Tư Vấn HIV
»
Hoạt động Offline
»
Chúng ta offline
»
Offline có định hướng...Hỗ trợ bốn phương...
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC) Bài viết: 1.110
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
|
Đã nhận được 100k của scare234 chuyển cho congtu_dangyeu259. Đã thông báo cho congtu_dangyeu259. Sẽ chuyển cho congtu_dangyeu259 trong thời gian sớm nhất có thể. Cám ơn bạn. | Tránh bệnh - Không lánh người. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC) Bài viết: 306 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
|
Tôi gửi 200.000VNĐ. Không phải 100k. Ông làm ơn kiểm tra lại nhé! Ngân hàng này họ hay nhầm lẫn quá! Báo tôi biết sớm nhé! | EveryWhere For You! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2005(UTC) Bài viết: 939  Đến từ: Nam Việt Nam Được cảm ơn: 25 lần trong 11 bài viết
|
{Ngày gởi: 21/02/2005 03:25 PM Chúng ta đã hỗ trợ cho một bạn có HIV - Bạn Phan Trần Hòa sanh 1979- Hòa hiện có chỉ số CD4 là 22/mm3. Chúng ta đang xin cho bạn Hòa được dùng thuốc đặc trị miễn phí của dự án ESTHER.} (Trích bài trước) Sau 6 tháng được điều trị miễn phí bằng 3 loại thuốc đặc trị : 3TC,D4T và Efavirenz, sáng nay, 13/10/2005 phòng điều trị của dự án Esther đặt tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới đã thông báo kết quả kiểm tra chỉ số CD4của Hoà : 260/mm3.
Hoà rất vui mừng với kết quả này và muốn được cùng chia sẻ với các bạn .Trưa nay, Hoà đã điện thoại mời anh Vũ và Heo cùng đi ăn trưa nhưng rất tiếc cả 2 không thu xếp thời gian được .
Hoà hiện đang đi mua bán cá, thu nhập tạm ổn và đang có quyết tâm sửa chữa lại căn nhà đang cư ngụ vốn quá tồi tàn .
Mong đón nhận thông tin từ phía các bạn .Các bạn có thắc mắc là Hoà đã làm thế nào để đạt kết quả vừa nêu không ?
Nhóm 567 Vũng tàu.
| There's the truth that : we want to do so much for PLWHA but still can't reach our target. Can we change it if we try to do better?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Cho em gửi lời chúc mừng đến hoà  chúc Hoà Cd4 luôn tăng và giử đuợc sức khoẻ như thế mải. Cám ơn ông Scare234 đả có tấm lòng giành cho tôi, tôi xin đuợc phép gửi số tiền đó đến tay bạn Hoà để bạn hoà có thể sửa đuợc ngôi nhà đó mới lá điều quan trọng để Hoà an tâm làm việc và chửa bệnh. To: Anh DeltaFoce anh hảy gửi lại số tiền đó cho Hoà nha anh.  Chúc DD ta luôn có những tấm lòng vàng như Scare234 Đến Hoà và mọi nguời. | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2005(UTC) Bài viết: 939  Đến từ: Nam Việt Nam Được cảm ơn: 25 lần trong 11 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của congtu_dangyeu259 đã viết:Cho em gửi lời chúc mừng đến hoà  chúc Hoà Cd4 luôn tăng và giử đuợc sức khoẻ như thế mải. Cám ơn ông Scare234 đả có tấm lòng giành cho tôi, tôi xin đuợc phép gửi số tiền đó đến tay bạn Hoà để bạn hoà có thể sửa đuợc ngôi nhà đó mới lá điều quan trọng để Hoà an tâm làm việc và chửa bệnh. To: Anh DeltaFoce anh hảy gửi lại số tiền đó cho Hoà nha anh.  Chúc DD ta luôn có những tấm lòng vàng như Scare234 Đến Hoà và mọi nguời. Thay mặt bạn Hoà gởi lời cảm ơn congtu_dangyeu259 và Scare234 và xin ghi nhận sáng kiến cùng đóng góp để giúp Hoà sửa lại ngôi nhà đang ở của congtu_dangyeu259.
