Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline zaizai_hyvongsong  
#1 Đã gửi : 17/12/2006 lúc 04:03:42(UTC)
zaizai_hyvongsong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-12-2006(UTC)
Bài viết: 3
Man
Đến từ: Thai Binh

<p><strong>Tu khi bjt minh bi H&nbsp; toi thay c/s na`y ko con` y nghia gi` nua..cho toi khi dung ARV toi cung ko con&nbsp; suy nghi nhu truoc.. toi rat mong duoc biet them nhie`u ban moi va` biet dau se co nhung niem vui tu`&nbsp; website cia dien dan...</strong></p>
zai_handoi
Quảng cáo
Offline t03x7  
#2 Đã gửi : 20/12/2006 lúc 06:43:04(UTC)
t03x7

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2006(UTC)
Bài viết: 77

xin phép cho Mình hỏi bạn bị nhiễm H trong trường hợp nào
NGAY MAI BAT DAU TU NGAY HOM NAY !
Offline the_rock  
#3 Đã gửi : 21/12/2006 lúc 02:47:08(UTC)
the_rock

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC)
Bài viết: 489

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
Trích dẫn bài viết của t03x7 đã viết:
xin phép cho Mình hỏi bạn bị nhiễm H trong trường hợp nào

Việc này đâu có gì là quan trọng đâu
Quan trọng là giờ zaizai đã có những suy nghĩ tích cực và đón nhận những niềm vui từ cuộc sống đó.Chúc zaizai luôn mạnh khoẻ và lạc quan yêu đời nhé.
Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
Offline t03x7  
#4 Đã gửi : 21/12/2006 lúc 04:48:00(UTC)
t03x7

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2006(UTC)
Bài viết: 77

uh đung là việc đó ko wan trọng thật .Mình chỉ muốn biết để mình và mọi người có thể hiêu rõ hơn thôi.đấy cũng là một bài học cho tất cả mọi người mà
NGAY MAI BAT DAU TU NGAY HOM NAY !
Offline t03x7  
#5 Đã gửi : 21/12/2006 lúc 04:51:30(UTC)
t03x7

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2006(UTC)
Bài viết: 77

à wên.
Chúc zaizai và mọi người luôn khoe manh va yêu đời nhé
Cầu chúc giáng sinh vui vẻ>BÌNH AN, HẠNH PHÚC
NGAY MAI BAT DAU TU NGAY HOM NAY !
Offline heavenandhell  
#6 Đã gửi : 21/12/2006 lúc 06:58:47(UTC)
HeavenAndHell

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-01-2006(UTC)
Bài viết: 219

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
mình cũng chúc bạn Noel vui vẻ ........... Lạc quan mà sông , H đâu làm bạn ngã gục , đúng ko ?
I'll always need a friend
One I can defend
All I've got to give
Is do you want to live
With me every day till I pass away
I've been sitting here
Offline kynguyen  
#7 Đã gửi : 22/12/2006 lúc 05:38:45(UTC)
kynguyen

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-12-2006(UTC)
Bài viết: 105
Đến từ: hanh tinh so7

chuc ban mot noel an lanh ,hanh phuc. Minh cung nhu ban ne, hay tin vao tuong lai ,minh muon ket ban voi ban  hihi ...
Nơi naò có nhiêù lơì hoa mỹ nhất,ở đó thiêú tình yêu chân thật
Offline Binhminhlaiden  
#8 Đã gửi : 17/01/2007 lúc 06:22:56(UTC)
Binhminhlaiden

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-12-2006(UTC)
Bài viết: 3

Chuc ban luon binh an va manh khoe ,hay song vui ve lac quan len nhe ban.
Offline sucsongmoi  
#9 Đã gửi : 22/01/2007 lúc 08:23:56(UTC)
sucsongmoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-01-2007(UTC)
Bài viết: 190

tôi cũng ko biết minh co nhiễm hiv ko nữa vi chưa co xet nghiệm, bây giờ đang lo âu lắm.bạn đừng bi oan vậy, nếu ban sống lành mạnh, vui vẻ thời gian se kéo dày 10 năm hoặc hơn nữa. mỗi 1 năm y học lại tiến bộ, biết đâu chừng 2, 3 năm nữa hiv se co thuốc trị khỏi, vì hiv ma toàn thế giới điều nghiên cứu mà, bạn hãy yên tâm đi, vui vẻ lên, sống bằng chinh mình.
Offline sn_tran  
#10 Đã gửi : 15/02/2007 lúc 04:59:51(UTC)
sn_tran

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2007(UTC)
Bài viết: 113

tôi cũng hy vọng là bạn vượt qua được những khó chịu của bệnh tất, sống yêu đời và làm nhiều việc tốt.
cuộc sống chỉ có một. Nếu như ta thu mình thì cuộc sống không con ý nghĩa gì, thà chết quyất cho xong đỡ khổ mọi người. đỡ dày vò bản thân mình nên chúng ta phải luôn sống tốt vui vẽ, ai mà chả có bệnh. ai mà chả phải chết. thôi đừng buồn nữa.chúng ta cũng chỉ là một hạt  cát trong sa mạc thôi, là một cơ thể tập hợp những chất hoá học mà ra thôi. đừng buồn nhé bạn, không thì làm cho gia   đình bạn buồn và những người thân yêu của mình không an tâm. ai  biết mình bị bệnh đều thương mình cả. nhưng đừng nên để họ giúp đỡ quá nhiều. chính chúng ta mới giúp chúng ta thôi.

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.