  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-06-2008(UTC) Bài viết: 66
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 13 bài viết
|
Đêm đã khuya rồi men rượu cay
Nhìn bạn ngây ngất giữa cơn say
Tiếng cười vang vọng mà buồn quá
Hà thành quê người kiếp đọa đày
Này nhé bạn ơi !! hãy cứ vui
Đêm nay sẻ ngọt lẫn chia bùi
Nhìn bạn một thoáng quên đau khổ
Ly rượu nầy đây tôi rót mời
Cạn chén đi bạn tàn một đêm
Buồn phiền xin tạm gác qua bên
Rượu thơm tình thắm tình bạn hửu
Đêm có qua rồi xin chớ quên
Một chút tình tôi gởi tặng bạn
Rượu nồng ru giấc mộng xuân xanh
Quên đi đời sống nhiều gai bẫy
Tìm kiếm niềm vui dẫu mỏng manh
Thôi nhé bạn ơi !! đêm đã tàn
Mời bạn ly cuối tiệc gần tan
Ưu phiền ngày tháng đang chờ đón
Một kiếp con người vạn bẽ bàng . | Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh Nâng chén tiêu sầu,càng sầu thêm... |
 1 người cảm ơn Quỷ_Kiếm_Sầu cho bài viết.
|
|
|
  Rank:: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Gửi bạn nhậu
Nhậu đi mày
nhậu cho say trời đất
cho quên đi cảm giác làm người
Đêm xuống vội mà hai thằng không vội
Choàng vai nhau ngạo nghễ chuyện khinh đời
em chết nhát, mày lại càng nhát chết
Nên chưa khinh đời
đời đã khinh ta.
Ôi mà đời có khinh thì cũng vậy
Chấp làm gì những chuyện ngày qua
Thêm một ly em gọi mày là chú
Thêm miếng mồi mày xưng lại là anh
Đừng để ý những điều vụn vặt
Trái đất này cũng đang chạy loanh quanh.
Đã lâu hai đứa mình không khóc
Vì khóc là chuyện của … đàn bà…
Từng giọt rượu nhỏ xuống đời đùng đục
Sao uống vào lại mặn xót xa…
Chẳng lẽ hai đứa mình an phận
Sống từ đây đến lúc… chết già?
Không dám yêu nên không dám hận
Không thể gần nên chẳng thể xa.
Ném tất cả phù du vào sọt rác
Những sầu bi, danh vọng cũng là thường
Choàng lên cổ lời rủa nguyền độc ác
Phơi thây mình trên núi yêu thương
Thôi mày ạ
Biết thế nào mà nói…
Biết thế nào để hai đứa say nguôi?
Mai tỉnh lại trên trần gian yếu đuối
Hai chúng ta hổ thẹn làm người…
ĐPL | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
 2 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
|
|
|
  Rank:: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Say
Bạn ơi ta uống hết rượu rồi
Chẳng tiền mua nữa thôi đành thôi
Còn giọt cuối cùng trong đáy cốc
Hay là giọt lệ mới vừa rơi???
Bạn ơi ta đã hết rượu rồi
Cũng đành nhấm nháp ánh trăng thôi
Lửng lơ nơi ấy hồn ta vướng
Một cõi mây mù lãng đãng trôi...
Rượu bạn gửi cho cũng hết rồi
Ta say nghiêng ngữa thôi thì thôi
Đất trời sao cứ quay cuồng thế
Biết bám vào đâu... ta chơi vơi...
Chân ta xiêu vẹo giữa đường đời
Để hồn đi lạc... chốn xa xôi
Xác thân còn đó sao tơi tả
Lạc lõng hồn ta... cõi rong chơi
Ta biết trần gian có mấy người
Hiểu lòng những lúc ta chơi vơi
Ta cắt lòng ta đau tím vắt
Để viết thành thơ... vệt máu đời
Cuộc đời ơi hỡi cuộc đời ơi
Duyên ta sao vẫn mãi không rời
Ta vẫn yêu đời yêu lắm lắm
Sao đời lại nỡ bỏ ta rơi???
