Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline lifewonder  
#1 Đã gửi : 20/12/2006 lúc 09:11:25(UTC)
lifewonder

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-12-2006(UTC)
Bài viết: 1

Cách đây 1 năm, khi đến với cô ấy, mình không biết cô ấy nhiễm. Về sau, cô ấy có kể cho mình nghe nhưng cô ấy cũng không phải là người xấu, mình biết chắc điều này (bởi mình biết cô ấy yêu mình lắm và mình cũng vậy) nhưng do trước khi 2 đứa gặp nhau, cô ấy có wen với 2 người con trai và đã bị nhiễm. Mình đã động viên cô ấy đi xét nghiệm và kq dương tính. Mình rất buồn, bản thân mình cũng đã bí mật đi xét nghiệm 2 lần, và cả 2 lần đều âm tính (lần nào gần nhau, đều có sd bao). Tụi mình yêu nhau lắm nhưng mình rất băng khoăng. Nếu tiếp tục thì mình có quá mạo hiểm với chính cuộc sống và bản thân cũng như gia đình mình. Bởi nếu mình ích kỹ chọn lựa theo tình cảm thì còn gia đình (nhà chỉ có ba mẹ và mình). Còn nếu quay lưng lại vớ tình yêu thì mình...rất có lỗi với cô ấy. Hơn hết, mình hiểu, hiện tại mình là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô ấy (cả gia đình cô ấy đều không biết). Mình phải làm sao đây ?<img src="/images/emotions/sad.gif" />
Quảng cáo
Offline tigercub  
#2 Đã gửi : 21/12/2006 lúc 05:24:18(UTC)
Tigercub

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2006(UTC)
Bài viết: 513
Đến từ: Tp Ho Chi Minh

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Lifewonder,

Tigercub xin chia sẽ nỗi buồn này cùng bạn và bạn gái của bạn. bạn thật sự là một người tình cảm và có trách nhiệm với bản thân, gia đình và bạn gái. Tigercub hiểu được sự lo lắng của bạn.

Tigercub muốn nói với bạn rằng HIV không phải là án tử hình nếu người nhiễm HIV biết cách sống, biết lạc quan và tư chăm sóc mình và có sự ủng hộ, chăm sóc từ người thân. Do vậy, nếu bạn yêu bạn gái của bạn thì cô ấy sẽ rất biết ơn bạn.

Đến hay không đến với người yêu của bạn là do bạn và người ấy quyết định dựa trên căn bản là hai bạn có thật sự yêu thưong và muốn sống cùng nhau không. Bạn hãy tự lấy giấy viết ra suy nghĩ và viết ra những gì bạn nên làm để làm sao mà bạn thấy bình yên nhất là được.

Tigercub muốn nói với bạn rằng, sống với HIV là khó khăn nhưng không phải là không thể. Trên thế giới có rất rất và rất nhiều cặp vợ chồng sống với nhau mà một trong hai bị nhiễm HIV và họ vẫn hạnh phúc và căn bản là họ vẫn khoẻ bạn à.

Bạn nên tìm đến trung tâm tư vấn HIV để được giúp đở và tư vấn thêm nhé.

Tigercub chúc bạn và người yêu của bạn khoẻ và nhiều niêm vui trogn cuộc sống.

Tigercub
Offline t03x7  
#3 Đã gửi : 21/12/2006 lúc 05:10:09(UTC)
t03x7

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2006(UTC)
Bài viết: 77

life..thân mến
lắm lúc tự hỏi >MÌNH LÀ AI có phải là sự lừa lọc dả dối hay sư ích kỉ.....,không TA LÀ TÌNH YÊU đúng! mình là tình yêu .nếu ban có tình yêu thực sự bạn có tất cả ,và Tôi khuyên bạn ko lên đánh đỏi tình yêu của mình để lấy bất cứ cái j bởi vì bây jờ BẠN LÀ TẤT CẢ đối với cô ấy.XIN BẠN ĐỪNG NẢN TRÁNH CÔ ẤY
hãy yêu bằng cả tấm lòng ,linh hồn và trí khôn nữa
khi gần nhau thì bạn đừng wên các biện pháp an toàn nhé
NGAY MAI BAT DAU TU NGAY HOM NAY !
Offline heavenandhell  
#4 Đã gửi : 21/12/2006 lúc 06:48:36(UTC)
HeavenAndHell

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-01-2006(UTC)
Bài viết: 219

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
cứ yêu , nhưng đừng quên bảo vệ mình nhé !
I'll always need a friend
One I can defend
All I've got to give
Is do you want to live
With me every day till I pass away
I've been sitting here
Offline bebun  
#5 Đã gửi : 24/12/2006 lúc 03:07:18(UTC)
bebun

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-11-2006(UTC)
Bài viết: 64
Đến từ: sai gon

Anh là 1 người  tốt em cảm thấy vậy, nếu như anh bít chị bị mà anh vẫn yêu chị vậy thì em nghĩ chẳng cần đắn đo gì hết, anh cũng bít chị chỉ còn mỗi mình anh là chỗ dựa tinh thần cho chị, vậy thì anh hãy bên chị cho đến khi chị ra đi. Nhưng em nghĩ, chắc chị cũng yêu anh lắm, chị sẽ biết nên sử sự với anh thế nào là đúng, anh hãy động viên và yêu chị, em nghĩ yêu đâu fải cứ nhất thiết là fải quan hệ, miển mình cảm thấy đem lại niềm vui cho người yêu mình, đối với em vậy là đủ, đừng hắt hủi chị, anh hãy yêu chị như ngày nào.
Chúc anh luôn hạnh fúc!

co be hay khoc
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.