Xin chuyển cam kết của Hoà : sẽ dành ngôi nhà đã được sửa chữa để làm nơi hội họp cho các bạn có HIV . | There's the truth that : we want to do so much for PLWHA but still can't reach our target. Can we change it if we try to do better?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC) Bài viết: 1.110
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của congtu_dangyeu259 đã viết:Cho em gửi lời chúc mừng đến hoà  chúc Hoà Cd4 luôn tăng và giử đuợc sức khoẻ như thế mải. Cám ơn ông Scare234 đả có tấm lòng giành cho tôi, tôi xin đuợc phép gửi số tiền đó đến tay bạn Hoà để bạn hoà có thể sửa đuợc ngôi nhà đó mới lá điều quan trọng để Hoà an tâm làm việc và chửa bệnh. To: Anh DeltaFoce anh hảy gửi lại số tiền đó cho Hoà nha anh.  Chúc DD ta luôn có những tấm lòng vàng như Scare234 Đến Hoà và mọi nguời. Yêu cầu của bạn được chấp nhận. Tôi sẽ sớm chuyển số tiền đó vào tài khoản của anh Dũng Chi. Xin lỗi, số tiền là 200k chứ không phải là 100k như thông báo ban đầu. Sơ sót là do TK của tôi có nhiều giao dịch khác. Một lần nữa, xin lỗi Scare234. | Tránh bệnh - Không lánh người. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC) Bài viết: 306 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
|
Ừ! Mình cũng nhất trí với congtu_dangyeu259. Mình cũng mong là bạn Hoà sớm ổn định được cuộc sống! Bao giờ mọi thứ ổn ổn thì rủ Hoà lên DĐ gặp anh em cho vui! | EveryWhere For You! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-05-2004(UTC) Bài viết: 20
|
Theo mình nghĩ nếu có điều kiện thì hiv.com.vn cùng với heroin-aids.com cùng nhau hỗ trợ cho bạn Hoà ! Cũng là một hoạt động tích cực và đầy nhân bản của vòng tay cộng đồng. Bên HIV thì sẽ hỗ trợ không hoàn lại cho bạn Hoà còn bên unheroin sẽ cho bạn Hoà mượn một số tiền không lãi suất trong thời hạn cụ thể để bạn ấy có thể sữa lại căn nhà của mình ! HIV.com.vn cảm nhận điều đó thế nào ! Link to topic : http://heroin-aids.com/niemtin/index.php?showtopic=5070&pid=33730&st=0&#entry33730Mong tin từ BQT HIV.com.vn Thay mặt heroin-aids.com TSK | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2005(UTC) Bài viết: 939  Đến từ: Nam Việt Nam Được cảm ơn: 25 lần trong 11 bài viết
|
Mình đã nhận 200ngàn do Bonghoatruongsinh (phần tiền của Scare234 tặng Congtu_dangyeu và Congtu_dangyeu chuyển tặng Hoà để bắt đầu kế hoạch sửa lại nhà) gởi vào tài khoản và đã chuyển đến tận tay Hoà . Xin thay mặt Hoà cảm ơn các bạn . Phạm Dũng Chi . | There's the truth that : we want to do so much for PLWHA but still can't reach our target. Can we change it if we try to do better?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2005(UTC) Bài viết: 939  Đến từ: Nam Việt Nam Được cảm ơn: 25 lần trong 11 bài viết
|