Cũng đành say ngất bạn bè ơi
Để khỏi khóc than giữa đất trời
Để lòng ngạo nghễ nghêu ngao hát
Sặc sụa cười vang những chuỗi cười... | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
 2 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
|
|
|
  Rank:: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Tỉnh Say
Nằm nghe tiếng quạ cãi nhau
Tiếng còi hơi thả toa sầu từ em
Ga nào, ai hẹn mà tìm
Thân nào sóng gọi cơn thèm mù khơỉ
Sống đây nào phải là đời
Bởi em giam lỏng hồn tôi xó nào
Gặp nàng thấp thoáng chiêm bao
Lúc say, khi tỉnh lúc nào thật hơn?
Mưa rơi trên nhánh sông hờn
Thuyền đau gối bãi sóng còn chưa tha
Tửu phần đào giữa bình sa
Chôn em khờ khạo chôn ta si tình
Nằm nghe tiền kiếp trở mình
Bến mê chưa tận điêu linh nối dài
Thì say cho hết kiếp mai
Mê em với rượu, mê hoài đã sao
| Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
 2 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
|
|
|
  Rank:: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Say
Ta muốn quên đời trong chốc lát
Say đi để giết nỗi buồn mang
Nâng ly uống, cho hồn lơ lững
Quên hết tình đời thật đắng cay
Hãy uống cùng tôi ly rượu buồn
ly đầy vừa cạn tới ly vơi
Rót đi cho cạn bình rượu ấm
Cho đời nghiêng ngả cũng hay hay
Rượu ấm bờ môi ấm cả hồn
Giết buồn không thấy lại buồn thêm
Men đời chất chứa từng ly rượu
Nghiệt ngã nghe sầu đọng buồng tim
Say đi để thấy đất với trời
Nghiêng nghiêng ngã ngã dưới bàn chân
Cho hồn lạc lõng không bờ bến
Chập chờn nhô nhấp tựa trăng đêm | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
 2 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 1 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Rank:: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Này em ạ !
Có bao giờ uống cạn nổi niềm đau
Trong men cay...
Trong sắc rượu đậm màu
Chua, Chát, Đắng
Trời ơi! Chua, chát đắng...
Đêm đêm từng ấp nhiều tâm sự
Mưa lạnh gió ngàn
Quán còn nghiêng ngả.
Một người yêu đã mất một người yêu
Một vòng tay đã mất một vòng tay
Không biết rằng mơ hay tỉnh đây...?
Chỉ còn một khoảng trống
| Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
 1 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
|
|
|
  Rank:: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Ta Say...
KVT
Ta say...
Để tình yêu tan ra thành kỷ niệm
Và nổi khổ đau thành tiếng hát lời ca
Dẩu trong đó còn nhiều nổi xót xa
Khi ta chưa uống trọn tình giây phút cuối
Tay say..
Cái nắm tay hóa thành dấu hỏi
Phố đông người ta vẩn lẻ loi
Nụ hôn vội nửa say nửa tỉnh
Nuốt vào đời giọt đắng tình ta
Ta say...
Chỉ khi say ta mới thực là ta
Như giọt nước tràn ly ta mới hiểu
Cuộc đời mình - một trái tim tàn tật
Cay mi mắt, đắng cả lòng bạn ơi...!
Ta Say...
Trong cơn say ta giật mình thức tỉnh
Ta không thể quay đầu về được nửa
Ta phải sống giữa lòng người khinh miệt?
Sống cho người - và sống cho ta...
| Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
 2 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
|
|
|
  Rank:: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Rượu còn...bạn ở mãi nơi đâu.?
Thơ Say ai oán làm ta nghẹn lòng
Mai này thơ chẳng còn say
Thì ta uống nữa cho say thơ…tình
Rượu nhạt, thơ say, tình mới
Mai này rượu đắng, không say nữa rồi.!
