  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 30-07-2011(UTC) Bài viết: 29  Đến từ: Gió của trời! Thanks: 1 times Được cảm ơn: 17 lần trong 10 bài viết
|
Buổi trưa 12h...giữa cái nắng gay gắt như thiêu như đốt, mọi người hối hả, tấp nập cố gắng đi nhanh để mong chống về nhà. Tôi uể oai, phóng xe nhanh để được sớm về căn nhà xinh xắn của mình. Nhưng có một điều đã làm tôi chú ý đó là có1 cậu bé học sinh khoảng chừng lớp 6, lớp 7 gì đó đang đi xe đap trước tôi, cậu đang đi thì dừng xe lại. Tôi thầm nghĩ chắc cậu bé đó để rơi đồ nên dừng lại để lấy nhưng không Cậu bé cho xe đạp sát vào lề đường, rồi đi bộ ra giữa lòng đường mặc dù dòng xe đang đi rất động và nhặt những hòn đá to nằm giữa đường đem bỏ qua một bên rồi ung dung lên xe đi tiếp. Hạnh động đó của cậu bé đã thể hiện ý thức lớn, trách nhiệm của cậu bé. Tự những người lớn như chúng ta cũng cảm thấy xấu hổ |
Em chỉ là một chú hề rơi lệ, không ai nhìn thấy giọt nước mắt trong tim em |
 1 người cảm ơn traitimcuagio119 cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 18-09-2011(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: HCM
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Cảm ơn bạn đã chia xẻ bài viết. Mình cũng từng nhiều lần làm những việc như vậy... đơn giản mình nghĩ mình làm một việc làm tốt, xã hội có 1 nguời có ý thức dần dần sẽ có nhiều người tốt. đó là ý thức vá trách nhiệm của mỗi thành viên trogn xã hội... chỉ tiếc là có những người lại rải đinh chứ ko phải đá đa đường...sao họ không tìm việc khác để làm, sao họ lại độc ác như vậy...thật buồn!
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.