Đầu năm 2006,để phát triển hoạt động trong lãnh vực hỗ trợ bệnh nhân aids.Nhóm 567 đã phối hợp với nhóm Khát Vọng và nhóm Vũng tàuF1 để triễn khai mô hình nhà nhóm tại cộng đồng .Các bạn có thể đọc thông tin về "ngôi nhà nhóm " tại: Đoạn trích : Trong khi các nhóm ở những mô hình đang phổ biến khác có quan niệm: chỉ người nhiễm HIV mới giúp người nhiễm HIV, chỉ người nhiễm HIV mới yêu thương người nhiễm HIV. Nhóm của C. phản biện: điều này vừa đúng vừa sai. Thực tế, những bậc phụ huynh (dù họ không nhiễm HIV) nhưng vẫn rất lo lắng và mong muốn được hỗ trợ con, cháu của mình sống có ích. Vì vậy ngôi nhà “Khát vọng” hoan nghênh mọi đối tượng góp sức cho nhóm. Phụ huynh người nhiễm HIV có thể giám sát hoạt động của nhóm thông qua các báo cáo chi tiết từng tháng. Tiêu chí rất rõ ràng: giúp đỡ người nhiễm HIV để họ tự nâng cao trình độ, tự lực kiếm sống và vươn lên. Mô hình có những cái mới này được sự ủng hộ của nhiều bác sĩ, chuyên viên tâm lý xã hội. Để tạo nguồn thu hoạt động của ngôi nhà “Khát vọng”, C. và đồng sự đã nhận thực hiện các đề tài phỏng vấn, điều tra xã hội học (thực hiện bảng hỏi về người nhiễm HIV cho các tổ chức nghiên cứu cộng đồng). Đọc bài viết “ Ngôi nhà mang tên khát vọng” ( Tuổi Trẻ, 31-3-2006) tôi rất xúc động. Xin tòa soạn vui lòng cho tôi biết địa chỉ ngôi nhà “Khát vọng” để tham gia hoạt động. (Nguyễn Hồng Sơn, Q.Tân Phú, TP.HCM) - Đề nghị anh Hồng Sơn liên hệ anh nhomvungtau theo số điện thoại 0918447556 sẽ biết rõ chi tiết về hoạt động ở ngôi nhà mang tên Khát vọng này. | There's the truth that : we want to do so much for PLWHA but still can't reach our target. Can we change it if we try to do better?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-03-2006(UTC) Bài viết: 142 Đến từ: Viet Nam
Được cảm ơn: 55 lần trong 11 bài viết
|
Nếu thí dụ CD4 kém hơn 10 thì còn vật lộn lại với con H không nhĩ.Hồi hợp chờ đến ngày khai hoa nỡ nhị của bọn H | Tham gia diễn đàn vào năm 2006 Đăng nhập trở lại vào năm 2014
|
|
|
|
.%c2%b7%c2%b4%c2%af)%c2%ab--%c2%abh.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2006(UTC) Bài viết: 37
|
Vietnam_man oi ! CD4 thấp hơn 10 cũng ko có vấn đề gì đáng lo đâu,chỉ cần tuân thủ ...và nghị lực của bản thân . Mình hy vọng ai trong số dó đều vượt qua nhanh thôi . Mình co' nhười ban hồi năm ngoái CD4 chỉ còn 4 con thôi nhung bây giờ vẫn khoẽ mà. | TANCHUA .......Không 1 ai là co có sai lầm, điều quan trọng là mình có biết được sai lầm đó hay ko và tự chấn chỉnh bản thân và sống tốt hơn,có ích hơn......... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của Mauhoa_Pense đã viết:Theo mình nghĩ nếu có điều kiện thì hiv.com.vn cùng với heroin-aids.com cùng nhau hỗ trợ cho bạn Hoà ! Cũng là một hoạt động tích cực và đầy nhân bản của vòng tay cộng đồng. Bên HIV thì sẽ hỗ trợ không hoàn lại cho bạn Hoà còn bên unheroin sẽ cho bạn Hoà mượn một số tiền không lãi suất trong thời hạn cụ thể để bạn ấy có thể sữa lại căn nhà của mình ! HIV.com.vn cảm nhận điều đó thế nào ! Link to topic : http://heroin-aids.com/niemtin/index.php?showtopic=5070&pid=33730&st=0&#entry33730Mong tin từ BQT HIV.com.vn Thay mặt heroin-aids.com TSK Xin gơỉ đến các bạn baì viết về Phan Trần Hoà ( baì do nhóm NCH Vũng taù cung cấp qua e-mail [email protected]) Tôi và "di ảnh" của chính mình Câu chuyện về một người có HIV tự nguyện công khai tình trạng có HIV của mình.Anh