Ta chơi vơi giữa muôn vàn nhận định của mọi người và của ta. Ta không nhận ra đâu là thật, đâu là giả. Cái mặt nạ hành động đã che mất cảm xúc thật bên trong mất rồi. Ta thấy mình ngây thơ, khờ dại trước những phức tạp mà thằng ta đã hời hợt nhìn nhận và suy nghĩ. Ta phơi thân xác này
giữa ánh nắng như nỗi niềm của chính bản thân mình.
Cuộc đời này thật sự là một bàn nhậu thật sao? Sau tiếng cười, tiếng la, tiếng cụng ly là một cơn say và một nỗi buồn. Buồn vì giây phút xum vầy qua mau, buồn vì cuộc vui đã tàn, buồn vì khoảng không nhỏ bé nhưng mênh mông trước mặt. Kêu bia, kêu mồi nhưng ai lại cùng ta hò la? Bạn đi rồi ta uống với ai? Ta tự chuốc mình say là ta giả dối. Ta nói ta đi tìm bạn thì cũng hư vô. Ta chỉ hy vọng cho dòng thời gian một lần nữa
chảy qua quãng đời ta gặp nhau để tiếp tục cuộc vui vừa rồi.Ta nhớ.....Ta có lần chết hụt trong chính bản thân mình. 
| Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
 2 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-06-2008(UTC) Bài viết: 66
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 13 bài viết
|
Ta tiếc cho ta nửa cuộc đời
Công danh trôi nổi chẳng bao nhiêu
Một thân ngậm ngùi mình ta hiểu
Ngại đời đua chen chẳng dám liều
Song thân phụng dưỡng chưa trọn hiếu
Bè bạn chung quanh cũng đìu hiu
Thân bằng quyến thuộc người một nẻo
Ngày tháng héo hon bởi kiếp người
Có lúc tình yêu không nụ cười
Bao người vội đến rồi ra đi
Yêu trong mù quáng ham thể xác
Tìm trong hoan lạc thú vui gì ?
Mấy khi ngẫm nghĩ có lẽ vì
Thế trần tham đắm hám giàu sang
Còng lưng mưu tính danh và lợi
Thị phi nào sợ mấy ai khi
Ngoảnh lại sự tình ta bước đi
Nửa đời sau nữa tạo gan lì
Gian nan bền chí không nao núng
Trở tay xoay chuyển vận hành thông
Đẹp đạo đẹp đời ta chỉ mong
Sống sao hai chữ trọn " tấm lòng "
Ngày sau thanh thản ta về đất
Rũ bỏ bụi trần phận long đong ! | Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh Nâng chén tiêu sầu,càng sầu thêm... |
 1 người cảm ơn Quỷ_Kiếm_Sầu cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC) Bài viết: 1.216 Đến từ: Quảng Trị
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết
|
Toàn là "vần thơ" tuyệt tác không, đọc và nghiền ngẫm cũng thấy được rất nhiều sự thú vị! Tks, hì hì..  | Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa Người chăm chút vào em tìm sự thật Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy! Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS! Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm! |
 1 người cảm ơn Tình_ca cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-06-2008(UTC) Bài viết: 66
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 13 bài viết
|
Đêm cùng ta nhé...cạn chén sầu
Chia dùm ta với... những niềm đau
Ta sợ... đêm ơi! lời yêu dấu
Sẽ làm ta rớt những giọt sầu.
Cạn nhé đêm ơi! Chén rượu tình
Giúp ta khơi lại những niềm tin
Chia tay dẫu lòng... còn bịn rịn
Chỉ mong ta thấy... lại chính mình.
Đừng tàn nhanh nhé... đêm đêm ơi!
