Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


4 Trang123>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline sống chung hiv  
#1 Đã gửi : 29/10/2011 lúc 09:22:34(UTC)
sống chung hiv

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-01-2011(UTC)
Bài viết: 11
Đến từ: tphcm

Cảm ơn: 15 lần
Được cảm ơn: 93 lần trong 10 bài viết

    Bạn đã nghĩ và hy vọng điều đó không ?

    Nếu ngày mai , tuần sau hoặc tháng sau có thuốc chữa HIV bạn sẽ làm gì đầu tiên ?

    Còn tôi hả ? , tôi sẽ làm những việc như sau ?

    1 / Việc đầu tiên tôi làm là chạy tới quỳ trước bàn thờ CHÚA , để tạ ơn NGƯỜI đã ban cho nhân loại tìm ra được thuốc mà cứu sống nhiều người sống trong khổ đau , và cầu cho tất cả những ai nhiễm H sẽ được uống thuốc miễn phí

   thứ 2 : tôi sẽ chạy lên mộ má tôi mà khoe với bà ấy rằng đã có thuốc chữa HIV rồi má ah , con sống lại rồi má ơi

    thứ 3 : tôi sẽ gọi điện cho những người thân và những người cùng bị nhiễm H mà mình biết được để cùng hân hoan cùng chia vui với họ

    Sau đó tôi sẽ tổ chức ăn mừng cùng bạn bè và những người có H , và sẽ quy tụ những người có H về 1 tụ điểm nào đó rộng lớn cùng tổ chức ăn mừng vì tất cả đã được sống lại 

    Và cuối cùng tôi và các bạn sẽ làm việc từ thiện giúp đỡ người nghèo khó

    Bạn có những suy nghĩ như tôi không ? và bạn có tin và hy vọng như thế không ?

    Riêng tôi , tôi rất tin và đang chờ đón ngày đó sẽ đến trong nay mai vào 1 ngày rất gần các bạn ah

    Vì thế các bạn hãy ráng cố gắng chờ đợi , đừng bi quan tuyệt vọng nhé

    Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và chờ ngày chúng ta sống lại 

    Yêu cả nhà

    
    
    

    
    
Nhiễm HIV không có chết đâu mà lo
thanks 29 người cảm ơn sống chung hiv cho bài viết.
Jun Chen trên 29-10-2011(UTC) ngày, Phận đời nổi trôi trên 29-10-2011(UTC) ngày, nguyen.uoc69 trên 29-10-2011(UTC) ngày, trungbd trên 30-10-2011(UTC) ngày, mainga1402 trên 01-11-2011(UTC) ngày, thuocdoc trên 10-11-2011(UTC) ngày, ĐMtuoixuan trên 15-11-2011(UTC) ngày, PenGia trên 21-11-2011(UTC) ngày, ducnamdcc trên 27-11-2011(UTC) ngày, hoanguyen_hn trên 02-12-2011(UTC) ngày, daonhan trên 02-12-2011(UTC) ngày, banhchungdat trên 30-01-2012(UTC) ngày, ngua hoang trên 09-02-2012(UTC) ngày, dinhmenhlathe trên 20-02-2012(UTC) ngày, bietnoigi2011 trên 19-04-2012(UTC) ngày, [email protected] trên 26-04-2012(UTC) ngày, tunghuynh trên 16-05-2012(UTC) ngày, HayNamBanTayToi trên 18-05-2012(UTC) ngày, motchut7876 trên 11-07-2013(UTC) ngày, emvaanh trên 18-03-2014(UTC) ngày, Thiên Đường Vắng Anh trên 20-03-2014(UTC) ngày, buon7593 trên 23-03-2014(UTC) ngày, Light up my day trên 15-08-2014(UTC) ngày, bingo000 trên 16-03-2015(UTC) ngày, Boynguyen92 trên 06-04-2015(UTC) ngày, Trytolive trên 19-06-2015(UTC) ngày, thaisondo175 trên 29-06-2015(UTC) ngày, Tedians01 trên 13-09-2016(UTC) ngày, Huynh Toan trên 10-01-2017(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline tpo  
#2 Đã gửi : 29/10/2011 lúc 09:31:05(UTC)
tpo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.670
Woman
Đến từ: Cao nguyên lộng gió...

