Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 27-11-2010(UTC) Bài viết: 47
Cảm ơn: 9 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
|
Còn vài tiếng nữa là đi xét nghiệm với anh sợ sợ. Em chuẩn bị đi ngủ. Cả nhà cầu chúc cho e với nhé.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Originally Posted by: future_white  Còn vài tiếng nữa là đi xét nghiệm với anh sợ sợ. Em chuẩn bị đi ngủ. Cả nhà cầu chúc cho e với nhé.
Cầu chúc cái gì? Âm tính ăn chắc! Ngủ sớm đi, mai anh em ta chém gió!
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-09-2011(UTC) Bài viết: 45 Đến từ: sông hoàng hà
Cảm ơn: 53 lần Được cảm ơn: 43 lần trong 28 bài viết
|
Originally Posted by: sợ sợ  Originally Posted by: future_white  Còn vài tiếng nữa là đi xét nghiệm với anh sợ sợ. Em chuẩn bị đi ngủ. Cả nhà cầu chúc cho e với nhé.
Cầu chúc cái gì? Âm tính ăn chắc! Ngủ sớm đi, mai anh em ta chém gió!
2 anh em đi âm tính vui quá đừng để nguy cơ mới nhé ! chúc 2 anh em thượng lộ bình an
Chúc phát nữa cho may .......... chúc âm tính
ps: đi mới sợ sợ thì an tâm rồi | Thuyền ai đậu bến sông trăng đó có chở trăng về kịp tối nay |
 2 người cảm ơn ông_lái đò cho bài viết.
|
sợ sợ trên 11-10-2011(UTC) ngày, cohien trên 11-10-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Chia tay !
Ba tháng mới về lại city, hùng hục "cày" xong thửa ruộng tới lần thứ ba, anh đổ vật ra giường, thờ phì phò như lò rèn kéo bễ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Quay sang thấy gái vẫn nguyên tư thế
ngửa, mặt như tượng gỗ, trân trân nhìn ... quạt trần.
- Mình chia tay anh nhé?
Anh giãy cái oạnh, đệm trơn, mông tụt đánh uỵch xuống sàn:
- ... sao sao? Nhẽ là thế nào?
- Em chán cái cuộc sống già nhân ngãi non vợ chồng này lắm rồi. Chẳng đi đến đâu cả ... Anh thì đã có gia đình rồi ...
- Gia đình nào?
- Anh đừng có giấu em. Em đã biết tất cả mọi chuyện.
...
Gái thảy cái điện thoại vô mặt anh. Tin nhắn "Mày hãy buông tha cho chồng
em. Nó còn hai đứa con thơ dại phải nuôi đấy". Gái quắc mắt:
- Nhắn từ số anh ... Còn chối.
Anh lầm bầm chửi sư bố đứa nào trêu anh à. Tên đúng rồi, sao đuôi lại 46, số mình là 84 cơ mà. Anh dí cho gái xem ...
- Thôi chết ... em lưu nhầm tên, tại ... mới đổi điện thoại ...
...
Làm đàn ông thật khổ!
