Tư Vấn HIV
»
Hoạt động Offline
»
Hoạt động Từ thiện
»
Xin hãy giúp chị Nga vượt qua khốn khó
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2010(UTC) Bài viết: 345
Cảm ơn: 26 lần Được cảm ơn: 77 lần trong 52 bài viết
|
Xin giúp chị Nga vượt qua khốn khó
Thứ năm, 29/09/2011 00:52
(CATP) Chị Nguyễn Thị Nga (SN 1985, ngụ thôn Ninh Phong, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) là lao động chính trong gia đình. Từ ngày chồng mất, chị Nga phải một mình làm thuê nuôi hai con nhỏ (đứa lớn mới sáu tuổi, đứa nhỏ cũng chỉ vừa lên ba) và hiện sống với mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Hường (SN 1964). Chiều 22-7-2011, chị Nga mua xăng về (để trong can nhựa) chuẩn bị để sáng hôm sau đưa con đi nhà trẻ, do xe trước đó đã cho hàng xóm mượn. Trời tối, nóng lòng nấu cơm cho con, chị Nga xuống bếp mở bình gas nhưng không nhớ bếp đã được mở từ trước. Gas bắt được hơi xăng gần bên phụt cháy khiến mặt, hai chân, hai
tay chị bị phỏng nặng (27%).
Từ ngày con bị nạn, bà Hường đưa con vào Bệnh viện Nha Trang điều trị hơn một tháng nhưng vết thương ngày càng lở loét, hoại tử nặng. Sau khi bác sĩ đề nghị cho chuyển vào TPHCM điều trị, do quá khó khăn nên gia đình phải chờ các nhà hảo tâm tại địa phương và các y, bác sĩ quyên góp
mới đủ tiền cho Nga chuyển vào (phòng 7, tầng 4, khoa phỏng, trại 22, Bệnh viện Chợ Rẫy) điều trị vào ngày 22-9. Hai cháu nhỏ, bà Hường đang phải gửi nhờ một nhà chùa
trông giúp.
Thế nhưng, “nghèo lại mắc cái eo”. Tối 25-9, do quá mệt vì chăm con, bà Hường ngủ gục trên tay. Kẻ gian lợi dụng sơ hở đã lấy mất túi xách, bên trong là toàn bộ giấy tờ tùy thân, điện thoại và số tiền gần 10 triệu đồng do các nhà hảo tâm quyên góp cho trước đó còn lại (sau khi đóng viện phí hai triệu và tiền thuê xe 6,1 triệu đồng). Những ngày qua, hai mẹ con phải sống nhờ sự giúp đỡ của những người nuôi bệnh tại khoa. Rất mong tấm lòng hảo tâm của bạn đọc giúp gia đình chị Nga vượt qua
cơn khốn khó, giúp chị nhanh chóng hồi phục về với hai con.
Minh Thư
http://www.congan.com.vn...103&p=&id=403083 | Hãy luôn "tỉnh thức" để sống trong "chánh niệm" mới có cuộc sống chân chính, an lành, thanh thản và hạnh phúc.
Không sát sinh - Không trộm cắp - Không tà dâm.
Không nói dối - Không nói thêu dệt - Không nói lật lọng - Không nói lời hung dữ.
Không tham lam - Không sân hận - Không si mê.
|
 10 người cảm ơn Miss Evers' Boys cho bài viết.
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Hoàn cảnh đáng thương. sắp xếp sẽ đi thăm.Bạn nào muốn cùng đi alo cho .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2011(UTC) Bài viết: 485  Đến từ: The Heaven Thanks: 139 times Được cảm ơn: 279 lần trong 212 bài viết
|
Originally Posted by:  Hoàn cảnh đáng thương. sắp xếp sẽ đi thăm.Bạn nào muốn cùng đi alo cho .
Chào Anh Tuấn, không biết a dự định đi vào ngày nào, em sẽ sắp xếp thời gian đi cùng anh! Thân! | Cám Ơn Đời Mỗi Sớm Mai Thức Dậy - Ta Có Thêm Ngày Nữa Để Yêu Thương! (Kalil Gibran) |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: MrT  Chào Anh Tuấn, không biết a dự định đi vào ngày nào, em sẽ sắp xếp thời gian đi cùng anh!
Thân!
Chủ nhật việc thăm là thuận tiện nhất trong một bệnh viện lớn như Chợ Rẫy. tính 9h00 chủ nhật ngày 2/10 sẽ đi thăm.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 29-09-2011(UTC) Bài viết: 37 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 16 bài viết
|
Hôm nay anh Tuấn mec với MrT có đi thăm chị Nga được không...cầu mong cho chị sớm bình phuc, khỏe mạnh để tiếp tục với cuộc sống đầy niềm vui.