đã có lúc tưởng không còn chút hy vọng nào còn sống được, thậm chí người ông đã chuẩn bị sẵn di ảnh cho anh, thế mà..... Dọn dẹp lại căn nhà hẹp của mình, trên nóc tủ bất chợt tôi nhìn thấy lại khung ảnh ngày nào.Ngày ấy, tôi nằm bẹp dí một chỗ không xoay xở cục cựa gì được.Sau lưng, ngay đốt xương cùng loét một lỗ to đùng như miệng cái tô hủ tiếu gõ đầu đường ;vết loét của người bệnh nặng nằm lâu một chỗ không trở mình qua lại được. Ông nội tôi vốn là người chuyên lo việc liệm xác chết đã chuẩn bị hậu sự cho tôi, tấm ảnh được làm từ tấm hình ngày cưới của tôi.Tấm ảnh để thờ người đã qua đời- to hơn cuốn tập học sinh- đang nằm trước mặt tôi và thật ngộ nghỉnh lại chính là tấm ảnh của tôi. Ba tôi là một người thợ hót tóc giỏi, ông đã truyền lại nghề hớt tóc cho tôi.Mẹ tôi không may qua đời sớm vì tai nạn xe hơi.Tôi lớn lên thiếu mẹ lại là anh lớn trong gia đình, học hành dở dang chỉ đến lớp 7 và phải lo làm kiếm chén cơm.Còn may cho tôi là được Ba tôi dạy cho nghề hớt tóc.Nghề không nặng lắm, không kiếm được nhiều tiền lại có khi nhàn rỗi vì không có khách .Từ đó dẫn đến nhiều việc không hay, một vài người khác có tiền thích tìm vui;họ hỏi tôi chỗ nào có gái ?Cũng chính từ đó, nay tìm chỉ cho người này mai học đòi theo người khác HIV đã vào trong cơ thể lúc nào tôi cũng không rõ .Im lặng và chậm chạp cơ thể tôi hầu như không cảm nhận được gì khác thường .Rồi thời gian qua, có lẽ 8 hay 10 năm gì đó, tôi bắt đầu bệnh vặt hoài . Đến nhiều bác sỹ tư để được chữa bệnh, hết đó rồi trở lại đó . đến một ngày kia, vị bác sỹ bảo với tôi rằng : bệnh cậu không đơn giản : có khả năng là LAO.Tôi viết cho cậu thư giới thiệu để khám lao tại Trung Tâm Y Tế Thành Phố nhé !Thế nhưng vẫn không tìm được vi trùng lao trong đàm .Thời gian lai qua đi, nằm bên cạnh tôi là một người cậu bà con cũng bệnh rất nặng( người cậu này đã được xác nhận nhiễm HIV bởi ông trưởng trạm y tế phường ).Cái đau vật vả của người nằm cạnh càng làm tôi hoang mang lo lắng và người cậu này đã qua đời bên cạnh tôi, thật hãi hùng . Không kìm được nữa, tôi có ý định tự vẫn .Thuốc trên kệ tủ còn gì tôi uống đại vào, cơn đau đầu đến và tôi không còn biết gì nữa .Thế nhưng, tôi vẫn chưa chết .Trong khu xóm tôi lúc ấy có một người độ 50 tuổi, chú ấy thường ghé hướng dẫn cho gia đình những người có HIV và nội tôi đã kiếm chú ấy với một hy vọng mong manh : biết đâu ?Tôi đã được uống thuốc và sau này tôi được chú tham vấn giải thích chỉ là những liều thuốc tâm lý để ổn định tinh thần cho tôi .Khoẻ lại một chút, cơ thể tôi lại nổi hạch ở chung quanh cổ. Được hướng dẫn của chú tham vấn và với sự hỗ trợ của bà con trong xóm tôi được đưa lên viện Pastuer và bệnh viện Pham Ngọc Thạch tp Hồ Chí Minh để làm xét nghiệm HIV và sinh thiết hạch lao .Kết quả : tôi đã được xác định nhiễm HIV và bị lao hạch đó là cuối năm 2003 .Sau 2 tháng dùng thuốc lao, cơ thề dần khoẻ lại nhưng sau đó lại yếu dần đi .Tôi được chú tham vấn viên giải thích là HIV đang tấn công mạnh và cần khám bệnh để được điều trị bằng thuốc đặc hiệu . Được giải