Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


179 Trang«<110111112113114>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline pch  
#2221 Đã gửi : 08/11/2011 lúc 09:50:02(UTC)
pch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC)
Bài viết: 688
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 166 times
Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
diễn đàn bảo trì lâu quá và bh đã trở lại thêm phần lợi hại

Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở

Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già

Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến

Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại

Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi
Offline hic_hic_29  
#2222 Đã gửi : 08/11/2011 lúc 09:58:52(UTC)
hic_hic_29

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-10-2011(UTC)
Bài viết: 270
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 71 lần trong 51 bài viết
hic_hic_29 đã trở lại, lợi hại gấp đôi, hehe
Tu-an  
#2223 Đã gửi : 08/11/2011 lúc 10:03:50(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Lợi hại thiệt,spam nhiều hơn trước
Offline pch  
#2224 Đã gửi : 08/11/2011 lúc 10:19:20(UTC)
pch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC)
Bài viết: 688
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 166 times
Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
Originally Posted by: Go to Quoted Post
Lợi hại thiệt,spam nhiều hơn trước

khu vực này anh để bọn em sả xì chét anh nhỉ, xì chét.....nặng...quá.....

Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở

Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già

Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến

Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại

Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi
Offline hic_hic_29  
#2225 Đã gửi : 08/11/2011 lúc 11:07:08(UTC)
hic_hic_29

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-10-2011(UTC)
Bài viết: 270
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 71 lần trong 51 bài viết
Originally Posted by: pch Go to Quoted Post
Originally Posted by: Go to Quoted Post
Lợi hại thiệt,spam nhiều hơn trước

khu vực này anh để bọn em sả xì chét anh nhỉ, xì chét.....nặng...quá.....

quá nặng ấy chứ hjc hjc a pch ạ 
Offline lasety  
#2226 Đã gửi : 09/11/2011 lúc 12:24:07(UTC)
lasety

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-09-2011(UTC)
Bài viết: 27

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: hic_hic_29 Go to Quoted Post
Originally Posted by: pch Go to Quoted Post
Originally Posted by: Go to Quoted Post
Lợi hại thiệt,spam nhiều hơn trước

khu vực này anh để bọn em sả xì chét anh nhỉ, xì chét.....nặng...quá.....

quá nặng ấy chứ hjc hjc a pch ạ 


lâu ngyà ko gặp/ sapm cho anh tuấn bảo trì tiếp
Offline hic_hic_29  
#2227 Đã gửi : 09/11/2011 lúc 12:37:24(UTC)
hic_hic_29

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-10-2011(UTC)
Bài viết: 270
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 71 lần trong 51 bài viết
hjc, lại ốm, lại cúm rồi, tình hình này mình dính rồi, huhu, ông trơi ơi cứu con, bố mẹ ơi cứu consad(
Offline sợ sợ  
#2228 Đã gửi : 09/11/2011 lúc 07:54:10(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Originally Posted by: hic_hic_29 Go to Quoted Post
hic_hic_29 đã trở lại, lợi hại gấp đôi, hehe


hic_hic_29 đã trở lại, than vãn gấp đôi!

Đêm qua ôm vợ,nằm mơ hôm nay diễn đàn sẽ mở lại, y như rằng linh nghiệm! Sáng lên cơ quan mở room chạy cứ vèo vèo! A.Trọc xem phán cho em con lô cái!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

Offline sailam2012  
#2229 Đã gửi : 09/11/2011 lúc 08:59:00(UTC)
sailam2012

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 01-07-2011(UTC)
Bài viết: 32
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 21 lần
Originally Posted by: đò Go to Quoted Post
Originally Posted by: hoihan2015 Go to Quoted Post
Originally Posted by: Thằng_mắc_dịch Go to Quoted Post
Originally Posted by: hoihan2015 Go to Quoted Post
4 tháng 16 ngày âm tính bằng test nhanh DEMIN.. đã yên tâm LẤY VỢ chưa các anh ơi @_@



4 tháng 16 ngày âm tính thì ông bạn lấy vợ mau đi,không khéo người yêu chuyển qua yêuThằng Mắc Dịch đấy


