Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 16-08-2011(UTC) Bài viết: 150 Đến từ: Hà Nôi
Cảm ơn: 223 lần Được cảm ơn: 73 lần trong 52 bài viết
|
Làm thế nào để ngủ được đây các anh. Em vừa uống 60 viên Duovir xong 2 ngày. 1 tháng uống thuốc đã là tra tấn rồi, các triệu chứng nổi lên liên tục: từ phát ban chân tay, loét miệng, sốt, đau trong ống sáo dương vật( có thể viêm niệu đạo), nổi hạch cổ, và đến giờ chưa khỏi. Em nghĩ chắc chắn mình nhiễm rồi, em đọc trên mạng các triệu chứng hoàn toàn trùng khớp và trong forum mình không ai giống em cả. Em sợ mình là người nhiễm HIV duy nhất qua hành vi thổi kèn và cho tay vào âm đạo. Trong trường hợp của em làm sao giải tỏa được đây. Hôm nào em cũng lên diễn đàn, có khi là cả ngày. Chỉ ngồi chờ, chờ đợi trong vô vọng mà thôi. Chỉ có 5' thôi, 5' thôi đã làm em mất đi tất cả. 3 tháng, 3 tháng nữa... ko biết 3 tháng sau em trở thành cái gì nữa...
|
|
|
|
.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
Originally Posted by: mrbuon9018  Làm thế nào để ngủ được đây các anh. Em vừa uống 60 viên Duovir xong 2 ngày. 1 tháng uống thuốc đã là tra tấn rồi, các triệu chứng nổi lên liên tục: từ phát ban chân tay, loét miệng, sốt, đau trong ống sáo dương vật( có thể viêm niệu đạo), nổi hạch cổ, và đến giờ chưa khỏi. Em nghĩ chắc chắn mình nhiễm rồi, em đọc trên mạng các triệu chứng hoàn toàn trùng khớp và trong forum mình không ai giống em cả. Em sợ mình là người nhiễm HIV duy nhất qua hành vi thổi kèn và cho tay vào âm đạo. Trong trường hợp của em làm sao giải tỏa được đây. Hôm nào em cũng lên diễn đàn, có khi là cả ngày. Chỉ ngồi chờ, chờ đợi trong vô vọng mà thôi. Chỉ có 5' thôi, 5' thôi đã làm em mất đi tất cả. 3 tháng, 3 tháng nữa... ko biết 3 tháng sau em trở thành cái gì nữa...
Đừng thần hồn nát thần tính nữa em ợ...càng nhìn triệu chứng càng mệt mỏi ... bình tâm đi đợi đủ thời gian xn là oke hành vi của em nguy cơ rất thấp dưới mức thấp
Còn anh đang buồn đang stress rất nặng đây.... chán !!! | Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 17-09-2011(UTC) Views messages in topic : 5 Đến từ: tp hcm
|
anh oi!E hien dang hoc lop 12!anh lam on cho e hoi~.....khoang 2 tuan truoc, do thang ban ru~ re...e da~ di massa....va`dc nguoi massa thu dam bang tay(chi lam bang tay thui)....sang hum sau...e thay tren dau DV co' mot vet xuoc nho~(duong kinh khoang 0,3 cm...khong chay~ mau).Va` sau khi e xuat tinh, e co dung 1 cai khan lot' tren juong de~ lau, e lo lam...gia su~ nhu tren cai khan do co tinh trung(nhiem H) cua~ nguoi khac moi vao`, sau do e khoang 3 phut e co.... rua~ DV bang xa bong(2 lan).....thi` e co nguy co bi lay nhiem khong anh...( e nghi~ neu tren khan co tinh dich cua nguoi khach truoc...thi` khi e lau DV cua e, thi cach nhau khoang 30 phut do anh).Giup em voi! e chan thanh cam on! hixx.e hoang mang va` khong hoc hanh dc!
Nam nay e hoc lop 12...phai~ doi dau` voi ki` thi tot nghiep va dai hoc...nhu* the' nay` chac' e chet mat...lam on jup em di....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC) Bài viết: 1.670  Đến từ: Cao nguyên lộng gió... Thanks: 900 times Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
|
Thảo nào có cái tên là Trọc.
