Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Cầu trời phù hộ  
#1 Đã gửi : 11/12/2006 lúc 12:22:49(UTC)
Cầu trời phù hộ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2006(UTC)
Bài viết: 31

Cách đây 3 hôm trong một lần đi uống rượi cả lũ bạn,chúng nó có rủ mình đi matxa,vì có hơi men lên mình đã đồng ý đi cùng,nhưng bây giờ mình nghĩ lại mình thấy sợ quá,cô gái đó lấy tay của cô ta làm cho dương vật của mình xuất tinh và trong quá trình dùng tay như vậy thỉnh thoảng cô ta có mút và liếm đầu dương vật của mình đó là oralsex rồi còn gì phải không các bạn,bao quy đầu của mình hẹp lên trong quá trình cô ta dùng tay làm cho cái đó của mình xuất mình cảm thấy đầu dương vật rất rát,sau đó mình có ra rửa ráy&nbsp; thì mình nhận thấy đầu dương vật của mình do ma sát đã xuất hiện nhưng vùng đỏ tưới nước vào thấy xót nhưng không chảy máu!<br />Bây giờ mình lo lắng lắm các bạn ơi,mình lo hai vấn đề có thể khiến mình nhiễm bệnh:<br />1)dương vật của mình thì bị xót và nói đúng hơn là rát đỏ do tay cô ta làm lỡ mồm cô ta cũng bị xước chảy máu hoặc bị viêm mà mình không biết thì mình chết mất<br />2)Tay cô ta có lẽ nào dính tinh trùng có HIV của người trước vì cô ta làm cho nhiều người,đến khi dùng tay làm cái đó của mình ra thì có vô tình truyền bệnh luôn cho mình không,chỉ biết rằng cứ mỗi lần làm cho một người cô ta lại ra rửa miệng và không biết có rửa ta không,và tay co ta có dính máu không....<br />huhuhu bây giờ mình lo cho trường hợp của mình lắm,Tiger và các bạn xin hãy cho mình lời khuyên nhé mình có cảm giác như mình đã nhiễm bệnh theo cái kiểu này rồi đó!
Quảng cáo
Offline Cầu trời phù hộ  
#2 Đã gửi : 11/12/2006 lúc 12:31:13(UTC)
Cầu trời phù hộ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2006(UTC)
Bài viết: 31

Mong hồi âm sớm từ các bạn,giúp mình với!
Như những gì mình kể trên đây mình có khả năng lây bệnh không,còn một điều này nữa mình nghĩ tay cô gái đó không có HIV vì sau khi cô ta làm cho người khách trứơc xuất tinh xong phải 20 phút sau cô ta mới làm co mình ,và không biết sau khi làm cho người trước cô ta có rửa tay không?Mình sợ quá và mình thấy hối hận vô cùng,bây giờ cổ mình có hai cái cục ấn tay vào thấy nó chườn chườn không biết có phải hạch không?mình sợ quá ba mẹ mình có mỗi mình mình và mình có bị làm sao thì bố mẹ mình sao có thể chịu được,đây là lần đầu có lẽ cũng là lần cuối mình đi làm cái này không dám nữa đâu,chỉ cầu trời cho mình không sao?huhu
Offline Cầu trời phù hộ  
#3 Đã gửi : 11/12/2006 lúc 12:43:16(UTC)
Cầu trời phù hộ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2006(UTC)
Bài viết: 31

Tiger ơi xin giúp mình với,nguy cơ của mình có cao khôngmình dại dột quá,cha mẹ mình có mỗi mình mình và người yêu mình cũng vậy cô ấy luôn tin minh và yêu thương mình tha thiết,mình mà bị làm sao thì sao đây huhu

Offline tu_bo  
#4 Đã gửi : 11/12/2006 lúc 01:26:25(UTC)
tu_bo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-11-2006(UTC)
Bài viết: 13