Đừng bỏ mình ta giữa cuộc đời
Bình mình sẽ làm ta chới với
Khi người thương mãi... tận ngàn khơi
Hãy cùng ta nhé trọn đêm nay
Uống cho trời đất mãi cuồng quay
Nếu hiểu lòng ta thì xin hãy
Cụng chung rượu nhạt … khóc tình bay . | Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh Nâng chén tiêu sầu,càng sầu thêm... |
 1 người cảm ơn Quỷ_Kiếm_Sầu cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-09-2011(UTC) Bài viết: 355 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 965 lần Được cảm ơn: 287 lần trong 154 bài viết
|
Originally Posted by: Quỷ_Kiếm_Sầu 
Ta tiếc cho ta nửa cuộc đời
Công danh trôi nổi chẳng bao nhiêu
Một thân ngậm ngùi mình ta hiểu
Ngại đời đua chen chẳng dám liều
Song thân phụng dưỡng chưa trọn hiếu
Bè bạn chung quanh cũng đìu hiu
Thân bằng quyến thuộc người một nẻo
Ngày tháng héo hon bởi kiếp người
Có lúc tình yêu không nụ cười
Bao người vội đến rồi ra đi
Yêu trong mù quáng ham thể xác
Tìm trong hoan lạc thú vui gì ?
Mấy khi ngẫm nghĩ có lẽ vì
Thế trần tham đắm hám giàu sang
Còng lưng mưu tính danh và lợi
Thị phi nào sợ mấy ai khi
Ngoảnh lại sự tình ta bước đi
Nửa đời sau nữa tạo gan lì
Gian nan bền chí không nao núng
Trở tay xoay chuyển vận hành thông
Đẹp đạo đẹp đời ta chỉ mong
Sống sao hai chữ trọn " tấm lòng "
Ngày sau thanh thản ta về đất
Rũ bỏ bụi trần phận long đong ! mình thích bài này lắm ,rất tuyệt vời .mong rằng quỷ kiếm sầu có thật nhiều bài thơ hay thế này để mọi người cùng thưởng thức . | con người sinh ra ko phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh.họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất,in dấu lại trong trái tim người khác.(xukhômlinski) |
 1 người cảm ơn ĐMtuoixuan cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-06-2008(UTC) Bài viết: 66
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 13 bài viết
|
Tay nâng hứng giọt trời cao
Chén đầy thương nhớ, xin trao tới người
Uống say chén lệ đầy vơi
Rượu hay mưa ướt tình người tình ta
Mưa từ năm cũ mưa sa
Rượu từ ngày cũ chưa là cố nhân
Mưa cho ướt chiếu chăn nằm
Say cho quên hết đừng sầu hận gì
Trong mưa lầm lũi bước đi
Trong men chếch choáng ta vì nhau say
Mong cho mưa ngập lối này
Cho ta ngã xuống liệm đầy nước mưa
Rượu pha nước mắt tình xưa
Ta say đã mỏi, người chưa thấy về
Uống cho mắt lạnh môi tê
Uống cho thân xác ê chề đớn đau
Cơn mưa dã rượu vơi sầu
Lại đong chén nữa say nhầu trong mưa. | Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh Nâng chén tiêu sầu,càng sầu thêm... |
 2 người cảm ơn Quỷ_Kiếm_Sầu cho bài viết.
|
|
|
  Rank:: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Trong cơn say
Tình đời ngất ngây
Tình người nghiêng ngả
Những tâm sự sâu kín cứ thế tuôn ra
Nhờ cơn say
Ta biết ai hay dở
Ta biết ta lầm lỡ
Ta biết rằng ta cũng say...
Với cơn say
Anh có thể nói bậy
Anh có thể làm bậy
Nhưng đừng bao giờ nghĩ như vậy là hay
Bởi cơn say
Là một dịp may
Cũng có thể là tai họa
Nếu như ta không còn là ta nữa...
Qua cơn say
Lời nói gió bay
Liệu ai người có nhớ?
Hay là đổ bừa cho chuyện say?
Lời nói và hành động
Mỗi khi chúng ta say
Sẽ không bao giờ phai
Trong lòng một ai đó Nghĩa là: nó sẽ không hề "xỉn" màu đâu nhé! | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
 2 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-06-2008(UTC) Bài viết: 66
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 13 bài viết
|
Lòng ta trải giữa ly đầy
Xin em uống cạn đắng cay cuộc đời
Lòng ta lắng đáy ly vơi
Xin em cứ rót tràn lời thương đau
Lòng ta đổ nát ly sau
Xin em mảnh vỡ phiến sầu cổ kim
Lòng ta mềm nhũn ly chìm
Xin em khí phách con tim chung tình. | Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh Nâng chén tiêu sầu,càng sầu thêm... |
 1 người cảm ơn Quỷ_Kiếm_Sầu cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-06-2008(UTC) Bài viết: 66
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 13 bài viết
|
Kiếm tàn ngang dọc một cõi đời,
Thế nhân ai thấu nỗi chơi vơi.
