Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Tình_ca  
#1 Đã gửi : 22/09/2011 lúc 10:19:27(UTC)
Tình_ca

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC)
Bài viết: 1.216
Đến từ: Quảng Trị

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết
Thứ Năm, 22/09/2011, 05:15 (GMT+7)

Đá của bạn đọc đã đến Trường Sa

TT - Sau hơn 50 giờ vượt sóng to gió lớn, đúng 16g ngày
21-9, tàu Trường Sa 21 dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng đại úy Nguyễn Tiến Dũng đã thả neo an toàn theo đúng dự kiến.



Vật tư được xuồng máy chuyển vào đảo Đá Tây - Ảnh: TẤN VŨ

Sau khi tàu thả neo, nắp hầm hàng của tàu được lệnh mở,
hai chiếc xuồng máy và hai xuồng chuyển tải được cẩu từ tàu xuống biển.
Được sự đồng ý của chỉ huy đảo Đá Tây, trung tá Nguyễn Đức Huấn, khung
trưởng khung xây dựng đảo Đá Tây (điểm A) thuộc trung đoàn 131 Quân
chủng hải quân, cùng hai cán bộ kỹ thuật đã tiếp cận đảo và tiến hành khảo sát, nhận bàn giao địa điểm xây dựng công trình.

Cũng ngay trong chiều qua, nhiều vật tư thiết yếu như
gạo, nước ngọt, củi, lương thực, thực phẩm lần lượt được chuyển từ tàu
xuống xuồng tải kéo vào đảo. Do sóng to gió lớn và tàu neo cách đảo gần 1 hải lý (gần 2km) nên công tác vận chuyển gặp rất nhiều khó khăn.

Trung tá Huấn cho biết do có sự hiệp đồng phối hợp tốt
giữa chỉ huy tàu và lực lượng công binh nên việc vận chuyển diễn ra khá
suôn sẻ và an toàn. Đến khoảng 17g50, một phần vật tư đã được tập kết
lên đảo Đá Tây. Dự kiến hôm nay 22-9, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi,
toàn bộ vật tư xây dựng nhà tạm cho các chiến sĩ công binh và những
viên đá ân tình đầu tiên của chương trình “Góp đá xây Trường Sa” của đồng bào và nhân dân cả nước sẽ được chuyển lên đảo.

TẤN VŨ

Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa
Người chăm chút vào em tìm sự thật
Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt
Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời


Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy!
Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS!
Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm!
Quảng cáo
Offline Silk  
#2 Đã gửi : 22/09/2011 lúc 02:24:58(UTC)
Silk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-08-2011(UTC)
Bài viết: 177

Cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 38 lần trong 27 bài viết


Ta
vượt trên miền núi cao Trường Sơn.Đá mòn mà đôi gót không mòn.Ta đi
nhằm phương Nam,gió ngàn đưa chân ta về quê hương.Quân về trong gió đang
dâng tiều lên.Máu thấm đường ta đi lẫn mồ hôi rơi tình quê tha thiết .Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình.

Xưa Trường
Sơn rừng vắng núi mù sương. Theo Đảng mạnh chân bước lên đường. Trên con
đường ta đi,lũ trào thác xối muỗi rừng vắt núi.Ôi! miền Nam đó dang tay
gọi tới. Núi vút thành vách đứng,nắng hè khét đá,rừng khuya mất lối. Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình.

Ta là con của
núi non Trường Sơn. Nối mạch tình quê giữa hương ngàn. Ôi! Núi rừng che
ta,núi rừng bao vây quân thù bốn phía.Con đường Nam Bắc thiêng liêng
tình nghĩa . Nơi chân trời đang dâng sắc hồng đang lan,lòng ta như nắng. Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình.

Con đường đi
lửa máu theo từng giây. Chuyến hàng vào Nam nghĩa thêm dầy.Mỗi thước
đường vươn xa,chuyến hàng ta vô góp phần chiến thắng. Tấm lòng miến bắc
đang mong chờ ta.Tiến dưới cờ chiến thắng,quyết giành thống nhất,đời cao tiếng hát. Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình.

Tàu tốc hành Phương Đông

http://mp3.zing.vn/bai-h...-Dieu-Xanh/IW60EII9.html

Offline Tình_ca  
#3 Đã gửi : 03/10/2011 lúc 01:09:21(UTC)
Tình_ca

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC)
Bài viết: 1.216
Đến từ: Quảng Trị

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết
Thứ Hai, 03/10/2011, 06:37 (GMT+7)

Đảo chìm đã nổi

TT - Sau ba ngày thi công liên tục, chiều 2-10 những
viên đá đầu tiên của bạn đọc ủng hộ chương trình “Góp đá xây Trường Sa”
đã nhô lên khỏi mặt biển ở Trường Sa. Những dãy san hô chìm ở gần đảo Đá Tây đã thành đảo nổi.



Khu vực đảo chìm ở đảo Đá Tây, nơi xây dựng công trình “Góp đá xây Trường Sa”, nay đã nổi nhờ những viên đá của bạn đọc - Ảnh: Tấn Vũ

Tranh thủ những ngày nắng đẹp, trước khi bị ảnh hưởng
gió mùa và hoàn lưu bão số 6, ban chỉ huy công binh khung xây dựng đảo
Đá Tây thuộc trung đoàn 131, Quân chủng Hải quân quyết định chia thành
nhiều ca thay nhau làm việc. Mỗi ca sáu chiến sĩ với bốn chiếc xuồng máy liên tục hoạt động hết công suất.

