  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 05-06-2011(UTC) Bài viết: 10 Đến từ: ihoi
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 7 lần trong 1 bài viết
|
chào tất cả mọi người, chắc cũng đã 2 tháng rồi không login vào diễn đàn mình, nhưng tôi vẫn tìm kiếm những thông tin, tâm sự và cả sự đồng cảm như một vị khách...tuy mới gia nhập diễn đàn không lâu nhưng tôi đã có cảm giác rất gần gũi, bình yên nơi đây...chắc các bạn cũng có cảm giác như tôi..đôi lúc, nửa đêm tôi thức dậy suy nghĩ về nhiều điều..cuộc sống, gia đình và chắc cả mạng sống của mình nữa...nhưng chắc những lúc đó tôi hình như mới thấy được hết cái vực thẳm trong lòng mình, những ước mong nhỏ bé tự nhiên trở nên thật cao quý, đáng giá..tôi đã từng như vậy và cũng từng có một suy nghĩ có vẻ buồn cười lúc đó là"tôi chấp nhận mất vài năm tuổi đời để có cơ hội nhận ra mọi thứ thật rõ ràng, những giá trị cuộc sống thật sự"..hehe..ban biết không tôi cũng là người từng có nguy cơ với H, rồi tôi xét nghiệm 1 lần lúc 3 tháng, kết quả là tôi may mắn âm tính, quả thật vui nhiều lắm nhưng điều đó cũng đã làm thay đổi cuộc sống của tôi nhiều, nhưng ý nghĩ về nó vẫn bám theo tôi trong những lúc cô đơn hay phút giây yếu lòng...trong những đêm bất ngờ thức giấc...tại điễn đàn của mình tôi ngưỡng mộ rất nhiều người, trong đó có anh "HIV và tôi" không phải ai cũng có dũng khí đối diện với nó và xem nó như một người bạn như anh..hehe...dù tôi hay là ban, dù tôi có may mắn hay không may mắn với cái kết quả kia, dù 6 tuần hay 3 tháng và dù antiHIV hay comboAg...tôi vẫn mong mọi người sẽ có được dũng khí của những người dẫn dắt diễn đàn mình như anh "HIV và tôi"...
tôi nhớ một câu nói trong bộ phim tôi vừa xem "hi vọng là một điều tốt và có lẽ là điều tốt nhất"...phim rất hay và cảm động..bạn nào thức giấc nửa đêm muốn xem thì click nhé tựa phim là "shawshank Redemption"...
P/S:hãy tâm sự, hãy cảm thông, hãy chia sẻ vì chúng ta được sinh ra làm con người mà...
|
 7 người cảm ơn songcoich cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 16-08-2011(UTC) Bài viết: 150 Đến từ: Hà Nôi
Cảm ơn: 223 lần Được cảm ơn: 73 lần trong 52 bài viết
|
Originally Posted by: songcoich  chào tất cả mọi người, chắc cũng đã 2 tháng rồi không login vào diễn đàn mình, nhưng tôi vẫn tìm kiếm những thông tin, tâm sự và cả sự đồng cảm như một vị khách...tuy mới gia nhập diễn đàn không lâu nhưng tôi đã có cảm giác rất gần gũi, bình yên nơi đây...chắc các bạn cũng có cảm giác như tôi..đôi lúc, nửa đêm tôi thức dậy suy nghĩ về nhiều điều..cuộc sống, gia đình và chắc cả mạng sống của mình nữa...nhưng chắc những lúc đó tôi hình như mới thấy được hết cái vực thẳm trong lòng mình, những ước mong nhỏ bé tự nhiên trở nên thật cao quý, đáng giá..tôi đã từng như vậy và cũng từng có một suy nghĩ có vẻ buồn cười lúc đó là"tôi chấp nhận mất vài năm tuổi đời để có cơ hội nhận ra mọi thứ thật rõ ràng, những giá trị cuộc sống thật sự"..hehe..ban biết không tôi cũng là người từng có nguy cơ với H, rồi tôi xét nghiệm 1 lần lúc 3 tháng, kết quả là tôi may mắn âm tính, quả thật vui nhiều lắm nhưng điều đó cũng đã làm thay đổi cuộc sống của tôi nhiều, nhưng ý nghĩ về nó vẫn bám theo tôi trong những lúc cô đơn hay phút giây yếu lòng...trong những đêm bất ngờ thức giấc...tại điễn đàn của mình tôi ngưỡng mộ rất nhiều người, trong đó có anh "HIV và tôi" không phải ai cũng có dũng khí đối diện với nó và xem nó như một người bạn như anh..hehe...dù tôi hay là ban, dù tôi có may mắn hay không may mắn với cái kết quả kia, dù 6 tuần hay 3 tháng và dù antiHIV hay comboAg...tôi vẫn mong mọi người sẽ có được dũng khí của những người dẫn dắt diễn đàn mình như anh "HIV và tôi"...
tôi nhớ một câu nói trong bộ phim tôi vừa xem "hi vọng là một điều tốt và có lẽ là điều tốt nhất"...phim rất hay và cảm động..bạn nào thức giấc nửa đêm muốn xem thì click nhé tựa phim là "shawshank Redemption"...
P/S:hãy tâm sự, hãy cảm thông, hãy chia sẻ vì chúng ta được sinh ra làm con người mà...