Gặp ở đâu cũng thấy cái CHÁN vừa cao vừa to... to đến nỗi tóc hết chỗ mọc nên thành ra ...trọc .
| Y!M : tienggioxonxaohh Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 17-09-2011(UTC) Views messages in topic : 5 Đến từ: tp hcm
|
Ban quản trị xóa bài viết không có dấu tiếng Việt.Sửa bởi quản trị viên 20/09/2011 lúc 07:30:54(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 11-03-2011(UTC) Bài viết: 144 Đến từ: bankok
Cảm ơn: 76 lần Được cảm ơn: 71 lần trong 46 bài viết
|
Bận quá không vào thăm các anh chị đc , anh chị có khỏe không?em quay lại hỏi thăm thôi chứ không phải nguy cơ mới đâu , em sợ lắm rồi
Chúc anh chị luôn mạnh khỏe để cống hiến
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 07-07-2011(UTC) Bài viết: 35
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
các anh chị, mọi người ơi, sáng nay em đi xn lại rồi, lần ni là đc hơn 3 tháng, kết quả âm tính. Em vui quá. Vì trót lỡ dại mà cả 3 tháng nay em sống trong lo lắng, đôi lúc gần như tuyệt vọng. May mà có các anh chị trên diễn đàn đưa thông tin kịp thời, động viên, khuyên bảo nên em đã vượt qua giai đoạn đó.
Mà cái anh làm xét nghiệm cứ nói là 6 tháng xn mới có kết quả cuối cùng, làm em có chút chi đó lo lo, dù sao ông cũng là bác sĩ, mà theo như thông tin các anh chị đưa thì 3 tháng là được rồi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Originally Posted by: toidabietloi  các anh chị, mọi người ơi, sáng nay em đi xn lại rồi, lần ni là đc hơn 3 tháng, kết quả âm tính. Em vui quá. Vì trót lỡ dại mà cả 3 tháng nay em sống trong lo lắng, đôi lúc gần như tuyệt vọng. May mà có các anh chị trên diễn đàn đưa thông tin kịp thời, động viên, khuyên bảo nên em đã vượt qua giai đoạn đó.
Mà cái anh làm xét nghiệm cứ nói là 6 tháng xn mới có kết quả cuối cùng, làm em có chút chi đó lo lo, dù sao ông cũng là bác sĩ, mà theo như thông tin các anh chị đưa thì 3 tháng là được rồi.
3 tháng là thời gian "chuẩn không cần chỉnh" để khẳng định EM AN TOÀN! Chúc mừng em! Đừng dại dột thêm bất cứ lần nào nữa!
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 07-07-2011(UTC) Bài viết: 35
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
dạ em cám ơn các bác, mấy bữa ni sống trong lo lắng, xn lui tới gần cả chục lần, nên người em thiếu máu, teo lại như cọng que. Bầy giờ mình phải làm lại cuộc sống tốt đẹp thôi. Chúc cho những bạn đang có lo lắng về H như mình trước đây đều bình an, mạnh khỏe.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
ADSL đã về với bản! ha ha ha ha ha ha ha   
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Tôi yêu Việt Nam và tự hào là một công dân của dân tộc Việt Nam anh hùng! Dân tộc Việt Nam sẽ chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù, mọi thế lực xâm lược! Hãy luôn nhớ điều đó!
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 11-09-2011(UTC) Bài viết: 18 Đến từ: hcm
|
Hai tuần trước say xỉn quan hệ với GMD bị tuột bao, uống pep sau 66h, 10 ngày đầu thuốc vật quá trời công thêm lo lắng, suy nghĩ làm mình suy sụp giàm hơn 2.5 kg,nhờ trao đổi với mấy anh trên diễn đàn mà mình đã khá hơn, mấy anh bảo gmd chưa chắc đã có hiv và có uống thuốc thì hy vọng cũng cao, cám ơn mấy anh. Mấy ngày nay tác dụng phụ của thuốc đã giảm 80%, tinh thần thoải mái hơn, hy vọng kết thúc dùng thuốc pep xn được âm tính, tai qua nạn khỏi. Cuộc sống đang chờ em phía trước
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 19-01-2009(UTC) Bài viết: 123
Cảm ơn: 33 lần Được cảm ơn: 12 lần trong 9 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Tranh thủ lên diễn đàn tý! Chúc cả nhà tuần mới tốt lành và hiệu quả! Chúc mau sớm đến thứ 6!  | Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 11-09-2011(UTC) Bài viết: 16 Đến từ: SU TINH NGO
|
Hi A. so so, a nhớ em ko? a vẫn khỏe chứ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Originally Posted by: ltdung25  Hi A. so so, a nhớ em ko? a vẫn khỏe chứ?
Nhớ... chết liền  | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 11-09-2011(UTC) Bài viết: 16 Đến từ: SU TINH NGO
|
Ah, anh sợ sợ ơi, em cũng đang sợ sợ giống tâm trạng của anh lúc trước nè, hôm trước 5 tuần + 3 ngày => âm tính, mà sao em tim đập chân run quá anh ah đi đâu thấy chữ HIV là sợ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 11-09-2011(UTC) Bài viết: 16 Đến từ: SU TINH NGO
|
Em cũng hy vọng thế, mấy hôm nay tâm trạng không tốt, làm việc bị sếp mắng hoài, lúc nào cũng nghĩ đến diễn đàn HIV cả. Chắc em yêu diễn đàn này thật rồi.
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|