Thanks: 900 times
Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
Tớ sẽ sinh thêm em bé nữa....
Y!M : tienggioxonxaohh


Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...


thanks 4 người cảm ơn tpo cho bài viết.
HIV và Tôi trên 03-11-2011(UTC) ngày, daonhan trên 02-12-2011(UTC) ngày, Truong_12 trên 05-12-2011(UTC) ngày, share615 trên 18-06-2015(UTC) ngày
Offline sống chung hiv  
#3 Đã gửi : 29/10/2011 lúc 09:35:42(UTC)
sống chung hiv

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-01-2011(UTC)
Bài viết: 11
Đến từ: tphcm

Cảm ơn: 15 lần
Được cảm ơn: 93 lần trong 10 bài viết


    xin lỗi vì đã viết nhầm vào box nghệ thuật sống rồi , 

    định viết vào box ước mơ của tôi mà nhầm 

    xin lỗi ban quản trị nhé
Nhiễm HIV không có chết đâu mà lo
Tu-an  
#4 Đã gửi : 29/10/2011 lúc 10:00:51(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Đúng vậy ! Đây là ước mơ của bạn nói riêng cũng là ước mơ của hàng triệu người trên thể giới này.
    Với tôi,sẽ cám ơn thượng đế,cám ơn các nhà khoa học và cám ơn lời mơ ước của bạn.

p/s : sẽ chuyển giúp bạn về đúng box bạn mong muốn.
Offline coaihieuminh108  
#5 Đã gửi : 02/11/2011 lúc 08:42:57(UTC)
coaihieuminh108

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2011(UTC)
Bài viết: 1.123
Đến từ: bac giang

Cảm ơn: 531 lần
Được cảm ơn: 572 lần trong 328 bài viết
Còn tôi tôi sẽ quyết định sẽ sinh con vì đó là niềm ao ước của tôi.Có con cuộc đời của tôi sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều.

Hi vọng tôi sẽ chờ được tới khi đó.


mình cùng nhau đi tới chân trời hạnh phúc anh nhé!
!
thanks 1 người cảm ơn coaihieuminh108 cho bài viết.
daonhan trên 02-12-2011(UTC) ngày
Offline thuocdoc  
#6 Đã gửi : 10/11/2011 lúc 12:15:46(UTC)
thuocdoc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-09-2011(UTC)
Bài viết: 581
Woman
Đến từ: Hà Nội

Thanks: 465 times
Được cảm ơn: 516 lần trong 288 bài viết
mình cũng sẽ sinh thêm con. Mình thích có nhiều con cái, thích ngôi nhà nhiều tiếng trẻ nô đùa, thích con mình có anh chị em. Thích cảm giác ấm áp của một đại gia đình. Mình thích có thật nhiều con.
Nếu có thuốc chữa HIV, việc đầu tiên của mình sau khi hết H sẽ là lên kế hoạch sinh con.
thanks 2 người cảm ơn thuocdoc cho bài viết.
cohien trên 10-11-2011(UTC) ngày, daonhan trên 02-12-2011(UTC) ngày
độcthânvuitính  
#7 Đã gửi : 10/11/2011 lúc 06:47:28(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

    sinh 1 đội bóng em nhễ
Offline tpo  
#8 Đã gửi : 10/11/2011 lúc 07:08:19(UTC)
tpo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.670
Woman
Đến từ: Cao nguyên lộng gió...

Thanks: 900 times
Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
toàn chị em... và toàn muốn sinh thêm con .

Nếu ngày mai có thuốc hiv thì cánh đàn ông họ sẽ làm gì mà họ ko dám nói ra nhỉ chị em nhỉ? Mình đoán là... ôi nghĩ đến đã muốn nhốt hết các ông vào .... rồi hè hè ...

khối đứa tức ...
Y!M : tienggioxonxaohh


Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...


thanks 1 người cảm ơn tpo cho bài viết.
daonhan trên 02-12-2011(UTC) ngày
Offline prayforall9  
#9 Đã gửi : 13/11/2011 lúc 01:21:44(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
Originally Posted by: tpo Go to Quoted Post
toàn chị em... và toàn muốn sinh thêm con .

Nếu ngày mai có thuốc hiv thì cánh đàn ông họ sẽ làm gì mà họ ko dám nói ra nhỉ chị em nhỉ? Mình đoán là... ôi nghĩ đến đã muốn nhốt hết các ông vào .... rồi hè hè ...

khối đứa tức ...