Mình cũng nguy cơ oral sex như bạn vậy, nhưng được gần 5 tuần rồi. Cũng lên web tìm hiểu về oral sex thì được biết nguy cơ oral sex cực thấp, cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Nhưng tự nhiên  hôm qua sơ ý làm vỡ 1 cái gương (ko phải gương soi mặt, mà là cái gương cầu nhỏ của xe tải, mình đem gắn trong nhà để quan sát mấy góc khuất của cửa hàng, sợ ăn trộm) , vốn không tin dị đoan mấy nhưng mà thấy nhiều người bảo làm bể gương xui lắm---> lên mạng search tiếp mấy vụ bể gương này, thấy nói ghê quá, tâm lý lại hoang mang, ko dám đi xét nghiệm nữa
Offline Cầu trời phù hộ  
#5 Đã gửi : 11/12/2006 lúc 02:59:32(UTC)
Cầu trời phù hộ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2006(UTC)
Bài viết: 31

bây giờ tôi cũng không biết sao nữa,bây giờ tôi stress nặng quá,chỉ mong có những lời động viện của các bạn về nguy cơ thật sự như trên của tôi

Offline Lãng tử yêu đời  
#6 Đã gửi : 11/12/2006 lúc 04:06:58(UTC)
lãng tử yêu đời

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-10-2006(UTC)
Bài viết: 82


Bạn viết ngày 11/12
Trích dẫn bài viết của Cầu trời phù hộ đã viết:
Cách đây 3 hôm trong một lần đi uống rượi cả lũ bạn,chúng nó có rủ mình đi matxa,


Ban thân mến!

Chỉ mới đây vài ngày thôi bạn đã được các bạn Tigercup, I love you forever, htn và ha_noi_nam_nghieng đã đông viên và tư vấn bạn rất nhiều về truờng hợp của bạn và bạn cũng đã phần nào hiểu và nói sẽ đi xét nghiệm:
Bạn viết ngày  7/12
Trích dẫn bài viết của Cầu trời phù hộ đã viết:
Vừa rồi đệ có can một vụ đánh nhau,hai ngưòi đánh nhau đó cào cấu nhau có xước người,đến khi đệ vào can thì tay chân họ cũng khờ luôn vào tay đệ làm đệ cũng bị xước tay luôn,không biết trên tay họ khi cào nhau như vậy có dính máu không để khi cào vào tay đệ chắc đệ có thể bị không,bây giờ đã được gần 6 tuần rồi không biết đệ có lên đi xét nghiệm không? và đệ có nguy cơ kô??sợ qua',dạo này đệ không có triệu chứng gì cả ngoại trừ trên cổ có một cục không biết phải hạch không hay do đệ hay sờ nắn lên cổ quá mà nó bị viêm xưng lê nổi lên..đệ xin cám ơn!

Bạn viết ngày 7/12
Trích dẫn bài viết của Cầu trời phù hộ đã viết:
Xin cám ơn huynh Tiger rất nhiều có lời tư vấn của huynh đệ đi xét nghiệm sẽ yên tâm hơn,chúc huynh luôn luôn mạnh khoẻ...


Trong trạng thái lo lắng và còn hoang mang như vậy:
Thì không  hiểu sao chỉ chỉ ngay ngày hôm sau tức là mồng 8/12 (Cách đây ba hôm trong một lần đi uống rượu......)  bạn vẫn có thể thực hiện một hành vi có nguy cơ  như vậy là đi massage và để cho cô gái tiếp viên có hành vi nguy hiểm như vậy, chỉ sau có 1 ngày  đựoc tư vấn là bạn đã lại có hành vi rất nguy hiểm, vây phải hiểu ý bạn thế nào, hoặc là bạn coi thuờng, bỏ ngoài tai  những lời tư vấn của mọi nguời hoặc là bạn sáng tác ra truờng hợp nêu ở trên, hoặc khả năng nhận thức của bạn có vấn đề, không biết sau trưong hợp này bạn có sáng tác thêm tình huống nào nữa không và nếu có nhiệt tình tư vấn cho bạn thì lại tái diễn các hành vi có nguy cơ thì phỏng có ích gì để tư vấn cho bạn....
Tuy nhiên  dù thế nào đi nữa thì có quan hệ tình dục không lành mạnh với nhân viên massage, và gái mãi dâm là đối tuợng có nguy cơ nhiễm HIV là rất cao, vì vậy bạn nên đi xét nghiệm, các cơ sở xét nghiệm rất thuận tiện và kín đáo tại nơi bạn sinh sống, tại bất cứ tỉnh thành nào.
Thời gian xét nghiệm tối thiểu là 6 tuần trở lên kể từ thời điểm cho là có nguy cơ.
Chúc bạn luôn vui vẻ và luôn có ý thức bảo vệ mình tránh khỏi những cám dỗ không lành mạnh.
Thân ái

