Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline uym  
#1 Đã gửi : 30/09/2011 lúc 05:45:05(UTC)
uym

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 30-09-2011(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: VN

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
VC tôi yêu nhau cũng 10 năm rồi mới cưới. mọi thứ tưởng sẽ kết thúc êm đẹp bằng một đám cưới sau bao nhiêu sóng gió cuộc đời. Gia đình tôi chỉ có mình tôi là nam lại càng khó khăn hơn khi một ngày u ám biết tin vc đều +. Đời còn gì buồn hơn thế. nhưng rồi chúng tôi cũng tự an ủi và vượt qua. mặc dù đau khổ lắm vì không biết ai đã lây bệnh cho ai. Chúng tôi đều đàng hoàng,c ó công việc ổn định.
Rồi chúng tôi cũng uống thuốc điều trị và giờ cũng mong có một đứa cháu vì không thể kéo dài hơn được nữa. chúng tôi cưới nhau 2 năm rồi. Bố mẹ hai bên ko biết, chỉ có vợ chồng tự an ủi nhau mà sống thôi. Giờ mong có con quá nhưng không biết con sinh ra có giống cha mẹ không nữa? rồi thì sẽ đi khám thai ở đâu? rồi vợ mình sinh ở đâu? cô ấy có thể bị kỳ thị không? bệnh viện có bàn tán không?
Đủ thứ sợ hãi làm tôi thực sự lo lắng cho vợ. nhiều khi cô ấy khóc mà tôi cũng tan nát cõi lòng. giờ đây tôi không chỉ là một người chồng mà còn là một người có trách nhiệm sinh con nối dõi.
Ai đã qua hoàn cảnh như tôi, xin cho tôi vài lời khuyên cũng như cho tôi những địa chỉ mà quy vị đã khám, đi sinh mà không bị kỳ thị.
Xin cảm ơn mọi người.

Mong một ngày bình yên.
thanks 1 người cảm ơn uym cho bài viết.
ĐMtuoixuan trên 03-10-2011(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline ĐMtuoixuan  
#2 Đã gửi : 03/10/2011 lúc 06:33:33(UTC)
ĐMtuoixuan

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-09-2011(UTC)
Bài viết: 355
Đến từ: việt nam

Cảm ơn: 965 lần
Được cảm ơn: 287 lần trong 154 bài viết
Originally Posted by: uym Go to Quoted Post
VC tôi yêu nhau cũng 10 năm rồi mới cưới. mọi thứ tưởng sẽ kết thúc êm đẹp bằng một đám cưới sau bao nhiêu sóng gió cuộc đời. Gia đình tôi chỉ có mình tôi là nam lại càng khó khăn hơn khi một ngày u ám biết tin vc đều +. Đời còn gì buồn hơn thế. nhưng rồi chúng tôi cũng tự an ủi và vượt qua. mặc dù đau khổ lắm vì không biết ai đã lây bệnh cho ai. Chúng tôi đều đàng hoàng,c ó công việc ổn định.
Rồi chúng tôi cũng uống thuốc điều trị và giờ cũng mong có một đứa cháu vì không thể kéo dài hơn được nữa. chúng tôi cưới nhau 2 năm rồi. Bố mẹ hai bên ko biết, chỉ có vợ chồng tự an ủi nhau mà sống thôi. Giờ mong có con quá nhưng không biết con sinh ra có giống cha mẹ không nữa? rồi thì sẽ đi khám thai ở đâu? rồi vợ mình sinh ở đâu? cô ấy có thể bị kỳ thị không? bệnh viện có bàn tán không?
Đủ thứ sợ hãi làm tôi thực sự lo lắng cho vợ. nhiều khi cô ấy khóc mà tôi cũng tan nát cõi lòng. giờ đây tôi không chỉ là một người chồng mà còn là một người có trách nhiệm sinh con nối dõi.
Ai đã qua hoàn cảnh như tôi, xin cho tôi vài lời khuyên cũng như cho tôi những địa chỉ mà quy vị đã khám, đi sinh mà không bị kỳ thị.
Xin cảm ơn mọi người.
Mong một ngày bình yên.