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 4 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC) Bài viết: 1.670  Đến từ: Cao nguyên lộng gió... Thanks: 900 times Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
|
| Y!M : tienggioxonxaohh Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 01-10-2011(UTC) Bài viết: 5 Đến từ: Hà Nội
|
Chào các anh chị,
Thật sự bây giờ em đang lo quá! Em đi xét nghiệm PCR vào thứ Tư tuần trước rồi, họ hẹn 10 ngày sau lấy kết quả, giờ thì ngày nào thức dậy em cũng lo và chú ý vào cơ thể. Em đọc thấy nhiều triệu chứng của thời kì đầu mà triệu chứng nào em cũng có. Đầu tiên là 7 ngày sau khi có nguy cơ, em thấy cổ họng hơi rát, nhất là khi uống nước lạnh. Sau 9 ngày, hai cánh tay của em nổi lên 5~6 nốt đỏ từ 1~3mm, chân cũng có vài nốt và ở bẹn (gần đầu gối) còn nổi lên 1 cái hạch cỡ 1cm (4 tiếng sau thì cái hạch biến mất) Ngày thứ 10 và 11, thỉnh thoảng em thấy buồn nôn và nôn khan. Sau đó, đến ngày thứ 13 thì em sốt nhẹ và toàn thân đau nhức, ngày hôm sau hết sốt nhưng cánh tay, chân và cổ thì vẫn đau cho tới giờ (hơn 5 ngày rồi ạ) Mỗi khi vận động mạnh là các cơ rất căng và nhức. Từ hôm có nguy cơ đến giờ chắc em cũng sụt mất 3 kg rồi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 3 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
Originally Posted by: voicon1607  Chào các anh chị, Thật sự bây giờ em đang lo quá! Em đi xét nghiệm PCR vào thứ Tư tuần trước rồi, họ hẹn 10 ngày sau lấy kết quả, giờ thì ngày nào thức dậy em cũng lo và chú ý vào cơ thể. Em đọc thấy nhiều triệu chứng của thời kì đầu mà triệu chứng nào em cũng có. Đầu tiên là 7 ngày sau khi có nguy cơ, em thấy cổ họng hơi rát, nhất là khi uống nước lạnh. Sau 9 ngày, hai cánh tay của em nổi lên 5~6 nốt đỏ từ 1~3mm, chân cũng có vài nốt và ở bẹn (gần đầu gối) còn nổi lên 1 cái hạch cỡ 1cm (4 tiếng sau thì cái hạch biến mất) Ngày thứ 10 và 11, thỉnh thoảng em thấy buồn nôn và nôn khan.
Sau đó, đến ngày thứ 13 thì em sốt nhẹ và toàn thân đau nhức, ngày hôm sau hết sốt nhưng cánh tay, chân và cổ thì vẫn đau cho tới giờ (hơn 5 ngày rồi ạ) Mỗi khi vận động mạnh là các cơ rất căng và nhức. Từ hôm có nguy cơ đến giờ chắc em cũng sụt mất 3 kg rồi.
Xem bói ra ma quét nhà ra rác... cứ ngồi mà bới thì thiếu gì triệu chứng. nếu cứ tình hình này thì sau 10 ngày đợi kết quả em sụt mất 10kg đấy , với môi trường hiện nay tất cả những người bình thường không có nguy cơ cũng bị những thứ bệnh mà em cho là triệu chứng
| Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|
 2 người cảm ơn ninhtroc_7x cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 27-11-2010(UTC) Bài viết: 47
Cảm ơn: 9 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
|
Em biến mất đâu. Hic. Nhà em hôm nay mất điện cả ngày mà, thế nên không vào chia vui với anh chị em được, hehe. Anh sợ sợ cứ nghi oan cho em. Hôm nay lúc ngồi đợi kết quả, cũng hơi run. may là có ông anh sợ sợ bên cạnh. Cám ơn anh nhiều lắm. 30/9 này retest cái 6 tuần cùng em nữa anh nhá.
|
 2 người cảm ơn future_white cho bài viết.
|
sợ sợ trên 11-10-2011(UTC) ngày, cohien trên 12-10-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Originally Posted by: voicon1607  Chào các anh chị, Thật sự bây giờ em đang lo quá! Em đi xét nghiệm PCR vào thứ Tư tuần trước rồi, họ hẹn 10 ngày sau lấy kết quả, giờ thì ngày nào thức dậy em cũng lo và chú ý vào cơ thể. Em đọc thấy nhiều triệu chứng của thời kì đầu mà triệu chứng nào em cũng có. Đầu tiên là 7 ngày sau khi có nguy cơ, em thấy cổ họng hơi rát, nhất là khi uống nước lạnh. Sau 9 ngày, hai cánh tay của em nổi lên 5~6 nốt đỏ từ 1~3mm, chân cũng có vài nốt và ở bẹn (gần đầu gối) còn nổi lên 1 cái hạch cỡ 1cm (4 tiếng sau thì cái hạch biến mất) Ngày thứ 10 và 11, thỉnh thoảng em thấy buồn nôn và nôn khan.
Sau đó, đến ngày thứ 13 thì em sốt nhẹ và toàn thân đau nhức, ngày hôm sau hết sốt nhưng cánh tay, chân và cổ thì vẫn đau cho tới giờ (hơn 5 ngày rồi ạ) Mỗi khi vận động mạnh là các cơ rất căng và nhức. Từ hôm có nguy cơ đến giờ chắc em cũng sụt mất 3 kg rồi.