Anh mơ có chiếc xích lô
Để chở em yêu đi chơi Bờ Hồ
Offline Cầu trời phù hộ  
#7 Đã gửi : 11/12/2006 lúc 04:59:39(UTC)
Cầu trời phù hộ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2006(UTC)
Bài viết: 31

lãng tử à mình hôm đó không quan hệ với cô ta,không phải mình coi thường lời khuyên của mọi người đâu,hôm đó cô ta chỉ mút cái đó của mình 2 lần,và mỗi lần có mỗi chút xíu thôi à!còn chủ yếu thực hiện bằng tay của cô ta chính vì lẽ đó mà dương vật của mình mới bị xót và đỏ,hôm nọ được mọi người đặc biệt là Tiger tư vấn về trường hợp cáo cấu là không bị mình đã yên tâm lắm!nhưng bạn ơi uống rượi xong mình lúc đó không làm chủ được bản thân đã đi theo mấy đứa nó,bây giờ mình sợ quá xin thề lần đầu cũng là lần cuối cho dù là đi massag mình cũng xin chừa!mình nguy cơ có cao kô
Offline dthung123  
#8 Đã gửi : 11/12/2006 lúc 07:17:15(UTC)
dthung123

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-12-2006(UTC)
Bài viết: 51

Cho mình hỏi cái nay luôn!
Khi đi xét nghiệm thi người lam công tác xét nghiệm có giữ được bí mật về lý lịch của người bệnh hay không?
Tui có đi xn 1 lần,người làm xét nghiệm thi có biết tui!
Có phải bất cứ giá nào thì người đó cũng giữ bí mật không?Hay là......hic!
Ba mẹ mà biết chuyện chắc đi bộ đội luôn quá,không dám về nhà!
Offline daukhoqua  
#9 Đã gửi : 12/12/2006 lúc 11:42:31(UTC)
daukhoqua

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-11-2006(UTC)
Bài viết: 164

Chac cautroiphuho da nghi ra hoan canh tren de thu moi nguoi, minh rat phuc lang tu da phach vi ra do

Offline Cầu trời phù hộ  
#10 Đã gửi : 12/12/2006 lúc 04:28:01(UTC)
Cầu trời phù hộ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2006(UTC)
Bài viết: 31

Thât sự là các bạn đã hiểu sai ý của mình hết,mình đang stress rất nặng còn lòng dạ đâu mà để đi thử mọi người nữa chứ,mà thử thì để mình được cái gì,rất xin lỗi là tại sao mấy hôm nọ đã được Tigercub và nhiều bạn đã tư vấn mà chỉ vai ngày sau mình đã để sảy ra nguy cơ như vừa rồi...........có lẽ lúc này mình đang rất stress,lần vừa rồi cũng là lần đầu tiên mình đi làm những cái trò đó mình cũng đã rất hối hận cứ nghĩ rằng lên diễn đàn được mọi người chia sẻ về cái nguy cơ của mình nào ngờ chẳng có ai cả mà chỉ để người ta hiểu nhầm,xin lỗi đã làm phiền mọi người nhé!!
Offline BlackKid  
#11 Đã gửi : 12/12/2006 lúc 04:47:57(UTC)
BlackKid

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-08-2006(UTC)
Bài viết: 120
Đến từ: Từ Li&amp;#234;m - H&amp;#224; Nội

DON"T WORRY ABOUT THIS PROBLEM!
Khi tất cả đã mất thì tương lai vẫn còn
Offline I love you forever  
#12 Đã gửi : 12/12/2006 lúc 04:55:35(UTC)
I love you forever