Ước gì em cũng ở trong đó, đi cùng mọi người, có thể nói chuyện với mọi người 1 cách thoải mái như trước đây.
Thèm trà đá HN quá. | Làm trai tay phím bình thiên hạ - Chí anh hùng di chuột định giang sơn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2011(UTC) Bài viết: 485  Đến từ: The Heaven Thanks: 139 times Được cảm ơn: 279 lần trong 212 bài viết
|
Originally Posted by: hmactu  Hôm nay anh Tuấn mec với MrT có đi thăm chị Nga được không...cầu mong cho chị sớm bình phuc, khỏe mạnh để tiếp tục với cuộc sống đầy niềm vui.
Ước gì em cũng ở trong đó, đi cùng mọi người, có thể nói chuyện với mọi người 1 cách thoải mái như trước đây.
Thèm trà đá HN quá.
Chào hmactu!
Hôm nay mới thứ 7 mà!    
Chúc mọi người sống tốt và vui vẻ! Thân! | Cám Ơn Đời Mỗi Sớm Mai Thức Dậy - Ta Có Thêm Ngày Nữa Để Yêu Thương! (Kalil Gibran) |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 29-09-2011(UTC) Bài viết: 37 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 16 bài viết
|
Ừ nhỉ. quên mất, dạo này đãng trí lắm rồi đấy...
Ngày mai đi thăm chị ấy nhớ gởi lời chúc của anh em dđ tới chị ấy nhé
Mà dđ m có quỹ nào không vậy, muốn làm cái gì đó nho nhỏ cho đời chút ý nghĩa | Làm trai tay phím bình thiên hạ - Chí anh hùng di chuột định giang sơn
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 22-06-2011(UTC) Bài viết: 56
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 19 lần trong 15 bài viết
|
Mọi người hãy cùng nhau vì tình thương tấm lòng, ai có time thì cùng nhau đi thăm động viên, giúp được việc gì thì giúp, mong chị sớm lành.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2011(UTC) Bài viết: 485  Đến từ: The Heaven Thanks: 139 times Được cảm ơn: 279 lần trong 212 bài viết
|
MrT xin chào mọi người!
Sáng nay, MrT và anh Tuấn Mecsedec đã có mặt tại BV Chợ Rẫy Tp.HCM lúc 8h45 để thăm chị Nga. MrT và anh Tuấn đi lòng vòng mới đến được phòng 7, lầu 4, khoa Bỏng, nơi chị Nga đang nằm điều trị. Cạnh giường của chị còn có những bệnh nhân khác cũng trong hoàn cảnh tương tự. MrT và anh Tuấn rất xúc động khi thấy điều này. Chị Nga nằm trên giường, tay chân không cử động được, các vết bỏng gần như khắp cơ thể. Khi thấy MrT và anh Tuấn đến, chị ấy muốn nói điều gì đó nhưng nói không được . Trong tình cảnh của chị Nga như vậy, mẹ chị Nga vì lo lắng, chăm sóc cho con nên sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, lúc MrT và anh Tuấn có mặt, mẹ chị Nga đang được mọi người cạo gió, khuôn mặt biến sắc. Anh Tuấn đã có nhiều lời động viên gia định chị, chúc chị nhanh chóng bình phục! MrT và anh Tuấn đã góp một ít tiền để phụ giúp chị trong vấn đề thuốc điều trị!
Qua topic này, MrT mong rằng sẽ có nhiều người đến thăm và hỗ trợ chị để sức khỏe chị nhanh chóng bình phục!
MrT chân thành cảm ơn mọi người!
Chúc mọi người sống tốt và vui vẻ!
Thân! | Cám Ơn Đời Mỗi Sớm Mai Thức Dậy - Ta Có Thêm Ngày Nữa Để Yêu Thương! (Kalil Gibran) |
 12 người cảm ơn MrT cho bài viết.
|
aids.com trên 02-10-2011(UTC) ngày, mrbuon9018 trên 02-10-2011(UTC) ngày, tpo trên 02-10-2011(UTC) ngày, haanh trên 02-10-2011(UTC) ngày, TLA trên 02-10-2011(UTC) ngày, cohien trên 02-10-2011(UTC) ngày, lilou1990 trên 02-10-2011(UTC) ngày, ĐMtuoixuan trên 03-10-2011(UTC) ngày, hmactu trên 03-10-2011(UTC) ngày, chieunam trên 03-10-2011(UTC) ngày, Chaconhe trên 04-10-2011(UTC) ngày, tocvang trên 04-10-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 26-09-2011(UTC) Bài viết: 38  Đến từ: viet nam Thanks: 94 times Được cảm ơn: 27 lần trong 13 bài viết
|
Ha Anh ko biết nói gì ,hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chị , chúc chị sẽ sớm hồi phục lại sưc khoẻ.! | Không phải hạnh phúc mới cười mà cười để cảm nhận được hạnh phúc!
yh: hengaplai_anh |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 03-10-2011(UTC) Bài viết: 7 Đến từ: Việt Nam
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
thật là đáng thương . Mong chị mau lành bệnh.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2010(UTC) Bài viết: 345
Cảm ơn: 26 lần Được cảm ơn: 77 lần trong 52 bài viết
|
Chào các bạn thân mến!
