  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Chào bạn kynguyen!Mình cũng đã từng có thời gian ở vào hoàn cảnh như của bạn nên mình hiểu suy nghĩ của bạn.Bạn cũng không nên tự cô lập mình,trong cuộc sống của bạn có những niềm vui hay nỗi buồn mà bạn khong biế chia sẻ cùng ai thì hãy vào đây.Mọi người trong DD dù là NCH hay NKH cũng coi nhau như 1 gia đình mà  bít đâu qua DD bạn có thể tìm được 1 bạn gái đồng cảm đó  . Chúc bạn luôn mạnh khoẻ và nhiều niềm vui nhé! | Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của kynguyen đã viết:thanks the_rock, sau nay minh se thuong xuyen vao day, mong rang se ket ban duoc voi nhung nguoi cung canh ngo nhu minh , cam on ban rat nhieu , chuc ban nhieu niem vui Bộ hổng có mình nữa sao?Sao thiên vị dữ ta?!chán kynguyen quá trừi lun...Hơi bị ghen à nha....  Nói đùa dzậy thui...chứ mình thấy kynguyen vẫn vui hơn mình nhìu ha...có gia đình động vin...giúp đỡ.Còn mình thì...mấy bữa nay toàn hoa hoài ko hà...cứ tường ho ra máu...cổ họng đau lắm...mà đi khám thì hổng có sao à ha.Còn vô Khoa Nhiễm trùng ở BV Đống Đa thì...:"Bình thường thôi em ạ!trời rét thế này ai mà chả bị...như chị đây cũng bị mấy bữa nay rồi.Mà em thì bị H thì nên cẩn thận.Bởi hệ miễn dịch..."Nghe thấy phát ớn hà...Nhất là nghe thấy khoản tìn xét nghịm thì...Mình nói thật là chỉ mún ngỏm cho xong...Mình hống dzới tới nủi...Khi về nhà nói với gia đình...chỉ là 1/2 sự thật thui...hổng dzám nói 100%..thì mé ngạc nhin...Có lẽ là shock...hổng nói được gì hết trơn...Cái cảm giác...khó nói quá trừi...Mình thấy tốt nhất là hông nên nói nốt 1/2 câu chuyện còn lại là tốt hưn...Mọi ngừi thấy vậy có đúng hông?Mình thấy mình ngốc quá | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
Xin lỗi Ky ha!Mình chỉ mún nói chút chút xíu hài hước cho vui thui....chứ thực ra thì mình bít,ai trong chúng ta,khi mắc phải căn bệnh này thì chả bao giờ có niềm vui nào thực sự cả...Tất cả những gì tốt đẹp,hạnh phúc..."thật lòng" đều đã bị đánh mất từ rất lâu rồi...Ky à!bây giờ,mỗi khi ra đường,nhìn những cặp,gia đình nào vui vẻ là mình cảm thấy ghen tị mà cũng hối tiếc lém...Mình ghen vì mình sẽ không bao giờ có được một người,một mái ấm gia đình nào thật đầm ấm,hạnh phúc như vậy...mình hối vì mình đã lỡ sống và đã chót nhúng chàm...mà như mình nghe đâu đó nói thì "bàn tay đã nhúng chàm thì chả bao giờ rửa sạch được"...Mình thấy bùn lắm...Và cũng thực lòng mà nói...Mình rất muốn nói cho gia đình bít về căn bệnh mà mình đang mắc.Nhưng mình sợ đó sẽ là cú shock mà mình thì lại ko mún họ bị shock vì cái việc mà đáng lẽ họ ko nên có...Ngày ngày mình sống và đi làm...Và thi thoảng mình dành một chút thời gian cho công việc tình nguyện ở SJ...-mới đây thui...Mình cũng cảm thấy được an ủi phần nào về những quãng sai lầm của mình.Như bữa tối qua vậy...Mình không biết nói sao?khi xem bộ phim "đông thành tây tựu" ở VTC1...mình vừa cười vừa khóc...Mình cười vì tính hài hước của bộ phim...còn khóc thì mình ko bít có phải vì mình nghĩ vì căn bệnh này ko?Mình thấy tuyệt vọng lắm...mình quả thật ko biết mình có còn xứng đáng sống trên đời này không?Bao nhiu đắng cay,khổ sở,tủi nhục,hạnh phúc...nói chung là những vị đắng cay,ngọt mặn của cuộc đời trong suốt 20 năm qua mình đã nếm đủ rồi...mình đã tận hưởng đủ và cũng đã hỉu mình sinh ra,lớn lên trong cuộc đời này có những giá trị như thế nào?mình thấy mình không còn hối tiếc gì trên đời này nữa.Mình sống quá đủ rồi?!Mình muốn được ra đi...Nhưng rồi ko đủ can đảm...Mình tahy61 chán nản lắm...Ky giúp mình ha | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
"Bạn chán nản. Bạn bi quan. Bạn tuyệt vọng. Bạn muốn chấm dứt cuộc đời mình hay bạn muốn trả thù đời... Không bạn ơi, đừng như thế! Cuộc đời bạn vẫn còn ý nghĩa, nếu bạn biết trân trọng nó từng ngày. Quanh bạn vẫn còn nhiều nụ cười cho bạn, những cánh tay thương yêu cho bạn. Bạn ơi, hãy dũng cảm đứng dậy! Cố gắng lên funk,không lẽ bạn lại đầu hàng dễ dàng vậy.Mình tin là bạn lam được mà  cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp chờ đón bạn ở phía trước mà. http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=24730 | Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