chào bạn! mình cũng là người có h nhưng mình chưa có gia đình .mình cũng đang khao khát một đứa con như 2 bạn . vì g/đ của mình chỉ được 2 chị em gái . mình là chị cả,em mình có gia đình và sinh được một bé trai trắng trẻo rồi người chồng qua đời trong một tai nạn giao thông .thế là từ đó em mình cứ sống vậy nuôi con .mẹ mình làm việc vất vả cả đời để lo lắng ,nuôi dưỡng mình thành người như hôm nay .lúc mình nhỏ ,mẹ thường nói với mình :"sau này con hãy sinh thật nhiều con để g/đ ko buồn tẻ và cô đơn ".nhưng tất cả đã đi ngược lại hoàn toàn bạn ạ.mình đã bị h ,mình sụp đổ và thất vọng .mình dày vò bản thân và căm ghét mọi thứ .vì sao cuộc sống lại bất công như thế ? mình thường khóc một mình trong căn phòng của mình mà ko dám nói với mẹ mình một điều gì.nhà mình hiện giờ chỉ có 4 thành viên .đó là mẹ con em gái mình và mình với mẹ mình .còn bố mình đã bỏ rơi chị em mình từ nhỏ .mình đau đớn từng ngày khi thấy mẹ đẫm mồi hôi vì cật lực kiếm tiền nuôi chị em mình .mình cố gắng phấn đấu để đứng lên với một công việc đàng hoàn và ổn định . và mình khao khát có một đứa con để mẹ mình vui với cháu .khi đọc được những tâm sự này của bạn ,mình có cùng sự đồng cảm với bạn .nhưng ít ra bạn đã có một gia đình yên ổn .điều đó làm mình vui lây .nhưng nếu 2 bạn muốn sinh con thi hãy cho mọi người biết hai bạn đang ở đâu .cụ thể tp nào? để mọi người biết giúp 2 bạn .chúc 2 bạn sống hạnh phúc và sinh ra những đưa con khỏe mạnh ,tuyệt vời.
con người sinh ra ko phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh.họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất,in dấu lại trong trái tim người khác.(xukhômlinski)
thanks 3 người cảm ơn ĐMtuoixuan cho bài viết.
hmactu trên 03-10-2011(UTC) ngày, cohien trên 04-10-2011(UTC) ngày, noigapgotinhyeu trên 05-10-2011(UTC) ngày
Offline hmactu  
#3 Đã gửi : 03/10/2011 lúc 07:57:30(UTC)
hmactu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 29-09-2011(UTC)
Bài viết: 37
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 22 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 16 bài viết
Em thương chị ĐMtuoixuan lắm lắm...gắng lên chị nhé
Làm trai tay phím bình thiên hạ - Chí anh hùng di chuột định giang sơn
thanks 1 người cảm ơn hmactu cho bài viết.
ĐMtuoixuan trên 03-10-2011(UTC) ngày
Offline ĐMtuoixuan  
#4 Đã gửi : 03/10/2011 lúc 08:08:25(UTC)
ĐMtuoixuan

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-09-2011(UTC)
Bài viết: 355
Đến từ: việt nam

Cảm ơn: 965 lần
Được cảm ơn: 287 lần trong 154 bài viết
Originally Posted by: hmactu Go to Quoted Post
Em thương chị ĐMtuoixuan lắm lắm...gắng lên chị nhé


chị cảm ơn em
con người sinh ra ko phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh.họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất,in dấu lại trong trái tim người khác.(xukhômlinski)
Offline hahaha2008  
#5 Đã gửi : 04/10/2011 lúc 07:31:55(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Chuyện vợ chồng có H sinh con ngày này không còn là chuyện hiếm. Thậm chí là rất bình thường . Tôi từng chứng kiến nhiều trường hợp như vậy . Cả hai cần xác định rõ ràng mục đích của mình , sức khỏe tốt đặc biệt là người phụ nữ . Nếu mang thai cần đến ngay cơ sở y tế hoặc phụ sản TW, sản HN thì càng tốt . Bạn sẽ được tư vấn cụ thể cách chăm sóc bản thân và thai nhi trong thời kỳ này . Nếu vợ bạn đã uống ARV rồi thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn . Bởi đó chính là thuốc điều trị Dự phòng LTMC ( trừ phác đồ 1B 3 tháng đầu) . Nếu có đủ 1 số các điều kiện như sk tốt cụ thể là tải lượng virus luôn dưới ngưỡng , cd4 cao 500 thì càng tốt .....được chăm sóc tốt , tiếp cận các dịch vụ y tế tốt . Bạn hoàn toàn có thể tự tin vào sự an toàn cho con bạn khi ra đời . Chúc như ý
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
thanks 4 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
vinhbinhhuong trên 04-10-2011(UTC) ngày, cohien trên 04-10-2011(UTC) ngày, mainga1402 trên 04-10-2011(UTC) ngày, ĐMtuoixuan trên 06-10-2011(UTC) ngày
Offline uym  
#6 Đã gửi : 05/10/2011 lúc 10:58:20(UTC)
uym

