Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline maiamtinhthan  
#1 Đã gửi : 05/07/2010 lúc 11:23:28(UTC)
maiamtinhthan

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 15-04-2010(UTC)
Bài viết: 19
Đến từ: so 38 - ngo 2 - Tran Phu - Ha Dong - Ha Noi

Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết

Những lý do để viết cuốn truyện này và hướng dẫn sử dụng

“Một nửa dân số Hà Lan không uống nước từ những chiếc cốc mà người HIV đã uống…”. Tất cả các báo lớn đều đưa tin như vậy.

Có nghĩa là khoảng 7 triệu người Hà Lan vẫn muốn giữ khoảng cách với những người có HIV mà không nhận ra rằng điều đó thật kinh khủng với họ.

Điều này là hoàn toàn không cần thiết. Bạn không thể nhiễm HIV khi bơi chung bể bơi với người có HIV, khi uống chung một cốc nước hoặc dùng đường trong cùng một hộp đựng.

Cuốn truyện này chủ yếu nhằm giúp đỡ các em nhỏ (và cả người lớn) đang sống chung với HIV và AIDS, với mong muốn rằng những thành kiến với căn bệnh này sẽ không còn nữa.

Chúng tôi hy vọng những thông tin trong cuốn sách này cũng như câu chuyện của Brenda sẽ giúp mong muốn đó thành hiện thực.

Một câu chuyện có thật

Một bạn nhỏ có HIV thì như thế nào nhỉ? Bạn ấy gặp phải những khó khăn gì trong cuộc sống? Và những người quen có thể làm gì để giúp đỡ bạn ấy?

Cuốn truyện này sẽ cố gắng giải thích “nhiễm HIV” là gì bằng cái nhìn của trẻ thơ.

Câu chuyện kể rằng Brenda có một con rồng nhỏ trong máu, con rông đó gọi là HIV.

HIV, con rồng nhỏ, luôn luôn có mặt nhưng thường xuyên nằm ngủ yên, cũng giống như virus HIV lúc nào cũng tồn tại trong cuộc sống của Brenda, nhưng nó hầu như không ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của bạn ấy. Phần cuối cuốn sách là một chương thông tin (dành cho các em lớn hơn). Có thể đây chỉ là một giấc mơ, nhưng tôi luôn mơ về một thế giới trong đó người ta không còn bị phân biệt đối xử bởi vì da họ màu nâu, vàng hay đỏ, bởi vì họ có AIDS, bởi vì họ nghèo hay bị khuyết tật. Tôi hy vong rằng cuốn truyện này sẽ góp phần giáo dục trẻ em và giúp các em lớn lên thành những người biết hiểu và thông cảm, biết chấp nhận người khác. Từng người một trong hoàn cảnh riêng của mình.

Hijltje Vink

Cuốn truyện này được xây dựng với sự giúp đỡ của Pieter Clemery Stichting, HIV-Vereniging Hà Lan, AIDS Fonds và bác sĩ nhi khoa Henriette Scherpbier.

Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us

Mái Ấm Tình Thân Scan nguyên bản từ cuốn Có một con rồng nhỏ trong máu của Brenda
Cung cấp bởi Tổ chức Quan tâm Thế Giới - World Concern Vietnam
Mái Ấm Tình Thân
Compassion House
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 19/08/2011 lúc 07:54:03(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

“Có một con rồng nhỏ trong máu của Brenda”

 Thứ Sáu 19/08/2011, 02:40 GMT+7

Mỗi ngày trên thế giới lại có thêm 7000 người nhiễm HIV, ở Việt Nam, chỉ riêng trong 3 tháng đầu năm 2011, đã có trên 1000 người nhiễm mới.

 



“Có một con rồng nhỏ trong máu của Brenda”

 

 

Có một điều mà cả thế giới vẫn đang phải đối mặt, đang phải tháo gỡ dần dần, đó là sự kỳ thị đối với những người có HIV. Và đối với những em nhỏ vô tội có HIV, sự kỳ thị ấy sẽ làm cho cuộc sống của các em gặp vô vàn khó khăn.

 

“Có một con rồng nhỏ trong máu của Brenda” của tác giả Hijltjie Vink người Hà Lan - Một cuốn sách nhỏ kể rằng: “Trong một ngôi làng nhỏ ở đất nước Hà Lan, có một ngôi nhà lớn nằm cạnh một dòng sông. Cô bé Brenda 3 tuổi sống tại ngôi nhà đó. Cô bé ấy rất đáng yêu, vui vẻ, dễ thương, xinh xắn. Thích ca hát, thích vẽ, thích nhảy nhót, thích được ôm ấp, yêu thương. Thích thả diều, nhìn ngắm trời mây… Brenda cũng giống như tất cả các bạn nhỏ khác thôi, nhưng chỉ có một điều hơi khác thường một chút: Đó là Brenda có một con rồng nhỏ trong dòng máu của mình. Con rồng bướng bỉnh ấy tên là HIV.