thích là giá thuốc từ 750ngàn/tháng hoặc 1triêu200ngàn/tháng nếu phát đồ trước không dung nạp được, tôi nghẹn nghào thấy mình sẽ phải chết vì lấy đâu ra tiền để mua thuốc? Giúp tôi lần nữa, chú tham vấn đưa tôi lên bệnh viện Bình Triệu để xin cho tôi tham gia dự án nghiên cứu thuốc ARV(đặc trị aids)Vietar của Viện Nghiên Cứu Sida nước Pháp.Lần đầu (đi cùng 2 bạn khác ) tôi không đem CMND theo nên phải hẹn lại kỳ sau.Lần thứ 2 tôi được làm xét nghiệm để kiểm tra chung, kết quả : men gan cao cần theo dõi và tháng sau làm lại .Kỳ này thì do sơ xuất của nhân viên xét nghiệm, mẫu máu của tôi không làm được men gan nên phải làm lại .Và đến khi có kết quả thì số bệnh nhân tham gia đã đủ, tôi không được tham gia dự án .Kể làm sao được nỗi thất vọng của tôi lúc bấy giờ .Cũng còn may, bác sỹ Maryvonne (người điều phối dự án ) chuyển cho tôi sang tham gia dự án Esther (một dự án khác của nước Pháp và là dự án đầu tiên tại Việt Nam cho bệnh nhận dùng thuốc ARV với số lượng lớn ).Qua dự án mới tôi lại phải làm lại toàn bộ các xét nghiệm, đi tới đi lui hơn 10 bận thì mới bắt đầu được cho dùng thuốc ARV .Các bạn có biết không? Đâu phải gần gũi gì cho cam, mỗi lần đi khám bệnh tôi phải đi từ nhà ở thành phố Vũng tàu lên tận bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới tại Q.5 tp HCM.Nếu không có chú tham vấn hướng dẫn và dắt đi, anh em chúng tôi quả thật không thể tự mình tìm lối đến bệnh viện chứ đừng nói đến tìm đường tham gia vào dự án thuốc miễn phí.Khởi đầu điều trị(17/03/2005) bằng ARV, chỉ số tế bào CD4 của tôi lúc đó là 22/mm3.Đến 8/2006, chỉ số tế bào CD4 của tôi đạt gần 400/mm3. Sau này, tôi đã kể lại diễn tiến việc tham gia dự án Esther của mình trên 2 trang web hiv.com.vn và heroin-aids.com với suy nghĩ là để giúp người khác có thông tin về điều trị .Các bạn có thể đọc ở link dưới đây: http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=7976&PageIndex=4 http://www.heroin-aids.com/niemtin/index.php?showtopic=4592 thời gian cũng qua, qua đi những ngày bán vé số dạo , rồi làm bàn vé số để kiếm sống từng ngày .Tôi đuợc một ân nhân dấu tên giúp cho mượn tiền để mua một chiếc xe Dream Trung Quốc và còn cho mượn thêm một tí tiền để làm vốn mua bán cộng lời hướng dẫn :”con nên cố gắng đi mua ít cá, tôm, mực về bán lẻ, hy vọng sẽ dễ kiếm tiền hơn “. Vừa đi mua bán kiếm sống, vừa tham gia các hoạt động chăm sóc hỗ trợ các bạn cùng cảnh ngộ, tôi tự cảm thấy lớn hẵn lên .Nhất là sau khi được cùng các bạn trong nhóm người có H Vũng tàuF1 và nhóm cha mẹ người có H (nhóm 567) tham dự Hội Nghị Khoa Học Quốc Gia lần thứ 3 tổ chức tại Hồ Kỳ Hoà tháng 11/2005.Tại hội nghị này, tôi đã có dịp gặp mặt Phạm thị Huệ, Ông văn Tùng và một số các bạn khác đồng cảnh ngộ.Thấy mình lớn hẵn ra, hiểu được còn bao nhiêu người khác không nhận được thông tin như mình và đang phải chịu thiệt thòi từng ngày .Tôi suy nghĩ thật nhiều và thấy rằng : công khai tình trạng co HIV của mình cộng với lối sống lương thiện đàng hoàng là con đường ngắn và hiệu quả nhất để hỗ trợ các bạn cùng cảnh ngộ . | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2005(UTC) Bài viết: 939  Đến từ: Nam Việt Nam Được cảm ơn: 25 lần trong 11 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của congtu_dangyeu259[/Quote đã viết:Xin gơỉ đến các bạn baì viết về Phan Trần Hoà ( baì do nhóm NCH Vũng taù cung cấp qua e-mail [email protected]) Tôi và "di ảnh" của chính mình Câu chuyện về một người có HIV tự nguyện công khai tình trạng có HIV của mình.Anh đã có lúc tưởng không còn chút hy vọng nào còn sống được, thậm chí người ông đã chuẩn bị sẵn di ảnh cho anh, thế mà..... Đọc lại loạt bài viết về bản thân mình, tôi thấy mình may mắn quá ! Không biết sau này sẽ ra sao chứ giờ đây thì tạm ổn định.Có thu nhập hằng ngày, gia đình vui vẻ ; chẳng biết nói gì hơn là thêm một lần nữa cám ơn các bạn đã hỗ trợ mình về vật chất và tinh thần trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời mình . Phan Trần Hoà | There's the truth that : we want to do so much for PLWHA but still can't reach our target. Can we change it if we try to do better?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:   Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC) Bài viết: 1.459 Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 74 lần Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của nguoime đã viết:Được sự hỗ trợ của Tổ Chức Phi Chính Phủ Quốc Tế CARE và Phó Ban Quản Trị HIV-Online, tối thứ năm 07/06/2007 kéo dài đến 23g tối thứ sáu 08/06/2007 nhóm NCH (nhóm người có HIV) tại Vũng tàu đã giao lưu họp mặt với nhóm NCH Cần thơ . Nhóm NCH Vũng tàu do nhóm cha mẹ NCH 567 tại Vũng tàu hỗ trợ . Nhóm NCH Cần thơ do tổ chức Care hỗ trợ . Nhóm Cần thơ gồm 10 thành viên, nhóm NCH Vũng tàu cử 5 thành viên( bạn Phan Trần Hoà là 1 trong 5 thành viên tham gia), tổ chức Care gồm 3 cán bộ, nhóm cha mẹ NCH 567 cử 1 thành viên.Tất cả đã họp mặt sơ bộ tại khách sạn Đồi Dừa nơi đoàn Cần thơ cư ngụ vào tối thứ năm 07/06/2007.Sáng thứ sáu, hai nhóm NCH giao lưu tự do và tham quan các hoạt động của nhóm NCH Vũng tàu ( trong lúc này, nhóm Cần thơ có trao quà cho nhóm Vũng tàu[chủ yếu là đồ ăn và nhóm có ý chuyển một phần vào buổi offline của diễn đàn vào thứ ba 12/06/2007 tại Loterry]
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=37907
Phát sinh tình cảm và quyến luyến nhau, hai nhóm lại tổ chức vui chơi cạnh bãi biển vào buổi tối hôm đó .Nhóm NCH Vũng tàu cũng trao quà lưu niệm cho nhóm NCH Cần thơ vào thời điểm này .Cuộc vui kéo dài đến gần 23g mới kết thúc . Hai nhóm NCH đã có dịp trao đổi với nhau về các kinh nghiệm xây dựng nhóm, các hoạt động và cách thức vượt qua các rào cản . Đoàn Cần thơ đã trở về vào sáng nay, 09/06/2007. Xin thay mặt nhóm NCH Vũng tàu gởi lời cảm ơn Ban Quản Trị HIV-online đã tạo điều kiện để nhóm Vũng tàu và nhóm Cần thơ đã có dịp giao lưu thân thiết . Tôi tham gia forum có lẽ trước Nick Nguoime?! Thế nhưng tui lại chưa nghe nói tới phó ban quản trị diễn đàn bao giờ cả? vậy thông tin của bạn về người này là thế nào? Các bạn khác có bao giờ nghe "phó ban quản trị diễn đàn" chưa???? Và Ban quản trị HIV-online đã tạo điều kiện để nhóm Vũng Tàu và cân Thơ giao lưu? Xin Ban quản trị xác nhận thông tin trên? Vì tui thấy admin ở TPHCM ( nơi mà có rất nhiều thành viên ) muốn có buổi giao lưu như vậy mà còn chưa thấy động tĩnh gì từ ban quản trị! Sao bây giờ lại nghe thông tin có giao lưu NCh tại Vũng Tàu ( có NCh từ Cần Thơ tham dự)??? Vì vậy, thông tin mà nick nguoime post như trên có có mục đích gì? 