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 30-09-2011(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: VN

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Cảm ơn về sự chia sẻ của mọi người. Mình muốn sinh con ở tỉnh khác để không ai biết tới VC mình. nhưng có lẽ là rất khó. Cho mình hỏi: nếu vc mình sinh con ở SG hoặc Đà nẵng, thì mình thuê dịch vụ của bệnh viện (dang thuê nguyên ekip mổ) và họ phải đảm bảo với mình về thông tin bệnh tật của vợ mình được không?
CD4 của vợ mình là 516, cô ấy hoàn toàn như người bình thường nên vợ chông mình cũng không lo, chỉ lo cho con hay sau này vào bệnh viện bị xếp qua phòng riêng (cách ly) như vậy gd mình sẽ biết mất. lúc đó mình phải làm sao?
Cầu mong sớm có thuốc chữa cho chúng ta. mọi người cố gắng lên nhé, đừng lo lắng. sống vui - sống khỏe nhé.
Offline ĐMtuoixuan  
#7 Đã gửi : 06/10/2011 lúc 11:19:04(UTC)
ĐMtuoixuan

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-09-2011(UTC)
Bài viết: 355
Đến từ: việt nam

Cảm ơn: 965 lần
Được cảm ơn: 287 lần trong 154 bài viết
Originally Posted by: uym Go to Quoted Post
Cảm ơn về sự chia sẻ của mọi người. Mình muốn sinh con ở tỉnh khác để không ai biết tới VC mình. nhưng có lẽ là rất khó. Cho mình hỏi: nếu vc mình sinh con ở SG hoặc Đà nẵng, thì mình thuê dịch vụ của bệnh viện (dang thuê nguyên ekip mổ) và họ phải đảm bảo với mình về thông tin bệnh tật của vợ mình được không?
CD4 của vợ mình là 516, cô ấy hoàn toàn như người bình thường nên vợ chông mình cũng không lo, chỉ lo cho con hay sau này vào bệnh viện bị xếp qua phòng riêng (cách ly) như vậy gd mình sẽ biết mất. lúc đó mình phải làm sao?
Cầu mong sớm có thuốc chữa cho chúng ta. mọi người cố gắng lên nhé, đừng lo lắng. sống vui - sống khỏe nhé.

chào bạn! CD4 của vc bạn như thế là đã đủ khả năng sinh con rồi .nhưng mình chẳng biết bạn hiện đang ở đâu mà biết giới thiệu điểm khám cho 2 hai bạn . nhưng mình biết có một chổ này rất tuyệt vời ,bạn có thể khám và sinh con ở đó, dù g/đ bạn có mặt cũng được giữ kín bí mật của bạn và ngoài ra bạn còn có sự trợ giúp về vật chất cũng như tinh thần trong quá trính vợ bạn mang thai và sinh con .vì tất ekip ở đó đều là người dòng tu cả .toàn bộ các linh mục và dì sơ. cũng có rất nhiều người làm việc nhân đạo ở đó .họ sẽ chăm sóc cho vợ bạn từ lúc mang thai cho đến khi sinh con . sau đây là địa chỉ ,chỉ gần tphcm thôi chứ ko ở tphcm bạn nhé.
phòng khám chuyên khoa nhân đạo xuân hòa faritas.

