Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline tpo  
#1 Đã gửi : 27/09/2011 lúc 10:45:28(UTC)
tpo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.670
Woman
Đến từ: Cao nguyên lộng gió...

Thanks: 900 times
Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết

Nếu bạn định hẹn hò anh chàng giống với một trong 7 kiểu đàn ông được miêu tả
dưới đây, tốt nhất nên cân nhắc thật kỹ bởi bạn khó có niềm vui trọn vẹn khi kết đôi với người này.

Dưới đây là những tổng kết từ Glamour về 7 kiểu đàn ông không thể làm cho bạn hạnh phúc:

Anh chàng chán ghét công việc của mình

Ghét công việc - nơi bạn dành phần lớn thời gian của mình cho nó - là một
kiểu tư duy tiêu cực và có thể đầu độc một mối quan hệ. Ai cũng có thể có điều
gì đó chưa thật hài lòng về nơi làm việc của mình, nhưng luôn thấy mình là kẻ
khốn khổ, thất vọng hoàn toàn về công việc nhưng vẫn không từ bỏ nó thì lại khác.

Tại sao chàng chán ghét công việc nhưng vẫn làm? Sao anh ta không lựa chọn cơ hội khác hoặc cố hết sức để thay đổi hiện tại?

Bởi vì anh ta không có khả năng, hay vì bản chất con người này luôn suy nghĩ kiểu tiêu cực?

Bạn hẳn không muốn hẹn hò với một người luôn rầu rĩ, chán chường và chẳng làm
điều gì để cải thiện cuộc sống. Bạn nghĩ anh chàng này sẽ hành xử thế nào nếu mối quan hệ của hai người gặp trục trặc?

Anh ta sẽ cố gắng tìm cách cải thiện hay chỉ than vãn, kêu chán?

Anh chàng bị ám ảnh về mẹ

Anh ta yêu mẹ, luôn làm theo ý bà, hỏi ý kiến bà về mọi việc và bạn sẽ không
bao giờ sánh với mẹ chàng được. Ngược lại, anh ta ghét mẹ, thường xuyên trách móc bà và hy vọng bạn sẽ hoàn toàn khác mẹ mình.

Trong cả hai trường hợp, bạn đều nên cân nhắc bởi bạn sẽ khó có thể có mối quan hệ lâu bền, vui vẻ với người đàn ông kiểu này.

Anh chàng lúc nào cũng cần được ngưỡng mộ

Dù bạn có nói chàng là người thông minh, vui tính, hấp dẫn thì anh ta vẫn
thấy chưa đủ. Người đàn ông này cần cảm thấy và nghe thấy điều đó từ những người
khác và anh ta sẽ làm mọi cách để luôn nhận được những lời tán tụng từ mọi người, ở mọi nơi, từ các bữa tiệc, tại siêu thị, trong nhà hàng...

Với người đàn ông này, bạn không là gì cả nên khó bắt anh ta dành thời gian quan tâm đến bạn.

Anh chàng có những người bạn mà bạn không bao giờ gặp

Anh ấy thường xuyên gửi thư, nhắn tin hay đi tụ tập với đám bạn nhưng bạn lại
chẳng bao giờ biết họ là ai và được đi cùng chàng. Điều này không có nghĩa là
bạn nghi ngờ anh ta phản bội mình, nhưng một người mà luôn muốn giấu kín về cuộc sống của mình thì rõ ràng là anh ta không sẵn sàng chia sẻ nó với bất cứ ai.

Có thể anh ta xấu hổ về bạn, hay về chính bạn bè của mình, và cả hai điều này đều cho thấy bạn không nên gia nhập vào thế giới của chàng.

Anh chàng muốn cứu giúp bạn

Vì một số lý do, người đàn ông kiểu này dường như luôn muốn hẹn hò với người
yếu đuối, đáng thương bởi vì chàng thích làm người hùng. Anh ta sẽ đến và hành
động như một lực lượng cứu trợ, giúp những phụ nữ khỏi các tình huống khó khăn, khuyên nhủ, giúp đỡ, làm mê hoặc họ.

Người phụ nữ càng ở tình trạng khốn khổ càng thu hút sự chú ý của anh ta, bởi
nó khiến anh ta thấy mình cần thiết. Nhưng khi người phụ nữ tự chủ hơn, anh ta sẽ mất dần sự quan tâm vì thấy mình thừa thãi.

Thật ra, những người kiểu này luôn không dám đối mặt với những vấn đề của
chính mình. Họ muốn tìm sức mạnh ở việc thấy bản thân có vai trò với người khác.

Bạn có muốn lúc nào cũng phải tỏ ra đáng thương và cần cứu giúp không?