Chính xác rồi đó
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline thuocdoc  
#10 Đã gửi : 13/11/2011 lúc 04:15:34(UTC)
thuocdoc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-09-2011(UTC)
Bài viết: 581
Woman
Đến từ: Hà Nội

Thanks: 465 times
Được cảm ơn: 516 lần trong 288 bài viết
Originally Posted by: độcthâ Go to Quoted Post

    sinh 1 đội bóng em nhễ


Nghe cứ như là anh định giúp em lên kế hoạch ấy nhỉ
Offline chitchit_luoi  
#11 Đã gửi : 15/11/2011 lúc 09:18:03(UTC)
chitchit_luoi

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 25-09-2011(UTC)
Bài viết: 69
Đến từ: vĩnh long

Cảm ơn: 29 lần
Được cảm ơn: 76 lần trong 34 bài viết
Nếu có ngày đó thì em và anh ấy sẽ cưới gấp thôi. Tình yêu ơi ........... có biết chăng tôi đang mong đợi anh ấy sẽ được bình yên
Offline ducnamdcc  
#12 Đã gửi : 27/11/2011 lúc 01:15:05(UTC)
ducnamdcc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 18-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.257
Man
Đến từ: hà nội

Thanks: 1169 times
Được cảm ơn: 1209 lần trong 634 bài viết
còn tôi tôi sẽ chủ động tìm cơ hội  đi gặp người yêu cũ và cố gắng nối lại tình xưa hihi.hồi trước do không dám nói ra là mình bị HIV nên tôi đã không dám cưới em để rồi em nghĩ tôi là kẻ bội bạc và rũ áo ra đi

( tôi được biết hiện giờ em vẫn đang cô đơn )

yahoo:chuyen1changcodon2007
thanks 2 người cảm ơn ducnamdcc cho bài viết.
daonhan trên 02-12-2011(UTC) ngày, bietnoigi2011 trên 19-04-2012(UTC) ngày
Offline hic_hic_29  
#13 Đã gửi : 27/11/2011 lúc 01:45:23(UTC)
hic_hic_29

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-10-2011(UTC)
Bài viết: 270
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 71 lần trong 51 bài viết
Originally Posted by: prayforall9 Go to Quoted Post
Originally Posted by: tpo Go to Quoted Post
toàn chị em... và toàn muốn sinh thêm con .

Nếu ngày mai có thuốc hiv thì cánh đàn ông họ sẽ làm gì mà họ ko dám nói ra nhỉ chị em nhỉ? Mình đoán là... ôi nghĩ đến đã muốn nhốt hết các ông vào .... rồi hè hè ...

khối đứa tức ...


Chính xác rồi đó

hehe. thế này các ông đàn ông tha hồ ra ngoài bay nhẩy mà trả sợ làm sao 
Offline mainga1402  
#14 Đã gửi : 27/11/2011 lúc 05:04:41(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
Originally Posted by: ducnamdcc Go to Quoted Post
còn tôi tôi sẽ chủ động tìm cơ hội  đi gặp người yêu cũ và cố gắng nối lại tình xưa hihi.hồi trước do không dám nói ra là mình bị HIV nên tôi đã không dám cưới em để rồi em nghĩ tôi là kẻ bội bạc và rũ áo ra đi

( tôi được biết hiện giờ em vẫn đang cô đơn )


Cảm động vì biết anh vẫn theo em từng bước.


Nhưng em tiếc cho tình yêu của anh chị quá.
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline ducnamdcc  
#15 Đã gửi : 29/11/2011 lúc 10:09:23(UTC)
ducnamdcc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 18-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.257
Man
Đến từ: hà nội

Thanks: 1169 times
Được cảm ơn: 1209 lần trong 634 bài viết
Originally Posted by: mainga1402 Go to Quoted Post
Originally Posted by: ducnamdcc Go to Quoted Post
còn tôi tôi sẽ chủ động tìm cơ hội  đi gặp người yêu cũ và cố gắng nối lại tình xưa hihi.hồi trước do không dám nói ra là mình bị HIV nên tôi đã không dám cưới em để rồi em nghĩ tôi là kẻ bội bạc và rũ áo ra đi

( tôi được biết hiện giờ em vẫn đang cô đơn )


Cảm động vì biết anh vẫn theo em từng bước.