Cám ơn mắc dịch nhiều nhé
Muốn lấy vợ lắm rồi mà vẫn lăn tăn về H 


Đủ thời gian đi xét nghiệm , hết lăn tăn rồi lấy vợ "thèm lấy vợ quá"

vậy là sao hả bạn. vậy là mình chưa đủ thời gian xét nghiệm hả bạn
Offline pch  
#2230 Đã gửi : 09/11/2011 lúc 09:44:04(UTC)
pch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC)
Bài viết: 688
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 166 times
Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
Originally Posted by: hic_hic_29 Go to Quoted Post
hjc, lại ốm, lại cúm rồi, tình hình này mình dính rồi, huhu, ông trơi ơi cứu con, bố mẹ ơi cứu consad(


sao thế em, bình tĩnh thôi, thời tiết này ai chẳng ốm à ,

Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở

Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già

Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến

Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại

Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi
Offline pch  
#2231 Đã gửi : 09/11/2011 lúc 09:55:39(UTC)
pch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC)
Bài viết: 688
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 166 times
Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
anh sợ sợ ơi, mấy anh chị , các ban ơi, em lại lo rồi, thời gian vừa rồi em thấy dưới cằm mình có cái hạch, hôm nay,sờ vào lại thấy nổi thêm cái hạch nữa, hixhix, em lo quá, mong trời phật phù hộ cho con qua được lần này...hixhixx

Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở

Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già

Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến

Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại

Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi
Offline HIV và Tôi  
#2232 Đã gửi : 09/11/2011 lúc 10:03:17(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Originally Posted by: pch Go to Quoted Post
anh sợ sợ ơi, mấy anh chị , các ban ơi, em lại lo rồi, thời gian vừa rồi em thấy dưới cằm mình có cái hạch, hôm nay,sờ vào lại thấy nổi thêm cái hạch nữa, hixhix, em lo quá, mong trời phật phù hộ cho con qua được lần này...hixhixx


Lo nghĩ lung tung thì cái gì cũng có thể xuất hiện
YM: toi_va_hiv
Offline pch  
#2233 Đã gửi : 09/11/2011 lúc 10:12:00(UTC)
pch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC)
Bài viết: 688
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 166 times
Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
Originally Posted by: pch Go to Quoted Post
anh sợ sợ ơi, mấy anh chị , các ban ơi, em lại lo rồi, thời gian vừa rồi em thấy dưới cằm mình có cái hạch, hôm nay,sờ vào lại thấy nổi thêm cái hạch nữa, hixhix, em lo quá, mong trời phật phù hộ cho con qua được lần này...hixhixx


Lo nghĩ lung tung thì cái gì cũng có thể xuất hiện

dạ vâng, nhưng thời gian vừa rồi em đã thoải mái gần lấy lại cân bằng, hôm nay như thế em mới sợ a,

Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở

Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già

Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến

Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại

Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi
Offline HIV và Tôi  
#2234 Đã gửi : 09/11/2011 lúc 10:14:39(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Originally Posted by: pch Go to Quoted Post
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
Originally Posted by: pch Go to Quoted Post
anh sợ sợ ơi, mấy anh chị , các ban ơi, em lại lo rồi, thời gian vừa rồi em thấy dưới cằm mình có cái hạch, hôm nay,sờ vào lại thấy nổi thêm cái hạch nữa, hixhix, em lo quá, mong trời phật phù hộ cho con qua được lần này...hixhixx


Lo nghĩ lung tung thì cái gì cũng có thể xuất hiện

dạ vâng, nhưng thời gian vừa rồi em đã thoải mái gần lấy lại cân bằng, hôm nay như thế em mới sợ a,
'


Như thế nào là do bản thân e thôi, mọi người đã giúp đỡ e nhiều rồi, nhưng tự bản thân e cũng phải tự giúp mình chứ.
YM: toi_va_hiv
Offline pch  
#2235 Đã gửi : 09/11/2011 lúc 11:33:42(UTC)
pch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC)
Bài viết: 688
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 166 times
Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
Originally Posted by: pch Go to Quoted Post
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
Originally Posted by: pch Go to Quoted Post
anh sợ sợ ơi, mấy anh chị , các ban ơi, em lại lo rồi, thời gian vừa rồi em thấy dưới cằm mình có cái hạch, hôm nay,sờ vào lại thấy nổi thêm cái hạch nữa, hixhix, em lo quá, mong trời phật phù hộ cho con qua được lần này...hixhixx


Lo nghĩ lung tung thì cái gì cũng có thể xuất hiện

dạ vâng, nhưng thời gian vừa rồi em đã thoải mái gần lấy lại cân bằng, hôm nay như thế em mới sợ a,
'


Như thế nào là do bản thân e thôi, mọi người đã giúp đỡ e nhiều rồi, nhưng tự bản thân e cũng phải tự giúp mình chứ.


vâng em sẽ cố gắng, thời gian vừa rồi thật sự em đã thoải mái trở lại, nhưng hôm nay như vậy em không thể không nghĩ không lo anh a,hixhixx. 1 lần vớ vẩn mà cứ thế này,,

Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở

Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già

Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến

Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại

Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi
Offline HIV và Tôi  
#2236 Đã gửi : 09/11/2011 lúc 11:39:14(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Originally Posted by: pch Go to Quoted Post
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
Originally Posted by: pch Go to Quoted Post
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
Originally Posted by: pch Go to Quoted Post
anh sợ sợ ơi, mấy anh chị , các ban ơi, em lại lo rồi, thời gian vừa rồi em thấy dưới cằm mình có cái hạch, hôm nay,sờ vào lại thấy nổi thêm cái hạch nữa, hixhix, em lo quá, mong trời phật phù hộ cho con qua được lần này...hixhixx


Lo nghĩ lung tung thì cái gì cũng có thể xuất hiện

dạ vâng, nhưng thời gian vừa rồi em đã thoải mái gần lấy lại cân bằng, hôm nay như thế em mới sợ a,
'


Như thế nào là do bản thân e thôi, mọi người đã giúp đỡ e nhiều rồi, nhưng tự bản thân e cũng phải tự giúp mình chứ.

vâng em sẽ cố gắng, thời gian vừa rồi thật sự em đã thoải mái trở lại, nhưng hôm nay như vậy em không thể không nghĩ không lo anh a,hixhixx. 1 lần vớ vẩn mà cứ thế này,,



ừ, e spam kinh quá, nên dành thời gian cho việc khác, đừng vào diễn đàn nữa sẽ hết suy nghĩ lung tung.
YM: toi_va_hiv
Offline hic_hic_29  
#2237 Đã gửi : 09/11/2011 lúc 12:50:18(UTC)
hic_hic_29

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-10-2011(UTC)
Bài viết: 270
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 71 lần trong 51 bài viết
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
Originally Posted by: pch Go to Quoted Post
anh sợ sợ ơi, mấy anh chị , các ban ơi, em lại lo rồi, thời gian vừa rồi em thấy dưới cằm mình có cái hạch, hôm nay,sờ vào lại thấy nổi thêm cái hạch nữa, hixhix, em lo quá, mong trời phật phù hộ cho con qua được lần này...hixhixx


Lo nghĩ lung tung thì cái gì cũng có thể xuất hiện


em vừa khỏi ốm đc 1 tuần, giờ lại ốm tiếp, hjc hjc. tình hình này dính rồi huhu. a ơi
Offline hic_hic_29  
#2238 Đã gửi : 09/11/2011 lúc 12:51:18(UTC)
hic_hic_29

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-10-2011(UTC)
Bài viết: 270
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 71 lần trong 51 bài viết
Originally Posted by: sợ sợ Go to Quoted Post
Originally Posted by: hic_hic_29 Go to Quoted Post
hic_hic_29 đã trở lại, lợi hại gấp đôi, hehe


hic_hic_29 đã trở lại, than vãn gấp đôi!

Đêm qua ôm vợ,nằm mơ hôm nay diễn đàn sẽ mở lại, y như rằng linh nghiệm! Sáng lên cơ quan mở room chạy cứ vèo vèo! A.Trọc xem phán cho em con lô cái!



anh sợ sợ nhớ, tại e đang ốm nên mới lo, hjc hjc.. nếu a đã từng có nguy cơ thì a mới hiểu đc sad(
Offline sợ sợ  
#2239 Đã gửi : 09/11/2011 lúc 01:13:02(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Originally Posted by: hic_hic_29 Go to Quoted Post

anh sợ sợ nhớ, tại e đang ốm nên mới lo, hjc hjc.. nếu a đã từng có nguy cơ thì a mới hiểu đc sad(


Đúng, anh đã từng có nguy cơ! Nhưng chú đâu có nguy cơ gì ---> thế nên, anh không hiểu được là đúng rồi! . Tình huống này phải nói là "ám ảnh" mới đúng, những ai đã từng bị ám ảnh về H thì mới hiểu được!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

Offline hic_hic_29  
#2240 Đã gửi : 09/11/2011 lúc 02:16:51(UTC)
hic_hic_29

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-10-2011(UTC)
Bài viết: 270
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 71 lần trong 51 bài viết
Originally Posted by: sợ sợ Go to Quoted Post
Originally Posted by: hic_hic_29 Go to Quoted Post

anh sợ sợ nhớ, tại e đang ốm nên mới lo, hjc hjc.. nếu a đã từng có nguy cơ thì a mới hiểu đc sad(


Đúng, anh đã từng có nguy cơ! Nhưng chú đâu có nguy cơ gì ---> thế nên, anh không hiểu được là đúng rồi! . Tình huống này phải nói là "ám ảnh" mới đúng, những ai đã từng bị ám ảnh về H thì mới hiểu được!


hehe, thế anh sợ sợ từng bị ám ảnh bao lâu vậy, mà em nge nói anh sợ sợ là công an hả, keke
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (9)
179 Trang«<110111112113114>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.