Anh chàng lúc nào cũng thích tiệc tùng, nhậu nhẹt

Anh ta hầu như luôn trong tình trạng say sưa trong các cuộc tụ tụ và bạn
không thể làm cách nào ngừng lại được. Đối với chàng, những lời rủ rê tiệc tùng có sức hấp dẫn ghê gớm.

Anh chàng này sẽ không có thời gian dành cho bạn đâu.

Anh chàng không tin là bạn chọn anh ta

Đầu tiên, bạn sẽ cảm thấy hãnh diện và quý mến chàng vì thấy chàng có vẻ tự
ti và nâng bạn lên. Anh ta luôn cho là bạn sẽ không bao giờ chú ý tới một người như mình, một kẻ thua cuộc.

Thực tế, người này lúc nào cũng chán nản về bản thân và lâu dần, chính bạn bắt đầu tin rằng mình chọn nhầm người.

Y!M : tienggioxonxaohh


Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...


thanks 1 người cảm ơn tpo cho bài viết.
ông_lái đò trên 27-09-2011(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline tpo  
#2 Đã gửi : 27/09/2011 lúc 10:46:41(UTC)
tpo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.670
Woman
Đến từ: Cao nguyên lộng gió...

Thanks: 900 times
Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
Chồng mình có tất cả các đặc điểm trên....
Y!M : tienggioxonxaohh


Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...


thanks 1 người cảm ơn tpo cho bài viết.
ông_lái đò trên 27-09-2011(UTC) ngày
Offline HIV và Tôi  
#3 Đã gửi : 27/09/2011 lúc 10:50:07(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Originally Posted by: tpo Go to Quoted Post
Chồng mình có tất cả các đặc điểm trên....


Toàn nói xấu chồng
YM: toi_va_hiv
thanks 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
ông_lái đò trên 27-09-2011(UTC) ngày
Offline ông_lái đò  
#4 Đã gửi : 27/09/2011 lúc 01:08:23(UTC)
ông_lái đò

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 13-09-2011(UTC)
Bài viết: 45
Đến từ: sông hoàng hà

Cảm ơn: 53 lần
Được cảm ơn: 43 lần trong 28 bài viết
Thể nào mình cứ ế dài dài...phải thay đổi thôi
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
có chở trăng về kịp tối nay
Offline hahaha2008  
#5 Đã gửi : 27/09/2011 lúc 01:11:23(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết


Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
thanks 1 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
ông_lái đò trên 27-09-2011(UTC) ngày
Offline MrT  
#6 Đã gửi : 27/09/2011 lúc 02:03:01(UTC)
MrT

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2011(UTC)
Bài viết: 485
Man
Đến từ: The Heaven

Thanks: 139 times
Được cảm ơn: 279 lần trong 212 bài viết
MrT xin chào tất cả mọi người!
Ái chà, sao những đặc điểm kể trên mình đều có thế nhỉ, phải thay đổi thôi, nếu không vườn hông mở cửa nhưng chẳng ma nào thèm vào
Chúc mọi người sống tốt và vui vẻ!
Thân!
Cám Ơn Đời Mỗi Sớm Mai Thức Dậy
- Ta Có Thêm Ngày Nữa Để Yêu Thương!

(Kalil Gibran)
Offline tpo  
#7 Đã gửi : 27/09/2011 lúc 06:09:21(UTC)
tpo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.670
Woman
Đến từ: Cao nguyên lộng gió...

Thanks: 900 times
Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
Có những anh chàng tủn mủn, không thích liên hệ với họ hàng, ghét trẻ
con… Họ ổn thôi nếu sống một mình, nhưng sẽ là ác mộng với cô gái nào
cưới phải.


1. Xa lánh họ hàng

Những người đàn ông sống một mình, trong thời gian dài không có liên hệ với
họ hàng, bà con thân thích chính là mẫu đàn ông… chống chỉ định trong
việc cưới làm chồng. Đó luôn là những người chỉ quan tâm đến cuộc sống
của bản thân mình, hạnh phúc với cách sống cá nhân, ích kỷ. Hôn nhân là
việc khó khăn nhất đối với họ. Vì thế cuộc sống của bạn sẽ bị biến
thành địa ngục với mẫu đàn ông này.

2. Chỉ nghĩ cho mình


Đàn ông lý trí hơn đàn bà, đó là điều thường thấy. Nhưng nếu lý trí đến mức
nhìn mọi vật theo quan điểm áp đặt, cá nhân và chỉ nghĩ cho mình thì đó
chính là mẫu người phụ nữ nên tránh xa. Đối với họ chỉ có hai lựa chọn
trong cuộc sống: Hoặc có lợi cho họ. Hoặc không gì cả.

3. Quá thụ động

Sẽ chẳng dễ chịu chút nào nếu bạn phải chung sống suốt cuộc đời với một
người đàn ông thụ động, thậm chí là quá thụ động. Đối với họ, cuộc sống
hạnh phúc phải là cuộc sống được sắp đặt trước, phải tuần tự và tuyệt
đối không được có những biến động không báo trước. Với những người này,
thay đổi một thứ gì đó trong cuộc sống cũng giống như một thảm hoạ vậy.