Thuyền trưởng tàu Trường Sa 21, đại úy Nguyễn Tiến Dũng
quyết định hỗ trợ công binh bằng cách thả hai xuồng máy công suất lớn
của tàu tình nguyện tham gia kéo đá. Ba thuyền phó tàu Trường Sa 21
ngoài nhiệm vụ trực canh tàu, các anh còn đảm nhiệm luôn việc lái xuồng
chở đá từ tàu vào nơi tập kết. Toàn bộ cán bộ chiến sĩ trên tàu Trường
Sa 21 dừng mọi công việc cùng tham gia bốc đá hộc, đá chẻ chuyển qua ben cẩu và đưa xuống xuồng công binh.

Đảo Đá Tây những ngày qua là một công trường nhộn nhịp.
Từng đoàn xuồng máy liên tục lướt sóng thay nhau chở đá vào đảo. Bên
trên những chiến sĩ công binh thay nhau bốc dỡ những viên đá thả xuống
mặt biển xanh. Những chiếc găng tay thấm nước mặn và bắt đầu bị bào mòn
do ma sát liên tục với đá. Những đôi tay tím tái vì nước biển. Đến cuối
chiều qua đã có hơn 100 lượt xuồng máy liên tục kéo đá từ tàu vào điểm
xây dựng. Hơn 4.000 viên đá chẻ và hàng trăm ngàn viên đá hộc đã được đưa xuống biển để xây đảo.

Đảo chìm đã nổi giữa biển trời Trường Sa. Không giấu
được nỗi vui mừng, những chiến sĩ trẻ đã lao thẳng từ gian nhà tạm bơi
ra nơi mỏm đá nhô lên ngồi đùa sóng. Nhiều người đã nằm ngửa ngay trên gò đá nhô đầy gai góc mà hít thở.

Kỹ sư trẻ của Học viện Kỹ thuật quân sự Đại Quang
Trung, người trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật thi công công trình này, tâm
sự: “Dù biết rõ từng chi tiết của công trình trên bản vẽ, tất cả anh em
kỹ thuật đều ngóng những viên đá nhô lên khỏi mặt nước. Bởi đó là tim
chính của công trình, là cơ sở để tính toán thêm các số liệu thi công. Công trình trên biển có nhiều khác biệt và rất khó khăn”.

TẤN VŨ



“Như chưa hề có cuộc chia ly” nhắn tin góp đá

“...Một viên gạch, một cân ximăng, một lít nước để xây
dựng Trường Sa đều phải do đất liền mang ra thì thật cảm động. Nếu chúng
ta gửi một tin nhắn mà có thể gửi được một viên đá ra với Trường Sa thì
đó là hành động yêu nước thiết thực nhất vào lúc này...” - nhà báo Thu
Uyên đã xúc động chia sẻ trong những phút cuối của chương trình truyền
hình trực tiếp “Như chưa hề có cuộc chia ly” phát sóng trên hai kênh VTV1, VTV4 và trực tuyến trên tuoitre.vn tối 1-10 như thế.

Khi những người tham dự chương trình ở trường quay S8,
Đài truyền hình VN lấy điện thoại nhắn tin góp đá xây Trường Sa, chúng
tôi đặc biệt chú ý đến người cựu chiến binh Nguyễn Văn Thạnh, cao 1,78m
nhưng đi qua cuộc chiến anh chỉ còn lại chiều cao 1m với chứng nhận thương binh 1/4.

 Anh chính là tác giả bức thư đi tìm đồng đội đã được
phát sóng trong chương trình của tháng trước. Bức thư của những đồng đội
đi tìm người đồng đội của mình. Đó là câu chuyện của những cựu chiến
binh từng công tác ở đại đội 3, tiểu đoàn 1, trung đoàn 812 anh hùng, sư
đoàn 309 anh hùng đi tìm anh nuôi Hoàng Ngọc Đôi hay Nguyễn Văn Đôi, người dân tộc Nùng ở Cao Bằng.

Anh Thạnh chăm chú bấm từng con chữ để gửi đến Trường
Sa với ý niệm dù còn nửa thân mình thì anh vẫn có thể đóng góp xây dựng Trường Sa.

MINH THÙY

Tuổi trẻ Điện lực TP.HCM vì biển đảo quê hương

Hơn 200 đoàn viên, thanh niên Tổng công ty Điện lực
TP.HCM vừa có chuyến giao lưu hội trại đầy ý nghĩa và bổ ích với các
chiến sĩ lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tại Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
Trong hai ngày giao lưu (1 và 2-10) các trại sinh đã được nghe những
thông tin về tình hình biển đảo quê hương, truyền thống Quân đội nhân
dân Việt Nam anh hùng; tham quan và tìm hiểu về truyền thống của lữ đoàn
146, tiểu đoàn 862... Ngay trong lễ khai mạc trại, lãnh đạo Thành đoàn
TP.HCM, lãnh đạo lữ đoàn 146 cùng hơn 200 trại sinh đã đồng loạt nhắn
tin ủng hộ chương trình “Góp đá xây Trường Sa”. Dịp này, Đoàn Tổng công
ty Điện lực TP.HCM cũng đã trao tặng một số phần quà cho các cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn 146.

MINH ĐỨC



Đến thời điểm hiện tại đã có trên 4,4 tỷ đồng được đồng bào cả Nước đóng góp xây dựng Trường Sa qua tin nhắn đến tổng đài 1408.

Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa
Người chăm chút vào em tìm sự thật
Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt
Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời


Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy!
Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS!
Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.