bạn của chúng mình mãi đẹp và bền lâu nàng nhé! 
Và ta cũng mong rằng thời gian tới 2 đứa mình sẽ bớt buồn, sẽ gặp nhiều niềm vui và may mắn hơn nữa! Cùng cố gắng bạn nhé!
P/s: Hix, cấm nhắc đến tuổi... nghĩ đến nó mà ta nản đấy...  Hôm qua, vừa có đứa học cấp 3 chào mình = cô, buồn mất mấy giây..hix
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|