Tuyệt vọng trăm ngàn chung nỗi nhớ,
Vời vợi phương xa kẻ đợi người.
KIẾM vô tình làm ta rơi lệ
THẾ sự buồn ta phải nương tay
TÌNH là gì khiến ta sầu ta khổ
DUYÊN kiếp này ai hiểu ta đây
Độc thân, độc kiếm quậy giang hồ
không màn đến tiếng " thế độc tôn"
mong tìm niền vui trong chiến hỗn
vẻ như thế mới đáng sinh tồn. | Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh Nâng chén tiêu sầu,càng sầu thêm... |
 1 người cảm ơn Quỷ_Kiếm_Sầu cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Hôm nay góp vui với các tiên tửu bài thơ rượu cho xôm nhà cửa chút nhỉ...
Hãy để tôi say giữa cuộc đời
Như người uống rượu. Uống càng say
Tôi say, say cả muôn người nhớ
Người giống tôi rồi người cũng say!
Một chút say thôi để yêu nhiều
Yêu rồi say mãi. Suốt đời say
Hình như không khí lên men ấy
Càng uống càng say. Con tim say...
Say vì đã tỉnh. Tỉnh phải say
Các bạn đương thời có mảy may
Tôi say không phải vì tu rượu
Mật ngọt trên đời lẫn men cay.
Yêu quá trời ơi. Yêu thiết tha
Yêu để con tim chả biết sầu
Đời thường rót rượu đầy ly ngọc
Ai uống ai mà chẳng có nhau.
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 1 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Rank:: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Bỏ nhậu rồi mà thấy mục này chồi lên cũng thấy "chạnh lòng" . Cảm ơn chị J.Cohien . Nhớ lại cái thời "vinh quang chói lọi " cái nào :
Rót nữa đi, chủ quán, rót vào đây
Thứ nước thần tôi uống đến kỳ say.
Cho đến khi con người tôi bèo bọt
Bị vắt thành chiếc cốc cầm trên tay.
Vậy mà giờ đây :
Hơn một nửa bạn bè tôi đã chết,
Số phận ta đều giống nhau phần kết.
Không ít kẻ cùng ta mới nâng cốc hôm nào
Thế mà cốc đời mình nay uống hết.
| Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
 2 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
|
Silk trên 23-10-2011(UTC) ngày, cohien trên 23-10-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Originally Posted by: hahaha2008  Bỏ nhậu rồi mà thấy mục này chồi lên cũng thấy "chạnh lòng" . Cảm ơn chị J.Cohien . Nhớ lại cái thời "vinh quang chói lọi " cái nào :
Rót nữa đi, chủ quán, rót vào đây
Thứ nước thần tôi uống đến kỳ say.
Cho đến khi con người tôi bèo bọt
Bị vắt thành chiếc cốc cầm trên tay.
Vậy mà giờ đây :
Hơn một nửa bạn bè tôi đã chết,
Số phận ta đều giống nhau phần kết.
Không ít kẻ cùng ta mới nâng cốc hôm nào
Thế mà cốc đời mình nay uống hết.
Topic nhậu nhẹt có cần phải nói về vấn đề sống chết ở đây ko nhỉ!
Ai sinh ra cũng phải có lúc đối mặt với cái chết, bởi muôn đời nay vẫn vậy..có sinh ắt có tử..
Nhưng sao cứ phải để tâm đến cái chết làm gì, sống ngày nào hãy cứ vui ngày ấy..
Được sinh ra trên cõi đời này đã là hạnh phúc, sống dài hay ngắn có quan trọng gì...quan trọng là quãng đời mình sống có ý nghĩa ko mới là vấn đề kìa!
Haizzzzzz.........
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|