4. Tôn thờ chủ nghĩa tự do

Sẽ thật phí sức, hao tổn niềm tin và hy vọng nếu như bạn kỳ vọng sẽ xây
dựng tổ ấm hạnh phúc với một người đàn ông tôn thờ chủ nghĩa tự do.
Những người đàn ông này bản chất thích chinh phục và ghét sự ràng buộc.
Một người phụ nữ dù lý tưởng đến đâu với anh ta cũng không phải bến đỗ
cuối cùng, luôn chỉ là một trạm dừng chân. Cuộc sống của họ là sự kéo
dài của chuỗi ngày chinh phục và tìm kiếm những nạn nhân mới. Bạn nghĩ
liệu mình có thể hạnh phúc với mẫu đàn ông này chăng?


5. Quá khép kín


Sống với những người quá khép kín thực sự rất khó khăn. Lúc nào anh ấy
cũng trốn ở trong thế giới của mình và lặng lẽ gặm nhấm vui buồn của chính
mình, không chia sẻ. Anh ta không chấp nhận ai đó bước vào quấy rầy
chốn riêng tư ấy. Và không ngoa nếu nói rằng, cậy răng cục đất ra có
khi còn dễ hơn thuyết phục anh ấy chia sẻ. Vậy hạnh phúc có thể tới với
bạn được không?

6. Tủn mủn


Những gã đàn ông quá quan tâm đến tiểu tiết, luôn chú ý đến từng chi
tiết nhỏ trong cuộc sống cũng là mẫu đàn ông "chống chỉ định với những
người phụ nữ muốn tìm chồng". Vì bản tính của mình, họ có thể quan tâm cực kỳ chi
tiết đến quần áo, màu tóc thậm chí màu mắt của bạn. Ban đầu, điều này
có thể khá ngọt ngào và bạn chỉ coi đó là chuyện nhỏ, là vì anh ấy biết
quan tâm. Nhưng lâu dần, bạn sẽ bị cáu tiết vì sự quan tâm tủn mủn đó.
Hôn nhân với những người đàn ông như thế này sẽ luôn là kết thúc thất
bại.

7. Không thích trẻ con


Những mẫu đàn ông có thể sống chết vì bạn, sống chết vì anh ta nhưng lại
hoàn toàn không nghĩ tới một người thứ 3, như con của các bạn chẳng hạn,
cũng là một vấn đề cần cân nhắc. Những người đàn ông này thường không
bao giờ thích, hay tỏ sự quan tâm đến trẻ con, dù biết bạn rất thích
chúng. Anh ta thường tảng lờ và đi thật nhanh qua các khu vui chơi của
trẻ. Bạn muốn kiểm chứng điều này ư? Rất dễ! Cho anh ta gặp con cái của
bạn bè các bạn. Nếu anh ta tỏ ra không thích, thì cũng đừng hy vọng anh
ta sẽ thích con của chính anh ta.

8. Quá tự tin


Sự tự tin là một yếu tố quan trọng tạo nên bản lĩnh đàn ông trước phái
yếu. Nhưng quá tự tin, tự đánh giá mình bề trên và cũng yêu cầu những
người khác nghĩ như thế thì quả là không tốt chút nào. Những mẫu đàn
ông thế này cũng thường không phải là mẫu lý tưởng để chị em có thể xây

tổ ấm và hy vọng hạnh phúc lâu dài.
Y!M : tienggioxonxaohh


Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...


Offline Tình_ca  
#8 Đã gửi : 27/09/2011 lúc 11:46:39(UTC)
Tình_ca

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC)
Bài viết: 1.216
Đến từ: Quảng Trị

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết
Cái nợ chồng con

 

Hồ Xuân Hương

Hỡi chị em ơi có biết không?
Một bên con khóc một bên chồng.
Bố cu lổm ngổm bò trên bụng,
Thằng bé hu hơ khóc dưới hông.
Tất tả những là thu với vén,
Vội vàng nào những bống cùng bông.
Chồng con cái nợ là như thế,
Hỡi chị em ơi có biết không?


Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa
Người chăm chút vào em tìm sự thật
Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt
Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời


Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy!
Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS!
Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm!
Offline DanOng_HayNoiKhong_GMD  
#9 Đã gửi : 28/09/2011 lúc 12:00:50(UTC)
DanOng_HayNoiKhong_GMD

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.135
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 342 lần trong 277 bài viết
Mình bao gồm luôn 4 mẫu 1-3-4-6

Chắc ế quá 
HIV không quan tâm bạn quan hệ với ai - Nó chỉ quan tâm bạn đã làm gì
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.