Theo như tôi được biết thì sức khỏe chị Nga sau khi được điều trị tích cực tại BV tình hình tiến triển rất khả quan. Các vết thương đã dần khô ráo, chị đã ăn uống được chút ít và khá tỉnh táo.
Được biết, sau khi cơ quan truyền thông quan tâm, đưa trường hợp của chị lên báo(Báo CA TP. HCM). Gia đình chị đã nhận được nhiều sự quan tâm chia sẻ từ mọi tấm lòng với tinh thần "tương thân, tương ái". Tinh thần "lá lành đùm lá rách".
Cụ thể, gia đình chị nhận được sự quan tâm giúp đỡ rất nhanh chóng về chứng thực giấy tờ và tạo điều kiện từ CA P4 Quận 11 (?), từ BV Chợ Rẫy nơi chị điều trị và đặc biệt là từ sự động viên, thăm hỏi trực tiếp cũng như gián tiếp từ đồng bào khắp nơi trên cả Nước.
Ngoài ra thì gia đình chị cũng nhận được nhiều quà và khoảng trên 115 triệu đồng từ đông đảo bạn đọc. Những chia sẻ này quả thật là món quà thiết thực nhất đến với gia đình chị trong lúc gặp phải khó khăn, hoạn nạn.
Về hai con nhỏ của chị thì đã được Dì ruột từ Khánh Hòa vào đón về quê trông nom từ mấy ngày trước. Còn về phần chị, mẹ chị Nga sẽ đưa chị về BV tại Khánh Hòa để tiếp tục được điều trị sau khi đã có y lệnh của BS tuyến cuối(BV Chợ Rẫy).
(Mẹ chị Nga sức khỏe cũng kém và hiện tại cũng đang phải uống thuốc.)
Về đến Địa phương chắc chắn mẹ chị Nga sẽ phải làm lại ngay sổ BHYT và những giấy tờ liên quan đã bị mất trộm thì mới có thêm cơ hội cho chị điều trị bệnh lâu dài, nhằm hồi phục dần sức khỏe...
Chúng ta tin tưởng rằng với sự quan tâm của Chính quyền, Đoàn thể và các Tổ chức Xã hội nơi chị cư trú sẽ giúp cho gia đình chị nhanh chóng ổn định cuộc sống và sớm vượt qua nghịch cảnh.
Một vài dòng tín hiệu lạc quan xin được gửi đến các bạn để chúng ta có nhiều hơn thông tin về trường hợp này. Và cũng là cùng nhau chia sẻ niềm vui với gia đình họ. Dù lớn dù nhỏ, dù ít hay nhiều.
Chúc các bạn cùng người thân của mình được thân tâm an lạc!
| Hãy luôn "tỉnh thức" để sống trong "chánh niệm" mới có cuộc sống chân chính, an lành, thanh thản và hạnh phúc.
Không sát sinh - Không trộm cắp - Không tà dâm.
Không nói dối - Không nói thêu dệt - Không nói lật lọng - Không nói lời hung dữ.
Không tham lam - Không sân hận - Không si mê.
|
 1 người cảm ơn Miss Evers' Boys cho bài viết.
|
MrT trên 11-10-2011(UTC) ngày
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Cám ơn thông tin của Miss Evers' Boys .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 14-10-2011(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: Quảng Nam
|
Tuy mới tham gia diễn đàn tuy nhiên, lòng nhiệt tình và tấm lòng nhân ái của các anh chị khiến em rất cảm đọng, tuy còn ở lứa tuổi đy học nhưng em cũng nhận thức 1 điều gì đó trong cuộc sống! cho đy là 1 hạnh phúc phải không anh chị! nhà em ở rất xa nên không thể đy cùng các anh các chị được, nhưng 1 điều 1 chắc chắn em sẽ làm là sẽ luôn ở phía sau ủng hộ cho anh chị! nếu anh chị nào muốn làm quen với em thì pm em qua trang wed http://cunghoanhip.net
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hoạt động Offline
»
Hoạt động Từ thiện
»
Xin hãy giúp chị Nga vượt qua khốn khó
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|