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2005(UTC) Bài viết: 939  Đến từ: Nam Việt Nam Được cảm ơn: 25 lần trong 11 bài viết
|
Mình nghĩ bạn nguoime không dám đùa giỡn đâu !Có lẽ do mãng HIV/AIDS có nhiều lý do cần bảo mật nên Phó Ban Quản Trị HIV-Online không ra mặt mà thôi ! Mình đã kiểm tra và Admin cũng giải thích như vậy ! | There's the truth that : we want to do so much for PLWHA but still can't reach our target. Can we change it if we try to do better?
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
Sau buổi họp nội bộ với anh nhomvungtau tại Lotteria trên Võ Thị Sáu bàn về phương án hỗ trợ NCH vào thứ 2 tuần trước, và chiều nay tại Vũng Tàu, với sự hiện diện của nguoime, tocdovtyeu,thanhtam_congtu, anh dung chi, anh Hòa và 1 số bạn khác trên diễn đàn đã gặp nhau tại 1 quán cafe nho nhỏ nhưng cool  , tại buổi họp nhóm thảo luận nhiều và anh Hòa có ý định sửa lại nhà anh ở (hiện tại là căn nhà rất rất nhỏ chừng 2mx3m) thành 1 trệt 1 gác và muốn sử dụng tầng trệt làm nơi hỗ trợ các NCH khác, mong các bạn có thể hỗ trợ phụ anh Hòa. Thông tin các bạn có thể liên hệ với nick nhomvungtau. | Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2005(UTC) Bài viết: 939  Đến từ: Nam Việt Nam Được cảm ơn: 25 lần trong 11 bài viết
|
Theo dự kiến, nhà của Hoà sẽ được khởi công xây lại vào đầu tháng 10 năm 2007. | There's the truth that : we want to do so much for PLWHA but still can't reach our target. Can we change it if we try to do better?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của longtaigiangho đã viết:Sau buổi họp nội bộ với anh nhomvungtau tại Lotteria trên Võ Thị Sáu bàn về phương án hỗ trợ NCH vào thứ 2 tuần trước, và chiều nay tại Vũng Tàu, với sự hiện diện của nguoime, tocdovtyeu,thanhtam_congtu, anh dung chi, anh Hòa và 1 số bạn khác trên diễn đàn đã gặp nhau tại 1 quán cafe nho nhỏ nhưng cool  , tại buổi họp nhóm thảo luận nhiều và anh Hòa có ý định sửa lại nhà anh ở (hiện tại là căn nhà rất rất nhỏ chừng 2mx3m) thành 1 trệt 1 gác và muốn sử dụng tầng trệt làm nơi hỗ trợ các NCH khác, mong các bạn có thể hỗ trợ phụ anh Hòa. Thông tin các bạn có thể liên hệ với nick nhomvungtau. Mình ủng hộ 100k. Sẽ chuyển khoản cho anh Dũng Chi trong nội nhật. | Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Mình hỗ trợ 100k phụ giúp anh Hoà,mình sẽ chuyển số tiền này cho Khatvong để chuyển đến anh Dũng Chi trong hôm nay!na74 | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hoạt động Offline
»
Chúng ta offline
»
Offline có định hướng...Hỗ trợ bốn phương...
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|