Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline CN  
#1 Đã gửi : 18/11/2011 lúc 09:09:30(UTC)
CN

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 18-11-2011(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 2 bài viết
Chào tất cả mọi người trong diễn đàn !
Minh có nguy cơ nhiễm H rất cao , Vừa hôm sinh nhật mình , mình đã quan hệ với GMD không dùng BCS vì qua say , mà đây là lần đầu tiên mình đi chơi gái .Mình chưa bao giờ dám nghĩ là mình đã làm như vậy , mình lo lắng rất là nhiều , cũng như bao bạn khác và rất hối hận . Suy nghĩ mất ăn mất ngu sụt cân , Nhưng bi giờ mình đã nghĩ lại không còn hoang mang lo sợ nữa , đơn giản thôi nếu như cho minh chọn lựa nếu mình bị nhiễm H hay là chết vì tai nạn ? Mình sẽ chọn H , các bạn đang trong tâm trạng lo lắng thì mình khuyên đừng nên lo lắng . Vì tử thần sẽ đến đón bạn dù có H hay không ?

Mình chưa đủ thời gian đi xét nghiệm , nhưng sau khi mình tìm thấy DDH mình không còn hoang mang lo lang cho ket quả của mình nữa . Những bạn đang trong tinh trạng của mình hãy suy nghĩ , nếu tử thần đến đón bạn thì dù là bạn có H hay không không còn quan trọng , nếu bạn có H thì ít ra vẫn còn mỉn cười 3, 5, 10 năm nữa ,chứ không phải 1 ngày , chứ không phải như tai nạn .

Mình viết bài này chỉ mong những người đang trong tình trạng như mình đọc và suy nghĩ , mong rằng quà được đợt này đừng ai mắc sai lầm nhé , khi nào sợ lo lắng , cứ nghĩ có bao nhiêu người chết vì tại nạn ....chứ đừng sợ mình nhiễm H
 

Mình sẽ báo cáo XN của mình cho các bạn
thanks 8 người cảm ơn CN cho bài viết.
đò buồn trên 18-11-2011(UTC) ngày, cohien trên 18-11-2011(UTC) ngày, ptphu63 trên 18-11-2011(UTC) ngày, MrT trên 18-11-2011(UTC) ngày, trungbd trên 19-11-2011(UTC) ngày, pch trên 19-11-2011(UTC) ngày, saukhongvoi trên 23-11-2011(UTC) ngày, hoihanlam1 trên 03-03-2012(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline đò buồn  
#2 Đã gửi : 18/11/2011 lúc 09:21:39(UTC)
đò buồn

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-10-2011(UTC)
Bài viết: 264
Đến từ: Ha long cyty

Cảm ơn: 149 lần
Được cảm ơn: 183 lần trong 122 bài viết
Originally Posted by: CN Go to Quoted Post
Chào tất cả mọi người trong diễn đàn !
Minh có nguy cơ nhiễm H rất cao , Vừa hôm sinh nhật mình , mình đã quan hệ với GMD không dùng BCS vì qua say , mà đây là lần đầu tiên mình đi chơi gái .Mình chưa bao giờ dám nghĩ là mình đã làm như vậy , mình lo lắng rất là nhiều , cũng như bao bạn khác và rất hối hận . Suy nghĩ mất ăn mất ngu sụt cân , Nhưng bi giờ mình đã nghĩ lại không còn hoang mang lo sợ nữa , đơn giản thôi nếu như cho minh chọn lựa nếu mình bị nhiễm H hay là chết vì tai nạn ? Mình sẽ chọn H , các bạn đang trong tâm trạng lo lắng thì mình khuyên đừng nên lo lắng . Vì tử thần sẽ đến đón bạn dù có H hay không ?

Mình chưa đủ thời gian đi xét nghiệm , nhưng sau khi mình tìm thấy DDH mình không còn hoang mang lo lang cho ket quả của mình nữa . Những bạn đang trong tinh trạng của mình hãy suy nghĩ , nếu tử thần đến đón bạn thì dù là bạn có H hay không không còn quan trọng , nếu bạn có H thì ít ra vẫn còn mỉn cười 3, 5, 10 năm nữa ,chứ không phải 1 ngày , chứ không phải như tai nạn .