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-09-2006(UTC)
Bài viết: 273

Cầu trời phù hộ!
Trường hợp như của bạn nêu trên bạn có thể yên tâm là không bị HIV,bạn hãy đọc những bài viết về oralsex thì bạn thấy rõ điều đó nhé!mong rằng bạn đã nói là làm,lần sau đừng dại dột mà đi làm cái đó một lần nữa nhé!vì khoảng cách đưa dương vật vào mồm đến vào âm đạo là gần nhau lắm lúc đó mới là nguy cơ đó và càng nguy cơ hơn khi bạn đang có men rượu!hãy đi xét nghiệm coi như là khám sức khoẻ vậy nhé vì kết quả sẽ là âm tính đấy và đừng có ngạc nhiên với kết quả đó!
Qua đây mình cũng xin góp ý với các bạn,các bạn đừng nghĩ Cầu trời phù hộ thử các bạn hay có một ý nào khác,thật ra lúc tâm lý đang bị ảnh hưởng bởi nỗi lo sợ thì còn nghĩ ra hay tạo ra một hoàn cảnh nào đây,mình không đồng tình với mấy bạn post những bài viết trong bài này,khi mọi người có sự lo lắng thì chúng ta hãy chia sẻ và giúp nhau tốt hơn bằng những lời tư vấn về cái nguy cơ của họ,đằng này đã không có một lời tư vấn nào theo mình các bạn còn nghĩ sai về người ta đó,daukhoqua bạn cũng đã từng sơ hãi và đã post bài lên đây và được nhiều người ở đây tư vấn chia sẻ bạn phải hiểu sao lại post lên nghĩ về người ta như vậy và cả lãng tử yêu đời nữa bạn cũng đừng vội kết luận sự việc nó như thế nhé mọi người lên đây là cần sự cảm thông và chia sẻ qua đó rút ra bài học......tóm lại:
Bạn không có nguy cơ lây nhiễm kể cả khi dương vật bạn bị rát đỏ thì cái nguy cơ đó cũng vô cùng thấp,hãy chờ khoảng thời gian 6 tuần đổ đi để xét nghiệm và nhận lấy kết quả âm tính nhé,chúc bạn hạnh phúc!
I love you forever
Nghe hạt mưa rơi rớt bên thềm
Anh ngồi nhớ em mùa đông
Những đêm trắng thao thức mong chờ
Anh ngồi nhớ em suốt đời
Offline t03x7  
#13 Đã gửi : 12/12/2006 lúc 06:36:27(UTC)
t03x7

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2006(UTC)
Bài viết: 77

bạn hãy nghe tất ca những j mõi nguời nói nhé.và hãy tin tương vào họ
NGAY MAI BAT DAU TU NGAY HOM NAY !
Offline dangbiphoinhiem  
#14 Đã gửi : 12/12/2006 lúc 07:06:20(UTC)
dangbiphoinhiem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2006(UTC)
Bài viết: 133
Đến từ: Tp. HCM

chúc may mắn nhé. không có gì mà lo đâu.
Tình chỉ đẹp khi còn giang dở.
Chứ cưới em về anh chỉ biết...chết ngay.
Offline Lãng tử yêu đời  
#15 Đã gửi : 12/12/2006 lúc 07:12:13(UTC)
lãng tử yêu đời

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-10-2006(UTC)
Bài viết: 82



Cầu trời phù hộ thân mến!

Trong cuộc sống đâu chỉ là những lời mật ngọt êm đềm, đôi khi trong tình bạn cũng cần sự quyết liệt mạnh mẽ để giúp nhau tốt hơn trong cuộc sống phải không bạn, tôi góp ý mạnh mẽ với bạn như vậy là với tấm lòng mong muốn bạn hay bất kỳ ai khác không có mắc phải những sai lầm và phải trả giá như tôi hiện nay. Càng yêu quý các bạn bao nhiêu tôi thấy lo lắng và luôn mong muốn bạn tỉnh táo và không để mắc vào sai lầm, danh giới rất mong manh và chỉ một sai lầm nhỏ có thể phải trả giá bằng cả một tương lai.
Bạn oralsex thì có nguy cơ cực thấp, tuy nhiên để yên tâm bạn thì bạn nên đi xét nghiệm sau 6 tuần kể từ thời điểm cho là có nguy cơ, và chắc chắn rằng kết quả sẽ âm tính.
Qua đây bạn cũng thấy tác hại của rượu thế nào, rất nguy hiểm làm cho con nguời không còn tỉnh táo và rất dễ sai lầm,  mong bạn hạn chế uống rượu để kiểm soát mình tốt hơn...
Chúc bạn luôn vui vẻ
Thân ái