" The shawshank redemption" - nhà tù của sự cứu rỗi
Nó thực sự là một phim rất hay... Em xem phim này hàng chục lần rôi vẫn thấy hay... 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
to : vậy sao bạn không vào diễn đàn thường xuyên để chia sẻ với các mem khác? | Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 3 Đến từ: viet nam
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
a hiv va toi cũng hay nhỉ,hi,H là bạn chắc ko có nghĩa là ảnh bị H đâu nhỉ mà xem những ng bị H cũng là 1 ng b.thường đúng ko nhỉ 
|
 1 người cảm ơn lovelife1 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-10-2011(UTC) Bài viết: 270  Đến từ: ha noi Thanks: 5 times Được cảm ơn: 71 lần trong 51 bài viết
|
Originally Posted by: songcoich  chào tất cả mọi người, chắc cũng đã 2 tháng rồi không login vào diễn đàn mình, nhưng tôi vẫn tìm kiếm những thông tin, tâm sự và cả sự đồng cảm như một vị khách...tuy mới gia nhập diễn đàn không lâu nhưng tôi đã có cảm giác rất gần gũi, bình yên nơi đây...chắc các bạn cũng có cảm giác như tôi..đôi lúc, nửa đêm tôi thức dậy suy nghĩ về nhiều điều..cuộc sống, gia đình và chắc cả mạng sống của mình nữa...nhưng chắc những lúc đó tôi hình như mới thấy được hết cái vực thẳm trong lòng mình, những ước mong nhỏ bé tự nhiên trở nên thật cao quý, đáng giá..tôi đã từng như vậy và cũng từng có một suy nghĩ có vẻ buồn cười lúc đó là"tôi chấp nhận mất vài năm tuổi đời để có cơ hội nhận ra mọi thứ thật rõ ràng, những giá trị cuộc sống thật sự"..hehe..ban biết không tôi cũng là người từng có nguy cơ với H, rồi tôi xét nghiệm 1 lần lúc 3 tháng, kết quả là tôi may mắn âm tính, quả thật vui nhiều lắm nhưng điều đó cũng đã làm thay đổi cuộc sống của tôi nhiều, nhưng ý nghĩ về nó vẫn bám theo tôi trong những lúc cô đơn hay phút giây yếu lòng...trong những đêm bất ngờ thức giấc...tại điễn đàn của mình tôi ngưỡng mộ rất nhiều người, trong đó có anh "HIV và tôi" không phải ai cũng có dũng khí đối diện với nó và xem nó như một người bạn như anh..hehe...dù tôi hay là ban, dù tôi có may mắn hay không may mắn với cái kết quả kia, dù 6 tuần hay 3 tháng và dù antiHIV hay comboAg...tôi vẫn mong mọi người sẽ có được dũng khí của những người dẫn dắt diễn đàn mình như anh "HIV và tôi"...
tôi nhớ một câu nói trong bộ phim tôi vừa xem "hi vọng là một điều tốt và có lẽ là điều tốt nhất"...phim rất hay và cảm động..bạn nào thức giấc nửa đêm muốn xem thì click nhé tựa phim là "shawshank Redemption"...
P/S:hãy tâm sự, hãy cảm thông, hãy chia sẻ vì chúng ta được sinh ra làm con người mà...
thế nguy cơ của anh hồi xưa là gì vậy thế ạ
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: hic_hic_29 
thế nguy cơ của anh hồi xưa là gì vậy thế ạ
Là bệnh ám ảnh hỏi lung tung chứ gì
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-10-2011(UTC) Bài viết: 270  Đến từ: ha noi Thanks: 5 times Được cảm ơn: 71 lần trong 51 bài viết
|
Originally Posted by:  Originally Posted by: hic_hic_29 
thế nguy cơ của anh hồi xưa là gì vậy thế ạ
Là bệnh ám ảnh hỏi lung tung chứ gì
vâng, đúng là em ánh ảnh hỏi lung tung, nhưng mà em cám ơn a tuấn nhiều. hehe. mà anh tuấn ơi, sao toppic của em hỏi, anh trả lời xong lại khóa luôn thế 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 01-12-2011(UTC) Bài viết: 9 Đến từ: Heaven
Cảm ơn: 3 lần
|
Hi, phim đó mình đã xem rồi, dẫn dắt phim qua lời kể của nhân vật Red (Bạn tù của Dufrenes). Thú thật, mình mà như thằng Dufrenes, bắt gặp được vk mình đang QH với thằng khác mình cũng chém cả hai luôn… Bạn thoải mái tinh thần lên nhé, đừng lo nghĩ nhiều
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 23-01-2012(UTC) Bài viết: 28 Đến từ: huế
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 12 lần trong 7 bài viết
|
Như thế coi như bạn chủ topic đc sinh lại lần thứ 2. Hãy cố sống tốt lên bạn nhé. Tôi cũng từng như bạn. Sau 3 tháng kq at. Và bây giờ thì tôi mún giúp mọi người đã từng có thời gian hoang mang như tôi trc đây
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 05-01-2012(UTC) Bài viết: 152  Đến từ: hưng yên Thanks: 5 times Được cảm ơn: 19 lần trong 16 bài viết
|
mình mong được như bạn lắm. mình mới được 45 ngày âm tính thôi còn chời 6 tuần nữa mình muốn được sinh ra lần thứ 2. suy nghĩ của mình giống bạn lắm | Hãy sống thật có ý nghĩa. Đừng phạm sai lầm thế nữa. 1 lần duy nhất |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|