Cám ơn The Rock ha!quả thật đôi lúc mình nghĩ bi quan quá...Nhưng biết sao được...Mình thuộc loại đa cảm là thế mà...Mà những lúc đó thì...cứ nhìn gia đình mình thì...mình chả thít gì nữa.mình muốn được như hồi trước...Ngày ngày cãi vã vài câu với chị...giẫn hờn vài bữa hổng thèm nói gì với mẹ...và rổi lại để làm lành sau vài hôm...rồi lại nói cạnh,nói khoé nhau trong từng bữa cơm...Mình muốn được như vậy quá....còn giờ đây,mình làm gì cũng tách biệt,mình ăn riêng bát,riêng đũa,...nấu cơm cũng không dám động chạm đến dao kéo nhìu...vì sợ lỡ...Mình thấy bất an mỗi lúc đi ngủ...Mình thường khóc thầm mỗi khi chui vào trong chăn...Mình nhớ lại những quãng thời gian trước...Sao mà hồi còn bé mình muốn lớn nhanh dữ vậy...còn bây giờ thì mình lại chỉ muốn quay ngược thời gian mà thôi...Mình đâu có mún đầu hàng đâu...nhưng mà mình sợ mình không còn đủ sức...The Rock bít hông,mấy bữa nay,mình ho nhìu lắm,đôi lúc cổ họng như muốn rách ra,khô hông hốc...Chỉ trực rách toạc ra như một miếng giấy thui...Mình đi làm...mình cũng cẩn thận hơn...mình làm may mà...mình đang muốn nghỉ làm,muốn kiếm cái việc nào nó đỡ hơn chút...Mình thấy mình cần có người để chia sẻ...Mình thật sự thấy vậy... | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
 hi,seo funk lạc hậu quá vậy.Là thành viên của DD mà lại ăn bát đũa riêng không sợ các bạn cười àh.hi vui vậy thui,bạn có nick yahoo không lúc nào online vào nói chuyện với mình chút nhé.Y!M của mình khanhhiep80.nếu không thấy mình online thì cứ để lại tin nhắn mình sẽ liên lạc sau nhé. | Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
Cám ơn the rock há.Mình vửa mới gửi tinh nhắn xong.Hổng bít rock thấy thế nào...nhưng mình rất vui,cũng như là rất hi vọng là hai ta có thể làm bạn một cách "vui vẻ"-hông ý tà ma đâu há.Mình thật sự hi vọng vậy... | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
 hông hỉu seo hum nay hok vào được yahoo.Hi,mình cũng rất dzui,ha ha không tà ý nào cả đâu.Theo funk thì ý tà ma là seo  | Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
Cũng lạ thịt hen...mình cũng hổng dzô được Yahoo nè...hổng bít mạng lèm seo nữa.Ah!mà ý của the rock là sao  ...theo funk thì tà ma có nhìu lẹo lắm...mà tà ma ý của funk là đừng có ý quá chớn là funk ok lìn...-thông cẻm he...vì từ trước,ai wen với funk thì cũng chỉ được 2-3 bữa là lộ nguyên hình lợi dụng funk thui...nên funk chẻ beo giờ có bạn cả...Bùn lém...cũng có lẽ vì thế mà funk luôn cảnh giác,nghi ngờ người khác...Mong the rock bỏ qua cho funk ha...Funk thật sự rất vui vì được the rock lèm wen đó  .Mong là hai ta sẽ làm bạn tốt,và lâu dài ha...  | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
 Đây gọi là "Kinh cung chi điểu"-con chim từng bị trúng tên sợ cành cây cong  . funk cảnh giác cũng đúng thui nhưng đừng quá lo về chuyện vụ lợi trong tình bạn.Mình cũng hy vọng chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau để cùng chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống | Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
The rock ơi!u chơi chữ ghê quá ta!mình nói thịt đó... "Kinh cung chi điểu"-con chim từng bị trúng tên sợ cành cây cong . Nếu mà rock ko nói nghĩa phái sau có khi mình hổng hỉu gì hết trơn đâu...Nhưng thật sự là rất vui đó.Quả thật là từ khi mình bít mình nhiễm H,mình hổng bao giờ cười thật lòng cả...nếu có thì cũng có đúng một lần,một lần mà mình cảm thấy là mình cười theo đúng nghĩa của việc cười.Mình đã mỉm cười khi nhìn mấy đấy nhỏ trong làng chài-mình tham gia tình nguyện ở SJ mà.Nhìn chúng nó hồn nhiên nghịch ngợm và chửi nhau...một cách không ngại ngùng gì khi có người lớn ở bên,nhìn chúng tranh nhau từng cây bút,mẩu giấy...nhìn chúng cãi cọ...Mình thật sự thấy vui.Vui cực kỳ lún đó.Và lần này,nhờ có the rock nói một câu "kinh điển" nên mình cũng phải bựt cừi đó.Cám ơn nhe rock. Cám ơn rock đã cảm thông cho mình ha...Nhưng biết sao!?khi mà một hiện tượng,một việc diễn ra thường xuyên,khiến cho ta có cảm giác quen thuộc,tạo cho ta có một phản ứng nhất định thì...Mình bít rock hỉu ý mình mún nói gì mà phải hông?Mình cũng không mún như vậy đâu...nhưng mình không thể tự nhiên được...Ví như mình tham gia tình nguyện nè,quả thật là mình rất thoải mái,cũng lăng xăng làm này nọ,giúp đỡ mọi người,nói chuyện cùng mọi người...Nhưng mình không hiểu sao mình vẫn lạc lõng giữa mọi người,mình vẫn cô độc dù rất có nhìu người xung quanh...Bây giờ mình ko hỉu là mình có thật sự đúng hay ko nữa khi quyết định tham gia tình nguyện....? | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|