Anh mơ có chiếc xích lô
Để chở em yêu đi chơi Bờ Hồ
Offline Cầu trời phù hộ  
#16 Đã gửi : 12/12/2006 lúc 07:24:52(UTC)
Cầu trời phù hộ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2006(UTC)
Bài viết: 31

Xin cám ơn Lãng tử,Ilove và các bạn đã có những lời tư vấn giúp mình,đúng vậy như 2 người nói không bao giờ mình dám làm những cái chuyện đó nữa đâu để mà dẫn đến lo lắng,mình sẽ đi xét nghiệm để yên tâm hơn và mong rằng kết quả sẽ như lời 2 người nói,xin chúc các bạn luôn luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc mình xin cám ơn vì các bạn đã trả lời giúp mình,còn một điều này nữa mình xin hỏi bạn hôm đó dương vật mình bị xót đỏ do cọ sát với tay cô ta,đầu dương vật mình như vậy khi đưa vào mồm cô ta một chút thì có bị sao không hả bạn...trở lời giúp mình nhé!xin cám ơn bạn

Offline dangbiphoinhiem  
#17 Đã gửi : 12/12/2006 lúc 07:26:28(UTC)
dangbiphoinhiem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2006(UTC)
Bài viết: 133
Đến từ: Tp. HCM

không sao. đã bảo không sao 100% mà lại. yên tâm bạn nhé. khong chảy máu mà. yên tâm đi. ửng đỏ chưa có nghĩa là chảy máu.
Tình chỉ đẹp khi còn giang dở.
Chứ cưới em về anh chỉ biết...chết ngay.
Offline anhtung  
#18 Đã gửi : 13/12/2006 lúc 01:51:33(UTC)
anhtung

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-10-2006(UTC)
Bài viết: 7
Đến từ: HCM

Trời sẽ phù hộ cho bạn thôi. Mình thấy có rất nhiều bạn chia sẻ với bạn rồi, chắc giờ này bạn cũng đã bớt lo lắng rồi.
Bạn yên tâm đi để mà nhiễm HIV thì cũng phải có điều kiện cần và đủ. Với nguy cơ như bạn thì rất thấp nhưng đừng thấy thấp vậy mà làm tiếp đấy nghe.
Con tim tren ban tay, toi trao trao you nay.
Dong dua doi ban tay, tinh yeu thuong dang day.
laf la las las laf la.
Offline daukhoqua  
#19 Đã gửi : 13/12/2006 lúc 12:22:37(UTC)
daukhoqua

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-11-2006(UTC)
Bài viết: 164

Nếu đúng là Cầu Trời phù hộ quá dại dột sau khi được tư vấn và sự việc đúng như vây thì mình thành thật xin lỗi bạn. Thật lòng mà nói con người chả ai nói khôn đươc trước những cám dỗ về thể xác, mình tin trường hợp của bạn là không có khả năng bị lây nhiễm bạn hãy tự tin và đừng để tái diễn lại nhé. Mình cũng vậy sau khi được các bạn tư vấn cũng thấy tự tin hơn và xin thề chừa đến chết ko mắc lại những sai phạm mà có thể phải trả giá bằng mạng sống của mình. Chúc bạn luôn găp may mắn trong cuộc sống.
Cảm ơn đóng góp của I love you 
Offline Cầu trời phù hộ  
#20 Đã gửi : 18/12/2006 lúc 09:39:46(UTC)
Cầu trời phù hộ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2006(UTC)
Bài viết: 31

Xin cám ơn tất cả các bạn đã cho mình một lời khuyên chân thành,lần đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình đi làm cái đó về bây giờ thấy sợ và hối hận quá!cô gái đó có dùng tay làm cái đó của mình làm DV mình bị ửng đỏ và bị dát thỉnh thoảng cô ta cũng mút của mình một chút không biết bị dát như vậy lúc cô ta mút đầu DV của mình thì có vấn đề gì không các bạn,mình thấy có Tiger online ban cho mình xin lời khuyên và tư vấn về trường hợp của mình nhé!mình có nguy cơ không bạn?mình xin cám ơn!
Mình định đợi sau 3 tháng xét nghiệm nhưng nghĩ tới xét nghiệm mà mình thấy sợ quá!Tiger ơi giúp mình,mình sợ bị nhiễm lắm rồi mình hối hận quá!

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.