 Con rồng ấy nghịch làm cho Brenda ốm, làm em mệt và sốt. Brenda phải uống thuốc làm con rồng ấy ngủ yên. Nếu nó thức dậy, nó sẽ tấn công các chiến binh nhỏ trong máu mỗi người, làm các chiến binh mệt và con rồng chiến thắng. Điều đó đã xảy ra với mẹ đẻ của Brenda, làm mẹ qua đời. Con rồng HIV trong máu mẹ đã thắng”.

  HIV sẽ là một khái niệm khó hiểu với các em nhỏ, nhưng với cuốn sách này, các em có thể hình dung HIV là gì, nguy hại ra sao. Cuốn sách này đặc biệt có ích với các em nhỏ đang sống chung với HIV, các em sẽ biết tại sao mình phải uống thuốc và sự quan trọng của việc uống thuốc đều đặn như thế nào. Khi nào các em sẽ phải tiêm, tại sao lại phải tiêm. Hiểu ra những điều này, các em sẽ bớt sợ hãi khi tiêm và uống thuốc. Các em cũng sẽ được dạy phải cẩn thận với máu, khi bị thương sẽ phải sát trùng, băng vết thương ra sao. Và cũng không cần phải sợ hãi khi em có HIV và em bị chảy máu, bởi HIV không dễ dàng lây sang người khác đến như thế.

    Cuốn sách cũng đề cập đến vấn đề kỳ thị với trẻ có HIV: “Nhiều người sợ là con rồng ở trong máu của Brenda sẽ nhảy ra ngoài và chui sang người họ. Nhưng điều đó khó có thể xảy ra. Họ bảo không nên chơi chung với Brenda, không nên ngồi cạnh Brenda, không nên uống chung cốc, ăn chung đường cùng trong một hộp. Và Brenda rất buồn vì điều đó, buồn cả hơn khi mẹ em mất. Bởi vậy cuốn sách này cũng sẽ có ích cho các em bé khỏe mạnh, để các em hiểu và cảm thông với những bạn nhỏ thiệt thòi đang có con rồng nhỏ trong máu, con rồng có tên là HIV”.

 Truyện tranh “Có con rồng nhỏ trong máu của Brenda” là một câu chuyện có thực. Khi cuốn sách xuất bản, Brenda Mugabona đã 13 tuổi, là một cô bé bình thường và hạnh phúc, trừ việc Brenda có AIDS. Tác giả của cuốn sách Hilti Vink chính là mẹ nuôi của Brenda. Cuốn truyện đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Khi sang Việt Nam, cuốn sách được Tổ chức Quan tâm Thế giới World Concern Việt Nam dịch sang tiếng Việt, theo dạng văn vần rất dễ thương, dễ đọc và dễ nhớ.

 Với “Có con rồng nhỏ trong máu của Brenda” hy vọng những thành kiến về căn bệnh AIDS sẽ không còn, mơ ước của những em như Brenda được uống chung cốc, dùng chung hộp đường, học cùng lớp với các bạn nhỏ khác sẽ trở thành hiện thực.   

Tác giả : Việt Hà
http://vtv.vn/article/get/co-mot-con-rong-nho-trong-mau-cua-brenda--b94857e3ae.html

Offline theresa84  
#3 Đã gửi : 19/09/2011 lúc 10:03:43(UTC)
theresa84

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 19-09-2011(UTC)
Bài viết: 3
Woman
Đến từ: Tp.Hồ Chí Minh

Câu chuyện này rất hay, mình đã được tặng sau khi kết thúc khóa đào tạo từ xa về sức khỏe cộng đồng, ở nước ngòai việc các em bé bị nhiễm HIV
đã được xã hội quan tâm rất nhiều nhưng với các nước còn nghèo kém phát
triển như mình thì việc tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng để các
em không bị kỳ thị còn chưa cao vì thế rất tội nghiệp cho các em
Tìm việc làm FREE : http://www.nghenghiepviet.com
Offline hoanguyen_hn  
#4 Đã gửi : 01/12/2011 lúc 02:17:49(UTC)
hoanguyen_hn

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-11-2011(UTC)
Bài viết: 51
Woman
Đến từ: Hà Nội

Thanks: 153 times
Được cảm ơn: 15 lần trong 12 bài viết
Em đã tìm và đọc câu chuyện này, rất hay và cảm động. Đến người lớn còn chưa hiểu biết về HIV nên sự kì thị vẫn quá lớn...
Offline obonchen12  
#5 Đã gửi : 28/12/2011 lúc 01:06:12(UTC)
obonchen12

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 27-12-2011(UTC)
Bài viết: 55
Đến từ: gialam hanoi

Cảm ơn: 31 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
1 câu chuyê%3ḅn cảm đô%3ḅng !
Offline MrT  
#6 Đã gửi : 28/12/2011 lúc 01:46:38(UTC)
MrT

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2011(UTC)
Bài viết: 485
Man
Đến từ: The Heaven

Thanks: 139 times
Được cảm ơn: 279 lần trong 212 bài viết
Cứ kỳ thị như thế này thì cuộc sống của họ sẽ khó khăn hơn. Mong mọi người hãy đừng kỳ thị và xa lánh họ, hãy dùng trái tim kết nối trái tim!
Cám Ơn Đời Mỗi Sớm Mai Thức Dậy
- Ta Có Thêm Ngày Nữa Để Yêu Thương!

(Kalil Gibran)
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.