Mình viết bài này chỉ mong những người đang trong tình trạng như mình đọc và suy nghĩ , mong rằng quà được đợt này đừng ai mắc sai lầm nhé , khi nào sợ lo lắng , cứ nghĩ có bao nhiêu người chết vì tại nạn ....chứ đừng sợ mình nhiễm H
 
Mình sẽ báo cáo XN của mình cho các bạn


Các đồng chí đang có nguy cơ lên học tập và cần học tập đồng chí này

Cuộc đời rất vớ vẩn... Nhưng mình không thể sống bẩn
thanks 1 người cảm ơn đò buồn cho bài viết.
CN trên 19-11-2011(UTC) ngày
Offline ptphu63  
#3 Đã gửi : 18/11/2011 lúc 09:27:19(UTC)
ptphu63

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC)
Bài viết: 434
Man
Đến từ: Đồng Tháp

Thanks: 143 times
Được cảm ơn: 118 lần trong 106 bài viết
  Mình rất thích cách suy nghĩ của bạn. Mình tin một ngày nào đó không xa sẽ có thuốc trị Hiv/aids bởi vì hiện nay y học thế giới đã có những bước tiến rất dài trong việc nghiên cứu thuốc điều trị HIV/AIDS và có lẽ đã gần đến đích rồi.

  Chúc bạn sống vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc.
Hãy sống có ích với bản thân, gia đình và xã hội.
Hãy chung thủy với chế độ 1 vợ 1 chồng


thanks 1 người cảm ơn ptphu63 cho bài viết.
CN trên 19-11-2011(UTC) ngày
Offline MrT  
#4 Đã gửi : 18/11/2011 lúc 11:11:22(UTC)
MrT

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2011(UTC)
Bài viết: 485
Man
Đến từ: The Heaven

Thanks: 139 times
Được cảm ơn: 279 lần trong 212 bài viết
Bạn có suy nghĩ rất tốt về cuộc sống! Chúc bạn đạt được KQ như ý muốn!
Cám Ơn Đời Mỗi Sớm Mai Thức Dậy
- Ta Có Thêm Ngày Nữa Để Yêu Thương!

(Kalil Gibran)
Offline CN  
#5 Đã gửi : 19/11/2011 lúc 12:41:54(UTC)
CN

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 18-11-2011(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 2 bài viết
Originally Posted by: ptphu63 Go to Quoted Post
  Mình rất thích cách suy nghĩ của bạn. Mình tin một ngày nào đó không xa sẽ có thuốc trị Hiv/aids bởi vì hiện nay y học thế giới đã có những bước tiến rất dài trong việc nghiên cứu thuốc điều trị HIV/AIDS và có lẽ đã gần đến đích rồi.
  Chúc bạn sống vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc.


Cám ơn mọi người .

Mình chỉ mong rằng bài viết của mình có thể giảm bớt phần nào căng thẳng lo âu cho tất cả những ai đang lo lắng như mình và hiểu ra được vấn để : H chưa phải là đã chết , vì nhiều lúc  mình thấy các bạn trong DD quá lo lắng cho KQ xét nghiệm của mình , mất ăn , mất ngủ , lo lắng nhiều . Mình chưa đủ thời gian làm xét nghiệm , mình cũng lo chứ , nhưng mình cũng đã đặt trường hợp của mình là 99% rồi còn 1%At....nhưng mình không lo lắm , mình nghĩ nếu như một người nào đó tử thần gọi đến liệu họ có đủ thời gian làm nhưng việc họ muốn làm không ? Còn bạn và tôi thời gian lúc nào cũng đủ , đừng sợ thiếu thời gian , đừng sợ nếu mình  nhiễm H mình sẽ không sống lâu hơn ...Tự hỏi có ai có thể khẳng được 1 đứa trẻ mới sinh ra sẽ sống thọ đến bao lâu 70,80,90 năm . Muốn xét nghiệm chuẩn cũng mất 3 tháng tức 90 ngày là ít vậy mà lo lắng , đỗ bệnh , có khi tử thần đến trước khi minhg biết KQ .

Hãy để thời gian lo lắng đó làm việc khác các bạn à , mình kỳ vọng bao nhiêu thì mình càng thất vọng bấy nhiêu , rồi lúc đó mình sẽ không còn tỉnh táo , thần chết sẽ hỏi bạn nhanh hơn mà thôi .


Hãy vui vẻ để chờ đến ngày đi XN bạn nhé ! dù kết quả thế nào mình vẫn phải sống , chúc các bạn đang trong hoàn cảnh như mình đều kết quả như ý muốn , mình cũng vậy Kết quả AT nhé
thanks 4 người cảm ơn CN cho bài viết.
trungbd trên 19-11-2011(UTC) ngày, ptphu63 trên 19-11-2011(UTC) ngày, C3P trên 19-11-2011(UTC) ngày, hoihanlam1 trên 03-03-2012(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.