Nhưng em tiếc cho tình yêu của anh chị quá.



chuyện sảy ra đã 6 năm về trước giờ ngồi  nghĩ lại cũng thấy buồn cái cảm giác ngày xưa ấy
yahoo:chuyen1changcodon2007
Offline hoanguyen_hn  
#16 Đã gửi : 02/12/2011 lúc 03:53:14(UTC)
hoanguyen_hn

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 24-11-2011(UTC)
Bài viết: 51
Woman
Đến từ: Hà Nội

Thanks: 153 times
Được cảm ơn: 15 lần trong 12 bài viết
Hy vọng, ước mơ và mọi việc anh định làm chắc cũng là mong muốn của tất cả mọi người trong gia đình này ^^!. Mong ước mơ sớm thành sự thật,cảm ơn anh...
Offline mainga1402  
#17 Đã gửi : 02/12/2011 lúc 04:04:39(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
Originally Posted by: sống chung hiv Go to Quoted Post

    Bạn đã nghĩ và hy vọng điều đó không ?

    Nếu ngày mai , tuần sau hoặc tháng sau có thuốc chữa HIV bạn sẽ làm gì đầu tiên ?

    Còn tôi hả ? , tôi sẽ làm những việc như sau ?

    1 / Việc đầu tiên tôi làm là chạy tới quỳ trước bàn thờ CHÚA , để tạ ơn NGƯỜI đã ban cho nhân loại tìm ra được thuốc mà cứu sống nhiều người sống trong khổ đau , và cầu cho tất cả những ai nhiễm H sẽ được uống thuốc miễn phí

   thứ 2 : tôi sẽ chạy lên mộ má tôi mà khoe với bà ấy rằng đã có thuốc chữa HIV rồi má ah , con sống lại rồi má ơi

    thứ 3 : tôi sẽ gọi điện cho những người thân và những người cùng bị nhiễm H mà mình biết được để cùng hân hoan cùng chia vui với họ

    Sau đó tôi sẽ tổ chức ăn mừng cùng bạn bè và những người có H , và sẽ quy tụ những người có H về 1 tụ điểm nào đó rộng lớn cùng tổ chức ăn mừng vì tất cả đã được sống lại 

    Và cuối cùng tôi và các bạn sẽ làm việc từ thiện giúp đỡ người nghèo khó

    Bạn có những suy nghĩ như tôi không ? và bạn có tin và hy vọng như thế không ?

    Riêng tôi , tôi rất tin và đang chờ đón ngày đó sẽ đến trong nay mai vào 1 ngày rất gần các bạn ah

    Vì thế các bạn hãy ráng cố gắng chờ đợi , đừng bi quan tuyệt vọng nhé

    Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và chờ ngày chúng ta sống lại 

    Yêu cả nhà

    
    
    

    
    


Anh có thể bắt tay vào những dự định của mình rồi.
Chúc mừng anh và tất cả chúng ta.
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
thanks 2 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
HIV và Tôi trên 02-12-2011(UTC) ngày, daonhan trên 02-12-2011(UTC) ngày
Offline mainga1402  
#18 Đã gửi : 02/12/2011 lúc 04:08:21(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
Originally Posted by: chitchit_luoi Go to Quoted Post
Nếu có ngày đó thì em và anh ấy sẽ cưới gấp thôi. Tình yêu ơi ........... có biết chăng tôi đang mong đợi anh ấy sẽ được bình yên


Điều bạn hy vọng, đang đến rất gần



Không có bài viết mới Tin vui : Đã tìm được thuốc chữa AIDS
, Hôm nay lúc 2:55:00 CH
3 56 prayforall9 Xem bài viết cuối Go to last unread
Hôm nay lúc 3:10:38 CH


     
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
thanks 2 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
sợ sợ trên 02-12-2011(UTC) ngày, daonhan trên 02-12-2011(UTC) ngày
Offline hic_hic_29  
#19 Đã gửi : 02/12/2011 lúc 05:01:31(UTC)
hic_hic_29

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-10-2011(UTC)
Bài viết: 270
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 71 lần trong 51 bài viết
kiểu này anh em đàn ông thoải mái ...............mà k lo bệnh tật gì rồi
độc tính  
#20 Đã gửi : 02/12/2011 lúc 05:10:55(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

    ước mơ đã thành sự thật rồi , đã tìm thấy thuốc chữa rồi , mừng wa anh em ơi , 

    sống lại rồi ,
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
4 Trang123>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.