Chúc em có KQ như ý! Thời gian này đúng là căng thẳng nhất! Anh tin em Âm tính!
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 01-10-2011(UTC) Bài viết: 5 Đến từ: Hà Nội
|
Em cảm ơn các anh. Nghĩ lại, em thấy mình dại quá. Đấy là lần đầu tiên em quan hệ với GMD, lúc đầu thì đeo bao đầy đủ, sau không biết nghĩ gì lại tháo bao ra để giờ lo lắng như thế này 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 10-09-2011(UTC) Bài viết: 18
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 3 bài viết
|
Trước tiên anh chúc mừng em có kết quả âm tính
Xét nghiệm 5,7 phút có kết quả ngay gọi là test nhanh
Quê anh các trung tâm y tế dự phòng khi họ xn nếu kết quả của chúng ta có vấn đề thì họ không báo kết quả ngay và hẹn vài ngày sau mới gọi chúng ta đến lấy kết quả " như vậy mới đáng lo" ,vì họ còn phải thẩm định lại ở tuyến trên, nếu họ trả lời em kết quả luôn thì cứ ăn no ngủ kỹ
Mà sao anh nghe cũng thấy lạ TTYTDP lại không đc xác nhận âm tính ... chỉ không được xác nhận dương tính thôi chứ ?
Vâng. Em cảm ơn anh ninhtroc_7x. Tại em ko vào phần này nên ko thấy phần trả lời của anh ạ. Em xin lỗi vì cứ đòi anh trả lời trong phần inbox của em nhé. Anh ơi. Vì hôm qua lo quá với cách xn ở TTYTDP như vậy nên em phi thẳng xe đến BV da liễu TW làm xn tiếp anh ạ. Sáng nay e lấy kết quả rồi, và họ đóng hẳn dấu AT anh ạ. - Còn chỗ TTYTDP họ chỉ thông báo bằng miệng và ko ghi giấy xác nhận nên e mới lo anh ạ. Anh cho em hỏi là tỷ lệ thay đổi kq ở tuần 12 có cao ko ạ? vì em mới làm xn ở tuần thứ 6. E vẫn lo lắm.....
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 24-04-2011(UTC) Bài viết: 37 Đến từ: QUẢNG NINH
Cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 15 lần trong 9 bài viết
|
Mỗi người sinh ra đều có 1 số phận .Số mình nó chẳng ra gì 
|
|
|
|
.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
Originally Posted by: snowth 
Vâng. Em cảm ơn anh ninhtroc_7x. Tại em ko vào phần này nên ko thấy phần trả lời của anh ạ. Em xin lỗi vì cứ đòi anh trả lời trong phần inbox của em nhé. Anh ơi. Vì hôm qua lo quá với cách xn ở TTYTDP như vậy nên em phi thẳng xe đến BV da liễu TW làm xn tiếp anh ạ. Sáng nay e lấy kết quả rồi, và họ đóng hẳn dấu AT anh ạ.
- Còn chỗ TTYTDP họ chỉ thông báo bằng miệng và ko ghi giấy xác nhận nên e mới lo anh ạ. Anh cho em hỏi là tỷ lệ thay đổi kq ở tuần 12 có cao ko ạ? vì em mới làm xn ở tuần thứ 6. E vẫn lo lắm.....
Theo khuyến cáo thì người có nguy cơ lên xn ở tuần thứ 6 và tuần thứ 12 , nếu tuần thứ 6 em âm tính là có thể yên tâm rồi ,còn xn ở tuần thứ 12 là để khẳng định ... anh tham gia rum cũng lâu rồi nhưng chưa thấy ai thay đổi kết quả giữa tuần thứ 6 và tuần thứ 12 ... vậy em cứ an tâm học tập công tác | Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 10-09-2011(UTC) Bài viết: 18
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 3 bài viết
|
Originally Posted by: ninhtroc_7x  Originally Posted by: snowth 
Vâng. Em cảm ơn anh ninhtroc_7x. Tại em ko vào phần này nên ko thấy phần trả lời của anh ạ. Em xin lỗi vì cứ đòi anh trả lời trong phần inbox của em nhé. Anh ơi. Vì hôm qua lo quá với cách xn ở TTYTDP như vậy nên em phi thẳng xe đến BV da liễu TW làm xn tiếp anh ạ. Sáng nay e lấy kết quả rồi, và họ đóng hẳn dấu AT anh ạ.