30/2 khu phố 1 F.tân hòa,biên hòa,đồng nai. chúc bạn mọi sự tốt đẹp nhé.
con người sinh ra ko phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh.họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất,in dấu lại trong trái tim người khác.(xukhômlinski)
thanks 1 người cảm ơn ĐMtuoixuan cho bài viết.
lovely10 trên 08-02-2012(UTC) ngày
Offline uym  
#8 Đã gửi : 06/10/2011 lúc 02:38:48(UTC)
uym

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 30-09-2011(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: VN

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
GD Mình hiện ở SG. nhưng vợ chồng mình cũng thường xuyên ở Đà Nẵng. Mình không theo đạo mà vào dòng thì chắc là còn nghi ngờ hơn. có bạn nào đã từng đi sinh ở bệnh viện chỉ cho vc mình đuco75 không. vì mình muốn cô ấy thực sự ổn định về tinh thần trước khi chúng mình quyết định có em bé.

Xin cảm ơn mọi người đã chia sẻ.
Tu-an  
#9 Đã gửi : 06/10/2011 lúc 03:47:27(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: uym Go to Quoted Post
GD Mình hiện ở SG. nhưng vợ chồng mình cũng thường xuyên ở Đà Nẵng. Mình không theo đạo mà vào dòng thì chắc là còn nghi ngờ hơn. có bạn nào đã từng đi sinh ở bệnh viện chỉ cho vc mình đuco75 không. vì mình muốn cô ấy thực sự ổn định về tinh thần trước khi chúng mình quyết định có em bé.
Xin cảm ơn mọi người đã chia sẻ.
 


 Nếu bạn ở Tp.HCM thì đến bệnh viện phụ sản Từ Dũ 284 Cống Quỳnh vì nơi đây có tham vấn dự phòng lây truyền mẹ sang con.Hoặc Trung Tâm Ánh Dương ( Trung tâm tham vấn sức khỏe và hỗ trợ cộng đồng cho phụ nữ ) thuộc Hội liên hiệp phụ nữ TP.HCM  tại 71 Võ Thị Sáu, P6, Q3.
Offline kiepphongtran  
#10 Đã gửi : 27/10/2011 lúc 05:01:05(UTC)
kiepphongtran

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2008(UTC)
Bài viết: 269

Được cảm ơn: 32 lần trong 13 bài viết
Originally Posted by: uym Go to Quoted Post
GD Mình hiện ở SG. nhưng vợ chồng mình cũng thường xuyên ở Đà Nẵng. Mình không theo đạo mà vào dòng thì chắc là còn nghi ngờ hơn. có bạn nào đã từng đi sinh ở bệnh viện chỉ cho vc mình đuco75 không. vì mình muốn cô ấy thực sự ổn định về tinh thần trước khi chúng mình quyết định có em bé.

Xin cảm ơn mọi người đã chia sẻ.


Chào bạn,

Cả hai vơ chồng bạn có H, tức là nếu 2 bạn quết tâm sinh em bé, thì nguy cơ là em bé sẽ bị nhiễm H. Vợ chồng bạn nên xác định rõ vấn đề này.

Dĩ nhiên, ngay này có rất nhiều căp vợ chồng có H sinh em bé. Và rất nhiều em bé được sinh ra trong hoàn cảnh đó hoàn toàn bình thường. Bợi vì nhờ có sự can thiệp của y tế.

BV Phũ sản lớn nhất là Từ Dũ ( nếu bạn ở HCM ). Theo như mình biết, thì nếu san phủ có H khi sinh ở Từ Dũ sẽ được sinh ở khu vực riêng ( như là khu cách lý ). Trước đây là như vậy, còn bây giờ thì mình không rõ.

Như vậy, nếu bạn muốn khi bà xã sinh em bé mà không phải nằm ở khu cách ly thì bạn có thể tham khảo ở các bệnh viên tư xem như thế nào? Ví dụ Việt Pháp, hoặc Hùng Vương...

Còn nếu bạn tham vấn cán bộ y tế về việc có nên có em bé hay không thì đa số bạn sẽ nhận được cách tư vấn là không nên sinh em bé.

Hãy mạnh mẽ lên! bạn phải là người quyết định ! Không có một hạnh phúc nào dễ dàng đâu bạn!

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.