- Còn chỗ TTYTDP họ chỉ thông báo bằng miệng và ko ghi giấy xác nhận nên e mới lo anh ạ. Anh cho em hỏi là tỷ lệ thay đổi kq ở tuần 12 có cao ko ạ? vì em mới làm xn ở tuần thứ 6. E vẫn lo lắm.....
Theo khuyến cáo thì người có nguy cơ lên xn ở tuần thứ 6 và tuần thứ 12 , nếu tuần thứ 6 em âm tính là có thể yên tâm rồi ,còn xn ở tuần thứ 12 là để khẳng định ... anh tham gia rum cũng lâu rồi nhưng chưa thấy ai thay đổi kết quả giữa tuần thứ 6 và tuần thứ 12 ... vậy em cứ an tâm học tập công tác
Vâng em cảm ơn anh nhiều ạ. Em sẽ đợi thêm để xn sau 12 tuần nữa. Mong là mọi điều may mắn sẽ đến với em. Em cảm ơn anh và chúc a luôn mạnh khỏe và vui vẻ ạ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
Originally Posted by: voicon1607  Chào các anh chị, Thật sự bây giờ em đang lo quá! Em đi xét nghiệm PCR vào thứ Tư tuần trước rồi, họ hẹn 10 ngày sau lấy kết quả, giờ thì ngày nào thức dậy em cũng lo và chú ý vào cơ thể. Em đọc thấy nhiều triệu chứng của thời kì đầu mà triệu chứng nào em cũng có. Đầu tiên là 7 ngày sau khi có nguy cơ, em thấy cổ họng hơi rát, nhất là khi uống nước lạnh. Sau 9 ngày, hai cánh tay của em nổi lên 5~6 nốt đỏ từ 1~3mm, chân cũng có vài nốt và ở bẹn (gần đầu gối) còn nổi lên 1 cái hạch cỡ 1cm (4 tiếng sau thì cái hạch biến mất) Ngày thứ 10 và 11, thỉnh thoảng em thấy buồn nôn và nôn khan.
Sau đó, đến ngày thứ 13 thì em sốt nhẹ và toàn thân đau nhức, ngày hôm sau hết sốt nhưng cánh tay, chân và cổ thì vẫn đau cho tới giờ (hơn 5 ngày rồi ạ) Mỗi khi vận động mạnh là các cơ rất căng và nhức. Từ hôm có nguy cơ đến giờ chắc em cũng sụt mất 3 kg rồi.
Ơ cái ông này.triêu chuứng thì liên quan j đâu.Càng tìm thì càng ra nhiều thứ.yên tâm đi ko chet đâu ma lo | Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 27-11-2010(UTC) Bài viết: 47
Cảm ơn: 9 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
|
30/9 này đủ 6 tuần từ khi bị đấm vào vai. Anh sợ sợ lại đi cùng em nhé. Lần này là để xả stress anh ạ. Hic !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 07-12-2010(UTC) Bài viết: 146 Đến từ: VŨNG TẦU
Cảm ơn: 44 lần Được cảm ơn: 49 lần trong 40 bài viết
|
Originally Posted by: future_white  30/9 này đủ 6 tuần từ khi bị đấm vào vai. Anh sợ sợ lại đi cùng em nhé. Lần này là để xả stress anh ạ. Hic !
Có anh ấy đi cùng là nhất ông rồi đấy , ngày tui có nguy cơ mà có anh ý đi cùng thì quá yên tâm hix hix
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 27-11-2010(UTC) Bài viết: 47
Cảm ơn: 9 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
|
Originally Posted by: sợ sợ 
Hôm em đi xét nghiệm cùng anh là mới được 3 tuần. Kết quả âm tính đấy em biết chỉ là dự báo thời tiết, nhưng cũng lạc quan lên được một chút. Thú thực em vẫn sợ đến 30/9 này mà có chuyện gì xảy ra lắm anh ạ ! 
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|